1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E thấy mệt mỏi...các bác vào cho e ý kiến giờ nên làm thế nào...vừa nhớ nhưng cũng giận lắm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 05/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua chắc cáo ko ngủ được hay sao mà thỉnh thoảng nhắn tin cho mình lúc thì 2h, luc thì 4h 1 tin, mà toàn tin như kiểu giữ mối quan hệ bạn bè này nọ rồi chúc e này nọ :D


    Kaka! Bắt đầu thấy tiếc của giời đây. Bác cứ im lặng ít bữa coi động tĩnh thế nào.
    CHúc may mắn!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cô này đã phóng lao thì phải theo lao, đã lỡ buộc tội bạn thì buộc tội cho trót, hết buộc tội "bỏ bạn gái đi với ****" thì chuyển sang "mình không cùng nhịp khi em đạp anh ra mà anh bỏ đi ngay".
    Sau khi nghe chủ topic giải thích thì cô ấy phải vờ chứng tỏ mình quyết liệt với lời buộc tội, nhưng thừa sức thấy cách hành xử của mình vô cùng lố bịch.
    Nếu bạn chủ topic còn đủ nhiều tình cảm để quay lại thì phải khéo léo đừng làm cô này thấy càng xấu hổ hơn về cái sự lố bịch của mình. Bạn có thể cân nhắc xem cách này: nhẹ nhàng nhắn tin cho cô ấy với nội dung là: Anh vẫn còn nhiều tình cảm với em và anh nghĩ nếu cả 2 ng cố gắng thì mình vẫn có thể quay lại với nhau. Em cứ bình tĩnh suy nghĩ đến cuối tuần rồi mình lại nói chuyện lại lần nữa cũng được. Chúc em ngày làm việc tốt đẹp (chúc vớ vẩn gì đó).
    Tức là cái cô này đang xoắn xuýt lên vì mất "con cá to" thì bạn phải làm cô ta bình tĩnh lại, thể hiện thành ý nối lại mqh từ phía bạn, để cô ta đỡ tâm lý tiếc nuối mà níu kéo bậy bạ, níu kéo chỉ vì sợ mất "con cá to". Còn sau khi cô ấy okay nối lại, thì lúc nói chuyện cuối tuần bạn phải thể hiện rõ quan điểm của bạn là: Anh có cái không khéo là bỏ em trong phòng, lần sau anh sẽ suy nghĩ thêm về cảm xúc của em trước khi làm gì. Còn em, em nói cho anh biết, em đã nghĩ đến cảm xúc của anh thế nào trước khi đùng đùng đòi chia tay rồi nhanh nhẩu kê chuyện "anh đi với ****" cho bạn bè anh và em rồi lúc thì nhất quyết chia tay lúc thì okay mình quay lại?
    Nếu cô này đòi quay lại chỉ vì "tiếc con cá to" chứ nhất quyết không cho là cô ấy cư xử sai tí gì cả, rằng việc cô ta bôi nhọ danh dự bạn là không sai, chỉ có việc bạn bỏ bê cô ta nằm trong phòng khách sạn nửa tiếng là sai, thì lúc ấy bạn quyết định bỏ cũng không muộn.
  3. kingit

    kingit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    27t thì bác hơn em 1 tuổi mà em đọc topic thấy bác bảo thủ vãi, không chịu tiếp thu ý kiến mọi người. Ah, em rất tôn trọng bác vụ sau khi chia tay không nói xấu, không kể linh tinh với bạn bè của gái.
    Đây là ý kiến cá nhân e, bức xúc thì nói, bác ko nghe đành chịu.
    - Bác định ôm ấp, gái đẩy ra, bác không nói gì bỏ ra ngoài là bác không đúng. Tâm lý của gái là bị bác bỏ rơi vì ***.
    - ******* bác 21 lần không được, về là tắm ngay, gái được quyền nghi ngờ, em ủng hộ gái vụ này.
    - Nhận tin nhắn, bác nóng giận nhắn tin chúc gái hạnh phúc là bác chưa chuẩn, em dự là khi ấy bác nóng giận là vì ko được have ***.
