1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là số phận ko ạ :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhvodanh, 26/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác lại nói quá rồi, em còn gà lắm sao dám sánh cùng các cao thủ trên này ạ. Cơ mà nếu thành công chắc chắn là sẽ mời các bác một bữa ạ
  2. anhvodanh

    anhvodanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    tối t4, buổi học thứ 2:
    em lại đến sớm 10 phút ạ, hehe lại thấy em ý đã ngồi đấy roài, thế là em lại đến chỗ bên cạnh ngồi thôi ( lấy có trả vở, roài ngồi luôn )
    - em chăm thế, hôm nào cũng thấy đi học sớm.
    - chăm j` đâu, anh cũng đi sớm mà.
    - anh phải đi sớm còn trả vở cho ai đấy, nhỡ đi muộn họ không có vở ghi thì chết.
    roài em đưa vở cho nàng, kèm một câu: cảm ơn nhiều nhá ( lúc này trong bụng em nghĩ, kiểu j` cũng đòi cảm ơn cho mà xem , chưa kịp nghĩ xong thì:
    - ơ thế cảm ơn suông thôi à?
    - uhm, vậy hết jo` anh mời em đi cafe gọi là cam ơn nhé.
    - thôi anh ạ, hôm trước em va vào anh chưa xin lỗi, giờ coi như huề nhé ( bỏ miẹ ko chứ lại, cơ mà ko đc đâu ai lại thế )
    - ơ không được ai lại thế, nợ là nợ, cám ơn là cám ơn không lung tung thế được đâu
    hjc, đang nói tới đây thì vào học , cơ mà em ngoan lắm trong giờ học cứ gọi là chăm chú học không thèm ngó ngàng j` tới em ý.
    tới lúc về em rủ đi cafe để cám ơn, nhưng em ý từ chối bảo để hôm sau, hôm nay có việc phải về luôn. em bảo là :
    - ok, vậy để hôm sau ( tiếc lắm cơ mà vẫn phải tỏ ra toe toét như ko có vấn đề gi`)
  3. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho thằng em dại.
    Ca này tiến triển tốt đấy.
    Nhớ update nhé
  4. trangbacNo1

    trangbacNo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bác này lại không đọc kĩ rồi, ngoài mấy chi tiết hôm gặp ra thì có j` là tình cờ đấu. anh chủ top đi học là tình cờ cố ý mà.
    Được trangbacNo1 sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 06/08/2010
  5. boylichlam

    boylichlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay thế, kể tiếp đi bác
  6. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ kêu "kể chuyện", "bốc fet", ... Thế thì đừng nghe nữa, đừng vào hóng nữa. Từ xưa đến nay, ai nói rành mạch, ... 1 tí thì lại kêu bịa, bốc fet, ai k nhớ được thì kêu người ta gà, cung cấp ít thông tin, sao mà tư vấn được. Éo thể đỡ được. Nhảm.
    Tối nay Hà lội chắc mưa đấy, hôm khác rủ e í đi cf nhé hehe
  7. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hic...kị nhất là nói câu "đố biết là ai"...nó có phải thầy bói đâu mà biết được....nghe cứ thế nào ý....thằng bạn tớ 1 lần cũng nói thế......cáo nó bảo "bạn hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai....thế nhé...tớ ko nc với ng lạ.."...ku cậu lắp bắp chả nói đc gì.....
  8. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    sao ko set luôn cái lịch hả bạn.....cơ hội qua rồi còn đâu..:-ss
  9. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hì....e ko đọc hết topic....các bác thông cảm...
    thứ nhất: mượn máy em nó sms để biết số là cách hay but ko nên nháy vào số chính của mình....nên nháy vào sim rác.....nếu nháy vào số chính khi gọi cho nó có phải nó bắt thóp không....
    Nếu tớ ở trường hợp của chủ topic thì tớ làm như sau:
    lấy số mà mình gửi sms nt cho em nó....giả vờ như thằng bạn mình nt cho mình....kiểu gì cáo chả chối.....a nhầm nọ nhầm kia......sau đó cứ cả vú lấp miệng em như kiểu "thôi ông đừng trả vờ"....jì đó
    Sau đó lấy số chính của mình gọi cho cáo
    Cáo: alô, ai đấy ạh
    Gà : chào bạn, bạn có phải là T không. Tớ gọi cho bạn từ trung tâm chăm sóc khách hàng của Viettel (có thể là mobi, vina tùy theo số nó dùng nhé). Rất vui mừng thông báo bạn là khách hàng may mắn trúng thưởng dịp kỉ niệm 1000 năm thăng long
    cáo: thế ạh
    Gà: vâng, thưa ban....bạn rảnh khi nào để công ty cử người đến tận nhà trao quà cho bạn....
    Cáo: abcxyz jì đó
    nào là quà thế nào, có lớn không.....
    Cuối cùng là set được 1 cái hẹn với cáo....đến chỉ mua 1 đóa hoa nhỏ thôi....đừng to quá cáo ngại......Khi gặp nhau là cáo nhận ra ngay ý mà....:D...lúc đó thì bảo
    Gà:"a ngại quá, đứa bạn cứ tưởng a đùa nó....chắc là làm phiền e lắm..."
    Cáo: không có jì a ạh
    Gà: "àh, tí quên...nhân tiện đây đòi nợ luôn..;))".
    Cáo: hì, a nhớ dai thế....thế a thik trả nợ jì
    Gà: ra cafe tí cho mát....nóng quá a chưa tínhđược.
    Cáo: đợi e tí e vào thay xiêm y.....
    Ra ngồi cafe với e nó thì từ cái vụ nợ nần mà nghĩ ra cái hẹn thứ 2 nhé..
    CÁI QUAN TRỌNG THỂ HIỆN ĐƯỢC SỰ TỰ TIN, MÌNH LỊCH SỰ, THÌ E CŨNG PHẢI LỊCH SỰ LẠI LÀ LẼ TẤT NHIÊN
    .
    Em chém gió kém, xin các bác đừng ném gạch em..
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Cậu na?y 1 la? theo nga?nh khoa học viêfn tươ?ng, 2 la? la?m trong ban biên tập các kho ta?ng văn học tiếu lâm dân gian Việt Nam. Thề luôn!

Chia sẻ trang này