1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn độ và người Ấn nào ( Tầng 11 - Những trải nghiệm của người đã và đang yêu Ấn độ )

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 27/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @gee chị Gee ơi,em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hết rồi...Em biết rằng có khi em gõ cửa nhà chàng,chàng mở cửa ra và nhìn thấy em rồi lại đánh sầm cái cửa ấy lại..và lúc đó em không tưởng tượng nổi em sẽ ra sao...trái tim em chắc vỡ nát ra mất....Em đang đánh cược với số phận chị à...:( Hãy để số phận quyết định tất cả.Vì em đã cố gắng tới giây phút này.Và nếu ngày hôm đó,mọi chuyện kết thúc thì em cũng phải đành buông xuôi tất cả thôi.Những thứ không thuộc về em,em dù có cố gắng níu giữ thì nó vẫn không phải là của em...Và em sẽ giải thoát cho chàng.Lúc đó em sẽ rất đau nhưng đau 1 lần thật đau rồi chấm dứt chị àh...Em cũng đã biết những lần cãi cọ giữa chúng em,em nhận ra rằng chàng không xứng đáng có em.Nhưng thật không hiểu sao chị à....em vẫn cố gắng đi đến hôm nay và cố gắng yêu chàng.Trái tim đôi lúc thật khó hiểu....lý trí của em không bao giờ thắng được con tim em.Em luôn day dứt và giằn vặt hằng ngày...em cho bản thân mình 1 chút tình yêu...đó là lựa chọn sự kết thúc và cả 2 đối diện với nhau.Em không muốn cả 2 chấm dứt trong âm thầm ....nên em quyết định bay đi...ôi...em thật tệ...chàng ấy rất tệ rất tệ...sao em lại yêu người đàn ông tệ đến thế nhỉ chị...Ôi thật là đau :((
    Em cám ơn chị nhiều.Những lời chị khuyên thật có ý nghĩa với em
    Hjz em book vé rồi chị àh...Không dc lẻn bẻn lang thang ngoài đó hưởng không khí hè Hà Nội cũng tốt chị nhỉ:-bd..coi như đi du lịch bụi [r2)]Em nói dối ba mẹ để đi...Em vì chàng mà rất hư...nhưng...em chỉ mong họ hãy hiểu cho em....Trong thân tâm em đang buồn vì đôi lúc...người khác có thể sẵn sàng bỏ mặc em...nhưng ba mẹ em thì không...họ luôn bên em....thế mà em lại rất thờ ơ....em rất tệ chị àh...
    @puchi144 : cám ơn P nhé...mình sẽ cố gắng...Trời đang mưa ...làm mình càng thêm nhớ...:( Mình không mạnh mẽ được như P đâu...vương vấn 1 người suốt 1 thjan quá lâu...:)>-
  2. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    khoan chị......."ích kỉ,bảo thủ,không lắng nghe những gì người khác...nhưng em vẫn chọn người ấy...vì người ấy là người đàn ông của em.Em sẽ để anh ấy thấy rằng...những giây phút cuối cùng này...em vẫn không bao giờ bỏ mặc ảnh trong khó khăn và nỗi cô đơn âm thầm như anh ấy đã từng làm với em....Bay đi để lòng thanh thản" .......TTại sao vậy chị?? rõ biết anh ích kỉ , bảo thủ, ko lắng nghe những j ng khác, tất cả những yếu tố đã và sẽ lại làm chị tiếp tục tổn thương thôi..Em biết chị yêu anh rất nhiều, và đó là quyết định của chị nhưng em có cảm giác chị đang cố chứng tỏ cho anh ấy thấy rằng chị là 1 ng con gái " vĩ đại " .dám yêu và dám hy sinh vì tình yêu , chấp nhận tất cả những khuyết điểm của người yêu và chị hơn anh rất nhiều nhưng ....chúng ta ở đây đều hướng về 1 tương lai lâu dài và hạnh phúc với các anh...ko chỉ còn là tình cảm vu vơ hay ngắn ngày nnữa...nếu với tính cách ấy, rồi sau này khi 2 người lấy nhau sẽ phát sinh mâu thuẫn nhiều hơn, sau đó sẽ có các nhóc...rồi cuối cùng chỉ có phụ nữ là người chịu nhiều sự ấm ức, nhịn nhục vì con cái? ...Yêu và phấn đấu hết mình vì tình yêu là đúng , rất đáng quý, em rất thích tính cách đó của chị - yêu 1 cách nồng nhiệt và chân thành lắm..nhưng chị đã quyết định " người đàn ông của chị " - ng ích kỉ, bảo thủ, ko lắng nghe những j ng khác nói và chị cũng đã có lời nhận xét về anh " ko hoàn hảo và khá là tệ " .....
    em biết chị có cách lựa chọn riêng của mình nhưng em vẫn muốn nói 1 vài suy nghĩ cá nhân của em..nếu em có lời j hơi quá, chị bỏ qua cho e chị nhé... :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị Gee khuyên rất hay...thế chị cho em lời khuyên với? ....nếu 2 ng còn yêu nhau nhiều , nhưng vì 1 lý do nhỏ mà cô gái ko chịu nổi nữa vì nói mãi anh ko thế hiểu hay anh hiểu ko tới chứ ko phải anh ko chịu hiểu..( có lẽ vì anh khác với mình )...và cô gái nói chia tay rồi,anh ta thì ko muốn nhưng vì sĩ diện nên nói chuyện rất ngấp ngửng.....vậy cô gái đó phải làm sao đây chị ?...:((
  3. Justakiss2507