    - Gái nói linh tinh, bác ko quát mắng như các đại ca khuyên, bác lại bảo thủ rồi vì cách nhẹ nhàng giải thích của bác ko phải cách đàn ông hay làm, rồi lại còn nhắn tin xin lỗi gái, nó chỉ thêm củng cố suy luận của gái là đúng.
    - Có rượu thì nên đi ngủ, lại nhắn 10 cái tin kể lể, thể hiên tình cảm ủy mị chứ không phải lãng mạn, có khi gái nó khinh cho.
    - Bác còn tình cảm, muốn quay lại thì cũng nhịn 1 tí, ai lại đưa mình lên cao thế, toàn bắt gái phải thế này thế kia.
    "A sẽ chờ đến hết tuần này, nếu ko thấy hồi âm của e thì có nghĩ là tình cảm chúng mình đã chấm dứt."
    bác phải chủ động, thì lại đẩy bóng cho gái đá, gái đã không bình thường cộng với nghe lời khuyên của mấy e bạn ngu nữa, nó không thôi bác mới lạ.
    - Gái yêu thì bác phải bao dung, che chở, bản lĩnh làm chỗ dựa cho gái. Bác ủy mị, yếu đuối thế, việc cỏn con này không giải quyết được -> gái yêu bác bằng niềm tin à
    Đừng kiếm gái khác, mà phải thay đổi bản thân mình
    Em nói có gì sai các bác cứ chém, em tiếp thu hết. Kinh nghiệm càng nhiều chỉ gái khổ chứ e không khổ.
    :D
  4. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    đúng là mình cũng sai và nóng giận lúc đấy thật. Còn mình chưa 1 lần nào nhắn tin hay nói với cái là mình xin lỗi. Vì mình thấy đây là sự hiểu lầm mà thôi.
    Còn ủy mị thì ko đúng nhưng e thấy mình nên làm được gì, có gắng được gì thì nên làm sau đó kết quả thế nào thì cũng hài lòng vì mình đã làm hết sức. Tình cảm mà chứ có phải mơ rau mớ cỏ đâu mà nói thôi là thôi, là quên ngay được. Còn mắng thì mình cũng đang mắng rồi chứ :)
    À còn chuyện này nữa. Chiều qua cáo có gọi điện cho cô bạn e, cô này chơi thân với e rồi hỏi e dạo này thế nào, có khỏe ko rồi hỏi đủ thứ. Cô bạn e nó bảo sao chị ko hỏi a ấy mà lại hỏi e thì cáo nói là chị chỉ muốn hỏi xem a ấy như nào thôi.... :D vừa này cô bạn nói với e e mới biết
    Nói chung là e tâm sự ở đây cũng mọi người cũng mong nhận được mọi ý kiến để tiếp thu, cái gì sai mình sửa để sau này ko còn vấp phải nữa. Con người mà co ai hoàn hảo đâu các bác nhỉ
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đồng ý với ý kiến và cách làm của Anx
    Cô bạn gái của chủ topic đang bắt đầu níu kéo 1 cách trắng trợn. Bạn chủ topic nên cân nhắc quyết định của mình, cho cô ấy 1 cơ hội nhưng cũng fải để cho cô ấy hiểu : cơ hội không fải lúc nào cũng có
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    2010 rồi mà ở thành thị VN còn tư tưởng gia trưởng thế này à. Người nào sai đi nữa thì người đối diện mềm mỏng chỉ ra cái sai chẳng phải rất khôn ngoan hơn là sửng cồ lên ta đây khoe mẽ "tao đúng mày sai" sao?
    Người hiểu biết thì chẳng ai vì thấy người đối diện mềm mỏng với mình mà cho rằng mình là cha là chú nó nên nó sợ. Mà kẻ đã ngu muội thì trò sửng cồ chỉ tạo nên cái sợcái nhịn chứ chẳng đem lại sự nể trọng.
