1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm bạn đi Lào bằng xe Moto ( 1-5/9/2010 ) (Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi phong181081, 07/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí "bỏ rơi" nhau kinh quá! Gọi nhau tán loạn, mỗi người 1 hướng. Khổ thân đồng chí Phong "liễu yếu đào tơ". Làm cái ảnh "sốc" lại tinh thần cho đồng chí cái nhỉ. >:D<
    [​IMG]
  2. ProMinsk

    ProMinsk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dip le lac, anh em chuan bi cho chuyen di ban quan mong. Truoc gio khoi hanh van con vuong chuyen xe co. Nhung nhat dinh chuyen sau anh em ta lai lam qua sat canh dong hanh tren nhung cung duong moi!
  3. phongwgl

    phongwgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Công tác chuẩn bị:

    Xe cộ:
    - Xăng cộ
    o Do đi đa phần đường đèo, các bạn nên chuẩn bị chai Lavie loại to to có quai nhựa, xe nào cũng nên có ít nhất 1 chai để mua xăng, loại 1.5l thì phải :-??
    o Xăng ở bên Lào đắt hơn Việt Nam, nhưng cũng tuỳ nơi, có nơi bán 8000 kip/l, có nới 9000 kip/l tại các cây xăng, còn khi đi qua bản và phải mua lại tại các trạm xăng của dân thì vô cùng, giá hợp lí là 10.000 kip, có nơi bán buổi đêm lúc 12h là tầm 12.000kip/l :-"

    - Loại xe
    o Theo kinh nghiệm của tớ, để phục vụ cho chuyến đi Lào này, hoặc kể cả các chuyến đi núi khác, không nên đi xe 100cc, ví dụ như Dream hoặc Wave S, vì khi mang đồ, và đèo thêm một người nữa thường là sẽ rất khổ để có thể theo kịp đoàn, nếu mọi người lại toàn đi những loại từ 110cc trở lên ;))
    o Nên mang xe chính chủ của mình đi, vì khi sang đó, gặp công an, cũng đỡ bị hỏi han.
    o Tốt nhất là nên chuẩn bị xe của mình thật kĩ, vì đường đi chủ yếu là đường đồi núi, và vào cua tay áo tương đối nhiều. Trong đoàn có Tuấn Anh khá là nhiều kỉ niệm với xe, nói chung là vất vả nhất đoàn vì lí do hoàn toàn khách quan. >:)

    - Phụ tùng sửa xe
    o Nếu được thì nên có đủ số phụ tùng theo nhóm chạy, vì trong đoàn có thể có nhiều người muốn chạy trước. Tốt nhất là đi khoảng 4 xe một nhóm, người đi chốt nên là người có đồ và xăm, điển hình lần này có anh Tú đi cuối cùng, nên cũng thoát được một số những việc có thể xảy ra mà cười ra nước mắt nếu ko có anh Tú, ví dụ như anh Vinh. :-bd


    Các thứ khác:
    - Giấy tờ xe, bằng lái xe
    o Giấy tờ thì nên là giấy tờ chính chủ, ko chính chủ cũng không sao, nhưng mà anyway, để cho lành ko phải ở chuyện nhập cảnh hay xuất cảnh mà là chuyện gặp các chú giao thông Lào
    o Bằng lái nếu ảnh bị mờ, hoặc là quá hạn nên làm lại trước khi đi, Công an Lào bắt lỗi này cứ 1 lỗi là 20.000 kip :-ss

    - Thủ tục giấy tờ tại của khẩu Việt Nam và công an Việt Nam
    o Nhìn chung các anh nhà mình thì rất là tốt, các anh ở Pa Háng rất nhiệt tình chỉ dẫn, theo cung nhóm tớ đi thì các anh ở Nậm Cắn kiểm tra kĩ hơn, nhưng cũng chỉ là công việc thôi. Do các anh ở Nậm Cắn chưa có máy soi, nên các anh ấy sẽ yêu cầu mình gỡ đồ, và các anh ấy sẽ kiểm tra từng balô một, tớ toàn chỉ chỗ túi quần áo bẩn của các bạn cho các anh ấy vục tay vào (túi của Lâm, anh Long, túi của một vài bạn gái :D) =))
    o Các anh ở Pa Háng chỉ dẫn rất kĩ về việc không nên chạm vào barrier của các bạn Lào ở Loóng Sập khi nhập cảnh sang đất Lào, việc này có thể lần tới các anh ấy sẽ quên không nhắc cho các bạn khác nên tớ vẫn liệt kê ở đây. Các anh có dặn kĩ là khi sang đất Lào nhớ xuống dắt xe, hơi phi lí tí khi phải nhìn thấy cảnh các bạn tông dật thì phóng ầm ầm, còn mình thì phải dắt như xe thồ. Cửa khẩu Loóng Sập bẩn, nên anh em đi lần tới chuẩn bị tinh thần đường đất khi có trời mưa. [r24)]
    o Nhóm tớ khi đi về qua đường mòn Hồ Chí Minh, có một vài chốt công an, chốt duy nhất lởm khởm là gần Cẩm Thuỷ nhưng mà lần này bọn tớ đi cũng ko sao lắm, phóng vù vù, còn một chốt nữa địa phần Ninh Bình, ngồi trên cầu Cúc Phương 3 thì phải, ngoài ra còn một chốt nữa chỗ ngã tư rẽ về Tế Tiêu
    o Nhóm của Minsk thấy có nói là bị công an Sơn La dừng xe hỏi. Còn lại do tớ ko đi cùng nhóm này nên ko có thông tin gì update cho đến thời điểm này

