1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào suri!
    Theo chị, bây giờ em không nên nóng vội. Hãy kệ tin nhắn đó đi, zai cần gặp em hay muốn nói chuyện với em thì sẽ tìm mọi cách, đâu chỉ có cách nhắn qua YM. Bây giờ là lúc em phải thật bình tĩnh và suy xét lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Chị có đọc topic của em và thấy em luôn trong tâm trạng rối bời, khi đã trải qua nhiều cảm giác khác nhau rồi thì bây giờ là lúc em xác định điều còn lại với em là gì và zai có đáng để em phải tiếc không. Nếu em còn tình cảm với zai nhiều và muốn tiếp tục bên nhau thì hãy cho mình và hắn một cơ hội, nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn và cởi mở để có câu trả lời thoả đáng cho những băn khoăn của em, xem hai đứa khiúc mắc ở đau và cùng tìm cách sửa, và em hãy nhớ rằng trong mối quan hệ này, em cũng là người có quyền quyết định chứ không chỉ hắn. Tất nhiên thông tin hắn đưa ra em phải xác minh lại. Còn nếu em thấy tình cảm của mình dành cho zai nhạt dần rồi, với em chỉ còn sự hiếu thắng hay tức giận thì em không nên liên lạc gì cả, cứ để mọi thứ tự nó qua thôi, nhưng em phải luôn nhắc mình phải cứng rắn vì con gái hay yếu lòng lắm.
  2. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    khuyên bạn thế này:
    Mỗi lần ta thứ tha là 1 lần ta được tha thứ.
    Cách quên zai kia tốt nhất là bỏ qua những lỗi lầm đó bạn ạ, coi như không
  3. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Cái em suri này thật là kỳ quái. Ex nó đối xử với em không ra gì thế mà chỉ cần nó hắt xì hơi 1 phát là em đã chạy đi tìm bác sĩ chữa bệnh viêm phổi cho nó.
    Nó mới hỏi "có phải em ko?" thì em đã nghĩ nó muốn quay về với em?
    Ex của em là 1 thằng chị nói thẳng không biết cách cư xử. Em bỏ được nó là em may mắn, phải vui lên chứ còn khóc lóc gì nữa? Sau này gặp người biết cách cư xử hơn thì em sẽ thấy vui vì đã bỏ nó.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ta nghĩ gì không quan trọng bằng việc bạn nghĩ gì.
    Nếu tình cảm của bạn dành cho con người đó đủ lớn thì dù anh ta có đi dép lào, mặc quần đùi rách đến nhà bạn xoạc chân trên bàn nói chuyện với bố mẹ bạn thì bạn vẫn yêu, vẫn nhường, vẫn nhịn, vẫn hết lòng vì anh ta.
    Nếu tình cảm của bạn dành cho con người đó không đủ lớn thì anh ta có buzz có chat chứ có níu kéo lạy lục thì bạn cũng chia tay.
    Vậy bạn nên xác định tình cảm trong lòng bạn, chứ không phải là:
    - hễ chuyện quay lại dễ dàng (từ phía anh ta) thì bạn sẵn sàng quay lại,
    - hễ chuyện quay lại khó khăn thì bạn đành lòng từ bỏ.
    Không phải mọi sự chia tay đều không tốt và không phải mọi sự hàn gắn đều tốt. Đàn ông thật tốt trên đời thì hiếm, có thể bạn sẽ phải ế già vì không tìm được người thật tốt cho mình, nhưng cái khổ cái buồn vì ế do kén chọn hoàn toàn khác cái khổ cái buồn vì lỡ dính vào một con người không xứng đáng.
    Bạn có thể nếu bình tĩnh thì cũng chả màng đến anh ta, nhưng vì bạn "bị anh ta bỏ" nên bạn có cảm giác thất thế, có cảm giác hụt hẫng vì chưa được chuẩn bị tâm lý. Nhưng giả sử quay lại với nhau, anh ta vẫn tính tình như trước, thì bạn có HẠNH PHÚC không? có hãnh diện khi "có được" anh ta không? có bình yên sống cả đời (sau này còn lấy nhau) với anh ta không?
  5. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic cu?a em đến trang thứ 5 la? chán ngấy vi? em quá ba?o thu?, ương bướng nhưng to? mo? tại sao lại có thê? kéo da?i đến trang 14 thế na?y, hóa ra em spam diêfn đa?n ấy chớ, ti?nh ca?m co?n ji nưfa đâu ma? nhơ? mọi ngươ?i tư vấn.
    Khách quan ma? nói, như ai đó phát biê?u, đây la? đôi "ngưu tâ?m ngưu, maf tâ?m maf", ca? trai va? gái đê?u có nhưfng ha?nh xư? vs nhau va? vs mọi ngươ?i xung quanh quá kém. Có thê? thông ca?m ră?ng họ ít tuô?i, ít va vấp nhưng nếu cứ thế na?y, chu? top vâfn sef gặp nhưfng anh cha?ng như zai na?y vi? ba?n thân em có khá hơn gi? đâu.
    Thấy ră?ng, nếu em muốn gặp, yêu va? cưới 1 cha?ng trai tốt hơn thi? em pha?i thay đô?i cách cư xư? đi. Đọc va? học nhiê?u hơn nưfa va?o. Chưa biết tư duy theo cách đúng đắn thi? em cứ bắt chước nhưfng ha?nh đô?ng cu?a nhưfng ngươ?i đúng đăn khuyên ba?o em, trong topic na?y la? cu?a bạn Anxi...
    Hi vọng em sef dư?ng nhưfng ha?nh động dại dột, xuâ?n ngốc kia lại. Hafy đê? nhưfng chuyện ti?nh bớt nhạt va? nha?m hơn được mọi ngươ?i view va? tư vấn.
    Hi vọng em thay đô?i đê? sống tốt hơn.

