1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E thấy mệt mỏi...các bác vào cho e ý kiến giờ nên làm thế nào...vừa nhớ nhưng cũng giận lắm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    thực lòng chia vui với chủ topic nhé, lách đc e này là may đấy, mới chuyện hiểu nhầm bé xíu vậy mà đã ầm xì lên, sau này yêu lâu hoặc cưới nhau còn đầy vấn đề vợ chồng con cái, bố mẹ 2 bên rồi đồng nghiệp..blah blah.... cứ tính cách ương bướng vô lý thế trụ thế quái nào đc. giận gì thì giân, cũng phải cho người ta cơ hội thanh minh chứ.
    với lại lần sau có vướng vào e nào tương tự thì bác nhớ rút kinh nghiệm, fai lăn xả vào e nó, nếu vẫn ko đc thì tuyệt đối cấm bước chân đi. vẫn fai mon men ngồi cạnh, thi thoảng rút quạt ra lạch phạch phủi ruồi vài phát thì e nó mới ưng mới rung rinh xúc động. chứ vứt e nó lại 1 mình như thế e nó dỗi là fai rùi.
    cáo giàu trí tưởng tượng thế thì cũng hay mơ mộng cổ tích lắm
    chúc bác sớm tìm đc cáo mới
    Được fantasy13_23 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 07/08/2010
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Giận nhau vì dám bỏ rơi mình một mình tại nơi xa lạ.
    2 tháng trước tớ đi thăm bạn trai tớ. Anh ấy bảo tớ ở nhà để anh ấy đi mua đồ ăn hay đi đâu đấy, đại khái là thế, khoảng 30 phút. 1h sau vẫn chưa thấy về, mình ở nhà sợ chết khiếp, vừa sợ vừa tức, khoảng một lúc sau thấy cô anh ấy gọi bảo là anh ấy vừa gọi điện về, nhắc bảo tớ là xe anh ấy bị hỏng, phải đưa vào gara, bảo cô bảo tớ thế cho tớ yên tâm. Lúc chưa biết tin tâm lý rất hoảng loạn vì vừa chân ướt chân ráo đến được 2 hôm, ngoài cô anh ấy ra chưa biết ai cả, sim thì chưa mua nên toàn dùng ké điện thoại của anh ấy. Tâm lý lúc ấy rất sợ vì lạ nước lạ cái, lại nghĩ hay ông ấy giống dân nhà ta, ra đường gặp bạn bè thế là tụ năm tụ ba quên béng mình đang đợi ở nhà.
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Xử lý thế nào, nghĩ thế nào, cãi nhau thế nào, đánh nhau to thế nào nữa thì ko biết, nhưng nghĩ và nói rằng bạn trai đi tìm **** thì đúng là sự xúc phạm nhân phẩm một cách nặng nề. Có khác gì coi bạn trai như con thú, đang đi chơi với người yêu mà phải tranh thủ tìm gái để giải quyết vấn đề sinh lý.
    Em gái này có thể ko có vấn đề về sinh lý nhưng có vấn đề về tâm lý.
    Bạn này kể chuyện này có ai hiểu liên quan gì đến chuyện kia ko? mình ko hiểu tí gì cả
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em ấy mót kể chuyện có mình là nhân vật chính quá nên kể hôi, chứ có liên quan gì đâu, em Queen đỡ băn khoăn đi nhé.
  5. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đi uống nước với mấy đứa bạn về, trong đó có cô bạn thân của cáo, cô bạn này đã giới thiệu cáo cho e. Nhưng khi gặp thì cô bé này có vẻ như coi thường e các bác ạ, nói chuyện gì cũng mỉa mai e và bênh cáo lắm. E chán chẳng buồn nói. cái đêm hôm chuyện kia sảy ra thì cáo về có điện thoại tâm sự mọi chuyện với cô bé này các bác ạ. Lúc ngồi nói chuyện với mọi người, mọi người cũng hỏi là cáo đâu mà đi 1 mình, e chỉ nói là bọn e chia tay nhau rồi, thế là cô bé kia tỏ thái độ ngay. E chỉ nói làm gì cũng phải nghe từ 2 phía e à, rồi mọi người hỏi là thế 2 đứa có chuyện gì nhưng e chỉ bảo chuyện này ko tiện nói. Cáo đã như thế, giờ đến cô bé này cũng vậy thì e cũng đến chịu
  6. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Úi zời, cách đây 2 năm mình gặp đúng như thế này. Lúc đó mới quen có 2 tháng thì phải, mà mình cũng có bạn trai khác nữa cũng quen được 2-3 tháng chứ đâu phải có mình ông bạn của mình. Thế là vào khách sạn hắn cũng ôm ấp rồi đòi. Thế là mình hất ra, đi ra chỗ khác nằm. Thế là hắn bỏ ra khỏi phòng đi đâu đó, mình cũng chẳng biết đi đâu, mấy giờ về nữa, tại vì mình nằm ngủ khò mất rồi. Cư xử vậy thôi. Sau vụ đó hắn kêu buồn quá. Mình không thèm nói gì cả, anh buồn thì kệ anh. Sau đó hắn rút luôn, 3-4 tháng sau thì có bạn gái mới. Thế là mình chỉ quen với anh bạn trai còn lại.
    Nói chung là vậy. Gái của bạn này có khi cũng quen vài anh rồi. Diệp đi chơi với nhau mới thấy chủ topic gà quá, cư xử không giống đàn ông nên sẵn dịp đá luôn cho đỡ rắt rối.
    Đàn ông ấy mà, muốn ngủ với đàn bà thì phải từ từ, và phải tạo cảm hứng trước đã. Còn đùng cái đưa vô khách sạn trong khi trước đó chả có tí tẹo gợi ý hay tạo cảm hứng gì thì gái nó chẳng hất ra. Bị gái hất ra xong lại đùng đùng bỏ đi thì gái nó đá là chuẩn xác.
    Lần sau mà muốn have *** với gái thì nhớ là phải trải qua giai đoạn gần gũi, sờ mó và nói chuyện về *** cởi mở với gái rồi hãy nghĩ tới chuyện have ***. Quan trọng không phải là thời gian mà là trước đó đã gần gũi với nhau đến mức nào rồi.
    Mà lỡ đòi have *** mà bị gái từ chối thì phải cư xử như là men, tức là đừng có cay cú bỏ đi như thế mà cười thật tươi bảo "em ngoan lắm" rồi nắm tay nó ngủ.
  7. giang29yl

