1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôn nhân - thiên đường hay địa ngục ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 26/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Hôn nhân - thiên đường hay địa ngục ?

    Tại em thấy bây giờ sao người ta bế tắc trong hôn nhân quá.Theo như em nghiên cứu nhiều tài liệu thì người ta cưới nhau là vì muốn ở bên nhau nhiều, muốn cùng nhau làm tất cả mọi việc, thế là người ta cưới nhau.Thế mà dạo gần đây báo chí rồi internet sao toàn đưa tin về những cuộc hôn nhân bế tắc thế nhỉ.Nhiều người kêu cưới vào coi như vỡ mộng vì nào là cs hôn nhân không như người ta vẫn nghĩ, nào là không thể hoà hợp với bố mẹ chồng (vợ) thậm chí cả họ hàng nữa.Mấy cái đó người ta quy hết tội cho "tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm sống"....Nhưng có phải chỉ có bọn trẻ mới chia tay đâu ? bg đầy các cặp sống với nhau cả chục năm rồi vẫn lục đục ra toà đấy thôi ?
    Mục tâm sự của mấy tờ báo điện tử, các bác cứ đọc mấy chủ đề gần đây mà xem , chỉ cần 1 người đưa ra cái bài "tôi đang bế tắc quá (tất nhiên là liên quan đến hôn nhân) " là y như rằng hàng tá người vào comments ủng hộ ,cảm thông, rồi thêm 1 cơ số nguời cũng lấy hết dũng cảm cởi mở tấm lòng mà kể câu chuyện của mình

    Đấy, dần dần rồi ly dị cũng chẳng phải chuyện j to tát các bác nhở, hợp thì sống không hợp thì thôi, sao phải làm khổ nhau thế,đời là mấy tí .Thế mà sao lúc người ta gặp thất bại trong hôn nhân thì cứ bảo "tôi đã sai lầm khi lấy cô (anh) " ..nhưng mà xong rồi lại cứ nửa nạc nửa mỡ, bỏ không bỏ,tiếp tục sống chung thì đày đoạ nhau.Haizzzz, đấy, em là em thấy con người cứ tự làm khổ mình thôi.

    Rốt cục thì lấy chồng (vợ) có vui hay có khổ quá như người ta vẫn đồn thổi không hả các bác ?
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường ở trong lòng mà địa ngục cũng ở trong lòng
  3. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    PHẬT tại TÂM
    tất cả là do mình.
  4. saxtenor

