1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    1.Đừng nên hy vọng gì.
    2.Đó chưa chắc đã là lý do. Lý do duy nhất là hắn không còn yêu bạn thôi.
  2. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    E trích dẫn đoạn chát hôm qua vì muốn nhờ các bác xem giúp liệu e có thể cứu vãn được j ko? E tóm tắt sẽ ko đủ ý nên trích nguyên thế này, tuy có hơi dài rất thành thật xin lỗi các bác nhé:


    Zai: e là em quái nào nhỉ
    Zai: k biết<FONT class=imageattach face=[/IMG]Em: ặc
    Em: ko biết thật hay giả vờ thế
    Em: k biết e nào mà nói chuyện cứ như đúng rồi
    Em: nhỡ là kẻ thù thì sao a?
    Zai: thù k giết quá ym ĐƯỢC
    Em:
    Em: đùa, a k biết thật đấy à
    Em: huhu
    Zai:
    Zai: quen nhiều
    Em: oài
    Zai: k nhớ lắm
    Em: trời ạ
    Zai: quên lúc add k đặt tên
    Em: thế giờ a nhớ nick ai nhất
    Zai: cái tên nick
    Zai: k luận ai được
    Zai: [nick zai] là nhớ
    Em: [nick zai hay chát riêng với e]
    Zai: gọi anh chắc là con gái
    Em: anh nhớ nick [nick e hay chat với zai] k
    Em: chắc giờ nhớ ra rồi nên k nói j nữa đây mà
    Em: anh à
    Em: chắc là đang nghĩ: lại con bé đáng ghét này,
    Zai: ui
    Zai: em à
    Em:
    Zai: quên k quên
    Zai: mà lắm nick quá
    Zai: anh ngủ đây
    Em: hì
    Zai: ríu mắt rồi
    Em: thôi a ngủ đi
    Zai: có bạn nó mời qua .... làm
    Em: a có định đi ko
    Zai: mà $ bèo quá trả 500$
    Zai: anh mail từ chối
    Zai: :)
    Em: vag
    Zai: ở nhà cho lành
    Em: e hôm nay hơi mệt
    Zai: 5000 thì đi liền
    Em: chắc cũgn đi ngủ sớm thôi
    Zai: vậy à
    Zai: cẩn thân nhé
    Zai: chúc e ngủ ngon
    Em: hôn a nhé
    Em: chả hôn lại e cái j cả
    Em: ghét a ghê
    Zai:
    Zai: đừng vậy
    Zai: cái gì cũng cần có time và sự hiểu nhau
    Zai: nó mới bền
    Zai: vậy nhé
    Em: vâg
    Zai: ngủ nogn
    Em: a cẩn thận lắm
    Zai: k hiểu
    Em: thì cái cần có time í
    Em: a còn bắt e phải thử thách nhiều đúng k a
    Zai: k
    Zai: mà là cần time e quên hẳn chuyện 2 đứa
    Em: hơ
    Zai: e có cuộc sống mới
    Zai: đó là time có ích
    Em: ko
    Zai: vậy thôi
    Em: ko phải thế
    Zai: k thử thách gì
    Zai: em bản chất sao là vậy
    Zai: k phải đổi k phải chứng tỏ gì cả
    Em: nghĩa là a từ chối e rồi
    Em: phải ko
    Zai: k phải bây giờ
    Zai: đã qua lâu rồi
    Em: trời
    Em: a ko cho e cơ hội sao
    Em: cho e thêm 1 cơ hội
    Em: e sẽ cho anh thấy là k phải như vậy
    Em: đc k a
    Zai: em biết e sẽ làm gì
    Zai: để có cơ hội đó?
    Zai: em k nghĩ là e rất đáng giá
    Em: e rất muốn a cho e thêm cơ hội
    Zai: và anh chả là gì cả để cho em cơ hội
    Zai: mà người khác xin em cơ hội
    Em: e ko nghĩ j cả, chỉ biết là yêu anh
    Zai: e thấy khi trước anh xin e nói chuyện k phải cơ hội
    Em: e đã nói mọi thứ với e là vô nghĩa
    Zai: e thấy khi đó e thế nào
    Em: e chỉ muốn có người e yêu và yêu e
    Zai: anh thấy anh có nói chuyện e rất đàng hoàng
    Zai: câu mọi thứ vô nghĩa
    Zai: nói k đúng đâu
    Em: ko
    Zai: nên dùng từ nó chính xác
    Em: e đã nói e trẻ người non dạ
    Em: có ty mà ko biết giữ
    Em: e biết e sai lầm nên đã để mất a
    Em: giờ e ân hận
    Em: em càng thấy nâng niu quý trọng nó
    Em: a cho e cơ hội sửa chữa đi mà
    Zai: chuyện dài nói sau
    Zai: tóm lại em cần giữ gìn bản thân
    Zai: chấn tĩnh
    Zai: k nên kỳ vọng gì ở anh cả
    Zai: mà e sống cho em ý
    Em: e k muốn yêu ai khác nữa đâu
    Zai: nếu e thực sự ok
    Em: sao lại ko nên kỳ vọng ở anh
    Zai: thế nào HP cũng mỉm cười với e
    Em: anh có người khác rồi?