    giang29yl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    con gái nó hay giận vu vơ!tốt nhất là kệ!
  8. 0982532888

    0982532888 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Mục đích của bạn chủ thớt có phải chỉ ôm tý tình cảm không??????
    Còn chia tay thì em Cáo em ý muốn, lý do để ngụy biện thui.
    - Bác chia tay nhưng không muốn kể lể với bạn bè, cả bạn thân em ý => good, em chấm bác 10d, vì thực bác không muốn chia tay.
    - Em Cáo chia tay mà đi kể lể, trình bày nhiều là kiểu muốn đi tìm đồng minh, tự AQ là mình đúng.
    Em nói bác bỏ quá cái con Cáo này sau này cưới về hơi tý va chạm lại chạy đi mách mẹ, mách anh, mách chị đíu chơi được đâu. Nghỉ cho sớm chợ, gái 25 rồi mà như trẻ nít vậy ế còn dài
  9. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Em đọc tư?ng ấy trang e cufng cha? biết pha?i nói gi? cho trươ?ng hợp oan uô?ng cu?a pác chu? top...
    Gái được yêu nhiê?u nên kiêu ý ma?. pác chu? top giưf trật tự, im lặng 1 thơ?i gian xem sao.
    Kiê?u yêu va? hơ?n giận thế na?y tre? con quá đôfi, nhưng ma? vâfn co?n yêu lắm đấy pác ợ. Đư?ng đê? vi? nhưfng chuyện hiê?u lâ?m ko đáng có ma? đứt ti?nh.
    Gái đo?i chia tay ma? pác lại bo? mặc (như lúc trong khách sạn) thi? lại là điê?u tô?i tệ nưfa.
    Pác cứ im lặng đợi cho gái nguôi ngoai oy tư? tư? ma? gia?i quyết.
  10. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hix. Quen nhau 2 tháng r mà mới dừng lại ở hôn bảo sao gái nó chán. Gái nó đồng ý vào khách sạn/ phòng riêng với mình rồi thì bác pải hiểu ý e nó chứ. Tất nhiên là sẽ có sự chống cự, nhưng chỉ là lấy lệ cho có thôi, chứ chẳng nhẽ e í lại bẩu : "Mời a xơi" à"
    Trừ khi e í chống cự kinh qá, mãnh liệt qá thì chịu thôi. Ta nằm ôm ấp nhẹ nhàng e í, chờ cơ hội tốt hơn ở lần 2, 3, .. chắc chắn sẽ tới vào 1 ngày k xa
    E í ở phố nhớn trên Hà lội là ở đâu thế ạ??? Có khi gần nhà e cũng nên

Chia sẻ trang này