1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lần đầu hẹn hò, cafe , biết nói gì bây giờ nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 31/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cũng rải rác chị ạ
    có khi là đầu tuần
    có khi là giữa tuần
    mà có khi lại là cuối tuần
    chứ cũng k cố định hẳn là cứ phải thứ 6 hoặc thứ 7
    em cũng k tin là chưa có vợ, và cũng k tin mình là lựa chọn duy nhất
    thôi kệ, tới đâu hay tới đó
  2. may_bach

    may_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn kid tìm được sự lựa chọn xứng đáng cho mình nhé !
    Mình vẫn theo dõi để có thêm nhiều kinh nghiệm để tìm lại một nửa còn lại !
  3. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông ấy rất nhanh nhạy trong việc xác định đối tượng mình quen sẽ là để chơi hay để lâu dài. Nhưng sau đó tìm hiểu sâu vào thì họ lại thay đổi ý kiến. Ban đầu có thể là yêu chơi nhưng sau lại tính chuyện lâu dài. Hoặc ngược lại ban đầu mới quen định tính chuyện lâu dài, yêu lâu rồi lại nghĩ là yêu chơi, đến bao giờ gặp em khác hợp hơn thì bỏ em kia đi.
    Cho nên nếu hắn chưa có vợ, chưa có vợ sắp cưới mà em thích hắn thì cơ hội vẫn còn đó.
    Đàn ông thật ra cực kỳ đơn giản, ai làm được cho hắn ta vui là hắn ta sẽ thích, vậy thôi. Nếu lúc nào nhận tin nhắn của em, đi chơi với em, gặp em mà hắn cũng happy hết mà em có thể làm thế trong 1 thời gian dài thì tự nhiên hắn sẽ cho em làm vị trí số 1.
    Nói về giao tiếp, nhắn tin, gọi điệ và chửi trai thì chị lên bờ xuống ruộng nhiều rồi cuối cùng cũng rút ra một vài điều như thế này:
    Đừng bao giờ nhắn tin dài dòng với trai về những việc chán phèo như anh ăn gì, ở đâu, làm gì. Những cái đó để nói chuyện điện thoại hoặc trực tiếp rồi hỏi. Như trai mà chị quen tính rất nhắng nhít, cho nên một ngày chị nhắn cho hắn tầm 1-2 tin thôi như thế này "giọng anh nói trên điện thoại rất ***y", hay là "đố anh biết cái gì trên người anh có thể tích cự đại lớn hơn tới 7 lần so với thể tích cực tiểu của nó?".
    Nói chuyện điện thoại hay đi chơi cũng vậy, phải khen nó nhiều nhiều, cười nhiều, make jokes, nói chuyện 60 phút thì chỉ nên nghiêm túc tầm 15 phút thôi, còn lại thì bốc phét gì đó cho vui, đừng nghiêm túc quá, đừng mang chuyện lập gia đình, con cái, bạn trai cũ ra nói. Tuyệt đối đừng than vãn, nói xấu người này người kia.
    Muốn cằn nhằn nó, nói nó nghe thì đừng mới bốc điện thoại lên đã chửi ngay như kiểu "anh đi đâu hôm qua mà không nghe điện thoại em?", mà đầu tiên phải nói chuyện vui đã, kể chuyện cười cho nó nghe, khen "anh đẹp trai quá". Sau đó mới chuyển sang nói lên cảm xúc của mình "tối hôm qua em lo quá" hay "tối hôm qua em nhớ anh ghê". Nó mới hỏi "sao vậy" thì mới bảo "tại anh hứa gọi cho em mà anh không gọi nên em không biết anh có sao không nên em lo. Lần sau anh có hứa làm gì cho em thì nhớ giữ lời để em không phải lo lắng." Nói chung là phải vậy, lúc nào cũng phải là phần phát biểu cảm xúc, khóc nhè ăn vạ, rồi đến phần tuyên bố lý do, cuối cùng là bảo nó phải làm gì. Đừng có động phát là nhảy vào chửi nó ngay là thể nào cũng được nó chửi lại.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ca này khó hiểu quá
    lúc đi chơi thì tíu tít như chim sẻ non, về tới nhà cũng gọi điện nói chuyện ríu rít rồi mới cúp máy đi ngủ
    nhưng sau đấy, có khi 2 ngày sau mới ntin. sau cái lần dại dột gọi điện mắng mỏ cái tội lỡ hẹn mà k thèm nói 1 câu thì từ đấy tới giờ, em cũng chả buồn trách móc cái gì nữa.
