1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em có nên hy vọng vào mối quan hệ này ko ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suribebong, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    E hỏi các bác zai nhá: Những bác có NY rồi ấy. Rằng bạn gái các bác có hay mua đồ cho các bác ko và giả sử mà bạn gái các bác có vô tình chưa thật sự quan tâm lắm đến ăn mặc của các bác, hỏi han này nọ cuộc sống thì các bác có rũ áo ra đi?

    Các bác có lẽ hiểu lầm ý zai. Zai ko phải có ý định đào đâu. E hiểu zai là người sống tình cảm, thích được sự quan tâm mà chăm lo đến đời sống, mua này nọ tặng là thể hiện sự quan tâm, tình cảm thì zai thích chứ giờ quần áo thì đáng j và thiếu j mà phải gợi ý đâu.

    E có lỗi là đã hơi vô tâm trong chuyện này. Đến bản thân em lâu lắm rồi còn chả để ý đến quần áo ăn mặc cho bản thân nữa mà.

    Nhưng nếu chỉ vì e như vậy mà zai bảo e ích kỷ chỉ biết bản thân đc yêu thương, ko quan tâm lại zai thì cũng hơi đòi hỏi quá thật. Như người ta nhắc e 1 câu nếu thấy buồn lòng về chuyện đó, e cũng ko phải là người ko biết nhận ra đúng sai.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chỉ thấy là tôi không mua quần áo cho ai bao giờ, và rằng cũng có khi có người bỏ tôi, và tôi chả biết vì (những) lý do gì.

    Nhưng chắc chắn là một anh bạn trai CŨ không bao giờ DẰN HẮT nặng nhẹ bảo rằng tôi không biết mua quần áo cho anh ấy, hay khoe rằng bạn bè anh ấy nhiều ng muốn giúp tiền cho anh ấy còn tôi "là bạn gái mà còn giúp tiền thua một ng bạn nữa".

    Anh này thật sự là đổ lỗi + gợi ý cho bạn chuyện chi tiền cho anh ấy còn gì. Bao biện mãi!
  3. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    mình ko tin chủ top 30 tuổi hoặc nếu có 30 tuổi thì chắc 15 năm sống trong ***g kính...
  4. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Có phải ai cũng ngờ ngờ như sống trong ***g kính đâu. Người thì biết nhau rồi, đơn giản chỉ là chữ tình, mãi không dứt ra được ấy. Quá quấn quít như thế mà bên kia không đáp lại thì đành rũ thôi chứ biết làm thế nào.
    Nhược bằng không thì anh kia cũng tìm cách lấy cho được những cung phụng của nàng này, vì cô ấy cứ muốn thay đổi bản thân để như ý anh kia, thì chỉ có cách là đối xử như mẹ nuôi con vậy thôi. Không ai khó dễ gì, vấn đề là bạn không có nghĩa vụ phải lo cho anh kia chuyện tiền nong quần áo. Tình cảm hay không thì bạn biết rồi, bạn đâu có kém chuyện đó, vấn đề là anh ta vẫn một mực khăng khăng cho rằng bạn thiếu bản lĩnh chăm sóc của một người phụ nữ, điều này e là quá khắt khe và anh ta cũng không nhìn nhận bạn đã có thiện ý khắc phụ mà nói lời bóng bẩy, rồi lại truôi lên cái ý là em không đảm bảo cho anh vay tiền bằng bạn. Thực tế mà nói người yêu không có nghĩa vụ cung cấp hay giúp đỡ về mặt tài chính cho đàn ông, nếu chỉ là năm ba chục ngàn để gọi là thì nó ok lắm, nhưng đàng này đòi lấy tiền trang trải chi phí và khắc phục khó khăn trong chuyện sinh sống thì bạn lo sao nổi. Nếu bạn anh ta hứa thế thì yêu cầu bạn anh ta giúp ngay, gái thì phiền được mà bạn bè bằng hữu mà không dám hỏi mượn là sao. Ai trong đời chẳng có lúc sơ ngỡ, mà anh chàng ấy đã từng cho thiên hạ rất nhiều, giờ đòi lại những cái mình đã cho dù chỉ một phần không đáng sao. Vấn đề là bạn tin rằng anh ta không cần tiền của bạn, vậy bạn nghĩ đi làm sao anh ta có thể chấp nhận cho bạn quay về mà không đòi hỏi. Thực tế anh ta đòi hỏi cũng để bạn lần lữa mà thậm thụt rút lui thôi chứ chẳng có biến cố gì đâu. Cái mà anh ta nói chẳng qua là để lấy cớ chia tay, anh ta thực chất chẳng cần tiền nong gì ở bạn. Nhưng nói gì thì nói anh này có kiểu chia tay lạ thật, ừ thì không nói mà nói hẳn ra là mất hết nghĩa tình. Nếu yêu thì đã đừng mà không yêu thì chém ra cho nó nhiều hệ lụy. Bạn suy nghĩ đi coi phải không.
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19


