1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic lần đầu tiên có người yêu phải không? Bạn phải có tầm 1 chục bạn trai thì bạn mới hiểu rằng đàn ông tốt trên đời này nhiều lắm, có thiếu đâu mà bạn xoắn xuýt ghê thế không biết.

    Mà cũng có lẽ không phải bạn yêu "anh kia" mà bạn yêu "tình yêu của bạn". Tức là anh kia chỉ là cái hình tượng, còn cái bạn yêu là "hình ảnh nàng suri bé bỏng luôn hết mình vì một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu mãnh liệt".

    Thế nên tôi mới hay nói là phim Hàn Quốc trên TV đáng lẽ phải có chạy dòng phụ đề "Xem phim HQ có hại cho tâm lý tình cảm thanh thiếu niên." mới phải
  2. babymilo1

    babymilo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    haiz.mìh đọc topic từ đầu đến cuối
    vì ban đầu nó cũng giống như hòan cảnh của mình vậy

    mình cũng có n~ suy nghĩ ngốc nghếch như bạn suri, tin tg vào 1 ngày mai tốt đẹp hơn
    rằng cho dù ko phải là bh thì cũng sẽ là sau này

    có lẽ n~ j Admin ANxiety nói là đúng nhất :D
    bạn ý rất tiếc nuối, vì đã có 1 ty đẹp, và k thể sớm muôn tin vào 1 sớm 1 chiều tan biến nthế.

    nhưng sự thật dẫu cho thế nào cũg k thay đổi đc mà
    tự học cách chấp nhận cho mình sẽ tốt hơn

    Đọc đoạn chat đấy, mìh thật sự hiểu n~ j bạn nói
    Anh í làm cho bạn nghĩ rằng lỗi lầm là ở bạn, nên bạn vẫn nghĩ chỉ cần mình cố gắng sửa sai là mọi ch lại tốt đẹp

    N~ điều bạn nói ra hòan tòan là bạn cảm thấy sao thì nói vậy, chứ k còn chút lí trí nào, như bị say đi, bị mê đi
    Nhưg ng ta đã tỉh rồi, tỉh trc' mìh rồi nên ng ta sẽ k thấy cảm thôg, mà cảm thấy mệt mỏi hơn vì n~ j bạn nói ra thôi.

    Thà cứ im lặng, để lại trog a ta n~ j còn đẹp đẽ khi 2 ng còn yêu nhau
    Chứ bạn đag giết chết chút j còn sót lại của a ấy

    Và cũg làm bản thân tổn thg hơn.
    mà đọc đoạn chat biết đc là hóa ra đã 30tuổi rồi :)) thật sự mìh nghĩ ko hiểu 10 năm nữa mìh có bị như bạn k

    Cố lên mà. Ng yêu nhau sẽ tìm về vs nhau. còn đã ko phải là của mìh, mọi sự đều vô ích.
  3. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị Bộ Công An,Viện Tâm thần vào đây làm việc ngay,có kẻ quấy rối.
  4. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua e nhắn tin cho zai. Đề nghị zai vào nick của zai vẫn chát riêng với e để thay cái ava là hình của e đi vì e vào nick đó thấy àva đó là e đau lòng. Tối về e vẫn thấy ava đó chưa đổi e có nhắc lại. Zai lúc đó mới chịu trả lời là a đổi rồi nhưng nó chưa hiện lên thì a ko biết.

    Đêm khuya hôm trước trung thu, zai đi chơi với nhóm bạn về, qua ngõ nhà e, nhắn vào máy e là: "E ngủ chưa? A đi qua ngõ nhà e muốn gặp e mà muộn rồi". Lúc đó e có nghe tiếng tin nhắn mà nghĩ chắc tin linh tinh nên ko dậy xem. Sáng hôm sau mở máy ra thì mới biết, e tiếc vô cùng. Nhắn lại zai là: Tiếc qua e ngủ k biết gì, lúc khác a nhé.

    Thế nên sau tin nhắn bảo giai đổi ava e mới à ơi gợi ý zai là mình gặp nhau đi a. Zai ko trả lời.

    E bảo là lúc anh muốn gặp e, e trả lời a, giờ e muốn gặp a nhưng anh lại im lặng k trả lời, như vậy có được ko?

    Zai: Ừ, a thấy k nên gặp lúc này.

    E: Nghĩa là chỉ nên gặp khi a muốn thôi đúng ko?

    Zai: K nên gặp nữa thì hơn dù có muốn nhưng tốt nhất k gặp. E sẽ có cs riêng hp rồi sẽ quên thôi.

    Em: Thế sao hôm trước a còn nhắn là muốn gặp e?

    Zai: Ừ, có muốn mà a thấy k nên, a kìm chế đc để ko làm tổn hại e. A xlỗi

    ......

    Zai: E đừng nói vậy, e sống tình cảm và cũng hấp dẫn. A cũng thấy khổ sở vì xa e, rồi cũng quen và qua. A rất hạnh phúc khi yêu em. Vậy nhé, thật lòng đấy, cứ tự tin e sẽ có người bạn đời hp. A ko có may mắn đó.

