1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một con gà con cần các cao thủ giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1andonly1, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tình hình là trên này các chị gái dạy các em gái cách đối fó với giai cẩn thận quá,các giai đọc được ,sau khi nghiền ngẫm thấy muốn thay đổi phong cách để các chị gái già không nắm thóp được mình nữa,thế là tạo nên sự mất cân bằng trong các cuộc tán tỉnh.
    Đề nghị là các bác giai là trước giờ thế nào sau cứ thế nấy mà làm thôi.Chủ động là việc của con giai mà.Ôm điện thoại đợi gà chạy đến mới là thiên chức của con gái.
  2. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Chỉ cho các đồng chí chưa yêu bao giờ khổ thế này đây . Đơn giản là ngay cả gà các đồng chí còn chưa phải . nên khi bảo làm như thế là gà , đồng chí ko chịu tin như thế là gà , khổ thiệt , haizzz
    bây giờ có 2 Phương án nhá :
    1) : típ tục gà đy , rồi cuộc tình này sẽ chả đi đến đâu , à ko . Đi đến cảnh 1 con cáo xách mũi 1 con Gà xoay lòng vòng , Gà ta khoái chí bay theo . Sau khi xoay chán , gà bị đá . Gà đau khổ , chán chê . nhưng ÍT NHẤT gà sẽ biết được THẾ NÀO LÀ GÀ . hay nói nôm na là Gà được cấp CHỨNG NHẬN GÀ . Khi gà thực sự là gà rồi thì các bí kíp mới phát huy được tác dụng
    2) Típ tục lừa dối bản thân , phải đi tin những thứ mà mình ko nghĩ là nó đúng .

