1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn ông có thích phụ nữ ngây thơ không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 29/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    @ Grass: Coi bộ thì bạn khá giống bạn gái mình, thẳng thắn quá. Nhiều khi mình cảm thấy rất bực mình với cái kiểu nói chuyện thẳng thừng của cô ấy, có cảm giác đang bị thách thức. Ví dụ, "em đi chơi với thằng xyz đấy à", "Vâng, em đang đi chơi với cậu ấy, đi xem film và ăn tối nữa". Thế có tức không?
    Bây giờ, bạn đặt địa vị ngược lại, là bạn, phải nhận câu trả lời như thế từ bạn trai "À, anh đang uống cà phê với cái abc, hôm khác anh đưa em đi shopping nhé", thì chắc lại khóc ré lên
    Mấy cô phụ nữ "hiện đại" cứ thích bình đẳng theo kiểu các cô thì được tự do, muốn làm gì, đi với ai tùy thích, còn trai thì chỉ được chơi với mình cô ấy thôi
    Bố nhếu bố nháo thật
    Quay trở lại với cái việc "tinh tế". Không rõ bạn Grass, thế nào, chứ ví dụ như bạn gái mình thì "nó" chỉ bố nhếu bố nháo với một mình mình thôi. Trong các mối quan hệ xã hội khác, "nó" không thẳng cánh cò bay chút nào, cũng biết "dối trên lừa dưới" Cũng biết lựa hoàn cảnh, biết lúc nào với ai thì nên mềm mỏng, hoặc cứng rắn. Vậy nên, mình cũng cảm thấy chấp nhận được, và cũng cố gắng kiên nhẫn sửa cho "nó" cái tính khiêu khích bạn trai
    Bạn Grass cũng may mắn, vì bạn trai bạn là người nước ngoài, bạn có thể mượn cớ văn hóa bất đồng để khỏa lấp nhiều chuyện cư xử không phù hợp, nhưng theo tớ, bạn nên học cách mềm mỏng hơn
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    À, ý em grass là "thông minh" ở chỗ học hỏi kiến thức nhanh nhạy, đầu óc logic sáng suốt, đọc sách vèo vèo, có thể còn được điểm cao trong lớp. Còn theo ý em scar thì "thông minh" là "biết mình nên nói gì và ko nên nói gì đúng lúc", giống với "khôn ngoan", "khôn khéo" hơn.
    Theo 2 cách hiểu khác nhau của 2 em thì cá nhơn anh thấy 2 em đều đánh giá trúng cả. (Ai thấy khác thì...tùy)
  3. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    loằng ngoằng quá nhỉ, mình đơn giản quá lại thành ra boring
    em thấy ngây thơ thế này hay này:
    - anh không rủ em đi chơi à? (cười)
    - em được bạn cho 2 vé đi xem film tậng anh này
    - em đang cố gắng, muốn lấy chồng
    đại khái thế. ngây thơ đáng yêu dã man ạ
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vậy 1 cô gái có kiến thức sách vở hạn hẹp thì có bị bạn trai chê không ạ ? Em thấy về mặt lý thuyết nhiều cái mọi người nói mà mặt em cứ nghệt ra như ngỗng mà ngại quá
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung với nữ giới thì life skill nó quan trọng hơn là lý thuyết sách vở. Nếu mà kém lý thuyết, thì kỹ năng sống phải tốt. Còn kỹ năng sống tồi thì sách vở có giỏi kiểu gì về nhà ở với chồng rồi thì cũng bị chồng bỏ thôi.
    Con ca 2 thu deu kem thi chac chan se o gia do nha.
  6. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0

    Theo mình thì khi có cảm nhận tinh tế mới dẫn đến ứng xử tinh tế được 1 ---> 2 , cảm nhận ---> suy nghĩ ---> ứng xử , chỗ này có sự mâu thuẫn. Thứ 2 là thật thà quá cũng không hay (grass nghĩ gì nói đó ) , bạn chưa thực sự nghĩ đến cảm nhận của người khác, tinh tế là ở chỗ này: vẫn có cách nói khéo vừa được lòng người khác mà mình vẫn không nói dối ( mình biết bạn hiểu rõ điều này hơn ai hết ) vì bạn có đưa ra ví dụ như thế này : trai quen hỏi mình :"em có kiên nhẫn không?". Nếu đúng thì mình trả lời "Có chứ. Em rất kiên nhẫn, nhất là với người em yêu."
    Vậy vấn đề là ở chỗ bạn có muốn hay không muốn ứng xử tinh tế mà thôi, khi mà bạn thật sự quan tâm người khác, cái đầu suy nghĩ, bộ não hoạt động từ đó sẽ có những hành vi tinh tế với zai
    Vài quan điểm cá nhân thui

    Được joker1412 sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 31/07/2010
  7. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Không thích, con gái ngây thơ thì thích chứ già rồi mà tính cách ngây thơ thì tệ lắm bạn ạ
  8. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gras thuộc túyp tính thẳng như ruột ngựa!
    Câu nói : Sự thật mất lòng có nghĩa là: Nói sự thật thì CHẮC CHẮN sẽ mất lòng.
  9. thuvanganh

    thuvanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế con trai có thích con gái thông minh và chín chắn ko ạ? Em 24 tuổi nhưng mà bạn bè là con trai đều nhận xét là con út nhưng suy nghĩ chín chắn, biết trước biết sau, có anh còn bảo thik nói chuyện vì e nói chuyện rất thông minh (mà thật tình thì mình thấy mình bình thường, cũng có thông minh lắm đâu). Đôi lúc nghĩ hay tại vì con jai toàn nghĩ thế nên chả anh nào yêu, chỉ có thể coi là bạn, có nên giả stupid đi tí ko nhở
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cái thớt này làm mình nhớ tới lời của một thằng cha hàng xóm " Giờ anh mới nói, chứ các cậu còn trẻ thì cứ chọn em nào vừa ngoan vừa ngu mà yêu, yêu chán ko thích thì bỏ khỏi tiếc. Nhưng lấy vợ mà chọn đứa tồ tồ thì vứt, chỉ tổ muối mặt với anh em, họ hàng" - hết lời dẫn.

Chia sẻ trang này