1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    ko chịu tìm hiểu kỹ

    đã lỡ lấy rồi

    thì thua !

    Chịu khó mà gặm nhấm sự ngu dốt của mình !
  2. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ai đó từng nói với mình "đàn ông là giống vô tâm". đàn ông mà quan tâm nhiều quá lại hoá ra là đàn bà :)
    nói vui vậy thôi chứ mình thấy vợ chồng mới cưới rơi vào tình trạng vỡ mộng như bạn là cũng phổ biến, và cũng bình thường. Bạn nên tìm cách cải thiện mối quan hệ, trao đổi thẳng thắn (nhưng đừng cứng rắn) với chồng về cảm xúc của mình. Khi yêu và khi kết hôn là rất khác nhau. Thường thì khi yêu người đàn ông sẽ đặt bạn lên mức ưu tiên cao nhất, còn sau khi cưới thì bạn sẽ chở về vị trí thực của mình (đừng hiểu theo nghĩa tiêu cực rằng vị trí của bạn là phải sống suốt đời mà ko được chồng quan tâm mà đơn giản, bạn vẫn là ưu tiên, nhưng sẽ có những việc khác có thứ tự ưu tiên gần như bạn, ví dụ như gia đình, bạn bè, công việc etc...). đàn ông có thể thay đổi nếu người phụ nữ của họ làm cho họ thấy họ cần phải thay đổi.

    Nếu bạn đã cố hết sức rồi, đã làm mọi việc bạn có thể rồi, nhưng giờ bạn chắc chắn là mình đã chọn nhầm người, ly hôn cũng không phải là một lựa chọn tồi. Cuộc sống còn dài, chẳng nên chôn vùi tương lai khi biết chắc nó chẳng đi về đâu. hãy kết thúc 1 cuốn truyện dở để bắt đầu 1 cuốn truyện hay. Goodluck
  3. girl_vuitinh

    girl_vuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    cai mau do do la minh cung su dung roi, ma ko co kq.
    nhung luc xa nhau minh toan nt, "em nho anh" , rat nhieu lan, ma van ko thay chong noi la nho minh, minh hoi thang luon "the anh ko nho em a ?" chong lam 1 cau "co nho thi anh cung de trong long ko can noi ra"... tu do tro di minh ko them noi cau"em nho anh" nua (du co luc muon noi, nhung danh nhin)
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    yếu anh ko hết chán ngay
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anh Gió chuyên gia xúi dại & chọc gậy bánh xe nhá =D>

    P/s: vô tâm là đặc tính vốn có của đàn ông. Trc tớ vẫn hi vọng và mơ tưởng yêu và lấy được chồng tâm lý, yêu, hiểu, thông cảm, chiều mình bla bla nhưng đó chỉ là trong mơ hoặc chỉ là khi yêu mà thôi. Thế nên hãy chấp nhận và sống chung với lũ thôi. Còn khi nào không sống đc chung với lũ nữa thì làm như Gió nói đi:-"
  6. 0ceanhp

    0ceanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý chung của tổng thể mọi người sau hôn nhân là thế. Đành tập cách sống chấp nhận thực tế thôi. Chấp nhận sống tiếp đến khi nào ko chấp nhận được thì thôi. hi
  7. felixluu

    felixluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ox bạn có những biểu hiện như thế nào mà bạn cho là vô tâm? Sao bạn và ox không ngồi lại gần nhau để nói cho nhau nghe lời thì thầm bên tai như thưở ban đầu mới yêu nhau. Như thế cuộc sống hôn nhân mới có thêm phần giá trị, bởi vì mình đã là của nhau phải cùng nhau chia sẻ và cảm thông nhau. Như thế mới thật sự HP bạn ah! Chúc bạn vui vẽ!!!
  8. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thế này nguy hiểm nhỉ [:D]
  9. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    cho cháu cưới lại lần nữa, cháu cũng chẳng dám, sợ vãi rồi
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0

    Lại 1 chú có kiểu sống:còn nhỏ thì bố mẹ nuôi,lấy vợ để vợ nuôi còn về già thì con nuôi đấy mà

Chia sẻ trang này