1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hok biết cưới xong còn đủ tự tin post hình k nữa...đg ca ma run dễ sợ....híc híc lần đầu tiên làm đám cưới :))
  2. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hum qua Layla vừa kiếm được ebook giới thiệu về India của lonelyplanet. Sis Hương hay bạn nào có nhu cầu đọc hem để em share :D
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bây giờ e chưa nghĩ ra cái gì để hỏi cả nhưng sau này có gì sẽ hỏi sau sis nhá [:D] :"> Thank sis trước@}
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Oh, cho mình link bạn nhé, mua bản gốc thì hơi tiếc tiền (mình đúng là keo kiệt [:D]), mua bản đểu ngoài Đồng Khởi thì in lờ mà lờ mờ chả nhìn thấy hình họ bản đồ đâu cả.

    À, có một option là mua sách in lại bên Siemreap ở Cambodge, chất lượng y như sách gốc (99%) mà giá chỉ 2-3$/cuốn, [:D] Nhưng mà đợi sang đấy thì chả biết bao giờ, nên cứ xin trước ebook làm vốn đã, hè hè ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Xời, có chàng ngay cạnh thì cứ việc run, cứ việc ngã, lại có phim rồ măng xem í mà [:D][:D][:D][:D]

    Đi đứng cẩn thận đừng để đạp tà váy nhé nàng, chính thức là nàng sẽ mặc lehnga trong ngày shaadi đấy à? Còn ngày mehndi thì sao :x Chắc mặc saree quá. Nhớ ấp đết hẳn hoi vào nhá [r24)]
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Trả lời Viethuong là : nhà tớ tất cả 5 người ko tính tớ :-p qua bên Ấn độ dự đám cưới tớ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đang rất mong coi hình cưới của nàng @}
    Nàng thấy run là bình thường.
    Tôi nhớ lại ngày đám cưới tôi, tôi ko biết run là gì nữa, cứ như con ma nơ canh, chả biết là do vui quá hay hồi hộp quá mà người mất hết cảm xúc luôn, vô hồn, ai bảo gì làm đấy, làm theo đúng lịch trình Mẹ chồng dặn.
    12h có người qua đón con đi trang điểm, xong con về nhà thay áo cưới, có thợ chụp hỉnh quay phim qua nhà con quay, xong có xe chở con ra nhà thờ, con đi thế này, bố mẹ con đi thế kia....vv
    Tớ cứ vậy mà làm theo [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày mai cả nhà chồng tớ lại đi picnic ở biển :-bd, sướng, tớ khỏi phải nấu nướng và dọn dẹp hehe
    Hom trước thấy buồn và chán chán than với chồng là Tết năm nay lần đầu ăn Tết xa nhà, tự nhiên thấy chán ơi là chán phải chôn chân ở chốn Ấn độ này. Sáng cũng chẳng buồn dậy sớm, tự nhiên được chồng mang đồ ăn sáng đến tận giường, chưa kịp vui tớ hỏi ngay Mẹ anh có biết anh làm thế này ko? [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi Gee, ko biết Gee đã qua sang Ấn độ thăm gia đình chàng, xem nếp ăn nếp ở của chàng và gia đình chàng chưa nhỉ?
  5. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Link cho sis Hương và mọi người nè, em upload lên mediafire cho dễ tải xuống nhà:
    http://www.mediafire.com/?81rf7bilohutdtj
    http://www.mediafire.com/?dzxbgc7op8gcjj3
    (Hà hà cuối cùng thì cũng thấy mình hữu ích một chút chử không phải chỉ ngồi bồ hóng >:) )

    Sis ơi ở bên Siemreap đó bán sách rẻ vậy, sách gì cũng có hả sis :-O? hay chỉ có sách du lịch thui? Em thích mua sách lắm nhưng mà chưa bao giờ được đến đó cả :((
    Mà sis Hương ở trong Nam đúng không?

