1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Ko biết thế nào chứ e vừa có cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với một người con trai đàng hoàng tử tế. Người này rất đứng đắn và nghiêm túc, chịu khó làm ăn. Ko phải là em có ý gì nhưng mà so sánh giữa 2 con người thì tự dưng em thấy mình thật ngu si khi kết bạn với 1 người chỉ suốt ngày lo chơi bời chém gió trên mạng. Lại còn phũ phàng thế này. Con trai ko lo tu chí làm ăn chỉ lo đàn đúm. Cuộc đời này còn có nhiều người tốt đẹp hơn nhiều tại sao em ko đi tìm kiếm tạo cơ hội gặp gỡ với họ hơn là em ở đây đau khổ khóc lóc về 1 người ko đáng phải như vậy. Em thấy mình suy nghĩ nhẹ nhõm hơn nhiều. Một cánh cửa đóng lại biết đâu là 1 điều may mắn đối với mình vì nhờ nó mình mới sớm gặp được hạnh phúc thật sự.
    Topic này dừng ở đây được rồi ạ. Em đã hết mọi vương vấn và buồn đau
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 05/08/2010
  2. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mừng cho bạn!
    Cảm giác đau của bạn mấy hôm trước là do "bị phụ bạc", chứ đôi khi chưa hẳn là do yêu anh ta quá nhiều đâu. May mắn là bạn sớm quen biết một người đứng đắn, nghiêm túc (theo lời kể của bạn thì là như thế) nên bạn mới nhận ra là người cũ không quan trọng đối với bạn như thế nào! Không phải cô gái nào cũng may mắn đc như bạn đâu, hãy nắm lấy cơ hội này!
  3. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Giá như không có đoạn này thì mình đã mừng.
    ĐỌc xong đoạn này lại lo, lo quá!
    Cái mối tình kia bắt đầu rất ''đúng'' mà kết thúc cũng ''đúng''.
    Bắt đầu ''đúng'', vì cô bé xác định ''quan trọng là em đánh giá zai ko hề có ý chí phấn đấu''
    Kết thúc'' đúng'': ''thật ngu si khi kết bạn với 1 người chỉ suốt ngày lo chơi bời chém gió trên mạng...Con trai ko lo tu chí làm ăn chỉ lo đàn đúm''
    Chỉ có đoạn giữa là SAI, sai nặng. Vì vậy tớ sợ rằng sẽ có một số ''đoạn giữa'' giống như thế nữa, hậu quả chưa biết đến đâu
    Nghe này, Tuy nhiên một phần em vẫn muốn xây dựng mối quan hệ bởi em và zai có nhiều sở thích rất hợp nhau. Và quan trọng là em thấy đồng cảm với zai trong những cảm nhận về cuộc sống, về những sở thích chung. Nghĩa rằng thì là bấu víu lấy cái không quan trọng để duy trì tình cảm, vậy làm sao bền được. May quá, chưa lấy nhau.
    Tiếp nhé, Giờ thì em đã mất tất cả rồi. Tình yêu, và cả tình bạn...tình bạn với những người bạn chung. Chẳng việc gi phải thế cả, chuyện nào đi chuyện ấy. Vì xét cho cùng mọi người đều có dây mơ rễ má, loằng ngoằng một lúc lại dẫn tới nhau. Có bỏ được mãi không?
    Lại nữa, ''tìm bằng được sự thật. Dù nó có phũ phàng thế nào''. Tớ cùng quan điểm với Anx: phũ đã phũ rồi, bới ra làm gì mất thì giờ. Tội đáng cho một trận thì làm một trận đi cho nó bõ tức, nhưng mà nói thật: người tử tế chả cần tốn sức đi làm việc này.
    Còn nốt tí, ''chuyện em ứng tiền ra cho zai đi chơi cùng...Nhưng nếu giả sử (mà có khi chắc đến 99,9%) là zai sẽ lờ tịt vụ này đi. Mọi người có thể cho rằng khi tình đã cạn kiệt thì tiền có nghĩa lý gì đâu. Nếu mà zai im tịt chuyện này đi coi như ko có gì thì em lại càng coi zai chả ra cái gì cả. Cứ để chuyện này xem có đả động đến hay ko. Vụ này khó, khó lắm, vì đến thủ quĩ tẹp nhẹp mà còn đòi hoá đơn đỏ mới xuất tiền. Em còn giữ hoá đơn không? Chia phần thế nào, 50/50 hay 40/60...?
    Tóm lại là quá buồn như con chuồn chuồn, quá chán hơn con gián....
    Chúc chủ top sớm tìm được một nửa. Làm ơn đừng mang ra so sánh với ex(s) nữa.
  4. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Rất cảm ơn bác đã nghe và nhận xét.
    Hiện tại em ngày càng chán zai này. Lúc đầu còn tò mò ngầm theo dõi tin tức này nọ nhưng giờ thì cảm xúc càng ngày càng nhạt. Nghĩ mình làm những việc thật vô ích và tốn thời gian. Em cũng bắt đầu chú ý đến cuộc sống niềm vui, công việc của mình nhiều hơn. Tìm thấy niềm vui từ bản thân mình. Còn người mới quen kể trên thì hiện tại em cũng chưa có cảm hứng để ngay lập tức tạo dựng những quan hệ mới với mục đích tìm hiểu này nọ. Có lẽ phải dành một khoảng thời gian để xoá nhoà chuyện cũ, để tâm hồn dần bình yên trở lại. Cuộc sống thôi thì cứ để tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến!