    hẹn em đi uống nước, mà gọi điện k thấy em nghe máy, ntin em k trả lời thì cũng k trách móc hoặc tỏ ra cuống quít k hiểu sao lại lỡ hẹn đâu. hay lắm.
    gần 1 tuần nay được cái gần như hnào cũng có 1 cuộc gọi hoặc 1 tin nhắn của lão, mặc dù vô thưởng vô phạm. tin nhắn cũng ngắn gọn, giả dụ như em yêu đã ăn cơm chưa..rồi em yêu ngủ ngon nhé . k có kiểu tâm sự qua tin nhắn đâu, nhắn nhiều lắm thì được 3 - 5 cái thôi.
    giờ chả thiết nữa. đang dãn ra ngồi f10 luôn
  5. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    chắc cảm hứng nhạt rồi, rắc thính giữ mồi đồng thời đi câu cá khác ý mà!
  6. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Chào chị kid (em xin gọi như thế vì em thấy chị viết chị 24 tuổi),
    Vài lời khuyên của em cho chị, mặc dù em cũng kô có nhiều kinh nghiệm lắm đâu:
    - Thứ nhất là em thấy chính chị làm cho mình bị phụ thuộc vào mối quan hệ này, bằng cái cách chị nói rằng chị muốn có một mối quan hệ "đơn giản là có 1 người yêu thương để được quan tâm, chia sẻ, dựa vào". Trong khi đó chị lại thấy anh ấy là ứng cử viên khá nhất trong cái list những tên đang cầm cưa xung quanh mình => chị muốn "match" 2 cái này với nhau, biến anh ấy thành ước mơ của mình. Và từ đây chị trở nên huyễn hoặc bản thân anh ấy, và đặt ra khá nhiều ảo tưởng về anh ấy, trong khi bản thân chị lại nắm rất ít về anh ấy: nhà ở đâu, làm gì, vợ con chưa, bạn bè là ai, như thế nào? Em thấy đây vô hình chung đều là lỗi cơ bản của phụ nữ thôi.
    - Thứ hai: cư xử sao khi zai kô nhắn tin/gọi điện/quan tâm mình nhiều-như-mình-muốn: Cái này thì chị grass-shopper đã cho chị rất nhiều lời khuyên hữu ích làm sao để "ignore" zai nếu chẳng may zai có quên mình, hay đi làm việc riêng của zai. Đúng là kô nên vì zai ignore mình mà mình xoắn xít hết cả lên mà trước nhất là cứ ignore và để đấy giải quyết sau. Cái này chính là dùng gậy ông đập lưng ông, thông thường tính zai cũng rất hay kiểu "có cãi nhau thì nói - anh cần một khoảng lặng - trong khi phụ nữ thì cứ bù lu bù loa lên, đòi chia tay chia chân, chia các kiểu". Thay vì thế chị nên áp dụng đúng cách làm của zai, và làm cao tay hơn, tức là ignore lâu hơn, seriously hơn, ắt zai sẽ bắt đầu "thấm và sợ". Lúc đó người xoắn lên chắc chắn sẽ là zai. Cái này cũng là lỗi cơ bản của phụ nữ (ngày xưa em cũng hay thế lắm :D, kiểu như chị tức cái gì là phải xổ toẹt vào mặt người ta ý, nhưng về sau bận nhiều việc chả hơi đâu mà nghĩ ngợi gì thì thấy tác dụng ngược lại hoàn toàn he he).
    - Thứ ba là, dù yêu ai, hay kô yêu ai, thì truớc tiên phải "have a life" trước, điều này sẽ làm cho người phụ nữ ít bị lệ thuộc vào đàn ông, và luôn làm chủ tình thế trong mọi hoàn cảnh. Chung quy thì tình yêu hay những thứ tương đương cũng chỉ để mình sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ & mãn nguyện. Vì thế nên kô hẹn hò với zai này ta hẹn hò với zai khác, kô đi chơi với zai thì ta đi chơi với gái. Thông thường em thấy "girls nite out" thi thoảng còn "get wild" và vui hơn là đi với zai nhiều, ngoài ra thì còn nhiều hoạt động ngoại khoá khác, hoặc học thêm, học nếm, giao lưu... Có thể nhiều người sẽ cho rằng nếu cứ sống như thế thì ích kỉ và kô yêu bạn trai của mình, em thì nghĩ khác... Người phụ nữ bằng việc ra ngoài giao lưu nhiều, quen biết rộng, sẽ thay đổi không ngừng và luôn đẹp lên, hoàn thiện mình lên... Có ai đó đã nói "người đàn ông kô bao giờ yêu mãi một người phụ nữ". Đúng vậy, nếu bản thân mình kô thay đổi và tự hoàn thiện mình, hoặc trở nên tươi mới hơn, có lẽ họ sẽ phải đi tìm một nửa khác hấp dẫn hơn.
