1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    chàng: 8h anh đón em nhé
    nàng: tối nay em có việc bận rồi.
    chàng: thế tối mai anh đón
    nàng: nên có thời gian để hiểu nhau anh ạ. cứ nhanh chóng, vồ vập rồi sẽ nhanh chán thôi
    chàng: anh lẽ làm theo lời em nói
    ---
    xoắn hết cả ốc vít hay j j cũng đc, đã nói rồi mà, gặp 1 đối tượng tốt như vậy thì chẳng có mấy cô lại muốn bỏ qua, cái lo sợ ở đây chính là mình có thể giữ được ng ta bao nhiêu lâu, hay cứ yêu đương như thế đc 1 time rồi bỏ nhau, có còn bé nữa đâu mà yêu kiểu liều như thế chứ
    mới sáng tác đc câu này " trước khi để mình lún quá sâu, chi bằng đừng bao gio` để chân mình dính bùn " he he, chàng cứ nói yêu đương loạn cào cào lên như thế, mà mới gặp nhau đc 4 lần, muốn giữ được chàng thì mình đành phải khác chàng thôi
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn kid đúng là non kinh nghiệm sống lẫn kinh nghiệm tình trường nên thay vì tìm hiểu xem anh ta tốt xấu thế nào, thì chưa gì bạn đã tự ti (chữ chính bạn dùng nhé!) để tôn thờ anh ta, cho rằng anh ta là Thánh, quý giá quá và đâm ra sợ mất anh ta. ("gặp 1 đối tượng tốt như vậy thì chẳng có mấy cô lại muốn bỏ qua, cái lo sợ ở đây chính là mình có thể giữ được ng ta bao nhiêu lâu")
    Bạn chưa là người yêu của anh ta, anh ta chưa hỏi cưới bạn, vậy nếu có "mất" thì chỉ mất mấy buổi đi chơi thôi, chứ bạn cũng chẳng có gì hơn trong tay (tư cách bạn gái chính thức, lời cầu hôn) để mà mất.
    Chưa biết anh kia có xoắn vợ được như lời bạn Koji phân tích hay không mà đã thấy bạn kid xoắn chồng quá rồi ("cứ yêu đương như thế đc 1 time rồi bỏ nhau, có còn bé nữa đâu mà yêu kiểu liều như thế chứ".) Chính cái xoắn này làm bạn mất tự tin.
    Và tự mình làm mất đi cơ hội.

    Đừng tham lam quá mức và cũng đừng sợ hãi cuộc sống, bạn ạ.
  3. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19

