1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn bình thường - Thơ của một Phan Đức Dũng bình thường thôi!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 30/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thì vẫn đương bình thường mừh, cần gì phải muốn nữa?
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    ừh là bạn nói đúng đấy, nhưng cái
    tính khí ấy, giờ nó mới bớt bô bô đi bạn fromstar àh
  3. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ vạch ra dăm trăm lần tội lỗi
    Một thằng điên, một con điên
    Tớ chấm tớ, vài ngắt quãng của đêm
    Làm sao, khi tất cả chùng chân lại,.... cho tớ, 1 bình thường.
    ...
    Khát khao đâu, ............
    Quyệt đi , vệt thảm dài đớn đau.............
    Tình yêu đâu,..............
    Cánh tay , nhân bản thêm lần nữa .......
    Trái tim, có cảm được gì đâu........
    Khát khao 4, 3, 2, 1
    Khát khao khong lùi thêm được nữa .....
    Mảnh sao băng lướt vào ....ta cậu bé ngày nào ngạo nghễ
    Đã . già nua
    Ta chàng trai ngày nào hài hước
    Đã . buồn thiu
    .......Tren troi con cuoc keu lau
    Duoi dat thang Dung~ dem thau nho nang`
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 16/08/2010
    Được proche01 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 16/08/2010
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Thiếu vui
    Em ngồi dáng ngọc buồn hơn
    Áo vàng thả một chập chờn tóc bay
    Anh cô đơn kẻ ăn mày
    Thiếu vui, xin một cái hay, mắt cười
    Phan Đức Dũng 25/8/2010
  5. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    Kỉ niệm đồng quê


    Bước chân, chầm chậm đồng quê
    Trái tim thật, giữa đề huề đắng cay

    Tôi về đục mắt chiều nay
    Gạn mình, thấy lạ thiếu đầy, cổ xưa

    Kéo tim cho kỉ niệm thừa
    Violon bản nhạc vẫn chưa thành lời

    Tôi nâng đỡ một nụ cười
    Thoảng qua thôi nhé, vẫn tươi rói kìa

    Heo may, gửi lại lời thề
    Em nhân bản cả, mọi lời quê chúng mình

    Bé quàng khăn đỏ tươi xinh
    Đánh rơi kỉ niệm cuộc tình cố nhân

    Tôi dừng bước, nhặt phân vân
    Huyền hoang ảo ảnh đã phần nào tan

    Tác giả Phan Đức Dũng 1/9/2010
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói hơi quá!

    Mình thấy topic của bạn Dũng được đó chớ! Riêng khoản tự nhận thiên tài đã là một trong bát đức (Dũng) rồi.

    Bạn Dũng đừng buồn. "Ba kẻ đi chung vơi ta ắt có kẻ thầy ta", người xưa nói thế. Nên các bạn có góp ý thì cứ lắng nghe và xem coi biết đâu họ góp ý đúng thì sao?
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    se co tho phan duc dung -----------tai le hoi mot ngan nam thang long ha noi

    - ai ung hộ ý kiến này xin biểu quyết
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn! Đã có quá nhiều như nhân danh 1000 năm THăng Long rồi.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ai lại "xin bạn"! Dũng có hứng, có khí thế thì không nên cản! Dũng cố làm đi!
    Có điều thơ phong trào, chào mừng nọ kia là khó lắm đấy. :D
    Làm thế nào để thơ mình không lọt thỏm trong rừng thơ 1000 năm Thăng Long và không mất hút vào 1000 năm Thăng Long sẽ là một điều không đơn giản đâu lều thơ ạ! ;)
  10. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn. Nếu tớ làm cũng làm để góp vui thêm 1000 năm thôi.

Chia sẻ trang này