    Còn về chuyện làm chủ mối quan hệ này thì em nghĩ nó phụ thuộc vào quan niệm sống và quan niệm về tình yêu của chị & chị hoàn toàn có thể làm chủ nó. Bản thân em không bao giờ chấp nhận một người đàn ông "trưởng thành" được phép nói "yêu" chỉ sau 2 buổi hẹn gặp nhau ngắn gọn. Có nhiều cách để nói yêu, mà cách đi vào lòng người nhất cũng là những hành động nhẹ nhàng nhưng toát lên ý, còn những người nói dễ thì khó làm (tuy nhiên đừng vì những hành động nhỏ nhẹ nhàng này mà sớm vội kết luận về 1 con người và dễ bị rung rinh). Có lẽ em hơi "bảo thủ" và "thận trọng", nhưng như thế sẽ tạo ra sự an toàn cho riêng bản thân em. Theo em chị có thể ngầm đưa vào những câu chuyện mình kể rằng chị là người nghiêm túc trong tình yêu, và rất ghét những anh chàng hồ đồ, dễ dàng nói yêu, cái này phải làm sao ngầm cho thật khéo léo, có thể là nhờ bạn ******* điện cho mình và trong câu chuyện nói với bạn gái thì chị có đả động đến chẳng hạn.... làm sao cho anh chàng kia vờ nghe thấy thôi. Như thế thì dù anh ta có là cáo già hay gì đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ phải suy nghĩ mối quan hệ với chị theo một chiều nghiêm túc, mà chị cũng kô phải là "thỏ", "gà" dễ xơi đâu. Thứ hai là luôn giữ bình tĩnh, và fair trong mọi trường hợp (ví dụ như: hôm qua em đi chơi với anh rồi, tối nay em phải dành thời gian cho gia đình, tối mai cho bạn bè) để anh ấy thấy rằng anh ấy kô phải là mối quan tâm lớn nhất của chị, và cũng để giãn thời gian ra, chứ đừng vội vàng gì đã nói "Mọi thứ nhanh quá, em cần thời gian để suy ngẫm" Thứ ba là ở đây tất cả mới trong giai đoạn nhử mồi, cho mồi hiện nguyên hình xem có ngon kô đã rồi mới chung kết (kô đc xoắn rồi vội vàng bắn trượt mục tiêu mồi lại chạy mất!!!): (như chị grass-shopper đã nói) zai rủ đi chơi 10 lần thì đồng ý 2-3 lần, gọi điện 10 thì trả lời 2-3 lần, miss calls thì nhắn lại bảo em đang có việc, cứ tương tự như vậy với các việc khác, làm sao để cho con mồi thấy rằng miếng thịt nhử này ngon nhưng cũng khó nuốt, nhưng lại hoàn toàn "kích thích" sự hiếu thắng của zai. Như vậy, chỉ bằng 3 cách trên em nghĩ chị hoàn toàn có thể làm chủ mối quan hệ của mình, cộng với mấy kinh nghiệm sửa lỗi ở trên thì em nghĩ chị sẽ sớm muộn "thịt" được zai đấy thôi Tuy nhiên nếu thịt theo nghĩa "anh ấy yêu chị kô muốn dứt ra" thì khó lắm, với zai yêu lần đầu còn có thể được, chứ với zai từng trải rồi thì đúng là phải có "*** skills". Còn thịt theo kiểu "anh ấy yêu và tôn trọng chị, dành thời gian quan tâm đến chị" thì có thể, tuy nhiên để giữ được thì lại cần những kinh nghiệm khác.