    Sao lại bỏ cuộc sớm thế được. ???
    Anh chàng này còn thường lắm, cứ tiếp tục đi, nhìn người ta bằng nửa con mắt thôi, tự đề cao mình lên cho thêm phần tự tin.
    Vụ này không thành công thì cũng được cái kinh nghiệm,
    Sau này nhỡ đâu gặp đc anh tỉ phú đẹp trai trẻ trung nào hơn anh này về mọi mặt còn biết đường mà pập luôn đc trc đứa khác.
    PS: Kid phải học cách kiềm chế cảm xúc trong nhiều trường hợp, giống như đóng kịch ấy. CS này vốn là một vở kịch lớn mà.
  4. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    tại con bạn thân nó bảo là đàn ông mà mới gặp 1,2 lần đã anh yêu em nhặng xị lên rồi, đúng là loại k ra gì, đâm cũng lo lo
    chỉ sợ lại chả phải chỉ mất 1 vài buổi đi chơi thôi í chứ
    sai lầm nghiêm trọng ở đây là mìh quá đề cao con người như thế, cho dù lắm tài nhiều của, thì anh ta cũng chỉ đơn giản là 1 người đàn ông bình thường. ok. k tự huyễn hoặc đề cao anh ta nữa. suy nghĩ 1 chút để đưa anh ta trở về đúng vị trí, đúng chỗ anh ta phải ở
    để xem cái anh sẽ làm theo lời em nói của anh ta là như thế nào . k biết có phải do tuổi cao rồi hay k mà k thấy ntin nhiều cho lắm mình thích đc ntin nhiều mới đau chứ
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này thì tôi giúp kinh nghiệm đc: Đến tôi là nữ mà còn ngại nhắn tin nữa là nam. Chỉ khi nào có vụ gì hấp dẫn lắm, cảm xúc dâng trào lắm, tôi mới lọ mọ nhắn tin, còn lại thì tôi chỉ phone cho nhanh, gặp cho được nhiều và tin nhắn chỉ để hỏi xem bao giờ anh kia đến đón tôi.
    Người lớn tuổi, từng trải qua tầm 5-7 cuộc tình thì chả ai còn thích nhắn tin tầm phào như trước đâu, dẫu cũng nhắn cho ng yêu nhiều hơn nhắn cho sếp rồi.
    Giờ đến điện thoại sếp mà tôi còn không trả lời chứ đừng nói là bắn tin qua lại suốt ngày suốt đêm. Bạn kid thông cảm nhé, anh kia muốn gặp cho nó tiện (chẳng phải chỉ để dụ dỗ thịt bạn đâu) mà còn vì không thấy gì hấp dẫn ở cái màn hình điện thoại nữa rồi. Cũng sẽ có lúc bạn như thế thôi.
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mấy bạn nam và nữ nhiều kinh nghiệm sống, kinh nghiệm yêu, có thể giới thiệu cho em vài chiêu để thịt được giai này khôg
    ở thời điểm hiện tại mà bảo là yêu đương qua lại thì đơn giản quá, muốn giữ chân anh ta cơ muốn làm cho anh ta yêu mình k dứt ra được cơ. thế có bị cho là tham k nhỉ còn em cũng biết là đàn ông từng đấy tuổi rồi thì k còn hứng thú đong đưa tin nhắn nữa. có điều sau mấy hôm gặp mặt thì thấy anh này là ng rất bận rộn, điện thoại gọi đến rất nhiều, cũng có ng nhắn tin, và ntin cũng thấy trả lời lại. thế mà có vẻ lười nhắn cho mình thế. có khi chả bao giờ nhớ mìh đây mà
  7. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anxiety mình nhớ là hay viết dài viết quẩn thế mà có cái phân tích này hay phết, vote cho 5* nhé
    Nhưng ấn tượng nhất trong pic này là em koji1987. Thể hiện bản lĩnh, phong thái đĩnh đạc, bình tĩnh, tự tin và có vẻ khá hiểu biết về cuộc sống. Thời nay đúng là toàn tuổi trẻ tài cao
    Mọi người có vẻ phê bình em kid nhiều nhưng rõ ràng một ông lão sinh năm 1977 nếu có ý định bước vào tìm hiểu đối tượng một cách nghiêm túc thì ko thể nào sau 2 lần gặp mặt lại nhắn tin a-lo-so rằng "Anh yêu em" với cả ''anh nhớ em" loạn lên như thế. Vẫn biết tuổi già họ hành động với phương châm "thần tốc, thần tốc và thần tốc hơn nữa", nhưng chị thấy là phải mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt mà nói rằng "cho dù mới quen, cho dù em có thể nói rằng anh hơi vội, nhưng anh ko muốn giấu cảm xúc của mình, anh cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em...." abc xyz gì đấy
    Thông cảm với sự nghi ngờ này của em kid, nhưng cuộc sống có được mấy đoạn đâu, cẩn trọng mà tận hưởng em ạ
    Hehe...giá như mình trẻ lại như em ý
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hic, mặt đối mặt nói anh yêu em và em nhận lời làm ng yêu anh nhé mà, chứ có phải qua sms đâu chị Q ơi
    chị cách chút chia sẻ nào để tóm đc anh này k
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn thịt là cái vàng vàng?
    Trên đời này chẳng ai làm cho ai khác yêu mình được nếu người kia tự họ không yêu mình. Cái này chắc bạn có biết, nhưng hẳn là vẫn không muốn chấp nhận thực tế này? Đừng để mình rơi vào sự thống thiết của bạn gái này nhé: [topic]1253028[/topic] Bạn gái ấy cũng hoảng hốt tìm đủ mọi cách (dở hơi) hòng làm anh bạn trai cũ của bạn ấy yêu bạn ấy đấy.
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hic, chỉ cho em vài chiêu đi, giả sử như tiếp theo em nên làm gì í T-T tình cảm thì chưa đạt tới độ có thể gọi là yêu - vì lí trí rõ ràng vẫn đang kiểm soát được mà
    muốn anh ta nói là anh yêu em thì đúng thật sự là có yêu ý . chứ k phải nói thế để có mục đích khác ý ah

Chia sẻ trang này