1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    @ms.pinky iu pinky quá cơ ..... :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-* em nói chỉ có chuẩn,anh arun chỉ xung phong làm nền cho chị thôi( còn ai nổi hơn chẳng bít được nữa :D ) ui bây giờ hắn còn bày đặt nghe nhạc việt,ko biết có phải lấy lòng chị ko,ngày nào voice call là cũng thấy mấy bản nhạc việt,hic hic. Hôm nay hỏi chị " miss u" viết tiếng việt như thế nào,chị viết ra là " nhớ em" một lúc sau đã thấy bản nhạc việt " nhớ em " rồi....[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @trantuanha hehhe,xí hổ quá. Em rất hay bị nhầm giữa tôn giáo của chàng và ngôn ngữ của chàng,( hindi và hindu..) hihihi . Thôi chắc lần này nhớ đến già.... [r24)] hihi,tại em và chàng ít khi nói về vấn đề đó lắm,sang bên đó em cũng hay vào đền hindu và thấy rất tôn nghiêm,sạch sẽ, em hi vọng một ngày không xa sẽ được chàng rước về bên đó....:D
    chị đã sắp có em bé thứ 2 rồi em chúc chị luôn luôn hạnh phúc và anh sẽ luôn quan tâm đến chị, Khi nào có dịp chị post ảnh của bé lên cho mọi người chiêm ngưỡng nhé chị.... em thích nhìn mấy bé con lai lắm.... nhìn đẹp ko đỡ được....:x

    @ngoc _tama: em nhầm hàng tí mà.... hihiiih:D em người miền bắc chị ạ,nhưng ở chỗ em cũng hay gọi mẹ là má ,em sinh ra và lớn lên ở Hạ long...^^. khi nào chị post ảnh của chàng lên nhá:D em cũng rất là ham nhìn zai đẹp mà chị :D thấy zai đẹp mắt cũng phải mấy sao mà [:D]
  2. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ngồi xem " Huyền bí sông hằng" trên youtube gần như là đến tất cả mọi nơi trên đất Ấn độ,cảm thấy yêu hơn mảnh đất ấn và con người ấn, nơi đầu tiên của phật pháp,ss nào trong nhà ấn muốn tìm hiểu thêm thì có thể ask google. Đảm bảo các ss sẽ cảm thấy bị cuốn hút

    http://m.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/13740/an-do-an-tuong-voi-vu-cong-nam-bi-thien.html

    đọc cái này thật ngạc nhiên. Ôi ấn độ!
  3. trantuanha

    trantuanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay các em lại phải ngồi chờ các chàng rồi, vì hôm nay có trận India và Srilanka. Mọi nhà đều chúi mũi vào TV.
    Trân hôm nay India thắng, khu chung cư nhà mình > 200 hộ lao ra ban công, xuống sân nhảy múa ăn mừng và hô vang INDIA, vui và xúc động như Việt Nam thắng Thái Lan vậy 2 năm về trước vậy.
  4. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    ... và tình hình là đang khó khăn cho Ấn, chắc phải thực hiện 3 ko thiệt quá :P
  5. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Một ngày vắng chàng sao cảm thấy buồn thế nhỉ.... thứ bảy ở nhà một mình ko có chàng líu lo... thấy nhớ chàng quá .... ngày hôm nay chàng điện thoại 4 lượt rồi mà vẫn thấy không đủ..... bao nhiêu cho đủ một nỗi nhớ ... Tất cả mọi cánh của đã đóng lại,chỉ duy nhất chàng ở đó. Tự kỷ ! chỉ có chàng là duy nhất !

    Nếu vắng chàng tim em sầu nhớ
    Khi bên chàng bóng đêm rực rỡ

    Nếu vắng chàng không gian sụp vỡ
    Em yêu chàng yêu anh một đời

    Nếu vắng chàng tim em lạnh giá
    Em yêu chàng đắm say còn mãi

    Khi bên chàng chứa chan tình ái
    Nếu vắng chàng thân em lạc loài
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    úi, chúc mừng nàng nhé, mà sao lão kia về cố hương sớm thế, định bao giờ mới sang. Tương lai thì làm sao hả nàng?
  7. Bamboo_Shybu

    Bamboo_Shybu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình là thành viên mới gia nhập Gia đình Ấn, mong được làm quen và thảo luận cùng mọi người ^^
    Mình cũng đang yêu một chàng Ấn, nhưng chuyện tình cảm đang trong giai đoạn căng thẳng....... Vào đây đọc thấy có nhiều người cùng cảnh ngộ với mình, cũng thấy an ủi phần nào :)
    Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người
    Nice to meet u all ^^
  8. bee_qq

    bee_qq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    28
    Hehe, miệng mình đúng là xúi quẩy cho Sri Lanka [:D] ... Tình hình là bị bể lỗ tai mất rùi, đt vừa kết nối một phát là nghe một tràng các thể loại hú hét ầm ỹ đầu dây bên kia. Đêm nay các chàng tha hồ mà nhảy nhót gào rú cả đêm :P
  9. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    THế là India thắng rồi nhé, reo hò ầm ĩ, pháo hoa tưng bừng. Cái trò gì mà kéo dài wá chừng. Đá banh cụng chỉ có 90 phút thui mà. keke.
    Chào bạn, welcome welcome. Thơ hay thế. Đọc là biết yêu chàng Ấn online tha thiết rùi nè.
  10. arun_thuvan87

    arun_thuvan87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1

    Em thì đợi chàng dài cả cổ cả tối nay,chàng thủ thỉ bảo một tiếng nữa online đợi chàng một tiếng x gấp 3 lần mới thấy chàng gọi điện .... thấy nóng mặt lắm rồi..... alo cái nghe giọng chàng hú như khỉ gọi bày.... biết là có vụ gì rồi..... chàng kêu india thắng rồi,sướng quá sướng quá.... vài tiếng người hú nữa cùng với tiếng pháo nổ,cảm giác như một cuộc chạy loạn của bày khỉ.... [r37)] hú hò ầm ĩ,chàng kêu đợi chàng 30 phút nữa..... cái 30 giờ x thêm 2 nữa rồi mà vẫn thấy mất hút .... trong cảnh loạn vì sung sướng thế này máu não lên cao trào cứ gọi là phừn phựt .... lại nắm tay mấy em xinh tươi nhảy múa cho mà xem [r37)] [r37)] [r37)] [r37)] [r37)] [r37)] [r37)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này