    Zai: còn nếu chưa ok lắm, e sẽ còn nhiều kk
    Zai: k có ai
    Em: thế sao a vẫn từ chối e
    Zai: anh hứa thành thật với e
    Zai: có ai anh nói
    Em: chả nhẽ a ko thể bỏ qua
    Zai: anh với e k hợp
    Em: a nỡ đóng chặt cửa trái tim a với e sao
    Zai: anh sống phóng khoáng
    Zai: anh thích sự chuyên tâm
    Em: vì chuyện j mà lại cho là ko hợp
    Em: e đã xin a cho e thêm cơ hội
    Em: e sẽ chứgn tỏ e ko phải là người như a nghĩ
    Zai: hì
    Zai: em có thể làm mọi thứ
    Zai: bản chất e k thể thay đổi
    Em: ko cái j là ko thể
    Zai: đó là điều e k làm được
    Em: e yêu a
    Zai: khi đó mọi điều e làm vẫn là con người e
    Zai: nên chắc chắn k có gì thay đổi cả
    Em: xin a cho e 1 cơ hội sửa chữa đc ko
    Em: e đã làm j để lại ấn tượng xấu trong a đến vậy
    Zai: chỉ là người của e sẽ đến một lúc nào đó, chắc là sẽ k lâu đâu
    Zai: e là cô gái tốt mà
    Em: a đừng nói e tốt nữa
    Em: e càng đau lòng
    Em: mất a thật không đáng
    Zai: e yêu rât cuồng nhiệt
    Zai: say đắm
    Em: ty của a là tài sản lớn nhất trong cuộc đời e, thật đấy
    Zai: và đầy sự chăm chút
    Em: đã có lúc e ko thiết sống nữa khi nghĩ đến sẽ k bao giờ đc a yêu nữa
    Zai: cái đó ai được em yêu đều may mắn
    Zai: cuộc sống cần nhiều cái khác
    Zai: bên cạnh nó nữa
    Em: trời
    Zai: em yêu anh vì cái gì
    Em: mỗi câu nói của a như 1 nhát dao
    Em: đâm vào tim em
    Zai: anh rất lạnh lùng rất nghèo
    Em: e yêu con người anh
    Zai: rất kém cỏi
    Em: e đã nói e chỉ cần có ty thôi mà
    Em: e ko cần vật chất
    Em: thế nào cũng sống đc thôi
    Zai: đàn ôn nhiều người tốt bụng
    Zai: nhân hậu
    Em: mình có công việc,
    Em: có sức khỏe lao động mà ăn
    Zai: và rất yêu chiều phụ nữ
    Em: lo j nghèo đói
    Zai: thành đạt
    Em: e ko có cảm xúc với ai khác cả
    Em: e đã nói là 10 năm qua e chỉ rung động mình anh
    Zai: thế nên càng nghĩ anh càng thấy e đúng, lần đầu e nghĩ từ chối anh ;là rất phải
    Em: e đã nói e yêu con người tính cách anh mà
    Zai: sau k hiểu sao e đổi í
    Zai: thật k đúng con người em tí nào
    Em: ko phải
    Em: lúc đầu khi mới có sự thay đổi,
    Em: e chưa định hình rõ
    Em: khi e đã chắc chắn rồi thì anh lại xa lánh e
    Em: con gái bao giờ ban đầu cũng có sự xao động
    Zai: vậy là cái cáh cư xử e chưa đúng thôi phải k?
    Em: nó không đến nhanh như con trai
    Em: đó là đặc điểm tâm lý mà a
    Zai: vậy chốt lại
    Zai: giờ e nhận ra điều gì
    Zai: cả từ anh và em
    Zai: cả tốt và xấu
    Em: e nhận ra a là tất cả cuộc sống của e
    Zai: k nhận cứ sai về mình
    Zai: e k phải người k có ý chí và chính kiến
    Zai: hành động e là gì?
    Em: nếu e k yêu anh thì từ lúc anh lạnh lùng với e quá lâu thời gian vừa qua e đã từ bỏ lâu rồi
    Em: chẳng nhẽ a ko tin tình cảm em là thật?
    Em: hay giờ anh tin nhưng a lại ghét e rồi?