    Chuyện đã qua em rút ra 1 kinh nghiệm là dù bất cứ lúc nào cũng phải giữ lòng tự trọng của mình, đừng để người khác khinh thường. Thứ 2 nữa là yêu ai thì yêu phải chọn người có cái gốc tốt mới bền mà có thể phát triển được. Chứ cứ chỉ dựa vào cảm tính, yêu chỉ là yêu ko thôi thì như cây ko có gốc, sớm muộn gì cũng sẽ chột.
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 09/08/2010
  5. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vì em đã có những suy nghĩ hết sức nghiêm túc.
    Một lưu ý nhỏ nên tham khảo: đã vấp thì lại cảnh giác quá cao, cho nên đánh giá thế nào là ''gốc tốt'' thật khó. Vậy chỉ nên ''tốt'' vừa thôi em nhé, k có lại rơi vào cảnh ''nâng lên đặt xuống'' rùi...ế thì chúng anh lại buồn lây đấy.
  6. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Các bác ạ, em cay cú vụ zai lờ tịt chuyện e ứng tiền cho zai đi chơi nên e nhắn tin là tình đã hết thì tiền cũng nên sòng phẳng. Thật ra e chẳng cần gì mấy đồng bạc này đâu nhưng chả hiểu sao thích làm như vậy cho đỡ ấm ức. Em nhắn số tiền đó bảo là em cần zai trả ngay trong tối nay tiền hôm đi chơi sau khi đã trừ tiền mấy món quà mà zai đã tặng em. Zai lúc đấy mới thèm nhắn lại rằng "được tối nay e sẽ có đủ $" (Mở ngoặc là xưng em với em ạ).
    Lúc tối zai đến nhà e thì em đang ở đằng sau. Zai gặp đứa em gái em hỏi chị A đâu. Em gái e bảo là chị ấy đang bận, anh vào nhà chơi. Nhưng zai bảo thôi, anh gửi chị ấy cái này, rồi để lại mấy tờ tiền trên bàn rồi đi về. Em lúc đấy cũng nghe tiếng nhưng đang tắm nên ko chạy ra đc. Tưởng zai ngồi đấy ai ngờ ra đã thấy về mất. Đếm tiền đủ tiền đi chơi. Em mắng con em em 1 trận bảo mày biết gì mà nhận tiền, sao ko bảo anh ấy ngồi đợi gặp chị e. E liền tức tốc phóng xe đến nhà zai để gửi lại tiền quà mà zai đã mua cho em hôm 8/3. Em đến cổng nhà zai nhắn zai ra nhận lại vì bảo zai trả em thừa tiền rồi. Zai lờ đi ko trả lời. Em đợi mãi ko thấy gì liền gọi cổng thì mẹ zai ra mở cửa. Mẹ zai bảo là B nó ko có nhà. Em bảo là cháu là bạn của B, hôm nọ cháu mượn B ít tiền nên hôm nay đem trả. Rồi em chào mẹ zai e về. Sau đó có nhắn lại cho zai tình hình như thế.
    Em chán quá các bác ạ. Chả biết e làm thế có quá đáng ko nữa. Nhưng xong rồi buồn lại càng buồn hơn.
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 11/08/2010
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn xác định là không cần tiền nên thực ra chỉ vì cay cú mà đòi này nọ.
    Bạn suri mãi vẫn không hiểu ra 2 việc này thì phải:
    1/ Anh ta có thể là ng tốt hoặc là ng xấu.
    2/ Anh ta có thể yêu bạn hoặc không yêu bạn.
    Bạn cay cú vì anh ta không yêu bạn (2) mà cứ cho rằng anh ta xấu (1). Đáng ra bạn phải thấy là anh ta xấu (1) thì là anh ta xấu (1), còn chuyện anh ta ngừng yêu bạn (2) thì là việc hoàn toàn khác (1), chẳng dính dáng gì cả.
    Chính lời bạn kể ra thì tôi thấy là hành động đòi tiền của bạn giống như kiểu thể hiện thái độ: Tao phải chỉ rõ cho mày thấy cái chỗ xấu của mày cho mày biết thì tao mới ưng cái bụng vì tao là tao đang ghét mày thù mày hận mày lắm.
    Bạn còn nặng tính ăn-thua trong chuyện tình cảm quá. "Đứa" nào bỏ bạn là "nó" xấu, bạn phải dằn hắt nó bạn mới thấy "đã tức". Bạn chưa hiểu về khái niệm "chia tay vì không phù hợp".
    Còn nói về khía cạnh khác, ngoài tính ăn-thua của bạn, ngoài sự dằn hắt của bạn, thì tôi thấy đòi tiền chả sao cả. Có vay có trả, có cho mượn thì có đòi. Vấn đề là bạn đòi chẳng phải vì tiền mà, theo lời bạn, vì cay cú. Thế nên là...
  8. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Các em giai trên này lưu ý nhé, lần sau yêu nhau gái nó cho ăn gì thì ăn, đồ ăn nuốt vô bụng coi như phi tang.
    Chứ tiền thì đừng dại mà cầm, hoặc nếu cầm thì khi gái đòi, ta cứ sòng phẳng hỏi lại " Có giấy biên nhận hông? Có ai làm chứng hông?"
  9. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    5-1=4 ngày để kết thúc một mối tình tệ bạc và tìm được một mối tình đẹp hơn... bạn nằm trong số ít những người con gái may mắn đấy, chúc mừng nha
    Được hiep88 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 12/08/2010
  10. sorrylove91

    sorrylove91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình nghỉ bạn nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện mất anh ta mãi mãi , người con trai khi yêu , yêu rất nồng nhiệt , và sẽ cố gắng hết sức ko bỏ cuộc giữa chừng dễ dàng , nhưng đến khi họ đi rồi thì khó mà giữ lại

Chia sẻ trang này