1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn bình thường - Thơ của một Phan Đức Dũng bình thường thôi!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi proche01, 30/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Lâu lắm không thấy bạn Dũng tái xuất giang hồ, chắc giờ nổi tiếng rồi nên bận cho người hâm mộ chữ ký chăng?
  2. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tớ lâu rồi chẳng làm thơ, đọc lại những bài thơ thấy mình bê bết và xấu hổ quá. Đặc biệt những ngạo mạn cuộc đợi, những lời thơ điên dại, cho thấy tớ rất không bình thường.
    Dangiaothong có lời hỏi thăm, thật cảm tạ.
    Không biết còn kịp ko, nhưng tớ đang trong quá trình rèn luyện tu dưỡng đạo đức để tốt hơn, hoàn thiện hơn và trở nên có ích hơn.
  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Oạch, vừa hết vĩ cuồng đã dính ngay tự kỷ, tiếc thay, tiếc thay :(
    Thành thật mà nói thơ bạn làm có nhiều cái mới, nếu biết mình đứng ở đâu, bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa! Chúc thành công :D
  4. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chạnh lòng gấp một câu thơ / Dũng buồn thải những ước mơ trôi dòng
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tuyệt cú mèo! =))
    Nhưng mình nghĩ câu trên nên đổi từ "gấp" thành từ "xé" cho hợp tình hợp cảnh. Lý do: khi người ta "thải" thì thường có động tác kèm theo sau đó để bảo đảm sự sạch sẽ. Mà nếu gấp (chắc để cất đi) thì thường khó phục vụ cho công việc vệ sinh này, phải xé cơ, thì mới dùng được. [:P] Nhở![:D]
  6. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    àh" thả" e đánh nhầm thành "thải" ấy mà.

    Gấp thành thuyền thơ thả trôi dòng ấy chị
  7. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi về 1

    Tiếng thu se lại tiếng cười
    Tôi về giục gió gọi người heo may

    Gọi huyền hoang tảng ánh say
    Gọi tình yêu lảng ánh ngày xa xôi

    Phan Đức Dũng
  8. proche01

    proche01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tôi từ

    Chim kêu ve hót hè hoang
    Nắng tràng giang lựa mắt nàng lung linh

    Thủng chân dải bước đùng đình
    Tôi từ bỏ sạch hư vinh, mỉm cười

    Phan Đức Dũng
  9. investip12

    investip12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    thơ của bác cũng có một số bài hay, tôi thích

Chia sẻ trang này