    Zai: đừng đặt câu hỏi thế
    Zai: anh mất niềm tin nơi e
    Zai: muốn có lại nó
    Zai: k dễ gì đâu
    Em: e sẽ làm tất cả để lấy lại niềm tin trong anh
    Zai: anh k tiếc gì khi yêu ai, xả thân để có và bảo vệ
    Em: sẽ cho a thấy rằng e yêu anh là rất thật
    Zai: nếu nó k phải của mình
    Em: e thề có trời có đất
    Zai: anh từ bỏ k hề hối hận
    Em: là trái tim em bây giờ và mãi mãi sau này thuộc về anh
    Em: chung thủy và ko hề có ai, ko muốn có ai khác
    Em: e nghĩ đến anh
    Em: nghĩ đến tương lai gia đình sau này sẽ ra sao
    Zai: nói thế hơi tiểu thuyết quá
    Zai: thực tế hơn đi
    Em: thế e sẽ lấy hành động để thể hiện
    Zai: cái e nói anh k cầm nắm nhìn thấy nó được
    Em: để a tin
    Zai: em làm gì để anh tin
    Em: nhưng e k biết giờ phải thể hiện như nào
    Zai: khi em buồn chán thất vọng
    Em: chỉ biết mọi ước muốn của e là có a và đc ở bên a suốt đời
    Zai: e vẫn sa đà du hí đó đây
    Zai: em nghĩ đến chăm chút gđ là đâu
    Em: a nghĩ sai rồi
    Zai: a chưa đề cập đến
    Em: e ko đi đâu nữa cả
    Zai: người bạn anh thôi k nói đến người anh yêu hay vợ
    Em: giờ e nghĩ nhiều đến tích góp
    Em: để làm những việc lớn cho gd sau này
    Zai: k bao giờ là người chi li toan tính hay đo đếm
    Zai: k muốn e đau lòng
    Zai: nhưng bủn xỉn k bao giờ làm bạn được với anh
    Em: e k bủn xỉn
    Em: anh dựa vào đâu nói e bủn xỉn
    Zai: cm đi
    Em: chắc tại chuyện hôm trước
    Em: hôm đấy e đã nói rồi mà
    Em: k phải là như thế
    Zai: dựa cáo cái gì em quy ra được tiền bằng những giá trị tình yêu thương anh chăm lo cho em
    Zai: k toan tính đo đếm thì sao quy ra được điều đó
    Em: e đã nói e sai rồi mà
    Zai: em có biết anh chưa từng hỏi vay em cũng xin e $ khi anh khó khăn
    Em: e non dạ
    Zai: anh trả em bất cứ khoản nào mình cần đóng góp
    Em: tại lúc đấy e bị ức chế vì anh đuổi e về
    Em: chứ ko phải e bủn xỉn
    Zai: e có biết nếu đòi những gì mà anh bỏ ra cho thiên hạ, anh có nhà to và ôtô đi rồi k?
    Em: e biết
    Em: nhưng e muốn nói là tất cả những gì giá trị yêu thương là vô giá
    Em: ko cái j mua đc

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em: tiền tỉ cũgn k mua đc
    Em: e chỉ vì bị ức chế a đuổi e nên trót dại dột
    Em: để anh giờ quy e là bủn xỉn
    Em: bản chất cua e k phải thế
    Em: e xin lỗi a mà
    Zai: có cách giải quyết hay hơn
    Em: vâng
    Em: e ân hận vô cùng
    Zai: đó là lời cảm ơn về tấm lòng của người chăm cho mình
    Zai: ghi nhớ nó
    Zai: vậy là ấm lòng rồi
    Em: lúc mất anh
    Zai: e k phải là người trưởng thành
    Em: e hay nhớ về những kỷ vật
    Zai: hoặc e quá nghĩ cho mình
    Zai: ích kỷ quá
    Em: và nó lại làm e khóc không đừng đc
    Zai: nó thành lối nghĩ bản chất
    Zai: rồi anh vì đó k tin là vợ anh mẹ con anh thế thì anh k chịu nổi đâu
    Zai: nên anh quyết thôi là thôi
    Em: e đã nhận mình sai lầm và cực kỳ hối hận
    Zai: đau đớn cũng cắt hết
    Zai: em nghĩ coi
    Em: 1 sự việc không thể đánh gía bản chất đc anh à
    Zai: lúc anh bực tức điên rồ nhất
    Zai: có bao giờ anh xúc phạm to tiếng hay đánh đập em hay em thấy anh cư xử ai như thế k
    Zai: còn anh nói e nghe
    Zai: khi anh khó khăn
    Em: thế a có đau khi bị người mà mình yêu thương đuổi về ko?