    Justakiss2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    1
    @thuocxitkien không sao em àh.Chị rất quý những lời chia sẻ của em.Um thì anh ấy của chị là thế...bởi vì chị đã quá mu mụi và đã yêu ảnh rất nhiều...Đừng hỏi tại sao chị thế,vì chị còn không hiểu nỗi mình tại sao lại thế....Chị đi để quyết định mọi thứ em àh...Dù chấm dứt thì chị cũng muốn chấm dứt trong sự tốt đẹp....
    Bạn chị ở ngoải nói người đó đang dằn vặt bản thân cũng nhiều.Để chị ra ngoải xem thử người ấy giằn vặt đến cỡ nào...Chị đi để lấy lại những thứ là của chị em àh...
  4. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    đợt trc đọc bài của chị Vân, thấy lo lắng ghê...mà h thấy " sờ ung " rồi thì vui lây [r2)] ...anh qua nhớ chụp nhiều nhiều hình nghen chị :-" cho moi ng chiem ngưỡng rồi hạnh phúc [:D]
  5. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Ừ. vậy em liên hệ tìm chỗ nghỉ ngơi. Nếu chuyện không vui thì gọi bạn nào ra cùng em nhé. Khổ đau 1 mình ở thành phố lạ không hay đâu. Nghĩ lại thấy em cũng can đảm thật. Yêu hết mình, sống hết mình.
  6. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    ôi sisssssssssssssssssssssssssssss ~X .......mẹ em có nói với em một câu " trước khi học cách yêu 1 chàng trai hãy học cách yêu bản thân mình để sau này khi cần đưa ra quyết định khó khăn nào đấy,....để con sẽ luôn nghĩ đến bài học đầu tiên nhiều hơn".....
    nhà anh ta ở đâu sis?...đợi e , tới lúc e qua bển, em "xử " đẹp hắn >:)..đợi em [:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hôm nay mình mình mà chật page @_@......hôm nay mình " lanh chanh " ," líu lo" cực :-s :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ủng hộ hết tất cả các chi mà em có trên body nhé [r2)] ...đi mạnh khỏe, rồi đem niềm vui về với mọi người [:P] sis ơi
  7. puchi144

    puchi144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu mà:D nhìn mình h vui tươi thế này thôi chứ các trạng thái cảm xúc của kiss bây h mình cũng từng trải qua cả rồi. thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho mọi nỗi đau... mình cũng ủng hộ bạn gặp mặt trực tiếp và nói chuyện rõ ràng nhưng nhớ chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi và đi lại cẩn thận nhé. chúc bạn may mắn, sáng suốt, tìm lại được hạnh phúc nhé>:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @thuocxitkien ơi chuyện của bạn thế nào rồi?>:D<
  8. thuocxitkien

    thuocxitkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    1
    đang phân vân ..và ko biến nên tiến hay lùi puchi ơi :((
  9. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57