    Chúc cả nhà vui vẻ. Ah mà sắp đến tết rùi, đường đông kinh khủng :(
    Sis Vi và những sis khác sẽ ăn Tết ở Ấn chắc sẽ nhớ quê hương ta lắm đây. Hay nhà mình chụp thật nhiều ảnh đường phố, chợ hoa... nói chung tiện đâu chụp đó :D dịp Tết năm nay rồi share lên đây, làm thành một album tặng các sis cho không khí ấm áp nhỉ [:D][r32)]
  6. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    CHưa sis ơi, Gee mới tính đến đó thui. Hay là làm chuếyn đi Ấn xem xét địa thế trước rồi hãy quyết hả sis? Theo như lời kể anh í thì Gee thấy gia dình anh khá open nhưng vẫn truyền thống, ở Bắc Ấn. Cha anh vẫn đang đi làm, mẹ làm nội trợ. Nhìn hình thì thấy 2 ông bà hơi khó tính, hic, chẳng thấy tươi cưòi. Như người Việt mình mỗi lần chụp hình là cười toe toét nhỉ. Mà có chuyện này cũng ngộ. Mẹ anh đưa 2 điều kiện nhỏ nhoi cho mình thui:
    1 Ở Ấn Đô
    2 Không li dị. Bà bảo anh, mẹ sợ nó không như người Ấn mình, bỏ chông ẵm con về VN thì khốn con ạ( hơ hơ). Phụ nữ Việt mình thì sợ chồng lăng nhăng bỏ vợ, bên ấy sợ mình bỏ chồng, vui thật í.
    Sis được chiều thế, được bưng thức ăn sáng tận giường luôn, hubby của sis thế là cưng sis nhất rùi, vì mấy anh Ấn gia thường gia trưởng và lười làm việc "vặt" lắm. Cứ enjoy đi sis nhé, tớ thấy Viheart được gia đình chồng yêu thương quá. CHụp hình nhiều chia sẻ cho bà con nhà mình xem sốt ruột chơi, he he he.

    @layla.frog Cám ơn bạn nhiều, tải được rùi, từ từ nghiên cứu , :D
  7. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    Hay nhà mình làm chuyến du hí Ấn hè tới đi! Khj khj...
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Uh ngày cưới thì mặc lengha, còn ngày kia thì mặc saree đó nàng, mẹ chồng tậu cho đến 4-5 bộ saree liền áh, chả biết mặc đến lúc nào cho hết [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sang Ấn mùa hè để đi tắm nắng àh e, đi Ấn chỉ đi từ khoảng tháng 11 đến tháng 3 là hợp nhất thôi, tháng 4 là bắt đầu nắng rồi.
  9. Layla.frog

    Layla.frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ nghiên cứu đi :) t rất vui được giúp mọi người. ko có gì đâu @Gee

    T cũng sắp điên đây. Kumar và t cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn rồi. T thì t ko đi khỏi VN được. nhà có mỗi mình mình. Kumar sang đây thật khó cho Kumar quá, thương nữa, nhiều thứ..... Nhưng t không muốn chọn người khác và cũng không biết phải làm sao nữa :(:(:( sao Kumar ko ở VN nhỉ :(
    Nếu phải say goodbye t biết làm sao đây??? Dạo này muốn khóc quá nhưng khóc có giải quyết được gì đâu :(
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    :(
    Đừng khóc nhé bạn, có nhiều bạn ở đây đều cùng hoàn cảnh mà, Hay nhà mình làm cuôc di dân hoành tráng sang Ấn rồi lập các Vietnam town ở bển hỉ... đùa cho vui thôi. Mình và anh ấy còn kỵ tuổi khắc mạng nữa đây. Mới coi tử vi bị tía má phán cấm lấy chồng tuổi í là chết sớm Hic, bụng đánh lô tô vì quen anh tuổi ấy rồi còn đâu. Chậc... Vậy là thêm 1 trỏ ngại nữa. Chán không muốn nhắn tin cho hắn luôn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này