1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Em đặt trong bối cảnh toàn tin nhắn từ trưa tới tối mà lại bắt người đọc hiểu là NÓI, lần sau cẩn thận hơn trong trình bày nhé
    Nếu mà nói trực tiếp thì có thể gọi là anh của em đang thực hiện phương châm "thần tốc, thần tốc và thần tốc hơn nữa". Tầm già già như cái lũ 7x thích thế lắm ý
    Kể cho em nghe nhé! hồi trước chị đi làm chân gỗ cho 1 vụ, anh A với em B từ ngày quen nhau lần đầu đến ngày ngỏ lời làm đám cưới cách nhau hơn 1 tháng, gặp nhau chắc cỡ được chục lần, thần tốc chưa?
    Bạn chị mới tinh có 2 vụ, 1 đứa từ quen đến nói chuyện làm đám cưới cách nhau hơn 2 tháng. 1 đứa khác từ quen đến bàn chuyện đám cưới cách nhau 1 tháng, thần tốc chưa?
    Hãy tiến lên tiến lên đừng ngại ngần! (có câu hát này ko nhỉ) nhưng vẫn dặn trước là cẩn trọng một chút khi chưa hiểu kỹ người ta, nhưng đừng có dền dứ, câu giờ. Tầm già già như bọn chị mà cứ bị dền dứ câu giờ là giải tán luôn đới
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chờ mãi k thấy cao kiến gì cả hu hu, chiều nay nói chuyện với ông trú bảo là tráu giãn ra thế có ok ko, thì ông trú k rõ k hay có ,lại cứ kêu rủ đồng chí anh đi u rượu, chuốc cho say rồi moi móc tâm tư t/c anh ta mình tuy uống đc nhưng cũng k dám đối ẩm như thế
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các gà vào thớt này chỉ nên ngó nghiêng rồi phủi đít đi ra thôi, không học hỏi gì thêm được ở chú giai 7x kia đâu.
    Bởi giai này ngoài con 4 bánh và cái vẻ thành đạt ra thì xét về trình đong gái, anh chấm nới tay cũng chỉ được 4 phẩy.
    Tuổi này mà hành động và cách biểu lộ tình cảm với gái vẫn bộp chộp, nửa nạc nửa mỡ lắm, nhất là mấy phát tin nhắn, anh thật không đỡ nổi.
    Còn em chủ thớt thì mới gặp tí mà đã xoắn quăn vỏ đỗ lên rồi, nhí nhảnh như gái 16 mới tập yêu.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    đúng là cũng bình thường thật can bản do đọc cái trắc nghiệm về đàn ông cung Nhân Mã khiến mình bối rối chút
    a SH k có cao kiến j để giúp Kid à
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh thấy nhiều người chả hiểu gì về giai già cả, toàn ngồi suy diễn từ bản thân ra rồi yên tâm chép miệng " Chắc nó cũng như mình ...nghĩ thôi".
    Riêng ca của em anh thấy chả có gì gay cấn hay khó nắm bắt cả, chỉ tại em " sồn sồn " quá mà thôi. Cứ bình thản như không cho anh, giai kia chả có gì ghê gớm như em vẽ ra cả.
    Cứ giữ phong thái điềm tĩnh, nó sẽ ko chịu nổi nhiệt lâu đâu. Mình là gái thì hạn chế hớ, thế thôi!
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    những biểu hiện này " sồn sồn " chỉ có em và mọi ng vào đọc top này biết, còn anh ta không biết.
    bởi vì ntin cho em thì em mới trả lời, có chăng em chỉ biểu hiện 1 chút ở cái màn nói là từ giờ em sẽ k gặp anh ta nữa thôi
    nói thật là cũng thấy thích khi nhận đc t/nhắn tình củm của anh ta đấy, thế mà từ tối tới giờ k thấy nhắn, hí hí
  7. nganhor

