1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thất vọng về hôn nhân của mình quá. Phải làm sao bây giờ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tranganh06022310, 01/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamtutu_007

    thamtutu_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn! Đọc toppic của bạn chắc hẳn mối tình của bạn vẫn chưa đủ thời gian tìm hiểu kỹ về nhau, thường trong cuộc sống bây giờ thì người dân Việt Nam thường hơi mê tín một chút tức là trước khi lấy vợ lấy chồng thì phải xem có hợp hay không, thứ hai nữa là trong quá trình yêu thì phải hiểu được về nhau ít nhiều rồi thì mới đi đến hôn nhân. Nếu trước khi yêu mà bạn phát hiện ra là người chồng tương lai của mình quá vô tâm mà vẫn lấy thì đúng như mấy comment trên phải chấp nhận thực tế. Nếu sau khi lấy bạn mới phát hiện ra là người chồng của mình là vô tâm với bạn thì bạn nên cần tìm hiểu thêm vì đức tình xấu này mới có hay là có từ trước nay anh ấy mới bộc lộ. Trường hợp thứ nhất là mới tỏ ra vô tâm với bạn một thời gian gần đây thì có thể bạn ít quan tâm đến anh ấy về mọi mặt, hay sự quan tâm của bạn là thái quá anh ấy không chịu được, hay anh ấy có mối quan hệ ngoài nào khác làm cho anh ấy có thái độ với chị như hiện nay. Trường hợp thứ hai thì lỗi là do bạn thôi không tìm hiểu kỹ trước khi tiến tới hôn nhân,
    Cách giải quyết:
    Đối với trường hợp thứ nhất thì chính bạn phải tìm hiểu về anh ấy về các mối quan hệ thường xuyên anh ấy gặp, chính bạn phải xem lại mình chăm sóc chồng như vậy đã thỏa mãn được anh ấy chưa, từ đó mới những kết luận đúng đắn,
    Đối với trường hợp thứ hai thì bạn cũng nên có những thay đổi nhất định để làm sao mà chồng của mình có cách nhìn về mình khác với những người phụ nữ khác, đàn ông đôi khi lại thích phụ nữ cá tình, có những đổi mới trong sinh hoạt vợ chồng
    Chúc bạn hạnh phúc!
    Nếu có vấn đề gì thắc mắc xin liên hệ qua email: thamtutu007.detective@gmail.com
    Khi bạn thực sự cần chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ
    Chuyên cung cấp các dịch vụ thám tử tư:
    -Cung cấp và tìm kiếm thông tin theo yêu cầu khi nghi ngờ chồng hoặc vợ có biểu hiện tiêu cực.
    -Cung cấp thông tin về các mối quan hệ trong XH có ảnh hưởng xấu đến chồng hoặc vợ, con cái người thân có thể dẫn đến các tệ nạn xã hội.
    -Cung cấp thông tin về người thân sống xa nhà, con cái bỏ nhà đi người đi lạc.
    -Cung cấp thông tin về những người chưa đến tuổi thành niên trong gia đình.
    -Cung cấp thông tin về râu, rể tương lai.
    -Cung cấp thông tin về hàng giả, hang nhái, kém chất lượng.
    -Cung cấp thông tin về số điện thoại, thư lạc danh.



    Để đảm bảo mọi thông tin an toàn, được bí mật. Chi tiết xin liên hệ

    Hãng thám tử tư :Mr.Tuấn qua email: thamtutu007.detective@gmail.com (SĐT lấy qua email)

    Phục vụ 24/24h và tất cả các ngày trong tuần
  2. muathuhanoi_84

    muathuhanoi_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chuoi..............,chuoi................,chuoi............. chuoi
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    Chỉ giỏi kêu thôi, sao không tìm giải pháp...

    Ăn vụng xong ăn tát thì lúc đó lại phải nghĩ nhiều...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    đọc mãi chỉ thấy 2 típ người.

    1 là khuyên cam chịu

    2 là bỏ hoặc nghĩ về quá khứ, rút kinh nghiệm

    người phụ nữ ơi, quan trọng trong tất cả mọi thứ là giải pháp để giữ cái gọi là hạnh phúc và hóa giải cái "thói quen xấu" của nô lệ cuộc đời mình.

    "không có người đàn ông bướng, chỉ có người phụ nữ không biết dạy chồng"

    đùa vậy thôi, chập nhận một chút và khéo léo thay đổi. Còn nghĩ ngay việc chán, bỏ, cặp bồ... thế cái đầu để làm gì. Mỗi loài đều có đặc trưng, chia rẽ, ly tán loài người không cổ vũ...
  4. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    mình thì nẫu nhất cảnh cứ mối lần cãi nhau là hắn lại nói "dọn quần áo rồi đi đi",ko lần nào là hắn ko đuổi,mình đi thì ko đành vì còn 2 đứa con ,mà ở thì nhục lắm.
    đã từng nghĩ đến chuyện li dị,nhưng chỉ là trong suy nghĩ...
    2 đứa con,đứa con gái lớn hơn 4t mỗi lần thấy mẹ khóc là cũng nằm khóc theo,thằng cu bé hơn 1t thì ra hôn mẹ hôn lấy hôn để...lại gạt nc mắt và tiếp tục sống những ngày tháng buồn...
  5. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    cs phải có trái đắng vui buồn lẫn lộn . Hãy luôn đứng vững bằng đôi chân của chính mình .
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    ------Like cái CM này của bạn!

Chia sẻ trang này