    Phàm đã làm người, cứ cư xử tử tế đàng hoàng với người khác trước, ai cũng đối xử với mình như vậy thì mình kết thân dài lâu (bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng, người yêu, vợ/chồng), ai cư xử mất dạy với mình thì mình ngừng quan hệ, cũng chẳng mất đi "một người tốt" mà sợ.
    Cái bản lĩnh của người đàn ông không nằm ở chỗ quát nạt bạn gái (khi bạn gái sai), mà nằm ở khả năng mềm mỏng uyển chuyển giải quyết tình huống và nếu được thì làm bạn gái tự nhận ra cái sai mà tự sửa mình.
  7. zobinhit

    zobinhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.682
    Đã được thích:
    0
    bác đen quá , em thỉnh thoảng cũng bị như vậy , thanh minh muốn chết lun :(
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy một điều là mấy lời bạn nói chối không thể tả. Chủ topic ko có vấn đề gì giống bạn để phải thay đổi bản thân cả. Đến con gái với nhau còn không thể thông cảm nổi với cách xử sự của người yêu chủ top. Nếu thật lòng yêu nhau thì người con gái thường sẽ cư xử bao dung, huống gì đó chỉ là một tình huống hiểu lầm mà cô nàng còn không cho chủ top cơ hội để giải thích đã thế lại còn đi kể lể chẳng hay ho gì về người mình yêu.
    Tớ đồng ý với nhận định của Anx về diễn biến tâm lý của một người con gái nếu thật sự yêu. Còn nếu cho phép thì tớ khuyên chủ top nên chấm dứt với cô này. Có những tình huống như vậy mới có thể hiểu rõ về suy nghĩ, tính cách, hành động và tinhcàm của đối phương. Chuyện mới bé xíu như con muỗi cô này đã làm nó trầm trọng như con voi thì thử hỏi nếu cưới nhau trong cuộc sống hôn nhân khi có nhiều vấn đề hơn, liệu cô này có đủ thông cảm để chia sẻ cùng chủ top hay lại khăng khăng buột tội chủ top, khi chủ top đang cần sự cảm thông sẻ chia?
    Tớ thấy chủ top chỉ có 1 lỗi nhỏ ko phải là gì quá nghiêm trọng và cách bạn cư xử như thế là ổn rồi, đáng mặt đàn ông và chẳng cần phải lăn tăn làm gì.
    Tớ chúc chủ top tìm thấy 1/2 thật sự xứng đáng với tình cảm của chủ top chứ cô kia thì chả xứng tẹo nào. Quay lại khéo tháng sau lại chia tay chỉ vì chủ top không nhớ nổi cái áo cô ấy mặc ngày đầu tiên hẹn họ rồi bị kết tội là đồ vô tâm nữa
  9. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đúng đấy! Điều nhỏ thế này mà chủ topic không vượt qua được thì còn nhiều tình huống phức tạp nữa thì sao!
    Chủ topic cố lên, phải thành khẩn vào. Bây giờ mới là người yêu thôi, sau này còn phải ra mắt gia đình bạn gái, phải ở rể nữa, chủ topic phải cố gắng cho xứng đáng với cô bạn gái "còn thiếu kinh nghiệm yêu đương, tính tình thuộc diện hay nghi ngờ suy đoán" này.
    Có bạn gái "còn thiếu kinh nghiệm yêu đương", nhưng thừa kinh nghiệm ******** (mới quen một tháng đã chịu ở cùng phòng khách sạn, chịu cho sờ mó, rành rẽ chuyện 30ph là đàn ông kịp thời gian làm một nháy với ****, rất quen thuộc với chuyện đàn ông xxx xong là tắm - chắc em nó thấy nhiều anh tắm sau khi ngủ với em nó rồi) thì chủ topic phải cố gắng mà giữ!
    Thành khẩn thế này chứ thành khẩn hơn nữa cũng phải cố gắng cố gắng!
    Anh hô khẩu hiệu giúp chủ topic lên tinh thần mà...cố gắng!

Chia sẻ trang này