1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Em chả tiếc nữa bác ạ. Hôm nọ hẹn gặp mãi mới gặp được. Nhưng gặp rồi thấy thất vọng tràn chề. Ra ngõ gặp bạn gái mà thử xem người ta ăn mặc thế nào: Quần đùi, áo may ô thủng lỗ chỗ, liên tục đốt thuốc lá thăng long. Nhìn ngán ngẩm quá ạ. Thôi chả tiếc!
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em này có mắt quan sát rất tinh tế!
    Nhưng bút lực chưa được điêu luyện lắm, để anh tả lại cho mà chán luôn em ạ:
    " Ra ngõ gặp bạn gái mà mà thử xem anh ta ăn mặc thế nào: Quần đùi lính ngả màu nước dưa rách một bên, phất phơ trong gió heo may; áo ba lỗ thủng lỗ chỗ như cái chõ xôi, chân lết quả tổ ong vàng vàng như miếng đậu phụ om nghệ, và mỹ thuật nhất là hình ảnh chàng nghẹo cổ bắn Thăng Long loại bao mềm bảy ngàn rưỡi một gói. Đó là hình ảnh của một tráng sỹ bình dị mà thanh cao giữa đời thường ồn ã...Ôi, ai đồ của lòng em là đây chứ đâu!!!"
  3. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Bác songhahs đừng bôi bác thế. Nói nghiêm chỉnh tí đi.
    Quả dép lê tổ ong nữa, e quên chưa tả ạ. Nhưng mà xét lại thì bố mẹ em cũng có lý khi ko có cảm tình với anh này. Em cứ ngẫm lại mẹ em nói là "Phải tìm hiểu kỹ chứ tao trông thằng này nó cứ thế nào ấy". Mẹ em ko nói rõ nhưng em hiểu là ko vừa mắt cụ rồi ạ.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đấy nhá em, anh đã bảo mà, để anh tả thì sao mà quên được quả tổ ong kia chứ.
    Vote cho anh đê!
  5. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Thế này chắc đối tượng của em suri có họ hàng gì với SH rùi (biết vừa thì còn được, biết quá là có vấn đề!)
  6. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Chắc là bác Sh với cậu này học cùng 1 bài để đuổi gái đi thì phải?
  7. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    có lẽ học cùng 1 sư phụ!
  8. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Không thik mẫu con trai yếu đuối kỉu này, có vấn đề j suy nghĩ là lại dở chứng thì cứ gọi là đi theo mệt lém
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Cung cấp Kim Chi số lượng lớn cho nhà hàng và tiệc cưới.
    Các món ăn Hàn Quốc
    Kim Chi Online 45k/kg
    Đt 0986 987 246
    Ym: Mamut8x
    http://muare.vn/an-uong/2966749
  9. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    nếu còn tình cảm và yêu thật thì nên ở cạnh,còn không thì chia tay
  10. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Thật bất ngờ và cũng rất khó xử cho em các bác ạ
    Sau bao nhiêu ngày em khóc sưng cả mắt. Em đau khổ co mình vào ko liên lạc với bạn bè (phần vì số bạn bè này cũng là bạn của zai). Em muốn tạm thời khuất mắt zai nên phải làm thế mà. Bao cố gắng của em đáp lại chỉ là sự lạnh lùng im lặng của zai. Zai đuổi em về khi e vất vả đội mưa đạp xe đến tận cổng nhà zai chỉ bởi vì tin nhắn phũ phàng là ko thay đổi đc gì nữa. Sau bao đêm e độc thoại 1 mình với nick zai trong im lặng (Chẳng biết zai có đọc nhưng lờ em đi ko trả lời hay đã ignore em đi ko thèm đọc nữa). E càng nhớ những ký ức đẹp càng đau khổ càng không kìm lòng mình được càng khóc. Và em cứ thế độc thoại với nick zai đến rất khuya.
    Sau bao cố gắng nhắn tin đthoại ko trả lời. Cuối cùng, sự mệt mỏi, tuyệt vọng với tất cả những nỗ lực cuối cùng đã khiến em chán nản, muốn buông xuôi tất cả...
    Thì giờ đây, vừa vào nick ym thấy zai nhắn offline bằng nick riêng trước kia 2 đứa vẫn dùng chát với nhau:
    buzz
    hên xui
    em đấy k?
    Quả là sự phản hồi này của zai khiến em rất bất ngờ các bác ạ. Ko biết em nên như nào nữa? Trả lời hay là lại làm bài lờ như zai đã từng làm với em? Vì thực sự em đã rất mệt mỏi rồi, tâm lý níu kéo giờ chắc nhiều lắm cũng chỉ còn 10% ban đầu.
    Liệu có phải zai nghĩ lại?
    Hay là mấy hôm ko thấy em động tĩnh gì nữa nên zai chỉ muốn thử buzz e xem thế nào vì tò mò?
    Em chịu chả hiểu zai này nghĩ gì nữa.

Chia sẻ trang này