    Zai: hàng bao nhiêu bạn tế nhị gợi ý cho anh mượn $ để trang trải cs k cần biết bao giờ trả hay k cần biết a làm gì
    Zai: e là NY
    Zai: k hơn nổi người bạn
    Zai: thì e nghĩ anh chọn bạn hay yêu giờ
    Em: e ghi nhận đã mắc 1 sai lầm lớn này
    Em: nhưng cuộc đời ai cũng có lúc bị vấp
    Em: vấp để rồi đứng dậy và k bao giờ mắc sai lầm đó nữa
    Em: e xin a cho e cơ hội để hoàn thiện
    Em: đứng lên sửa chữa
    Em: nếu a đòi hòi 1 con người hoàn hảo
    Em: e nghĩ là rất khó
    Em: ai cũng có một chút j đó sai lầm, a hiểu ko
    Zai: có cái sai lầm trả giá là tính mạng (như bạn anh hồi trước), có sai lầm trả giá bằng TY mất đi
    Em: quan trọng là người ta biết lỗi và sửa
    ….(Zai nói về vụ mất người bạn)….
    Em: Em chỉ muốn xin a tha thứ cho e 1 lần
    Zai: a k thù ai
    Zai: muốn yêu tất cả
    Em: và cho e thêm cơ hội
    Zai: chỉ là khi em quá dồn anh phải nói lý do
    Em: còn nếu như a vẫn thấy là ko thể bỏ qua đc thì e cũgn đành chịu vậy
    Zai: anh sẽ nói
    Zai: còn giờ anh là số 0
    Zai: chả thù chả yêu
    Em: nhưng rõ ràng là anh đã thể hiện thái độ trước lúc đó
    Zai: em nói rồi nhé
    Zai: coi như đã hiểu nhau
    Em: e vẫn muốn a cho e cơ hội
    Em: sửa sai
    Em: vì e quá quá yêu a rồi
    Em: e ngu si nông nổi nên mới để tuột mất
    Em: tình yêu đẹp như vậy
    Em: chắc có lẽ e ko yêu đc ai khác nữa cả
    Zai: thế tại sao e nghĩ yêu
    Zai: k suy nghĩ trước khi làm gì đó
    Em: e thấy anh thay đổi thái độ sau khi đi [1 chuyên đi chơi của zai] về
    Zai: lớn rồi k thể nói k biết nghĩ được
    Zai: anh thấy e còn mải miết đi đây đó mà thực chất là e đang gặp rắc rối trong TY
    Em: chứ ko phải là sau sự việc kia
    Zai: thì em đúng là tài luôn, nên anh hiểu
    Zai: e k thuộc về anh
    Zai: về chính e thôi
    Em: e đi trong tâm trạng rối bời
    Em: chán nản
    Em: muốn làm j đó cho khỏi nghĩ, khỏi buồn
    Em: ở nhà càng nghĩ càng buồn
    Em: ko chịu nổi
    Zai: thế nên anh nói luôn, bản chất là k đổi
    Zai: anh k chấp nhận được
    Zai: sau em chán chồng con
    Em: ko
    Em: cái đấy thì a nhầm rồi
    Em: e ko đi đâu nữa cả
    Zai: e cũng bỏ bê đi bất chấp cái gì là quan trọng với mình
    Em: e đã nói e đang muốn tu chí
    Zai: nhỉ
    Em: lo việc lớn
    Zai: k cần e hứa
    Zai: e đi đâu thì mặc
    Zai: a k care
    Zai: chỉ là em đang rất cố gắng điều k thể
    Em: có gia đình rồi, mọi thứ kể cả học hành cũng bỏ hết
    Zai: a làm bạn e ok
    Zai: làm NY là điều xa quá rồi
    Zai: k hứa được cái gì cả
    Em: có nghĩa chỉ vì chuyện anh cho là e bủn xỉn
    Em: đó ko phải là bản chất của e
    Zai: oài
    Em: e đã nói đó là 1 phút nông nổi
    Zai: tất cả những gì đã nói
    Zai: là lý do đấy
    Zai: e đọc lại từng điều
    Em: còn chuyện đi đây đó
    Zai: e sẽ hiểu
    Em: e đã nói là e ko đi mà
    Zai: anh hỏi e
    Zai: lời hứa e đáng giá bao nhiêu $?
    Em: giờ với e facebook…. chỉ là những trò giải trí
    Zai: có lần nào e nói k đi nữa mà trước đây chưa? khi mà đã từng có chuyện và đã có sự hoà hợp trở lại?