    saxtenor Guest

    Có cả ( 10 x 1001 ) chuyện không hợp nhau trong hôn nhân:
    - Hôn nhân là trò lừa gạt lớn nhất trong cuộc đời con người: Khi chưa cưới thì chàng: bảnh bao, hào phóng, ga lăng, tiền đầy túi (nghèo cũng phải đi mượn)... để tới "dụ" nàng. Còn nàng phải tỏ ra: nhu mì, yểu điệu thục nữ, e lệ, yếu đuối .... để chàng che chở. Cưới nhau về thì vở kịch hạ màn, Gã thợ săn Vs Con sư tử.
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh ...
    Thời các cụ sống với nhau mà không hợp thì cũng ráng ngậm đắng nuốt cay. Vì còn phải nghỉ đến danh dự gia đình, dòng họ. Thời đó người ta trọng danh dự, sĩ diện... Còn bây giờ hiện đại hơn. Sống là sống cho bản thân, danh dự, sĩ diện ... vứt hết nên nhà nhà, người người đua nhau ly dị như phong trào.
    Xã hội bây giờ nó phát triển nhanh quá... Quán nhậu, KaraOke, vũ trường, massage, nhà nghỉ mọc đầy đường... Cái gì cũng ÔM được. 5h tan sở là phải ghé quán làm vài chai với anh em. Các em tiếp thị bia toàn U19 - 20, mỗi lần cuối xuống rót bia là thấy trong người khoan khoái hẳn. Uống vào bứt rứt phải đi ca vài bài. Mà toàn đực rựa đi ca với nhau thì lại dở hơi. Nên phải gọi thêm vài cái "tay vịn" vào. Không đi Ka thì cũng vào BAR nhún nhảy vài bài cho nó giã rượu (chứ về nhà vợ nó mắng chết). Vào đấy nhìn các em teen nhảy nhót lại thấy "nóng trong người". Mà các em PR của BAR bọn nó hay gợi ý: "đi ko Anh, đi ko Anh" lắm. Đàn ông ai lại từ chối lời mời của người đẹp. Nên mọi con đường dù là đâu cũng đều đổ về Nhà nghỉ. Đàn ông thì thích cái mới, bạn tôi vợ rất trẻ, rất đẹp... nhưng tuần nào cũng đi massage vài lần. Các em Massage bên Q.5, Q.10 toàn chân dài bát ngát, nghỉ tới lại thấy rồi . Lỡ vợ nó mà phát hiện được thì tan cửa, nát nhà.
    Lương 1 tháng trung bình 10 - 15 củ. Mà ăn nhậu, chơi bời kiểu đó thì còn bao nhiêu đưa về cho vợ con??? Phụ nữ bây giờ cũng bình đẳng. Thấy chồng ăn chơi chẳng lẽ lại chịu thua kém... Cuối cùng thì cái gia đình nó trở thành .
    Cách đây 10 năm, tôi thường lang thang khu Mỹ Đình. Ngày đó, yêu nhau toàn ra cái ngọn đồi và mấy con đường quanh đó. 7h tối đã thấy xe này nối đít xe kia, đôi này cách đôi kia 1 cánh tay. Việc ai người đó làm. Ra trễ 1 tí kiếm 1 chổ đậu xe cũng khó. Thời đó, nhà nghỉ là 1 cái gì ghê gớm lắm. Chở bạn gái vào nhà nghỉ là 1 cái gì đó kinh khủng lắm. Yêu nhau toàn ra mấy con đường vắng...
    Sau vài năm thì N2 đã trở thành tiếng gọi thân thuộc. Mới gặp nhau lần đầu cũng có cách chở vào N2. Trên các trang lauxanh, anchoi ... có đầy chiêu để đưa các em vào N2 & Report lại cho anh em. Nó cũng giống như chuyện ly dị, xung đột trong hôn nhân, ngày càng trở nên phổ biến và thân thuộc đến nhàm chán.
    Thôi thì cứ đổ tội cho xã hội thôi ...
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác phía trên nói đúng quá .
    thì em hỏi bác rượu bia vào rồi, chơi bời vào rồi, mệt người thì phải về nhà nghỉ thôi chứ còn làm j nữa.he he he
    Em có 2 đứa bạn, lúc chuẩn bị cưới thì cứ bảo em "mày nhanh nhanh kiếm thằng nào rồi cưới đi, định ở giá à "
    Nhưng mà sau kì trăng mật thì nhắn tin em "cứ ở vậy chơi cho thỏa thích đi cái đã, lấy chồng sớm làm gì ."
    Nói chung , chẳng biết đường nào mà lần.
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Địa Ngục ( với tớ).
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác,kể em nghe đi, e nhận xét xem có thật địa ngục ghê gớm thế không.
    Mà biết đâu e là đứa ngoại đạo có thể cho bác những lời khuyên bổ ích không chừng
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Nó.... địa ngục lắm bác ạ, nhưng em cứ cố gồng mình chịu đựng cho đến khi nào không thể chứ em không giám kể cho bác nghe đâu. Con dâu sau lưng kể Mẹ chồng, em dâu không tốt thì thành ra chính mình cũng không tốt, mặc dù trong lòng em luôn ấm ức, uất ức, đau khổ.
    Thank bác nhiều nhiều đã quan tâm tới em.
  9. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân ko phải thiên đường cũng chẳng phải địa ngục. Cũng giống như đại dương, lúc yên bình khi dữ dội gào thét. Cũng có lúc bề mặt phẳng lặng nhưng trong lòng có những con sóng ngầm.
    Trải qua 6 năm chung sống với mình, hôn nhân cho mình 1 nơi bình yên ấm áp & an toàn :) hôn nhân đem đến những xung đột, những giọt nước mắt những lời đắng cay, vượt qua đc mình lại tìm thấy nụ cười & niềm hạnh phúc. Hôn nhân cho mình 1 người chia sẻ bảo ban, 1 thiên thần luôn đem đến nụ cười dù đôi khi làm mình cáu bẳn :)
    Hôn nhân cho mình 1 cái gối ôm ko sợ cũ rách, 1 cái chăn ấm áp & 1 người "giúp việc" khi cần
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ôi thôi chết? Mới có vài tháng mà haiyentina đã kịp lấy chồng, dứt hẳn tình cảm với anh người yêu cũ ở VN rồi à.? Thấy bạn quả thật là rất giỏi. Và hôn nhân như thế mà là thiên đường thì.....

Chia sẻ trang này