1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintermelon

    wintermelon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hồi xưa mình cũng giống như anh người yêu của bạn bây giờ
    nghĩ lại thì lúc đó thực sự đã làm cho một vài người rất đau khổ, những người mình đã chia tay còn tiếp tục níu kéo, soi mói là những người đau khổ nhất
    vì thật là mình cũng chỉ có thể xã giao, chịu đựng trong 1 mức độ nào đó thôi, quá rồi thì sẵn sàng phũ để đc yên thân
    mà lúc ấy thì đau khổ lắm, nên khuyên là bạn hãy ngừng nghĩ về anh ta đi, dứt hẳn đi
  2. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Chả nhẽ con trai các anh toàn kiểu chia tay thế này?
    Sao ko nói thẳng nói thật, cứ giả dối quanh co làm gì?
    Lúc yêu thì yêu bằng được. Lúc đạp đổ bất cần thì mặc kệ người ta. Thật là vô trách nhiệm.
    Em ko đi soi mói hay níu kéo nữa. Em chỉ muốn biết sự thật. Vậy thôi. Chả nhẽ yêu ko yêu nữa em cũng ko có quyền được biết mọi chuyện hay sao?
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thôi đư?ng cay cú nưfa bạn ơi. cứ thế na?y thi? ngươ?i tô?n thương nhiê?u nhất vâfn chính la? bạn thôi. yêu lấy ba?n thân một chút, giưf syf diện, sự tự tôn cu?a ba?n thân đi bạn.
    tớ nói thật đấy.
  4. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Nghe thế này chắc từ xưa đến giờ em suri chưa bỏ anh nào hả em?
    Chia tay chẳng ai đi bảo "anh ơi em chán anh rồi, em quen người khác nên thôi em không quen anh nữa" tại vì như vậy phũ quá, không ai nói được vậy với người mà mình đã từng gắn bó yêu thương được đâu. Bao giờ cũng phải là "em có kế hoạch đi xa, nên giờ không chắc chắn được mọi việc giữa anh với em", hay "anh sợ làm em khổ, anh không xứng đáng với em". Khi nghe câu đó phải hiểu là người ta chán mình muốn chia tay, bởi vì trước giờ quen mình họ vẫn vậy, chẳng có lý do gì mà đùng cái họ lại làm mình khổ hay thấy không chắc chắn về mối quan hệ cả.
  5. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Em hỏi thật các bác zai ở đây là có phải 100% các bác zai muốn giũ hàng toàn dùng theo cách này phải ko ạ? Nghĩa là khi các bác đã chán ko thiết yêu đương nữa các bác ko bao giờ nói thẳng và luôn tìm cách quanh co dối trá làm cho đối phương tức giận mệt mỏi đến lúc chán chả buồn làm gì nữa rồi mọi chuyện đi vào im lặng. Để mỗi bên tự hiểu?
    Em thì thấy cách chia tay như vậy hơi hèn. Cứ nói thẳng lại nhẹ nhàng và em thấy dễ chấp nhận hơn. Cứ nói là anh cảm thấy mình ko hợp nhau nữa chẳng hạn. Việc gì phải lẩn trốn như hủi vậy chứ?
  6. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Trước e chia tay gf,e bảo "mình chia tay.".Xong,thở phù,mong e ý đừng có nt hay gọi điện hay làm bất cứ điều gì liên quan nữa,mệt mỏi rồi,thêm một chút nào liên quan là khó chịu chút đó.
    E ý có khóc lóc tẹo,nhưng a đã phũ là phũ,xong,cả 2 ra khỏi cuộc đời nhau.
    Năm sau gặp lại thì nc bt.
    Chị kêu là muốn làm bạn,thì để a ta đi đi,đừng dây dưa nữa,mệt cả đôi.
    Phiu...........
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nhắn/hỏi luôn thằng kia nguyên văn cái đoạn trên, xem ý tứ anh í như nào. Cứ mãi thắc mắc dài dòng lòng khòng thế này đến bao giờ.
    Chứ theo ý anh, em nên tiếp tục tìm hiểu điều tra, thuê tay trong tay ngoài, kết hợp năn nỉ khóc lóc, hành xác. Biết đâu lúc đó anh ý mới thoát khỏi vỏ bọc lạnh lùng đau khổ để lột trần truông tình cảm ra bộc bạch với em.
    Cứ cố một tí em ạ, hạnh phúc đến nơi rồi! Dừng bây giờ khéo phí.

  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bạn còn băn khoăn, bạn còn xoắn, bạn còn đau khổ .
    Tôi có thể khẳng định: Những thằng chia tay kiểu như zai nhà bạn, không cần biết cao thủ hay thấp thủ, sói hay gà,.. đều là những thằng không - phải - là - một - thằng - đàn - ông.
  9. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chị trả lời cho em đỡ buồn nhé
    bạn trai em như vậy rơi vào trường hợp (1) không biết quy tắc ứng xử của người có giáo dục, hoặc (2) không phải là người đàng hoàng.
    chị cũng nghĩ đấy là cách cư xử không thể chấp nhận được.
    Nhìn vào sự thực thì như sau:
    1. Em nên xác định là em không thể làm bạn với một người cư xử như vậy, và mang đến mệt mỏi cho em thường xuyên như vậy được.
    2. 90% là anh ý chán em rồi. 10% còn lại là có thích thì cũng không chấp nhận be attached to một người như vậy được.
    Xác định cho mình như vậy là thanh thản rồi. Còn kệ mợ nhà anh ý. 6 tháng nữa anh ý gọi lại hỏi "anh có khỏe không, mọi chuyện đã đỡ căng thẳng hơn chưa"
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Con gái cũng chia tay theo đúng kiểu lịch sự thế này đấy bạn ạ!
    Cô không chịu làm người yêu nó mà nó yêu được cô cũng tài đấy! Sao cô cứ đổ vấy trách nhiệm cho nó thế? Lúc ấy cô chấp nhận mqh (và toàn bộ tiềm năng đổ vỡ) mà?
    Giờ lại còn khái niệm "có trách nhiệm phải yêu sau khi đã hết yêu" nữa chứ - hài thật!
    Anh ta không lẩn trốn như hủi mà là bạn LIÊN TỤC LÀM PHIỀN anh ta nên anh ta bực bội. Bạn vi phạm 1 loạt quy tắc xã giao khi "khủng bố" ng ta vậy, nên ngta ignore luôn. Lỗi bạn chứ lỗi ai.
    Anh ta nói quá thẳng còn gì:
    - em nghĩ anh xấu thì anh cũng không quan tâm
    - em là người không biết lễ nghĩa, không biết cư xử
    - em làm gì, nghĩ gì anh không cần biết đâu
    ==> Anh hết yêu em hay quan tâm rồi, em đừng có làm phiền anh nữa!
    Chẳng qua bạn suri cố tình giả bộ không hiểu rồi đổ vấy cho anh ta là "trốn như trốn hủi", là "chia tay mà không nói thẳng là hèn".
    Chắc cả đời đến giờ bạn suri sướng lắm, chưa từng vấp ngã nên khi bị anh kia bỏ thì cái tự ái của bạn bị tổn thương nghiêm trọng. Bạn nhất định không chấp nhận thực tế rằng anh kia "dám" chia tay với bạn không theo cách bạn muốn. (Đã chia tay thì ai thèm quan tâm "bạn muốn" cái gì nữa, he he.)
    Anh kia chia tay rõ ràng, rành mạch, và tôi xác định là đàng hoàng, đúng phép tắc. Chỉ có bạn vi phạm quy tắc xã giao nghiêm trọng thôi.

Chia sẻ trang này