1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Tốt nhất để anh ta Yên. Thật đó.
  2. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Ối em gái ơi, đúng là đọc bài của em định ko đọc nữa vì tự nhiên nhớ lại việc làm dại dột của minh. Anh bảo em cái này nhá, em không sai thì xin lỗi làm quái gì , việc gì mà phải xin lỗi tùm lum như thế. Cuối cùng đừng vương vấn gì nữa, giải tán thẳng tắp cho anh nhờ mà xem lại suy nghĩ đi, em mà mang cách suy nghĩ này đi gặp thằng khác thì ko có thằng nào yêu đâu.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 01/08/2010
  3. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi như trên ạ
    Tớ vào wall của A ko thấy là có CM trên fb của B, nhưng sang fb của B thì lại thấy có CM của A
    (Do lỗi hay sao ạ)
    Thế nếu A del cái dòng "CM trên fb của B", thì ng C vào nhìn, hay ng C vào home của họ có thấy cái CM ấy ko ạ (ko thấy phải ko ạ)
    Cảm ơn rất nhiều ạ
    xl bạn nhé, tơ hỏi nhờ nhé
  4. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em đoán là 1 thời gian nữa anh zai kia sẽ bảo là...anh có quá nhiều việc phải suy nghĩ..nên giờ anh chả nghĩ tới ai đc cả, những vệc xảy ra gần đây đã làm hết sạch cảm xúc của anh......nếu như không có nhưng việc này..có thể anh em mình cũng sẽ không...như này....anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em :))
    Được L_hoangphihong88 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 01/08/2010
  5. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    bị đá mà lại càng van vỉ, xin đc bố thí tình cảm thì càng bị coi thường, càng khiến cho người kia nghĩ đá là đúng thôi
    khổ
  6. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Bác nghĩ thế hơi bị tiêu cực. E ko nghĩ trong trường hợp này em bị đá. Em nghĩ là người ta có những khó xử riêng. Lực bất tòng tâm, muốn yêu thương mình cũng ko được thôi thì đành chọn giải pháp giải phóng cho người ta để cả 2 cùng đỡ khổ.
    1 người tự ái cao thì e phải trùng xuống cứ nhận lỗi về phần mình đi đã. (Tất nhiên trong trường hợp này cả 2 cùng có lỗi ạ). Để tình trạng bớt căng thẳng mới từ từ tìm hiểu nguyên nhân. Bằng chứng là sau khi e nhún nhường 1 chút thì đã hiểu ra nguyên nhân rồi đó.
    Thể hiện mong muốn làm bạn là em vẫn còn thương người ta thôi. Thật lòng e mong muốn duy trì tình bạn thật sự. Bác dùng từ van nài bố thí tình cảm là hơi quá cho em đấy ạ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Họ dùng đúng từ rồi. Có điều kinh nghiệm sống + kinh nghiệm tình cảm của bạn còn ít ỏi nên bạn không chịu thừa nhận thực tế đó mà thôi.
    Tôi từng đọc 1 câu rất hay ở forum này, đại ý là: Mỗi ng sẽ trưởng thành theo tốc độ của ng đó, có thúc cũng chẳng nhanh hơn được đâu. Nhưng dù không thúc thì họ vẫn sẽ trưởng thành.
    Chúc bạn trưởng thành hơn trong tình cảm, vững vàng và sáng suốt hơn.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mình chia sẻ với bạn chủ topic. Tình yêu của bạn thật lớn và đáng quý.
    Lời khuyên của mình dành cho bạn ngược lại với đa số bạn trên đây. Bạn có thể hy vọng, và hoàn toàn có thể thay đổi được tình trạng của mối quan hệ này.
    Đàn ông không trọng tình yêu bằng việc khẳng định bản thân họ, nhưng chính họ cũng không nhận ra điều đó đâu.
    Khi đã chán chường chính bản thân của mình thì bố, mẹ, người yêu, và những đam mê khác chỉ như bèo rác!
  9. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác. Bác phân tích và khuyên em rất phải.
    Chỉ có điều để thay đổi được tình trạng này chắc cần phải đợi 1 thời gian nữa thật.
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 02/08/2010
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn suri nhất định chỉ muốn tin vào lời người nào khẳng định bạn chắc chắn sẽ chiếm lại được tình yêu của anh bạn cũ, dù người đó không đưa ra được phương pháp nào thích hợp, chỉ đưa ra 1 lời nhận định không có gì bảo đảm được.
    Vẫn biết lúc bạn mới bị đá thì bạn cứ hy vọng hão vậy, nhưng cứ nhìn thẳng vào sự thật thì lòng sẽ sớm an hơn là cứ bấu víu vào bèo bọt thế này.
    Anh ta chẳng phải vì khó khăn mà từ bỏ mqh đâu bạn ạ, anh ta chia tay vì anh ta hết tình yêu với bạn, chẳng qua là nói năng lịch sự tử tế với nhau nên mới viện cớ này nọ, bạn lại ngây thơ tin rằng vì anh ta gặp khó khăn. Không có khó khăn, anh ta cũng sẽ chia tay với bạn. Vì anh ta không còn yêu bạn nữa. Và cũng đã hết cả tình thương.
    bepcapri232 thích bài này.

Chia sẻ trang này