    Em: chả đem lại j cả
    Em: a nhớ là a đã bảo e đi hết năm nay
    Em: nên e đi nốt 2 lần
    Em: và vĩnh viễn k đi nữa
    Em: e nói từ trước rồi mà
    Zai: k cần e hứa
    Em: e chỉ nhắc lạ
    Em: ko phải là hứa
    Zai: việc e e cứ làm
    Zai: chỉ là sau này e nói với ai
    Zai: điều gì
    Em: nhưng sự thật vẫn là e ko đi đâu nữa hết
    Em: dù cho a có chấp nhận hay ko chấp nhận e
    Zai: mà đó là ty, cuộc sống, là gđ e
    Zai: thì trách nhiệm với lời hứa đó
    Zai: mai đây e chán
    Zai: lại đi
    Zai: chuyện của em
    Zai: k liên can gì
    Em: a ko care chứ j
    Zai: a k là gì nhắc nhở e cả
    Zai: thế nên là cứ vậy đi
    Zai: k cần nói gì nữa
    Em: E vẫn muốn a cho e cơ hội
    Em: và thời gian
    Em: có thể trước mắt a chưa chấp nhận e
    Em: nhưng e mong muốn 1 thời gian dài
    Em: tình yêu của e dành cho a vẫn thế
    Em: mà nó còn lớn hơn nhiều
    Em: vì sau tất cả
    Em: những mất mát
    Em: e càng thấy nâng niu quý trọng nó hơn rất nhiều
    Em: sau 1 thời gian nữa, e hi vọng a sẽ tha thứ cho những phút bồng bột của e
    Zai: 30t
    Em: e muốn a hiểu rằng đó ko phải là bản chất của e
    Zai: bồng bột
    Em: 1 điều k thể chấp nhận đúng k a
    Zai: em nghĩ anh trẻ con hay sao mà nói như vậy
    Em: cách cư xử của a càng làm e yêu và tôn trọng a hơn nhiều
    Em: a hỏi e vì sao e yêu a
    Em: đó chính là những j làm em yêu a đấy
    Em: cho dù tình yêu ấy sẽ ko đc đáp lại
    Zai: anh là cái của nợ thôi e à, em yêu anh, e có sẵn lòng lấy anh rồi ghánh 1 đống nợ của anh k
    Zai: k đúng k? dại gì
    Zai: thôi em ạ, cứ vậy mà sống cho nó nhà
    Em: đống nợ?
    Zai: ta biết ta thế là ổn
    Zai: ui
    Zai: anh nợ nần nhiều lắm
    Zai: k xuể
    Zai: còm lưng làm hết đời k trả hết đâu
    Zai: ...
    Em: a doạ e
    Em: hay thử e
    Em: hay là sao?
    Em: e y a và muốn bên cạnh a
    Em: cùng san sẻ gánh nợ
    Em: e ko nề hà j cả
    Zai: oài
    Em: càng thươg a hơn
    Zai: k có ý gì
    Zai: nhưng mà nói thật
    Zai: chả tin đâu
    Zai: em chỉ có biết mình
    Zai: k tin được
    Em: e k biết phải làm cách nào cho a tin
    Zai: chuyện có vậy
    Em: bây giờ anh nợ bao nhiêu mà kêu nhiều
    Zai: nói nữa thành ra anh tiểu nhân quá rồi
    Zai: tiểu nhân cũng vừa còn sửa được
    Zai: quá lại hoá thành ma k siêu thoát được
    Em: ý anh là em tiểu nhân đến mức k sửa đc nữa?
    Zai: anh í
    Zai: anh k muốn anh xấu quá
    Zai: anh à
    Zai: nợ nhiều
    Zai: nói biết vậy
    Zai: nên anh ắm cúi làm cho hết cái nợ die là vừa
    Em: e xấu xa quá pk a
    Em: đến nỗi mà k thể tha thứ đc
    Em: e làm e chịu
    Zai:
    Em: yêu anh nhiều cũng có cứu vãn đc j đâu
    Zai: uh
    Em: yêu a từ xa vậy
    Em: k đc chăm sóc
    Em: yêu thương
    Zai: cứ nghĩ thế cho nó nhẹ lòng
    Em: hỏi han
    Em: gần gũi a
    Em: buồn lắm
    Zai: hì
    Em: số e nó cô đơn
    Zai: e yêu ng khác
    Zai: sẽ quên thôi
    Em: mãi mãi ko bao giờ có hạnh phúc
    Zai: nhớ những gì a nói
    Em: vừa có thì đã đánh mất ngay
    Zai: sống quảng đại bao dung
    Zai: cứ nghĩ cho người khác
    Em: anh
    Zai: ắt người khác sẽ nghĩ cho mình vì mình
    Em: cho e cơ hội nữa đi mà
    Em: sau này e có biểu hiện j thì e ko dám xin a tha thứ nữa
    Em: lần đầu trót dại và cũgn là lần cuối
    Zai: trời
    Zai: em có phải học sinh đâu
    Zai: kiểm điểm hoài
    Zai: e k nghĩ là anh cũng xấu xa
    Zai: cũng ngu ngốc
    Zai: cũng nhiều cái k thể chấp nhận được à
    Em: ai cũng có nhược điểm
    Em: và ưu điểm mà
    Zai: lần đầu e tâm sự
    Em: e yêu a nên chấp nhận con người anh
    Zai: e trăn trở vì k thấy niềm tin nơi anh
    Zai: k thấy í chí
    Zai: k thấy tương lai
    Zai: giờ cứ nghĩ thế
    Zai: rồi sẽ nản
    Zai: rồi sẽ thấy nhẹ lòng
    Zai: rằng:ừ nó chả hay ho gì
    Zai: mình may k bập vào k lại khổ
    Zai: thế thì là ổn
    Em: giống như a nghĩ e là con người bủn xỉn
    Em: đúng ko?