    Em ơi "vấn đề nhỏ" của em là gì? "vấn đề nhỏ" mà đủ để chấm dứt 1 mối tình thì nó còn to hơn quả núi đấy em gái ơi. Ấm ức gì em cứ share để nhà minh mỗi người mỗi ý tháo gỡ giúp em (hoặc cũng có thể lắm thầy nhiều ma làm cho em thêm vô vàn lần rối bung như canh hẹ lên ấy ;). Nhưng túm lại là nếu không thể tự đá bung nó đi. em không nên gặm nhấm đau khổ 1 mình em ạh.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Người đó hèn lắm chị à, ngay cả cái can đảm gặp mặt em để nói lời chia tay cũng không có. Khi em hỏi tại sao khi ban đầu quen không nghĩ tới tương lai đi, giờ lại thay đổi như vậy? Anh ta chỉ buông một câu ngắn gọn, it was my mistake I know that!? Và thế là xong. Chắc anh ta nhận ra sai lầm của mình nên giờ sửa sai bằng cách chia tay em online, không cần quan tâm xem em cảm thấy như thế nào, đau như thế nào. Ngay cả lúc anh ta ở trong TP với em, nhưng anh ta vẫn không muốn gặp để nói chuyện cho rõ ràng. Và anh ta còn muốn we will met as friend, u r a fr whom i never forget.[r37)][r37)][r37)] Thái độ phủ định sạch trơn đó làm em phẫn uất đến cực điểm, muốn ném vào mặt người đó những lời tồi tệ nhất. Nhưng em chẳng làm vậy, mất công anh ta lại tưởng em yêu quá hóa điên thì xấu mặt con gái VN mình.

    Em cảm thấy đau đớn vì niềm tin bị phản bội, chứ không hề đau vì cảm thấy mất mát một cái gì đáng giá cả. Em tối qua sốc đến nỗi không thể thở nổi, không thể tin con người đó và con người từng nói là yêu em tha thiết, sẵn sàng thay đổi vì em lại là một. Sự thật phũ phàng đến không ngờ! Nhưng em không để con người đó đánh gục mình, cuộc sống cho mình bài học, em sẽ học thuộc và nhớ mãi. Điều đáng giá duy nhất mà mối tình đó mang lại cho em chính là tình cảm của chị em nhà mình. Em trả giá bằng nỗi đau nhưng có lại mọi người, rất xứng đáng chị à!:x:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kiss ơi, chị đồng ý với chị gee hết sức về cái dòng vừa đỏ vừa đậm đó. Chị không ủng hộ em đi đâu nên mới kêu gọi mọi người động viên em tiếp bước. Chị chỉ sợ rằng chuyến đi này sẽ là cái tát mạnh vào em thôi, em sẽ đau đó nhưng biết đâu nhờ vậy mà em tỉnh ra. Những chuyện này chị biết người ngoài dù nói gì cũng không lay chuyển được bản thân, chỉ có tự mình giác ngộ cách mạng, vượt qua thôi em à. Chị không biết anh ta tốt đến mức nào nhưng qua những gì em kể chị thấy anh ta không xứng đáng với em, em xứng đáng có một người tốt đẹp hơn.

    Em cứ đi đi, nếu chẳng may trái tim à bị rách toạt ra, đau đớn quá thì lại quay về tâm sự với mọi người nhé. Bông băng thuốc đỏ tình yêu của mọi người dành cho em thì vẫn còn nguyên ở đây nè, em gái à!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này