1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dốc bầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranga1k15, 30/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    KHI em chẳng ngủ được

    Cái gì trong em đang thao thức? KHI em chẳng ngủ được vậy anh??
    Em sẽ vui khi anh gọi và rằng anh muốn đi chwoi trung thu, và rằng khi cái cảm giác về trung thu ko như trước anh muốn ở bên em, và rằng em có thể cùng anh?
    Cái gì trong em đang thao thức? KHI em chẳng ngủ được
    Em sẽ vui khi anh sốt sắng lo cho em, là rằng em ngồi sau đừng sợ, là rằng hãy nhắm mắt và bấu vào anh, là rằng anh sẽ đưa em tới nơi nào em muốn
    Cái gì trong em đang thao thức? KHI em chẳng ngủ được
    Em sẽ hát những khúc ca nhẹ nhàng,
  2. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hoa sữa cho tâm hồn

    Hôm ni ở lại trg muộn, lại được mấy đứa rủ đi ăn ốc. Mờ hình như mình khắc tự đi chứ làm gì có ai rủ mình đâu. Ăn uống no say, cả lũ còn lại 10k, charge cho vì tội ăn rất hăng say.
    Rủ rê thế nào thằng bựa nhân lại mon men lên xe bus cùng. Lại cùng nó ra Mỹ đình chơi, hai đứa tự rưng lại thèm ăn khoai kinh khủng. Đi dọc cả phố chả thấy củ khoai nào cả. Rồi cứ xà vào mấy quán kara để hát ké, rồi hoa sữa thơm thoang thoảng, rồi ra tới khu thương mại lúc nào chả hay.
    Vẫn thèm khoai kinh khủng,
  3. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    đang xem một bộ phim, thấy con người cảm thấy thư thái hơn. Có gì đó về tình yêu trong sáng, nơi mà những chuyện ngây ngô thành những câu chuyện tình lãng mạn. Trong thực tại đâu đó đã từng, đang và sẽ sắp bắt đầu.
    mong cho những chuyện như vậy sẽ trở thành những ký ức đẹp để con người ta mãi tin vào tình yêu
    hãy cùng nghe bản sonat thứ 8 của Bethoven
  4. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    khi yêu đừng quay đầu lại

    XIn đừng cắn xé và dày vò nhau. Chúng ta chia tay chỉ vì cuộc sống của chúng ta quá khác biệt. Khi anh không muốn hiểu những gì em phải trải qua, khi em chẳng thể nói với anh những lời ngọt ngào. ĐÓ có nghĩa là tình yêu đã hết và con người ta không nên cố ở gần nhau thêm nữa. Giống tấm kính chắn gió, nếu rạn từ bên ngoài thì nó chỉ cần keo để hàn lại, nhưng một vết rạn từ bên trong sẽ không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Nó là vết nhói ẩm ỉ, dù con người không muốn đi căhng nữa, nó vẫn cứ bộc phát ra. Và rồi ngày ngày ta ngồi gặm nhâm sva fhối hận. Không, hãy tháo bỏ tấm kính và thay bằng một cái mới.
    Rít hết một que JET, ngưòi thấy bình thg hơn, đêm qua năm mơ uông shết 112 ly rượu mà ngưòi ko hề say, có lẽ vì đã quá say sưa, quá cuồng si và điên loạn cho nên dù có 112 hay 111111111111111111111111...2 lý nữa cũng hcẳng thể làm ta say thêm được nữa.
    chúc anh ngủ ngon
  5. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    khi trời chợt mưa
    em không biết mình bị sao nữa. em không thể đừng khóc...
    :(( :(( :((
  6. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    lá thư cho mùa thu qua

    chào anh,
    vậy là một mùa thu nữa lại qua. chuyện gì đó về tình yêu của chúng ta đôi lúc lại gợn lên và lúc đó em không sao dừng được nước mắt. em khóc tức tưởi trong 3 đêm, em pm vì e ko còn nhớ nổi sdt của anh nữa, hình bóng của anh có lẽ cũng biến mất nếu ngày ngày em không ngồi lần mò sờ xoạng vào đám ảnh trên face của em. Trong đời anh, em đã ko còn mảy may một ký ức, và em cũng muốn mình có thể làm được như vậy. Thưa anh, mùa đông rất lạnh sẽ đến, và e đã mua rất nhiều quần áo và tự tìm cho mình nguồn sưởi ấm để ko còn cảm thấy buốt giá. Nhưng khốn nạn cái thân làm sao. Nó không phải là vết thịt rách ở bên ngoài, thỉnh thoảng chẳng cần trời lạnh mà nó vẫn cứ tê tái. Sổ toẹt một bãi vào cái tình yêu này. Có cho không, em cũng chả bao giwò nghĩ mình yêu liều lĩnh đến thế.
    Chuyển phỏm, em đã yêu Mỹ Linh, Mỹ Tâm, và Spanish. Em cũng lảm nhảm để lấy đó mà dí chặt vào chỗ bị rách cái câu la vita é bella của bọn mũi lõ sao cho n ó đừng ngoác ra cho thêm đau đớn. Passion comes back again. Lại yêu tổ quốc và đồng bào.
  7. tranga1k15

    tranga1k15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    what make me lose my temper?

