1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Staycool

    Staycool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    2
    Gee ơi sorry nha, hum bữa viết vài dòng cho Justakiss xong thì trang web bị sao đó, ko vô tiếp đc. Bọn mình chưa có bé, đang ở Đức. TRong này không biết có bạn nào bên này không? Thực ra tự dưng nhớ nhà Ấn thì vô thui ah chứ mình ít viết bài, thuộc dạng tàu lặn, lâu lâu chìm luôn :)
    @Justakiss ơi mạnh mẽ lên nha !
  2. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    thiệt em bùn quá..tuyệt vọng quá...ko biết làm gì...thế là bay bay vào room chat...lạy hồn...mới vào mà bay vào không kịp thở....em sợ quá...chộp dc 1 chàng rồi chui ra....hc MBA từ Newyỏk cơ ấy...gứm thiệt...chắc lại lừa tình em :D:D:D.giờ hí hủi đùa zỡn cho bù đắp nỗi bùn mới dc....nhưg dù jì...em cũng nhớ hắn ghê hồn..............đợi chờ tin nhắn,tiếng chuông điện thọai reo lên mà muốn đứt gan đứt ruột.......tiết lộn fì fèo...huhuhuhu:((:((:(( chẵng lẽ tình duyên dứt tại đây àh :((
  3. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn @viljen nhé.mình pm cho viljen r đấy;)
  4. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    càng lúc e càng đau.....giờ em ko biết ng` ấy đang làm gì....có đang giành vặc và co thắt con tim như em không ???sao ng` ấy vô tâm và tàn nhẫn với em thế....con trai Ấn là vậy hả các chị ? em buồn và tuyệt vọng quá....chờ đợi đến mỏi mòn....sao em không mạnh mẽ được....:((
  5. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    clip này mình làm cũng được hơn 1 năm r @thuocxitkien ạ. ng được tặng có xem rồi, cũng có cảm động chút chút:)) nhưng chân tình của mình như thế này có lẽ vẫn chưa đủ lớn để ảnh hưởng và thay đổi người ấy.. buồn ghê chưa:D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Justakiss2507 thân. k phải tất cả con trai Ấn đều như thế nhưng có lẽ chta đã gặp k đúng ng:) mình thấy hnay bạn buồn quá:( cố gắng và mạnh mẽ lên bạn. Mình cũng đã trải qua 1 giai đoạn giống hệt bạn r nên đôi phần mình cũng hiểu cảm xúc của bạn bây h. muốn chat vs mình 1 chút k?
  6. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    ok ok @puchi144 ơi ....cảm ơn nhìu nha....mìh jờ đag trog jai đọan khó khăn qá....cho mình xin nick đi P
  7. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    e mít ướt chút xíu thôi c ạ:"> c gee đừng lo.E k sao đâu. E học được cách chấp nhận thực tế rồi... dù thế nào cũng là 1 phần quá khứ của e và e cũng vẫn trân trọng nó:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ới @Justakiss2507 ơi.check ur inbox nhá
  8. luckyluong

    luckyluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    LKL xem xong clip của puchi144 rồi nè, em làm clip này thật là hay và cảm động lắm.
    Chuyện tình càm của LKL với zai cưccũng giống nhiu trường hợp của chị e ở trên box này, từ lúc gặp nhau lần đầu tiên, đến khi làm bạn, hẹn hò, rồi zai Ấn đến gặp mặt cha mẹ , gia đình của LKL thì có biết bao nhiu là biến cố xảy ra. Cách đây 2 tuần, tưởng chừng như 2 đứa đã Chia tay rồi, khi đó buồn và khóc thật nhiu, Đến lúc LKL đi du lịch bên Thái, zai Ấn vẫn online và nói chuyện, chia sẻ tâm trạng là: Anh thật sự ko thể quên em.... từ sau những lần nc như thế, chính zai đã nói thắng vấn đề là Phải về Ấn nói chuyện,thuyết phục Cha mẹ của zai về chuyện tình yêu của zai và LKL.
    Trong thời gian này, LKL và zai tiếp tục nuôi hy vọng, chia sẻ, tâm sự cho nhau, để zai vững tin và tìm cách thuyết phục CM. LKL biết rằng phong tục, tập quán ko bao giờ đổi thay, việc Kết hôn sắp đặt là quyết định của CM, con cái bắt buộc phaỉ nghe theo là cố hữu từ lâu của người Ấn rồi.
    Vẫn tiếp tục nuôi hy vọng, và chờ đợi...
  9. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    chị @luckyluong ơi...anh với chị có im lặng trong mấy ngày, mấy tuần liền không ?Em ước gì chàng nhà em cũng dc như anh nhà chị...Tụi em chấm dứt rồi nhưng em còn lưu luyến và níu kéo..:((..Em ngĩ chắc có lẽ 2 đứa cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ...Anh sai và em cũng sai.Nếu thực sự yêu nhau anh sẽ quay lại như anh nhà chị và em luôn săn sàng chào đón dù em biết em đã từng bị tổn thương rất nhiều và em cũng sẽ chấp nhận những khó khăn trong tương lai để vượt qua.Em mong hằng giờ,hằng phút chàng gọi.Chờ đợi trong mỏi mòn...Liệu có đáng để em làm thế không ? Khỏang thời gian này là khoảng thời gian khó khăn nhất của em.Em đang từng bước nặng trĩu để đi qua từng nỗi đau,từng cơn đau co thắt chàng để lại cho em.....:(( Em ước gì chàng biết điều đó...Em đã quá mệt mỏi và kiệt sức với chàng rồi....Người ấy không cho em cơ hội để em bước tiếp..
    ..Em thật ngưỡng mộ tình yêu đẹp của các chị trên đây...Có người rất dũng cảm bước tiếp và đấu tranh vì tình yêu của họ..Có những người đã chia li rồi nhưng họ thật mạnh mẽ....chắc chỉ có em là cá biệt.....Điều duy nhất bây giờ em không thể làm được đó là quên đi hắn....
    Cố lên chị...Chị và anh sắp vượt qua nấc thang khó nhất rồi....Cố chị nhé...Giờ em cũng chả còn tình yêu Việt -Ấn nữa nhưng em vẫn có tình cảm sâu nặng với người Ấn và yêu nhà Ấn mình cực kì....:-*:-*:-*...
    @puchi144 : mình vẫn chưa thấy trong Inbox bạn àh
  10. viljen

    viljen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng trải qua giai đoạn đó nên mình rất chia sẻ với Kiss... Nhưng nó không kéo dài đâu Kiss àh, Kiss cố gắng đừng ở một mình, dành thời gian cho gia đình, bạn bè... rùi Kiss sẽ nguôi ngoai thôi. Quên thì không thể rồi, nhưng hãy xem đó như một kỷ niệm đẹp một thời Kiss nhé... Cũng đừng giận dỗi hay hận anh Kiss àh, cứ coi như người đó không dành cho mình... Như vậy Kiss sẽ thấy thoải mái hơn đó. Chắc chắn sau này Kiss sẽ tìm được người xứng đáng với Kiss. Cố lên nhé. Khi nào rảnh thì cứ PM Viljen hen [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hihi, em cũng phải lớn hơn chứ chị. Giờ em đang rất hạnh phúc và đang cố gắng giữ gìn, xây dựng cái hạnh phúc đó bằng trái tim và cả lý trí nữa :-bd. Chị iu cũng cố lên hen, sắp về đích rùi [r32)], em là em háo hức mong chờ dự wedding của chị lắm đó ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này