    Được lightlamp sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 20/08/2010
  6. NhiDongvn

    NhiDongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quên hắn đi, không còn gì để níu kéo đâu bạn à :)
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cháu bé nhi đồng phát biểu thật hùng hồn và khôn ngoan so với tuổi nhi đồng của cháu. Nhưng cháu cũng phải thông cảm cho bé suri vì bé ấy vẫn còn bé bỏng lắm!
  8. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Hôm nọ đọc được quyển "Đàn ông Sao Hoả, Đàn bà Sao Kim trong hẹn hò" mới vỡ ra được nhiều điều các bác ạ.
    Quả là em đã nhận ra em có sai lầm rất nhiều khi em đọc quyển sách đó.
    @All: Em ko còn bé bỏng đâu, nick vậy thôi chứ tuổi cũng ko còn trẻ đâu ạ.
    Cám ơn các bác.
    @ bác gì bảo em spam: Em ko rỗi hơi đến thế đâu ạ.
  9. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trung thực ra mà nói để thay đổi ngay từ đau thương sang bình thường trong tình trạng luỵ tình thì hơi bị khó. Khó có thể 1 lời khuyên đúng đắn, một quyết định lý trí sáng suốt có thể ngay trong tuần này giúp bạn Suri vén mây mù nhìn thấy trời xanh được.
    Với tinh thần trên, mình cũng vào đây dưa góp cho vui tay bản thân thôi, chứ biết là bạn Suri nói vâng vâng chứ thật ra chả cảm được mấy đâu.
    Liều thuốc cho trái tim ở đây chỉ có mỗi 1 toa là thời gian. Tùy cơ địa từng người, người 1 tuần, người 1 tháng.....Như mình may mắn cũng thuộc loại bệnh nhân đề kháng tốt, tốc độ hồi phục nhanh. Thất bại tình trường cũng có số má, ấy nhưng mà chỉ vài ngày sau khi biết tin em sắp lấy chồng thì tự nhiên thấy hình ảnh của em kém lung linh hẳn, hóa ra tâm hồn em cũng chỉ đến thế thôi, loanh quoanh lại chọn giải pháp an toàn lên xe hoa cho nó xong việc chứ có dám phiêu lưu, enjoy cuộc sống đâu hehe. Tự nhiên mình cứ có cảm giác ấy thế là con cá mất chả to lắm. Một vài lần đầu thì còn đặt dấu hỏi chẳng nhẽ mình là người kém sâu sắc thật sao ? Ngày trước cùng là người ấy từng đêm tự nhủ chắc cả đời này chỉ yêu được mình em thôi, sao giờ mới cancel có 1 tuần mà nhìn em chẳng có cảm giác gì hết, mà có phải mình là người giãy hàng đâu, ngược lại đấy chứ ???. Sau rồi ko thắc mắc nữa, rút ra kết luận là trời sinh con người "tầm thường" như thế chứ ko phải mình mắc bệnh "tráo trở". Cho nên cứ yên tâm là thời gian sẽ xịt lốp hóa mọi con tim đang phập phồng cảm xúc .
    Còn như mọi người ko quá khắt khe thì để 1 topic này cho bạn Suri có chỗ giải tỏa chờ ngày xuất viện thì cũng là 1 việc nghĩa
  10. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    ặc ặc, ko phải chờ, em xuất viện lâu òy.
    Như chuyện em kể trên là có lần zai buzz em. Xong e cũng định im im đi nhưng vài ngày sau thì em buzz lại. Sau khi buzz lại thì lại thấy bên kia im tịt. Em mới nói thẳng ra là cảnh cáo người kia đừng đùa giỡn với tình cảm của em nữa. Đã xác định cắt đứt thì đừng gợi lại, động đến nỗi đau của người khác làm chi. Để cho người khác còn sớm cho những cái đáng quên vào dĩ vãng. Nói chung là sau khi gay gắt như thế thì em biết là mãi mãi mối quan hệ này ko còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Mà em cũng xác định là qua lần này rút kinh nghiệm cho lần sau thôi, ko vấn vương suy nghĩ gì nữa, thêm mệt mỏi.

Chia sẻ trang này