1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Pác này đc cái nói đúng
    Phụ nữ cứ phải cho về nhà chồng sống khổ sống sở thì mới thấy quý, chứ sướng, nhàn lại đâm hay nghĩ trách chồng
    Vợ tớ trc cũng thế, cưới về oạp cái là ễnh ra có thằng cu nên chẳng ph lo, ph làm j, sút ngày thẩn thơ nghĩ ngợi ... cứ phải rơi vào trường hợp 2-3 năm ko đẻ đái đc thì ắt mèo rúc xó bếp ngay
  2. phucgas

    phucgas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Bài viết:
    2.500
    Đã được thích:
    225
    cố lên[r2)]
  3. tintin4

    tintin4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lúc chưa cưới chồng thì hồi hộp, tưởng tưởng đủ thứ tốt đẹp:x
    Mới lấy thì nghĩ sẽ thay đổi được chồng, hừng hực quyết tâm\:D/
    Sau một thời gian thì ngẫm ra 1 điều: Đừng để ý sẽ đỡ buồn, tìm niềm vui ở cuộc sống xung quanh
    Thỉnh thoảng vẫn thấy có cái gì đó buồn buồn ko diễn tả được=((
  4. thitgata

    thitgata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chồng vô tâm thì mình từ từ hướng chồng công việc gia đình, chồng hàng ngày đi làm không yêu người khác (bồ bich) yêu mỗi vợ là được rồi.Chúc bạn chủ topic có nhiều sức khỏe ,lạc quan yêu cuộc sống.
  5. vip6054

    vip6054 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chồng vô tâm chắc chắn có lý do nào đó, đến khi lý do ấy chồng giải quyết xong sẽ yêu thương mình nhiều hơn đấy!

    Như mình hồi mới về làm dâu có mỗi chồng mà chồng cứ ôm cái máy tính làm việc, đêm giao thừa chồng cũng ôm cái máy tính, lúc đó thấy tủi thân lắm. Nhưng thật ra chồng đang quá đam mê công việc, rồi khi công việc đó lắng xuống thì lại bù lại tình cảm cho mình nhiều hơn. Sống như thế thì cũng mệt thật, nhưng mình phải thích nghi thôi.
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nơi tu thân của người đàn bà chính là nhà chồng

    Chừng nào mà hiểu được câu đấy thì sẽ thành chính quả.Đời còn dài để có thể đạt được chính quả
  7. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0

    chồng tớ cũng vô tâm nhưng đấy ko phải vấn đề. Tớ chỉ ghét nhất là suy nghĩ của ông ấy, cho rằng việc ông ý nằm chơi còn mình dọn dẹp, hay chuyện ông ấy vẫn tự do còn mình thì bị bó buộc bởi cơm nước, rồi con cái, phải hy sinh niềm vui bạn bè v..v.vv.. là chuyện bt.

    Chồng tớ bảo ai làm vợ làm dâu cũng thế, cho nên đấy là thiên chức, là bổn phận trách nhiệm rồi, miễn kêu ca đòi hỏi.

    Công nhận là nghĩ thì vẫn thấy có cái gì đó buồn buồn ko diễn tả được thật =((

    Nơi tu thân của người đàn ông là đâu ??
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    e đang và sẽ nghĩ như vậy bác ạh, đúng là nhà chồng là nơi phụ nữ biến thành người xây tổ ấm của chính gia đình nhà mềnh :-" :-"
  9. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    màu: 99% người phụ nữ bất hạnh và không thể cảm thấy cảm phúc khi luôn bám đuổi theo si nghĩ kiểu thế này.

    Đúng là đàn bà sâu sắc như.. kơi đựng trầu
  10. codonmotcoi

    codonmotcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn thiện cả. Vấn đề ở chỗ biết chấp nhận thực tế và tìm cách biến đổi (nếu có thể) đối tác của mình thôi.
    Theo các chuyên gia, đừng tìm cách thay đổi người bạn đời của mình, đừng ép anh ấy (cô ấy) làm theo đúng ý mình, bởi mỗi người là một bầu trời riêng.
    Đàn ông luôn được ví như một cậu bé, mà cậu bé nào thì cũng thích kẹo ngọt. Để cậu bé trưởng thành, hãy cho cậu ấy cơ hội để chứng tỏ kèm theo những lời khen để lần sau còn hứng thú phát huy.
    Nhiều khi đàn ông ko phải là vô tâm, mà có khi là "tình yêu không có nhời" thì sao? Bạn đừng buồn, và đặc biệt đừng bao giờ so sánh anh ấy với người đàn ông khác, nếu ko sẽ vô cùng nguy hiểm cho hôn nhân của bạn.
    Hãy cứ ngọt ngào, cứ tỉ tê, mưa lâu thấm đất, một ngày đẹp trời, chàng sẽ thể hiện tình yêu dành cho bạn.

Chia sẻ trang này