    Zai: e nghĩ anh là trẻ con à
    Zai: có biết là anh nói chuyện với e thế này là đau lòng và khó khăn lắm k
    Em: đau vì sao
    Em: và khó khăn vì sao
    Em: ?
    Zai: anh nói chuyện í, kiểu gì cũng rành mạch và rõ quan điểm
    Zai: nên đừng vặn anh thế này thế kia
    Em: vì phải nói với người mà mình đang rất ghét và ko muốn nói
    Zai: em hỏi anh gì, e cứ nói e muốn hỏi anh điều này nhé....
    Zai: thôi anh hết rồi
    Zai: k hỏi gì anh ngủ đây
    Em: e hỏi
    Zai: nếu k cần gì, đừng nt anh nhiều
    Zai: anh k tl đừng buồn
    Zai: anh bận lắm
    Zai: chỉ làm ăn, ngủ
    Em: cho e nói chuyện với a lúc
    Em: 1 lúc nữa
    Zai: uh
    Zai: e hỏi đi
    Em: Anh nghĩ là e ko thể thay đổi đc?
    Em: là bản chất của e là bủn xỉn ko ko thể chấp nhận đc?
    Em: và a ko còn yêu em tí nào nữa?
    Em: và anh đã vô cảm thực sự với e rồi?
    Zai: từng điều
    Zai: thế hỏi gì nữa k anh nói 1 thế
    Em: a cứ nói đi đã
    Em: e biết ý anh thế nào sẽ nói tiếp mà
    Em: a trả lời thật lòg nhé
    Zai: đúng, anh nghĩ e bản chất sao sẽ luôn là vậy (điều này các cụ đã đúc rồi)
    Zai: Chỉ thương thôi k nghĩ là yêu nữa
    Zai: k vô cảm, tối hôm cách đây gần tuần, đi qua ngõ định gọi em muốn cầm tay em , điều này chứng tỏ k vô cảm
    Zai: tiếp...
    Em: e muốn nói với anh, e sẽ đợi anh 1 năm, 2 năm,. hay nhiều hơn thế nữa, để cho a thấy rằng nhận định của a về e sẽ thay đổi, e đợi a cho đến khi biết chắc a có người con gái khác rồi
    Em: hàng ngày e vẫn nghĩ đến a
    Em: về tình y của chúng ta
    Em: từ lúc nó hình thành cho đến lúc kết thúc đau đớn ra sao
    Em: và hàng ngày e tự dày vò dằn vặt e
    Em: yêu anh từ xa mà ko đc liên lạc với a vậy
    Em: từng chi tiết
    Zai: oài
    Zai: này
    Zai: k hỏi gì thì thôi
    Em: từng sự việc của 2 đứa e ko thể quên
    Zai: anh ngủ đây
    Zai: anh biết
    Zai: e nt anh rồi
    Zai: có gì cứ mail cũng được
    Em: thôi cứ tạm thế đã
    Em: vẫn làm bạn e nhé
    Em: đừng im bặt
    Zai: chỉ là muốn e k phải khúc mắc bất cứ thêm điều gì nữa vì sao thế nào
    Em: thỉnh thoảng lên mạng nói chuyện cuộc sống vẫn đc chứ
    Zai: sau này k hỏi thêm nữa
    Zai: ok
    Zai: chúc ngủ ngon
    Em: e vẫn sẽ cố gắng để a thay đổi suy nghĩ xấu về e
    Em: a ngủ đi
    Zai:
    Em: hi vọng sẽ 1 kết cục tốt đẹp hơn thế này
    Em: 1 năm.. 5 năm e vẫn đợi
    Zai: thế này là tốt rồi
    Em: an nhé
    Zai: thế đi
    Zai: ui
    Em: giờ cứ giữ là bạn
    Zai: đừng trẻ con thế
    Zai: mai ra đường
    Zai: húc phải giai là lại quên ngay
    Em: ko
    Em: e nói thật
    Zai: k cần sáo rỗng thế
    Em: tại sao a nghi ngờ những j e nói nhỉ
    Zai: nên dừng phí công nói
    Em: e yêu anh chỉ biết mình anh
    Zai: a k tin đâu
    Zai: vậy nhé
    Em: a là cả thế giới e rồi
    Em: e sẽ chứng minh mà ko phải chỉ nói sáo rỗng
    Em: rồi a sẽ thấy
    Em: a ngủ đi nhé
    Em: cảm ơn anh về những chia sẻ
    Zai: hết cơ hội cho 2 đứa rồi
    Em: đừng
    Zai: hêt duyên rồi
    Em: đừng nói như vậy đc ko
    Zai: e ạ
