1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

30 tuổi đi học master tự túc có quá muộn và lãng phí????

Chủ đề trong 'Du học' bởi hatmuasa, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hathuck

    hathuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,

    Mình cũng 30 tuổi (29 cho chính xác) và đang "ru" học. Mình thật sự hài lòng với quyết định này. Một thế giới trẻ trung và mới lạ, những dự định du lịch hấp dẫn cùng bạn bè và tất nhiên cũng có những ngày học quên sầu (status: 'Đêm nay bác không ngủ' treo thường xuyên).

    Tuy nhiên nếu phải lo tài chính và có gia đình rồi thì cũng phải nghĩ. Nếu vì lòng ham học và có điều kiện thì 2 việc đó không phải là vấn đề. Còn nếu vì đi du lịch thì có lẽ để tiền 2 vợ chồng đi du lịch ổn hơn.

    Và còn 1 điều nữa, sang đây mình luôn là người già nhất. Điều đó khiến mình thường xuyên cảm thấy k. hoảng cách thế hệ so với các bạn ở đây (bạn nhỏ nhất kém mình những 10 tuổi). Vì thế if I could turn back time thì mình sẽ đi học vào lúc còn trẻ, để mình có một cuộc đời thật sự tươi đẹp và ý nghĩa.

    Trên đây chỉ là cảm nhận của riêng mình.

    Chúc các bạn có lựa chọn phù hợp.
  2. phong_sd

    phong_sd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi Bạn,
    Mình cũng đã sang U4, mình cũng đang chuẩn bị đi học PhD (Mình làm doanh nghiệp chứ không phải viện nghiên cứu hay cơ quan của nhà nước). Hiện tại, với kinh nghiệm của mình, ở Việt Nam, xét về lĩnh vực kinh tế, nếu không chuyên sâu, có 02 ngành sẽ rất được trọng dụng trong thời gian tới là Quản trị Chiến lược và Quản trị rủi ro.

    Với GPA 7.1 của bạn hoàn toàn có thể apply để học MBA ở nước ngoài. Chẳng hạn Úc. GPA đúng là khá quan trọng nếu bạn apply học bổng. Nhưng nếu tự túc thì không sao.

    Năm 2004-2006 mình cũng học MBA tự túc ở Úc. Học xong về VN làm 4 năm. Trong 4 năm đó, mình thấy những j mình học được mình có thể ứng dụng vào công việc thực tế khá tốt. Mình đang làm về chiến lược :-)

    Chúc bạn thành công.
  3. thulili

    thulili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào Hatmusa,

    Nỗi lòng của mình cũng y chang như của bạn. Mình cũng là phụ nữ đã có gia đình. Cũng như bạn, mình mong ước có cơ hội được trải nghiệm nền giáo dục tiên tiến của nước ngoài. Nhưng mãi vẫn chưa thực hiện được ...vì nhiều lý do. Hy vọng là bạn Hatmuasa sẽ sớm làm được điều mình thích :-)
  4. cothom1984

    cothom1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thoi! The thi o nha cho nhanh!
  5. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Kể với bạn hatmuasa và các bạn kinh nghiệm và đk của mình khi mình quyết định đi học:

    Mình là nam, ra trường năm 2004, sau 3 năm đi làm ở một tập đoàn tư nhân lớn của VN, thấy mình quá thiệt thòi so với các bạn đi học nc ngoài về, cả về thu nhập, cách được đánh giá ..., mặc dù mình rất cố gắng và tự đánh giá là khá so với mặt bằng chung những người cũng tốt nghiệp đại học trong nước như mình, nhưng có hai điều không thể phủ nhận là ngoại ngữ yếu và không có kinh nghiệm giao tiếp với người nước ngoài.

    Mình quyết định mình sẽ phải đi học lên cao ở nước ngoài. Cuối năm 2007, mình xin nghỉ việc hẳn để dành thời gian tập trung cho việc luyện tiếng Anh và apply.

    Học gì? Mình chọn Finance or Investment (là lĩnh vực mình yêu thích) và xác định sẽ theo đuổi lâu dài.
    Học ở đâu? Cũng như đa số, có 3 lựa chọn hàng đầu là US, UK và Aus. Vì mình đã có gia đình nên đi thời gian càng ngắn càng tốt, và đi tự túc nên sẽ chỗ nào chi phí hợp lý nhất. Mình chọn UK vì thời gian học chỉ có 1 năm (so với 2 năm ở US và 1.5 năm ở Aus) và chi phí thấp nhất tính theo cả khóa học.

    Sau khi có IELTS, mình cố gắng xin học bổng nhưng thời gian quá ngắn, tất cả các nguồn đều đã không còn, tư vấn du học nói có admission trường tốt lúc này là đã rất khó rồi chứ đừng nói đến chuyện học bổng, may mắn là cuối cùng cũng có một số trường khá tốt đồng ý cấp admission. Mình lên đường vào tháng 09/2008 (lúc này 27 tuổi), để lại sau lưng vợ và một nhóc con 9 tháng tuổi.

    Sau 11 tháng cày bừa ở UK, mình hòan thành khóa học và về nước ngay sau khi nộp dissertation.