    @chủ topic: Em đừng mua quần áo giày dép nữa, thử mua những thứ nho nhỏ đắt tiền như bật lửa, đồng hồ, nhẫn, dây chuyền xem nó phản ứng thế nào :-"


    Mua quần áo giầy dép, đồ lót ... cho nhau cần một sự gần gũi nhất định nào đó về tâm hồn, về thẩm mỹ ăn mặc và rất cần sự hiểu biết về xu hướng ăn mặc của đối tượng cụ thể. Ngay cả những đôi gần gũi như vợ - chồng đôi khi người này mua, người kia không ưng ý là chuyện hết sức bình thường.

    Đến chính mình còn không để tâm đến quần áo của mình thì mua quần áo cho người khác thế nào được?[-X
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế nên cứ đồng hồ, mắt kính, nhẫn, dây chuyền mà mua, đừng mua sơ-mi hay đồ lót làm gì, suri nhé!
  7. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Bác có vẻ vẫn suy nghĩ xấu cho ex của e nhỉ.

    E biết, ex của e rất thích được yêu thương quan tâm, từ cái nhỏ nhặt nhất đến cái quần cái áo. Hoàn toàn ko phải là lợi dụng hay gợi ý j đâu mà. Các bác cứ cực đoan quá.

    Chỉ có điều a ấy hơi khó tính và khắt khe trong việc đánh giá con người e thôi. Chiều theo cũng hơi mệt. Thế nên mới phải khéo và lựa cách. Trước mắt là lựa cách tốt nhất để làm lành. E vẫn tin là theo thời gian, e sẽ thuyết phục đc zai tin vào tình cảm, tình yêu của e.

    E thích zai ở cái tính tình cảm này, thích sự cá tính, thích vẻ hiếu động và nghịch ngợm của zai, mặc dù zai còn nhiều cái ko bằng người ta nhưng với e những điểm trên đủ khiến e mê mệt rồi.
  8. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chị không nói được em nữa, đau lòng quá nên thôi, để mặc em làm gì thì làm. Có ý nhưng đọc bài của em thì hết ý. Không nói nữa.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn suri cố lên! Mình ủng hộ!
  10. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Đêm qua thấy nick zai online e có nhảy vào hỏi han tình hình công việc mới này nọ. Zai vẫn trả lời e nhưng mà có vẻ lạnh lùng miễn cưỡng. Cũng tại e hỏi nhiều quá kỹ quá đến mức zai phải thốt lên "Ui trời, muốn biết làm j, từ nãy giờ cứ làm với ca kíp, có giải quyết j ko? Anh có thân a tự lo đc". E sau đó xin lỗi vì đã hỏi nhiều. Sau đó thấy zai offline luôn. Em xem lại thì hoá ra zai để ẩn riêng với nick e còn lại vẫn online với tất cả mọi người khác. E nhắn tiếp là: "Trời ạ, chỉ là hỏi thăm chút mà a phải làm vậy ư? Ko thích nữa a có thể xoá nick và bảo e xoá nick a đi mà, sao phải đặt ẩn riêng làm j chứ"

    Còn zai thì vẫn tiếp tục online ngầm và vẫn mải mê với mấy trò trên mạng với nhóm bạn của zai tán phét với họ trên forum của nhóm đó....


    Em cảm thấy zai đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với e quá. Dù gì thì cũng có 1 thời gian yêu thương nhau chứ, giờ k muốn nữa thì cứ bình thường sao phải quá đáng với nhau như vậy. E đau lòng ghê gớm.

    Bạn e thì khuyên e nên để vài tuần sau rồi làm lành lại. Nhưng e nghĩ là nếu mà còn tình cảm, chỉ là do giận nhau thôi thì làm thế được. Nhưng cái thái độ như này e nghĩ ko phải là giận e nữa mà là đã chán e đến tận cổ rồi. Cho nên nếu có đợi mấy tuần chứ đợi nữa cũng chả ích j.

    E vẫn muốn hi vọng, muốn cố gắng mà như này rồi e chán nản quá.

Chia sẻ trang này