1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dốc bầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranga1k15, 30/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà tuy khổ nhưng lại vui
    thế mới là đàn bà
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    22 tuổi, mình rất ghét nghe từ: đàn bà. Mình thích nghe là phụ nữ hơn.
    Cũng như có những thằng đàn ông không bao giờ được coi là đàn ông, dù nó bao nhiêu tuổi.
    Ôi, đàn bà 22 tuổi....!
  3. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    một này thêm mới,

    ngủ dậy lúc 6h 15' sau 2 hồi chuông báo thức vào 1 cú điện thoại. Mag vẫn chưa đt cho mình. VIP mà, mình cũng không biết làm thế nào. AC bảo fai cố, cho nên mình ngồi nghĩ ra các kiểu. AC đang bận train ko thì mình cũng gọi AC rồi, đếch fai lăn tăn thế này. mình đang nghĩ:
    1. nt cho mag bảo là 15' chat về effeciency của mag =>> chưa chi đã thấy ko gì interest cả
    2. gọi điện một lần nữa cho mag =>> ông sẽ cho mình là time trap của ổng, hu hu
    3. gặp thẳng mag ngay sau khi ông bước ra khỏi cửa =>> terminator
    mới nghĩ ra 3 cái nhưng cái 2 vẫn là cái mình tent to nhất vì mình tin cái telephone skill của mình hơn cả. mình cũng vừa tóm được mấy người minhf chưa gặp mag nào khó như mag này. mình hơi curious.
    9h mình sẽ gọi cho ông chả dụ ko được, mình tình cách khác thôi chứ sao

    băn khoăn thứ 2 của ngày hôm nay là lập cái plan cho KS2, tìm quyển mar nào để viết cho hay chứ cũng chả quan tâm đến KS nào cả.rồi chia bài cho chúng nó làm nữa, cho hợp lý. để chúng nó không kêu ca gì nữa. càng ngày càng thấy mình bị chậm chạp

    băn khoăn thứ 3 là 5 nốt ngứa ở bàn tay, bôi thuốc mà vẫn ngứa điên lên, khó chịu kinh khủng. có thể dùng nước nhiều quá nên bị ghẻ nước, chiều mua găng tay về dùng thôi

    nghe nhạc cho thanh thản đã
    cuando nadie me ve
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nur inten blue siva
  5. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    lại đàn ông, đàn bà

    tôi đàn bà, và anh đàn ông. Đàn bà hơn đàn ông ở chứ wo. wo, ko có đàn ông cuộc đời được giải thoát. Wo, ko có đàn ông, đàn bắt đầu những hành trình mới, ko có sắp đặt hay ràng buộc. Wo, ko có đàn ông, mọi thứ cú êm xuôi hết thảy. Tôi không mong sống độc thân suốt đời, không đàn bà nào mong như thế, có lẽ đàn ông cuối cùng rồi cũng thế. Nhưng tôi, đàn bà không muốn sự trói buộc mà đàn ông giăng ra. Đàn bà muốn có sự nghiệp, đàn bà cũng muốn có tình yêu. Đàn bà làm thế nào để cdduwocj sự nghiệp? Đàn bà phải tốn thời gian nhất định để finding out and done it. Đàn bà gặp trở ngại gì? Đàn bà gặp những trở ngại tương tự như đàn ông, nhưng hơn đàn ông một trở ngại là gia đình.. Đàn bà tháo nhẫn, nói dối về tình trạng hôn nhân của bản thân để được đối xử ngang bằng. Đàn ông biết hay không? Đàn ông biết nhưng trừ phi bị ép buộc chứ đàn ông không bao giờ làm. Đàn bà vượt qua bằng cách nào? 1, lần lượt đảm nhiệm từng nhiệm vụ bằng cách trì hoãn có con; sống tách với bố mẹ, ông bà nội; về nhà mẹ đẻ sống; tìm người thay thế... NHưng như thế là lãnh cảm. một người vợ trì hoãn hết lần này đến lần khác có phải họ đang có vẫn đề hay không? MỘt người con hết lần này đến lần khác khất hẹn về thăm bố mẹ có phải vì họ xem nhẹ gia đình chông hay không? Một người mẹ luôn giao con cho bố mẹ và giao con cho osin có phải đã muốn rũ bỏ trách nhiệm của mình không. Vậy học cần gia đình nữa hay không? .... Để có và giữ được tình yêu đàn bà dành nhiều thời gian, và công sức hơn để cân bằng giữa hai gánh nặng, được đông nghiệp tôn trọng, được gia đình tôn trong. cả hai mới giúp đàn bà trở thành một người mà đàn ông tôn trọng. Đàn ông có đòi hỏi quá nhiều hay không?.... go around một lúc đàn bà bị đau đầu rồi... đàn bà tạm thời chả có đàn ông vậy wo, thế có phải nhẹ nhàng không?
    nghe nhạc nhé
    La miñona de Cataluña
  6. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    băn khoăn chưa biến thành hành động