    E: Trước a từng nói mình chia tay vì lý do vớ vẩn. E thấy mọi chuyện cũng bình thường mà a cứ quan trọng hoá vấn đề nên mới cho là quan trọng.

    Zai: Đến giờ e vẫn coi là vớ vẩn, với a là nghiêm trọng e à, đó là niềm tin, là sự tâm huyết bị thất vọng, chứng tỏ e vẫn chưa hiểu vấn đề

    E: E chung thuỷ, chung tình, ko phản bội, ko l-ăng nhăng, ko xấu xa về đạo đức. Tính hơi trẻ con lúc đầu thế thôi. E nghĩ ko phải khó khăn đến mức ko thể tha thứ đc chứ. Một ngày nào đó a nghĩ lại, mình sẽ về bên nhau a nhé. E vẫn chờ a.

    Bây h, 1 người yêu a chân thành đến thế , chả nhẽ a còn muốn tìm đâu nữa. E đã sai và đã nhận ra rồi mà. Con người sống có lòng vị tha thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn mà.

    Zai: E nghĩ a ko biết vị tha đi bảo người khác phải vị tha. Cuộc sống a quá đủ khổ sở rồi. A muốn yên bình muốn hp chứ, e lớn rồi thì biết phải làm j chứ? A vẫn đc bạn bè mua áo, tặng quần, đan áo, chăm lo hỏi han csống, e thì hỏi a đc cái j khi 2 đứa còn yêu, e chỉ cần biết bản thân e đc yêu thương chăm chút, vậy a phải làm j? Khi tất cả đều nói ra là vị tha và cũng là hết tất rồi e à.


    Zai: Hết r, giữ suy nghĩ tốt đẹp về nhau là đc rồi. Mong e hp và có đc người yêu thương bên em suốt đời, chân thành đấy.

    E: A nghĩ vậy k đúng đâu, e đã bao lần muốn cùng a đi mua đồ mà e chưa thực hiện đc. E ko nói dối. Định mùa đông đan khăn cho a nữa mà e chưa nói. K phải đến lúc này e mới nói ra a lại k tin.

    Zai: Ko cần đâu, a sẽ nhất quyết ko nhận bất cứ thứ j từ e, a nói là làm.

    Zai: A ngủ đây, k giải thích thêm j đâu, hnay a đã nói nhiều quá r, a đang rất mệt mỏi và chán. Từ mai a ko tlời bất cứ mail, tn, đt thêm với e.


    Tất nhiên là giờ cách tốt nhất là e im lặng 1 thời gian để cho nguôi giận đã chứ giờ mà có bất kỳ động tĩnh gì đều như lửa đổ thêm dầu rồi.

    Nhưng hôm nay zai đã thổ lộ rõ hơn lý do, rằng e thiếu sự quan tâm tới zai. Đúng là thời gian rồi e có xao nhãng ko để ý nhiều đến thật. Chưa mua cho zai đc cái quần cái áo nào là 1 sai lầm lớn nhưng những sự quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày ko phải là ko có. Giờ e muốn chứng tỏ và muốn có cơ hội để thể hiện sự quan tâm với zai, mong là mọi nỗ lực của e sẽ làm cho zai nhận thấy e yêu và quan tâm đến zai thật sự.

    1 đứa bạn khuyên e tạm thời im lặng. Đợi nguôi nguôi rồi mon men làm lành lại. Quan tâm lại như kiểu tặng quà. Mà khó quá. Các bác tư vấn giúp e với nhé.


    Bây giờ e muốn nghe các bác tư vấn là:

    Trong trường hợp của e, khi mà zai đang cự tuyệt với e như này thì các cách thể hiện nào em có thể làm được để chứng tỏ rằng e vẫn rất thật sự quan tâm tới zai chứ ko phải khi zai có ý trách như thế e mới cuống quýt lên muốn thể hiện để níu kéo


    E định là sinh nhật zai thì sẽ gửi quà nhưng mà sn zai mãi tháng 4 sang năm thì lâu quá. Lúc đó biết đâu zai có người mới rồi thì ra tay muộn mất. E biết chắc chắn là giờ zai đang ko có ai cả.

    Muốn mua 1 cái áo tặng zai nhưng e sợ zai ko nhận. Vì như zai đã tuyên bố là sẽ ko nhận bất cứ thứ gì từ e, zai nói là làm như vậy và sẽ làm như vậy. Nên e sợ có mang quà đến tặng có khi zai càng ghét e hơn ấy =((

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Mình đã trích dẫn những ý kiến này của bạn trong 1 mail gửi cho zai, nói rằng 1 người bạn thân đã khuyên mình như vậy.