    nganhor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    từ trang 1 tới trang 7 mình thấy một mớ hỗn độn tâm trạng,từ đầu thì bảo vào danh sách delete mà giờ cứ xoắn hết cả lên thế này á???
    Thật ra, điều duy nhất ở cái thời điểm này bạn đang thắc mắc là a ta có thật lòng với bạn hay không thôi,đúng k? Điều nay cần thời gian đấy. Trường hợp của bạn giống mình kinh khủng, cũng thuộc hàng zai zà đại za không chịu lấy vợ, đầu tiên cứ hiền hiền, chiều chiều mình, mình lại còn khinh nữa chứ, kiểu trong đầu nghĩ là " loại zai zà thấy gái trẻ là chảy zãi ra" mình tưởng gà mà hóa ra là cáo chính hãng, sau một time đi chơi, nói chuyện, cũng bắt đầu mến mến. mình cũng phát điên lên vì k biết a ta có chân thành không, cứ xoắn hết cả lên. cứ tính toán làm thế nào để thể hiện mình là đứa con gái khôn ngoan, chín chắn, k cần mấy thể loại đại gia vây quanh, nhưng sau khi được chiều chuộng,quen thói rồi, bắt đầu lại xoắn xoắn, lại nảy sinh tình cảm, nhớ nhớ thương thương đến cái ngừoi kia.... haizzz Đúng là vòng luẩn quẩn. Chuyện mình cứ giống hệt chuyện bạn kiểu gì ấy.
    Nhưng bạn ạ, mình rút ra một kinh nghiệm đấy là cứ bình thưòng hóa mối quan hệ này đi, coi như hơn một người bạn và chưa đủ độ tin tưởng để thành người yêu, vì zai tuổi này nó đã trải qua mấy chuyện gái gú tởm lợm rồi nên cứ nghĩ đến mình lại nổi da gà và thấy mình thiệt thòi, thế nên, chả việc gì phải tôn nó lên làm gì bạn ạ, mình còn trẻ ( ít ra là trẻ hơn nó cả chục tuổi ) nó xoắn lấy vợ hay không mình không cần biết, chỉ cần biết mình không xoắn lấy chồng, cứ đàng hoàng, tử tế, sống tốt, là không zai này thì zai nọ sẽ đến với bạn thôi.
    Còn với zai thì bạn cứ tung tăng, zai rủ , rảnh thì đi, coi như tìm hiểu tiếp xúc, bạn đâu có mất gì đâu. giữ bình tĩnh là được, mà theo mình bạn cũng là người khá tinh tế chỉ là chưa sống nhiều để có mấy cái skill như thằng kia thôi.Mọi thứ theo thời gian sẽ trả lời tất cả. Nhé!
  8. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Anh này nói hơi bị đúng.
    Kinh nghiệm của mình, trước giờ toàn hẹn hò với trai tầm trai của em kid đỗ lên thì mình thấy như này:
    - Trai tuổi đó da phan nó chỉ gọi điện, không nhắn tin, không chat yahoo. Chỉ chat yahoo với những đứa mà nó sợ tốn tiền điện thoại thôi.
    - Trai tuổi đó nó khá là rạch ròi chuyện tình yêu/********. Thường thì nó sẽ quen 1 em là đối tượng chính, quen vài em chơi chơi khác nữa, ít khi quen chỉ có 1 em.
    - Trai tuổi đó quen đi chơi với nó tam 2 lần tro len mà nó bắt đầu nói về những vấn đề nhạy cảm la chuyen rat binh thuong. Chi quen tam 5 nguoi tuoi tu ban trai em kid tro len thi ca 5 truong hop deu nhu the ca. Anh thi bat dau ke "anh nam ngu khong mac quan ao dau", anh thi bao "anh chi can nghe giong em thoi la anh get hard", anh thi ke "anh co 1 anh ban ma khi ngu phai de 1 cai quan lot o dau giuong". Truong hop cua em kid la moi quen ma anh kia bao de anh di mua do lot cho thi la cung binh thuong, con nhe nhang do.
    - Dan ong tuoi do thi ho se ton trong em. Neu em ko muon thi ho khong ep dau, khong giong nhu trai 20, suot ngay xin xo keo nay nguoi yeu. Cho nen chuyen ngu voi nhau se la do em quyet dinh chu khong phai do anh kia quyet. Em yen tam.
    Truong hop em kid co 1 diem dat biet la anh kia keu yeu em tum lum. Cu xu kieu nay thi hoi ky cuc so voi tuoi qua. Truong hop ga nang nhat thi cung chi den muc keu la "anh thich em" hoac la "anh nghi ve em suot ngay". Con anh cua em kid la hoi bi benh tram trong. Co the la bi yeu sinh ly hay bi mot cai gi do qua dang lam chang nen moi de xoan nhu vay?
  9. quangbig86

    quangbig86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thật là rắc rối đây!
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    anh ý không bị yếu sinh lí đâu. có vẻ là trình độ cưa gái k được ok lắm hoặc có thể nhận thấy em có 1 vài điểm " chết mê chết mệt " anh ta chẳng hạn, đâm nghĩ là k cần ra tay gái cũng sẽ tự ngã vào tay anh mình
    nói chung là thấy chán rồi trước khi gặp nhau cũng đầy cơ hội để tìm hiểu - em còn từ chối. huống chi bây giờ, vừa rồi xoắn quẩy là vì gặp gỡ trò chuyện thấy tính cách ok, ngoại hình cũng ok, thì cũng có 1 chút ham muốn nổi lên . nhưng sau 1 ,2 ngày quan sát thì cảm thấy chẳng đi tới đâu cả T-T rõ ràng là cảm xúc đã về mo rồi

Chia sẻ trang này