    Đây là em tư vấn thế này thôi chứ em ở ngoài đời thì ít áp dụng các tricks này lắm. Chị có thể linh hoạt áp dụng, tuy nhiên em có cảm giác "ở hiền ắt sẽ gặp lành" => em chưa bao giờ bị zai nào lừa hay thịt cả. Hoặc có thể em ở hoàn cảnh khác chị, các zai gặp bao giờ cũng xoắn xít hết cả lên, nên lại thấy thờ ơ với mấy anh đấy... lại chỉ thích mấy anh lạnh lùng kiêu kiêu ý
    Được wisheslove sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 19/08/2010
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    tặng em bông hoa hồng nè
    từ trước tới giờ chị hay làm theo cảm tính, nếu giai ntin hoặc gọi, mình muốn trả lời thì sẽ trả lời, muốn nghe thì sẽ nghe, ít khi chị lại "cố tình làm lơ " với những tin nhắn, cuộc gọi như thế lắm - nhất là với ng mình có cảm tình. chắc đây cũng là 1 sai lầm cơ bản nhỉ
    nhưng đấy là dạo trước thôi, chứ bây giờ chị chả buồn trách móc nữa, hôm nào mời đi chơi, chị cảm thấy có thể sắp xếp đi được thì chị ok, còn không thì bảo là bận, ngoài ra tin nhắn chị cũng k còn nhiệt tình trả lời nữa, có khi là cố tình không trả lời, gọi nhỡ cũng chả nhắn tin hỏi gọi làm gì như trước. nói chung là bây giờ chả muốn gì với anh này nữa, vì cảm thấy rất mông lung, mơ hồ, dự đoán sẽ chẳng đi tới đâu ( hoặc bản lĩnh cưa dai của chị quá kém )
    không thích cái kiểu yêu thế này - anh ta từng nói là rồi chị sẽ cảm nhận được t/c của anh ta- nhưng rõ ràng gần 1 tháng rồi, cũng chả cảm nhận được gì hết. thế nên nhấn nút stop sớm cho mình được thanh thản
    đã quyết định cho out hết tất cả các anh rồi ( dành thời gian đi chơi với con bạn thân ) thì sáng nay anh này lại gọi điện kêu anh đón em, mọi khi cứ bảo chờ mình bên này đường ( nghĩa là chị sẽ phải đi bộ sang đường ) thế mà hnay lại đùng đùng đi ngược đường sang tận nơi. chắc thấy dạo này mình có vẻ nhạt nhẽo hơn , lại còn đòi cầm tay - mình dựt ra bảo em đang bị đau tay
  8. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Chị kid dễ thương quá, em nghĩ chị hợp với những anh hơn ít tuổi thôi, những anh nào cũng hiền hiền và dễ thương như chị í Chúc chị luôn vui ^^
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Bả ý là chỉ hạp với nhg ng như a thoai =)))) ... Tiếc là ảnh chê bả già a bỏ đi y gái trẻ hơn roài ...
    Nghĩ cho nó thoáng ra , sống đơn giản thôi , bớt làm giá , y là fải nói , thích ai rồi mún tìm hiểu , mún tiến xa là fải nhiệt tình tạo đk , nhiệt tình cho ng ta cơ hội , thâm chí là nhiệt tình đong ngc lại zai , y nó bản năng 1 tí nghĩ nhiều tụt mịe hết cảm xúc ... ko fải e sợ ế mà đơn giản e là ng nồng nhiệt trong tình yêu ...
    Nói chung là tính ít thôi , ngày xưa mình cũng tính toán mãi cuối cùng toàn dẫm fải kứt ...
    Thế rồi đến 1 ngày gặp cô dâu nhỏ xjnh là cứ thế mà y thôi , kả 2 kết nhau từ lần gặp đầu tiên , đều nồng nhiệt , y kiểu bản năng , thích thì nói là thích rồi rồi chúng mình cùng nhau vun đắp tình cảm dần dần gắn bó ...
    Cũng chả fải chân dài xinh đẹp gì thế mà cứ mỗi ngày trôi qua lại thấy y nhau nhiều hơn ...
    Tất nhiên là cũng đã có tí chon mặt gửi vàng , con nhà ngoan ngoan , nề nếp , thông minh , kute , tương lai sán lạn ... =)))
    Ng tính toán sẽ gặp kẻ bon chen , ng gian dối sẽ gặp ng dối gian ... cuối cùng thì chỉ có ng chân tình là gặp đc kẻ hữu tình mà thôi ... =)))))))
    P/s ; chú ý là miềng chỉ đọc mỗi trang đầu mới trang cuối , lười đọc các trang khác , fán trúng thì trúng mà chả trúng thì trật ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 20/08/2010
  10. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0

    Kinh nghiệm non kém. Nghe theo bạn bè bảo đàn ông thế này thế kia nên suy nghĩ mong lung, rùi áp đặt toàn thể. Tình yêu thì phải có sự tin tưởng. Không tin tưởng thì yêu làm gì. Mà bạn kid kinh nghiệm còn non kém trong cuộc sống như thế thì đừng nên tỏ vẻ vênh váo, bảo người này người kia là hàng tôm cá. thế nhé. À mà nếu người bán tôm cá thì có gì là xấu nhỉ. Người bán tôm cá lời nói của họ nhiều khi còn dễ nghe hơn 1 người có học vấn í nhỉ

Chia sẻ trang này