    Zai có đọc mail và chủ động nhắn vào đthoại của mình là:

    "Anh đọc mail của e rồi. A ko ghét e đâu. Chỉ là do 2 đứa không hợp nhau thôi. Hãy vững vàng e nhé. A cũng sẽ sống tốt hơn."
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Nói thì thế nào cũng nói được. Cũng không cần quan tâm lắm.
    Nhưng vấn đề của anh này tóm lại là: Em với anh không hợp nhau, nên em có quan tâm thế , quan tâm nữa hay không quan tâm gì cũgn thế cả mà thôi.
    Em sống tốt nhé.
    Đơn giản thế thôi, khỏi suy nghĩ làm gì. Mà công nhận, em thật là dai( chắc phải là đỉa cao su)~X
  6. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    :)) . Bạn của chủ topic có vẻ là cáo già rồi .
    Nên chấp nhận sớm những gì xấu nhất xảy ra với mối quan hệ này . Nếu điều tốt đẹp xảy ra thì mừng cho bạn :)
    xin trích ra 1 dòng , đọc ở đâu đó trong box " Nàng dạy tôi 1 điều , 1 loài ngon , bổ dưỡng , Nhưng suy nghĩ thì đơn giản và sớm cảm thấy no đủ "
    Mình đoán chàng trai của bạn đang chán , và muốn bỏ . Tình yêu là thứ thấy bằng cảm nhận , bằng hành động , chứ không phải lời nói bạn ạ " Lời nói , gió bay "mà
    Lời khuyên cho bạn : Thật khó có thể nói , bạn nên làm thế này , thế kia . Vì , mới có 1 chuyện nhỏ thế này , mà con tàu tình yêu cũng phải public lên mạng , xin tư vấn .... rồi lằng nhằng ,không rõ ràng . Thì liệu nó có thể đương đầu với sóng gió cuộc đời ? .
    Hãy cười lên , có những nụ cười là vì , không khóc được :)
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Giai nào dính phải em như này cũng phiền nhỉ.
    Mà cũng tại thằng kia ngu, giẫy thì giẫy mịe cho nó phũ luôn, khỏi lèo nhèo. Đằng này vừa bỏ chạy vừa ngoái cổ xem nó đuổi đến đâu, thi thoảng lại còn muốn kiểu như gỡ gạc tí, gặp gái cuồng nó quấy cũng chả có gì lạ.

    Túm lại đôi này quả là một đôi giời sinh!^:)^
  8. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn Songha sao lại nói ác thế. Đôi này không hợp nhau thì khuyên nên rã, chứ sao lại nói một đôi trời sinh cứ như là nồi nào vung nấy. Thiệt ác quá đi. Mà bác nói đúng là trai kia chạy còn quay lại xem nó đuổi đến đâu, đúng là ác thật. :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Không phải cô ấy yêu tình yêu đâu, mà ngược lại cô ấy lụy tình anh này lắm đấy, muốn vin vào cái vỏ bọc là suri bé bỏng để có lý do cho rằng đó là cái lý do khiến anh ta từ bỏ mình. Nói vậy e cũng không phải, hay là cô ta tiếc một cái gì đã quá quen như một thói quen được yêu thì đúng hơn. Yêu anh ta cô ta chẳng được lợi gì mà còn phải chăm sóc và biết nghĩ như là mẹ là vợ thì quá thiệt thòi. Cái đó chưa hẳn là cái anh ta cần hay thấy thiếu ở suri mà vì anh ta muốn lấy lý do để chê trách cô này thôi. Hơi đâu mà quan tâm đến việc thiên hạ, việc ai nấy làm mà người đó có chịu trách nhiệm gì đâu. Chỉ là cố níu kéo cái mà mình ngỡ là tình yêu. Đó là thói quen đuợc yêu đấy.
  9. kenix2003

    kenix2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Thằng đàn ông mở mồm ra nói câu này mà bạn vẫn tiếc à? Cái loại này mà rời bạn ra, muôn thuở chả kiếm được con nào tử tế nó yêu đâu. Tôi mà là bạn, tôi thà ở vậy chứ ko lấy loại này.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì anh này toàn "gợi ý" là cô này nên bao anh này như bạn bè anh chàng từng bao anh chàng mà =)) Tích cũ này:

    Zai: e có biết nếu đòi những gì mà anh bỏ ra cho thiên hạ, anh có nhà to và ôtô đi rồi k?
    Em: e biết


    [...]

    Zai: còn anh nói e nghe, khi anh khó khăn, hàng bao nhiêu bạn tế nhị gợi ý cho anh mượn $ để trang trải cs k cần biết bao giờ trả hay k cần biết a làm gì, e là NY, k hơn nổi người bạn

    Chủ topic đúng là chưa từng gặp đàn ông tốt nên bây giờ, khi đã lỡ bén hơi đàn ông xấu, thì cứ nhất quyết bám như đỉa thôi. Nó thương yêu gì suri, chẳng qua là chưa tìm được con nào chịu chi tiền mua đồ đạc cho nó mà thôi, nên thỉnh thoảng gợi ý với suri để xem có "gỡ gạc" được gì không. ;))

Chia sẻ trang này