    Zai: thật đấy
    Em: chả nhẽ 1 sự việc lại làm anh kiên định đến như vậy
    Em: cuộc đời này ko lấy a e ko lấy a khác nữa
    Em: coi như là sự trừng phạt cho lỗi lầm mà e phải chịu
    Zai: oài
    Zai: chắc anh pahỉ yêu đáư nào lấy đáư nào khác e mới thôi nghĩ vậy nhỉ
    Zai: dễ thôi
    Zai: cần thì cuối năm anh lấy vợ
    Em: đừng
    Zai: e khỏi phải 5 năm hay suốt đời làm gì
    Em: nghe câu này e đau lòng lắm
    Zai: lo lấy chồng thôi
    Em: e thấy a trên fb
    Em: đi chơi hôm 2/9 với mấy bạn gái
    Em: xinh lắm
    Em: e ko so đc
    Em: vừa xấu người xấu nết
    Em: a bỏ cũng phải thô
    Em: a vào khen các bạn đấy
    Em: e đau lòng lắm
    Em: khen mẫu xinh
    Em: cảm hứng chụp cho anh
    Zai: oài
    Zai: đứa nào chả khen
    Zai: mà nói thật
    Em: rồi anh hỏi thăm chúc người ta mau khỏi ốm
    Em: còn e thì a mặc kệ lâu rồi
    Zai: e đang đánh mất cái gì anh còn cho là muốn giữ ở e đấy
    Zai: uh
    Zai: kệ là kệ
    Zai: k cần lâu hay chóng
    Em: em đánh mất cái j ?
    Zai: anh ngủ đây
    Zai: bb
    Em: e yêu a
    Em: cho dù bị anh cự tuyệt
    Em: a ngủ ngon
    Em: a thấy thoải mái là đc
    Em: dù cho sự thoải mái đấy là k có e bên cạnh
    Em: 1 người phụ nữ xứng đáng hơn sẽ ở bên anh
  3. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, em này bệnh hay sao thế :-?
    Nó đã hắt hủi thế rồi mà vẫn bám dai hơn cả đĩa ấy chứ, nhục lắm em ạ, xin lỗi khi nói rằng: chẳng biết tại lụy tình quá nên em đâm ra ngờ u thế này hay bình thường em vẫn thế, em chẳng còn tý gì trong mắt nó nữa đâu, đọc đoạn chát nản toàn tập =))
    Thôi tha cho con zai nhà người ta đi. Nó sợ em lắm rồi đấy.
  4. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi: "Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ?". Trả lời: "Có, vẫn nên hy vọng!". Bản thân bạn thì thất bại toàn diện rồi nhưng vẫn có thể hy vọng vào khoa học huyền bí như: bùa, ngải, thuốc mê, thuốc lú, ... hoặc khoa học hiện đại như: quay trộm doạ tung clip, ...
    bepcapri232 thích bài này.
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hic. bạn này hành người ta thế. người ta kêu mệt buồn ngủ từ đầu. thế nào vẫn cứ bắt nói chuyện. hic
  6. lazymun

    lazymun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi sao cáo topic này vẫn còn đến tận bây giờ cơ à? Chủ topic đúng là số một í. Hành zai ko mỏi mệt và lại hành luôn cả các bạn trong này nữa. Ai mà đọc được hết cái đoạn chat của bạn mà tư vấn cơ chứ. Thêm nữa là bao nhiêu bạn trả lời bạn ở trang trước rồi mà. Cơ mà chắc trả lời ko đúng mong muốn của bạn nên là bạn cứ phải hỏi tới khi nào người người đều gật là "Có, bạn cực kỳ nên hy vọng vào mối quan hệ này. Rồi kết quả sẽ tốt đẹp thôi" í. Bạn làm theo như bạn trên kia nói đi. Phải có bùa ngải bạn ạ!
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có bạn mod TVTY thương tình nên viết theo đúng kiểu "Có, bạn cực kỳ nên hy vọng vào mối quan hệ này. Rồi kết quả sẽ tốt đẹp thôi" (post duy nhất mang nội dung này tại topic) thì bạn ấy vui mừng đồng ý ngay đấy thôi.