    2h sẽ đi làm một trò mèo, sau đó lượn ra bờ hồ rồi đọc sách thú vui mà
    cuối tuần có nhiều khoảng trắng quá đi mất.
    Băn khoăn chưa biến thành hành động, có 2 bài tập chưa làm, và một bài thậm chí còn chưa liên hệ cơ. khủng khiếp quá, một bài nữa bi giờ mới vừa nhớ ra... quá khủng khiếp. Trời sắp sụp mất rồi. Mình hay có thói quen nước đến chân mới nhảy, chả biết làm thế nào để sửa cả, tại chả muốn sửa. Lúc nào cũng chỉ thích vui chả thích làm gì liên qun đến important hay urgent cả.
    chụt!
  7. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    "không còn ngày xanh nữa thưa anh"
    tôi thức giậy sau giấc chiêm bao về anh. Anh vẫn ảlng vảng trong đâu tôi. Tôi không thoát ra được. Tôi cảm thấy xấu hổ với ban thân mình. Tôi lại bị rơi vào trạng thái u buồn mặc định. Có nghĩ là ko có gì cũng có thể buồn được, buồn ko ăn, ko uống được. Tôi bj trầm cảm, chắc chắn là như vậy. Và cứ như thế này tôi sẽ chẳng còn gì nữa.
  8. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    thế nào mắt mình toét lại đọc tên topic thành...bốc đầu =)), đang lẩm bẩm sao lại có vụ xe cộ gì ở đây mà ko bị close, hóa ra...:D sorry bác chủ topic nhé. Chúc bác luôn vui.
  9. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    " dating cancellation" và "going crazy"

    thế là ảnh lại alô và kêu mình đừng đến "anh bận, anh sẽ gọi lại cho em sau nhé". Ôi anh ơi, sao anh lại cứ hết lần này đến lần khác cancel vậy anh giai. Anh không biết hàng đêm em thao thức được gặp ông anh sao. Vì ông anh mà em 10 ngày nay đã sọp đi cả chục kí lô. Ông anh nỡ đối ác với em thế sao? Em buồn kinh khủng và hôm đấy em không thể nằm vật ra và khóc rưng rúc. Đời dạy em thế hay anh giai định hànhh hạ em vậy? em biết làm thế nào bi giờ đây. Chả lẽ lại muối mặt gọi cho ông anh tiếp. Anh to thì to thật nhưgn em cũng ko thiếu người. Em vừa túm được một gã trên mạng, em gọi cho gã rồi, hi vọng, hi hi vọng...
  10. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đi… Anh rơi vào vòng xoáy của những cám dỗ đời thường. Những ngọt ngào, những hạnh phúc mới chớm đã làm anh xa rời sự hy sinh và cố gắng mà chúng ta dành cho nhau. Anh đã quên em như là quên đi một khoảng thời gian sai lầm trong cuộc đời.
    Anh đi rồi… Anh đã dành sự quan tâm của anh cho người khác. Với anh, em chỉ là sự mệt mỏi và nhàm chán. Phải chăng anh đã tìm được hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình? Trả lại nhau những kỷ niệm một thời dấu yêu, trả lại nhau những hạnh phúc ngọt ngào bằng những lời cay đắng, trả lại nhau những cố gắng, hy sinh và nỗ lực vun đắp bằng sự tàn nhẫn, trả lại nhau những món nợ ân tình bằng vật chất. Và chúng ta không còn nợ nhau… Sòng phẳng đến vô tâm…
    Quay lưng… Em nén những giọt nước mắt tủi hờn. Em chấp nhận tất cả như em đã từng chấp nhận khi yêu anh. Em đau đớn lắm khi thấy anh lạc lối. Những gì có thể làm được em đã làm hết rồi. Và chỉ còn một điều cuối cùng em cũng sẽ làm vì em biết điều đó tốt cho anh: Em xa anh…
    Bước đi… Em vẫn đi trên con đường đầy những chông gai và thử thách của cuộc sống. Ngẩng cao đầu bước tiếp để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống mỗi khi chạnh long nhớ đến kỷ niệm về nhau.- VNexpress


    Tâm dắc câu anh đã quên em như quên một khoảnh thời gian sai lầm trong cuộc đời nhưng chả nhẽ lại trích có mỗi một câu ra. dù bài viết chả có gì là sâu sắc cả, nhưng mà nó động đến một miền xưa xưa như quả đât cho đến bi giwò vẫn day dứt ko yên.

    nghe salsa nhé

Chia sẻ trang này