    Tôi từ khi nào không biết nữa đã mất kiểm soát những cơn nóng giận của mình. Tôi lại càng không hiểu được nguyên nhân chính xác của việc nóng giận, tức tối của tôi là gì. Là do thái độ của người khác. Không không hoàn toàn không phải vì đụng vào đâu, vào cái gì hay vào bất kể ai tôi cũng đều nóng giận. tôi chẳng quan tâm đến việc gây ra những bực tức của tôi, mà tôi chỉ muốn gào, muốn thét, muốn át hoàn toàn tiếng cngưpời khác đi.
    À vậy có phải sinh ra tôi bản tính là như vậy hay không? Uhm thì tính cách tôi cũng khó chịu thật đấy nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Có thể nói tôi hoàn toàn dễ tính nữa là đằng khác. tôi luôn quan niệm, hình thức chẳng là gì so với cái bản chất vốn có, giá trị vốn có. Và nhiều lúc tôi lại thấy cái hình thức của mọi vật dù thế nào cũng đều rất ...cute. Một người hoàn toàn tích cực như vậy sao lại có thể đi theo một chiều hướng tiêu cực như hiện nay cơ chứ?? Tất cả là do đâu??
    Chuyện phải kể từ lúc mà tôi gặp xích mích với tay ngưòi yêu cũ. Giờ thì đã rất là cũ rồi vì tôi chẳng còn nhớ nổi sđt của gã ta nữa. Gã đã làm gì? Hài hước thay gã cắm 2 cái sừng rất to và đẹp trên đầu tôi. Tôi cứ nghĩ ồ vậy thì trông sẽ cute hơn chứ chả có ý nghĩa gì ngoài thế. Nhưng dần dần, một hôm hai hôm rồi rất nhiều hôm trôi qua có cái gì như gợn lên và ngày càng lớn lên lớn lên không thể phá bỏ trong tôi. Tôi hay thở dài và cuộc đời bống nhiên không còn cute được nữa. Biểu hiện là như trên đã chỉ. Tôi muốn đánh, muốn tát, muốn gào vào mặt cái tên súc sinh đó cho thỏa mãn, cho hả hê, cho cai sự màu hồng của tôi nó trở lại. Thế là không được nữa rồi vì cái gã mà tôi xin được dấu tên kia dường như ko sẵn sàng đững ra là mục tiêu để giải quyết. Giờ thì tôi chỉ trông chờ có ngày cùng tháng tận tôi nhìn thấy hắn ở trên đg và tôi xả cho hắn một trận để cho hả hê. Bữa có đi Bờ Hồ tôi mong gã và cái đưa tình nhân bé bỏng của gã đang ngồi trên vỉa hè để tôi đạp cho cả hai lăn xuống hồ mà ngột thở.Lạy trời, tôi thật ác độc
  8. hiberate1912

    hiberate1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi hãy đến với em đêm này
    Đừng để em theo cơn gió cuốn mãi cuộc đời bềnh bồng
    Cho mắt khô khi Thu sầu gọi thương nhớ
    Tìm đâu thấy ước mơ chân tình, để em giữ trong lòng

    Người ra đi phương đó biết chăng nơi này
    Còn lại em ôm thương nhớ quên năm tháng chờ người về
    Em sẽ mang giấc mơ êm đềm vào quên lãng
    Kỷ niệm ấy mới ghi trong lòng, nghìn thu khó phai mờ

    Người yêu dấu ơi tình là giấc mơ
    Giá băng tình ơi xanh xao đêm này tình đã ươm mộng mơ
    Chuyện tình đó dẫu có xa xôi
    Mộng đầu dẫu có vỡ tan
    Đã cho nhau một lần để nhớ thương nhau một đời

    Người yêu dấu ơi từ nay cách xa
    Tiếng ca từ đây nghe sao não nề càng quá xót xa
    Chuyện tình đó đã vỡ tan mau
    Mà lòng mãi ray rứt (không nguôi)
    Hãy cho nhau một lần để nhớ thương nhau một đời.

Chia sẻ trang này