    Chuẩn không cần chỉnh
  3. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, Gà đã chọn đi theo PA2 là tin vào bí kíp và thực hành nó. Nhưng trong quá trình thực hành em gặp vài khó khăn như sau:
    1/ Lúc nào cũng phải kìm nén ko đc chat, ko đc nt cho Cáo.
    2/ Kìm nén đc rồi mà Cáo ko có phản hồi thì cảm thấy chột dạ.
    3/ Cứ tự hỏi mình có nên làm thế này ko, có nên làm thế kia ko? Nói chung là hơi mất phương hướng 1 tẹo, cứ muốn mang những dự tính của mình đi hỏi lung tung
    Các bác giúp em giải quyết 3 khó khăn trên đc ko ạ?
  4. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cái này vô phương cứu chữa bác ạ bệnh của gà mà, chừng nào bác chữa đuợc bệnh gà thì các khó khăn trên sẽ tự mất, còn bi giờ chỉ còn cách sống chung với lũ, thuốc giảm đau sẽ là game, thể thao, công việc, tu tập bạn bè, cafe cafao, còn khi buổi tối + giấc ngủ thì tự nhiên nó lại tái phát thôi.
    Theo em thì nên tận hưởng cảm giác này, bồi hồi, thắc mắc thế mới là TY, sau đấy khi đã giải đáp đưọc vấn đề thắc mắc thì sẽ có cảm giác lâng lâng, sung sướng v.v... hì hì em cũng chỉ là con gà con giống bác, đây chỉ là kn của bản thân :-<
    Chuyện của em có vẻ còn bi quan hơn bác bla bla. Sau 4 năm đại học chỉ game, game và game,gio đi làm nên suy nghĩ nó khác đi tìm 1 nửa của mình cơ mà trong 2 tháng để ý 2 người thì chả chuyện nào nên hồn haiz, cơ mà gà cũng mọc thêm đuợc vài cái lông tơ :D, chúc cho bác mau nhớn
  5. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, tình hình là hôm nay chỗ em mưa to, vẫn đang rả rích, hơi lạnh, và Cáo hôm nay gần 8h mới tan sở bò về nhà. Do đó em hoàn toàn có lý do nt tỏ sự wan tâm với Cáo 1 tẹo. Cụ thể cái tn của em cho Cáo như thế này, các bác vào mổ xẻ và quăng gạch thoải mái giúp em để em có thêm kinh nghiệm.
    "May hom nay lam viec nhieu, met thi nghi ngoi som di, dung thuc khuya wa do. Troi dang mua va co the mua suot dem, mac cai ao am vao roi hay ngu nhe, Cáo"
    Em đang sẵn sàng chờ nhận gạch để khôn ra, chỉ mong các bác đừng thấy em Gà quá mà nản, em tiếp thu ko đến nỗi tồi đâu ạ
  6. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    TRời,vậy là hỏng hết
  7. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    em thì cũng chẳng phải là cao thủ nhưng mà có ý này.
    đầu tiên là làm j cũng phải tự tin và gái cũng chỉ là người.
    Trong cuộc chiến này thì giống như là bác có vũ khí j thì mang đi khoe với địch cả rồi nên nó chả có j bất ngờ nữa, mọi hành động của bác đều nằm trong tầm dự tính của nó rồi, cảm giác của cô gái sẽ là chờ đợi những hành động dại khờ của bác -> suy nghĩ và quyết định vì bây h cờ nằm trong tay cô ấy --> bác mất đi quyền chọn lựa thế tay trên. Nếu nó thích bác thì cũng ít nhiều giảm hứng vì rõ ràng bác gà hơn nó nhiều.
    Tình yêu là trò chơi của cảm xúc, bác chỉ thắng được nó nếu bác giáp lá cà, chứ nếu mà bác chỉ nhắn tin với gọi điện mà nó yêu thì em bái phục. Hầu hết các chiêu thức của cao thủ đều đánh vào cảm xúc của gái. Bác phải biết cảm xúc của gái nó thế nào. thay vì lúc nào cũng nt làm cho gái nhiều lúc phát chán thì bác có thể hỏi thăm bt, thậm chí bơ cho gái nó nhớ :D sau đấy gặp gỡ thì sẽ có hiệu quả hơn.
    và bỏ ngay những câu kiểu tỏ lòng của gà đi nhé.
    Về 3 cái khó của bạn:
    1) chat cũng đc miễn là đừng nói những câu tỏ lòng kiểu gà nữa và đừng quá xoắn gái
    2) chả có j phải chột dạ vì bạn với gái có j đâu, gái k thể ghét bạn vì bạn k nhắn tin (nếu gái ghét bạn vì bạn k nhắn thì bạn đã thành công và nhắn ít cũng là 1 cách hay)
    tóm lại bạn nhắn hay k chả ảnh hưởng j đến hòa bình thế giới.
    3) chả có j mà nên với k nên những j bạn thích + cô gái thích hoặc k làm cô gái khó xử thì đều ok tất. còn muốn biết cô gái có khó xử k thì bạn phải thông minh và đặt mình vào hoàn cảnh của cô gái, ( thậm chí nhiều lúc gái k biết làm j cho đúng bác phải hướng dẫn gái cách làm nếu như bác cao thủ hơn gái :D)
    hoặc ví dụ như gái thích bác quét nhà cho gái mà bác k thích thì bác vẫn có thể từ chối ( từ chối cũng phải khéo léo tí)
    Tóm lại là bác nên học cách tôn trọng cô gái và tôn trọng chính mình :D nó mới dẫn đến 1 tình yêu bình đẳng.
    Được quanghuy1388 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 06/08/2010
  8. tienthanh191

    tienthanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hic...nt thé này thì câu kéo thế nào...
    tớ đoán là e ý ko nt lại, hoặc nt lại thì cũng chỉ 1 tin" vang, cảm ơn anh....a ngủ ngon"..đúng không
    nt phải phát triển được câu chuyện chứ " alua..alua....chim sẻ gọi đại bàng.....chim sẻ gọi đại bàng....tình hình hnay đồng chí công tác thế nào....:D"
    -Nói thật để thay đổi mình cần một thời gian dài bạn ạh, trải qua rất nhiều va vấp thì mới trưởng thành lên được.....Tớ nghĩ bạn cứ nên hành động theo cảm xúc thôi.....chứ mỗi người khuyên một kiểu thế lọ thế chai khác gì đẽo cày giữa đường.....kìm nén, bài bản làm gì cho mệt...cái gì chân thành thì trước sau ng ta cũng nhận ra thôi.....Tớ theo dõi cũng nhiều topic but thấy số ng thành công là rất ít....toàn bỏ cuộc giữa đường thôi...
    Về th của cậu, cứ theo cảm xúc đi, cậu cứ nt nhiều vào cho tớ....thik jì thì nói đấy....kệ cáo có nt lại hay không......sau một thời gian nếu cáo không nt lại hoặc ko mặn mà thì nhắn cho cáo cái tin "Đây là tin cuối tớ nhắn cho ấy đây....tớ chỉ muốn nói là tớ rất thik nc với ấy nhưng có lẽ thực tế là tớ làm phiền ấy nhiều hơn là mang cho ấy niềm vui....ấy ko cần reply đâu....chào ấy"
    Kiểu jì 100% cáo cũng nt lại cho bác....rằng thì mà là tớ bận này nọ....cáo tự nhiên sẽ cảm thấy có lỗi, thấy cáo thật tệ khi đối xử với bác như thế, mún bù đắp cho bác......Sau đợt này bác rủ đi chơi thì ít bị từ chối lắm.......
    Chúc bác thành công.....
  9. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, tình hình là hôm nay chỗ em mưa to, vẫn đang rả rích, hơi lạnh, và Cáo hôm nay gần 8h mới tan sở bò về nhà. Do đó em hoàn toàn có lý do nt tỏ sự wan tâm với Cáo 1 tẹo. Cụ thể cái tn của em cho Cáo như thế này, các bác vào mổ xẻ và quăng gạch thoải mái giúp em để em có thêm kinh nghiệm.
    "May hom nay lam viec nhieu, met thi nghi ngoi som di, dung thuc khuya wa do. Troi dang mua va co the mua suot dem, mac cai ao am vao roi hay ngu nhe, Cáo"
    Em đang sẵn sàng chờ nhận gạch để khôn ra, chỉ mong các bác đừng thấy em Gà quá mà nản, em tiếp thu ko đến nỗi tồi đâu ạ

    Mổ xẻ nhá! "May hom nay lam viec nhieu, met thi nghi ngoi som di, dung thuc khuya wa do..." =>Anh lúc nào cũng nghĩ đến em đến nỗi đếch còn làm được việc gì cả, lúc nào anh cũng phân vân không biết em làm việc ntn, lúc nào lúc nào cũng nghĩ tới...còn việc của anh kệ pẹ nó ra sao thì ra, anh cứ phải nghĩ đến em đã
    "Troi dang mua va co the mua suot dem, mac cai ao am vao roi hay ngu nhe, Cáo"===> Em ơi suốt đêm thao thức vì em, không biết trước khi ngủ em có đi t...è....không?

    Gái: chẹp! tội nghiệp anh gà, mình mà không nhắn lại chắc vài hôm nữa vô bệnh viện thăm anh vì mất ngủ, suy nhược thần kinh

    Các bô lão thấy thiếu gì thì bổ sung tiếp cho mình nhé!
  10. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là người ai cũng có sai lầm ở đâu đó, ko điểm này thì điểm khác. Quan trọng là rút tỉa ra kinh nghiệm. Em thì quả là ít kinh nghiệm nên em mang chuyện lên đây cho các bác đã dày dạn kinh nghiệm góp ý vài lời để em thấy đc sự "sai lầm" và "xoắn gái" khiến cho gái cảm thấy gái "cao hơn em 1 cái đầu".
    Còn cái tn hôm wa wả thật em cũng ko mún Cáo reply lại làm gì, em đang bận ôn bài cho chiều nay thi nên em mới nt thế ạ...

Chia sẻ trang này