    @ Bạn chủ topic: Bạn là nữ nên có thể thương người mình khinh thường, chứ đàn ông không ai đi yêu quý một người mình khinh rẻ đâu. Mà anh kia thì anh ấy khinh bạn lắm rồi. Mỗi ngày, mỗi hành động của bạn càng làm bạn rẻ mạt đi trong mắt anh ta. Có 1 dạo bạn bảo "đã hiểu ra, đã ngừng liên lạc, đã vui lên", nhưng mà hóa ra bạn vẫn spam YM anh ta, spam phone, spam gặp gỡ, vẫn đòi hỏi "một lời giải thích chính đáng", vẫn đòi hỏi "thêm một cơ hội nữa".

    Bạn không biết quý trọng bản thân bạn, bạn không biết giá trị của bạn, thì dĩ nhiên anh kia không quý trọng bạn, coi rẻ bạn là điều đương nhiên. Mà, như tôi đã nói, đàn ông chẳng ai yêu quý người họ khinh rẻ đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ối, tôi đang soi lại đoạn chat, dĩ nhiên là hài rồi, nhưng mà câu này hài quá! Chủ topic nói là anh này thất nghiệp lâu nay rồi, anh này thì kể là có cty tuyển 500USD nhưng anh này thấy không bõ nên không đi làm, và đến đoạn anh này buộc tội chủ topic bủn xỉn khi quy tình cảm, quà cáp, kỷ niệm của anh ta ra tiền để gửi trả tiền, thì có câu chém gió này =)) Thế mà chủ topic vẫn không hề nghĩ đấy là chém gió mà tin như tin sấm truyền. [:P]

    Zai: e có biết nếu đòi những gì mà anh bỏ ra cho thiên hạ, anh có nhà to và ôtô đi rồi k?
    Em: e biết


    [...]

    Zai: còn anh nói e nghe, khi anh khó khăn, hàng bao nhiêu bạn tế nhị gợi ý cho anh mượn $ để trang trải cs k cần biết bao giờ trả hay k cần biết a làm gì, e là NY, k hơn nổi người bạn
  8. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Chuyện tình êu của bạn mắc bệnh hiểm nghèo rồi, kô cứu đc đâu, chắc chắn sẽ chết thôi.
    Thôi, đeo tang đủ 100 ngày cho fải đạo với tình yêu đẹp rồi kiếm zai khác thôi bạn ah!
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu tâm trạng của bạn đang bấn loạn, muốn níu kéo những gì rõ ràng đang mất nhưng bạn nên tỉnh táo lại và bước ra khỏi những u mê đi. Mình khuyên thật lòng đấy.

    Bạn hãy ra khỏi nhà, trang điểm, ăn mặc thật xinh vào, phóng xe đến nơi bạn thích đến nhất, ăn những món ăn bạn thích ăn nhất, làm những điều mà lâu nay bạn thích mà không làm được. Tự mua vé vào xem phim, đừng nghĩ ngợi gì cả, làm những điều có ích: nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định, giúp trẻ em và người già qua đường... (Đây là mình chỉ ra vài điều có thể làm, chứ không bảo nhất định bạn phải làm thế... Nhắc để ngày mai không thấy tin trên báo: Một cô gái 30 tuổi khăng khăng dắt một cụ ông qua đường, dù cụ ông có ý định đi thẳng ... hic... thì toi mình :-ss)

    Cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm.

    Ai chia tay mà chẳng buồn mà nhất là bị động khi chia tay nữa.

    Chúc bạn mau lấy lại tinh thần! Nếu buồn, mình có thể đi... ăn ốc luộc với bạn khi bạn rủ... éc... éc... [r24)]

  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em này giờ chắc cần nghe mọi người chửi thì mới tỉnh ngộ ra được. Xin lỗi nếu chửi em quá lời, nhưng quả thật em rất không thông minh; em không biết tôn trọng chính bản thân mình. Em đọc đi đọc lại đoạn chat giữa 2 người đi, rồi tự biết đường mà giữ lại cho em chút yêu quý chính bản thân em nhé.
    Anh ta đang ngán em đến tận cổ rồi đấy. Đừng để đến lúc họ phải đối xử ko ra sao với em. Mầ ngay cái việc anh ta cố tình nói là ko nhận ra nick của em, anh ta đã chứng tỏ cho em thấy rằng đừng có hi vọng gì nữa, thế mà em cứ quỵ luỵ đi van xin tình cảm thế này, chán!
    Việc duy nhất em cần làm lúc này, là chấm dứt mọi liên lạc, chỉ đơn giản thế thôi em gái ạ!

Chia sẻ trang này