    Tổng kết lại, với những nguời đã đi làm và có gia đình, để có thể đi học Master được ở nước ngòai cần (xếp theo thứ tự 1- hết)
    1. Quyết tâm và dứt khoát;
    2. Được sự ủng hộ của vợ/chồng và bố mẹ;
    3. Nguồn tài chính (tự túc hoặc học bổng).

    Mình xếp Nguồn tài chính là đk sau cùng vì nếu chỉ có tiền mà thiếu 2 đk trên thì cũng vô nghĩa, ngược lại nếu chưa (không) có tiền, bạn có thể vay mượn hoặc xin học bổng, chỉ cần bạn quyết tâm và có sự ủng hộ của người thân. Cũng chú ý là đk 1 là tối quan trọng, nếu quyết tâm và dứt khóat bạn sẽ thuyết phục được gia đình và nỗ lực tìm được nguồn tài chính cho việc học.

    Về kết quả thu được sau khóa học, từ kinh nghiệm của mình và những người bạn VN mình quen ở bên đó, trong quá trình học và ứng dụng sau khi về VN làm việc, mình tạm chấm theo thang 1-10 (10 là tốt đa) các thứ có thể thu nhận được, với giả định trước khi đi là 0
    - Kiến thức: 5
    - Kinh nghiệm nghiên cứu: 7
    - English: 7
    - Giá trị của bằng cấp khi về nước: 7

    Mình nhớ không nhầm thì độ tuổi đi học Master/MBA trung bình trên thế giới là >30. Như vậy bạn hatmuasa vẫn ở dưới mức trung bình của thế giới.

    Vài điều dông dài. Chúc bạn có đủ lửa để đốt cháy ước mơ của mình!
  6. buzzez

    buzzez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nên đi, tôi năm nay 32 tuổi rồi, đang cố học ielts để sang năm 2012 đi Úc học MBA đây.
  7. dongnp

    dongnp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @bạn chủ topic, không biết bạn quyết định thế nào rồi? cho mọi người ở đây biết với


    @Bizman cảm ơn bạn đã phân tích rất chi tiết và chí tình chí lý. Mình năm nay 30 tuổi làm business dev cho 1 cty IT, bản thân tự thấy cần phải đi học ở nước ngoài để có thêm kiến thức + trải nghiệm + trau dồi TA + tất cả các kĩ năng mềm khác mà khi đi làm mình thấy còn thấy thiếu rất nhiều. Mình cũng có hoài bão khi trở về có thể có công việc lương cao hơn, xây dựng công ty chuyên nghiệp hơn cũng như đóng góp nào đó cho cộng đồng IT, mã nguồn mở và thương mại điện tử của VN

    @chị Rome, em đã đọc và tìm kiếm trên diễn đàn này lâu rồi. Thực sự ngưỡng mộ tinh thần và nhiệt huyết của chị "xây dựng diễn đàn này ngày một tốt đẹp hơn". Các kinh nghiệm chị chia sẻ rất có giá trị. Em đang ấp ủ xin hb toàn phần hoặc bán phần đi học ở Úc trong năm sau 2012 hoặc 2013, chị xem hộ em hồ sơ của em có khả quan không nhé. Nếu có thể chị cho em thêm ít lời khuyên nữa với. (Em định đi cùng chồng, chồng em chuyên về hệ thống điện sang đó sẽ xin việc làm thêm còn em đi học)

    Học Ngoại giao tốt nghiệp 2003, GPA 7.81 (rank trong lớp khoảng top 7/8 trên 30); IELTS: 7.0 (cách đây 4 năm đang ôn thi lại); Muốn apply Master về Human resource/Project/business management vì MBA nghe có vẻ cạnh tranh quá.

    Cảm ơn mọi người nhiều. Finger cross
  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Ở Việt Nam, đang rủ mình khi nào về thì đi ăn uống (như trước đây).

    Học bổng bán phần ở Úc chị kô rành. Về toàn phần thì nhìn chung rất cạnh tranh. Profile của em cũng kô có gì nổi bật, kô thuộc target groups của ADS/ALA hay Endeavour. Học bổng trường cũng rất khó.
  9. dongnp

    dongnp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Haiz, vay la ban y van chua quyet dinh se di hoc?

    E thì vẫn đang quyết tâm đầy mình nhưng mà cũng phải cố kiếm được chút ít học bổng may ra mới đi được. Giờ mà bỏ tiền túi ra thì tiêc quá với lại về lại phải cày lại từ đầu cũng hơi ngán.

    Em đang không biết làm thế nào mà bổ sung cái phần kinh nghiệm community service vào hồ sơ đây, hik.
  10. langlamnhi

    langlamnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong topic, em thấy mọi người thật nhiệt tình ủng hộ du học, nên em quyết định sẽ tiếp tục cố gắng, và sẽ không bỏ cuộc.
    Theo em thì better late than never" chị ạ. Cố lên chị dongnp ơi!
    Cả năm nay em rớt học bổng lia chia hết, nên hơi nản.
    Đây là profile của em mọi người thử đánh giá xem giúp em với,
    GPA - 3.72/4,00 - first rank toàn khóa
    Chuyên ngành: Foreign Trade
    IELTS - 7.0 (BC)
    Em có tham gia một vài hoạt động tình nguyện và có chứng nhận
    Về kinh nghiệm xem như bằng 0 vì những công việc em từng làm không liên quan nhiều đến ngành học.
    Em rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !

Chia sẻ trang này