    - Thủ tục giấy tờ tại cửa khẩu Lào và công an Lào
    o Theo tớ chủ quan nhận xét, công an ở đâu cũng giống nhau. thế nên kiểu gì mình cũng thua họ. Công an Lào đa phần đều được học tập và làm việc tại Việt Nam một thời gian theo như nhiều anh em đã biết, nên thú thực đây là những con người ít Lào nhất mà qua chuyến đi này tớ cảm nhận được.
    o Một ý kiến chủ quan khác, Phong81 cũng nghĩ vậy, đó là từ công an cửa khẩu, cho đến công an giao thông, đều biết chính xác là với những người Việt đi xe du lịch sang Lào cần phải có giấy gì, và chắc chắn công an cửa khẩu sẽ không cung cấp cho người Việt du lịch bằng xe máy loại giấy gì? Vì vậy đây là vấn đề dễ tốn tiền và gây ức chế nhất với những anh em không yêu công an, :-w
    o Loại giấy tớ nhắc đến ở trên, khi nhập cảnh, anh em nên hỏi rõ, đó là giấy cho phép nhập cảnh xe máy. một tờ giấy gì gì đó, mà thực tế là nếu đúng anh em ta chỉ phải đóng 50.000 kip/xe
    o Loại giấy này có công năng là cho xe lưu lại ở đất Lào theo hạn mức là 10 ngày, hoặc 30 ngày, nếu có đúng loại giấy này thì họ sẽ không thể vòi tiền anh em chúng ta được, cũng lắm thì biếu nhau tí gọi là trà đá thuốc lá.
    o Thực ra ngay từ khi chuẩn bị lên đò để sang đến Sop Bao, sẽ có một trạm công an ngoài trời kiểm tra phía bên phải đường khi vừa hết dốc cua, chốt này sẽ chỉ cách đò tầm 1km, các bạn này biết là nếu ko có giấy trên, vào sâu trong đất liền sẽ bị phạt, nhưng mà các bạn ấy cho mình qua J mặc dù mình đã nói rõ là đích đến của minhf là đâu. Chốt lại là các bạn này rất đẹp trai với em Bình, nhưng mà cơ bản là ĐỂU. @-)<o
    o Vì không có loại giấy trên, khi bắt đầu đi từ Mường Khăm đến Phonsavan, có 1 trạm công an nằm giữa trời đất mà các chú ấy đi bằng xe của Trung Hoa lục địa Lifan cấp, các chú ấy sẽ ra giá cho anh em chúng ta với số tiền bắt đầu là từ 500.000 kip, rồi tuỳ người muốn nhanh chậm, thì với nhóm tớ là 250.000 kip/xe, và với nhóm chạy sau là 100.000 kip/xe. Cá biệt có người may mắn ko phải nộp là anh Long b-(
    o Khi đi đến Phonsavan sẽ có hai chốt công an, một chốt ngay tại ngã ba rẻ phải vào Phonsavan (đi từ phía Muong Kham) chốt này nằm bên tay trái đường, không nên luẩn quẩn với các chú này.
    o Ngoài ra còn một chốt nữa nằm tại ngã tư đầu tiên, cũng bên tay phải, khi đi qua khách sạn Xiêng Khoảng là thấy, chốt này tương đối hiền lành.
    o Đoạn từ Phonsavan đi Phou Khoun sẽ có một chốt công an bên trái, chốt này nếu ai đi nhanh qua không bị hỏi là ok nhất, vì bất kể thế nào, đủ giấy cũng là 20.000 kip/xe
    o Khi đến ngã ba Phou Khoun, rẽ trái đi được Vientianne, rẽ phải lên dốc là Luang Prabang, tớ không nhớ là đã đến Xieng Ngeun chưa, nhưng sẽ có một chốt biên phòng của bộ đội Lào ở bên tay trái, các anh ấy chắc chắn sẽ gọi lại. và các anh này là những người ok nhất. chỉ hỏi xem đi đâu, bao giờ về, đủ giấy tờ là ok,..=D>
    o Nhóm tờ khi về đi qua cửa Nậm Cắn, cửa khẩu này làm việc là từ 8h sáng, nên nếu anh em gửi xe buýt về từ Luang thì sẽ đến đây tầm độ 6h30, có 2 cửa hàng vừa mua được kem đánh răng (3000kip) và bàn chải (có loại 2000 kip và 5000 kip) tha hồ sử dụng đỡ phải moi ba lô. Lưu ý với cửa khẩu này là nếu như khi đi mà ko có giấy cho xe qua, mà chỉ có giấy phạt vàng vàng của công an, thì ko nên hỏi với công an cửa khẩu này về việc xe em về thế nào, vì hỏi là họ sẽ làm khó dễ gây mất thời gian không cần thiết.
    o Nhóm đi cửa khẩu Tây Trang nhà mình (phía Lào tên là gì thì tớ không biết) bị làm khó dễ ngay phía bạn Lào cũng vì cái tờ giấy này, và rồi cũng mất thời gian và tiền bạc với họ.
    o Theo tớ, chủ yếu để xử lí với các bạn công an Lào, trao đổi trực tiếp thông qua đàm phán vừa lòng anh vừa lòng mình là ok nhất. Không nên nhờ vả mất thời giờ và thực ra mọi người cũng không làm được gì vì vấn đề rất nhỏ.

    - Lịch trình và đường đi
    o Đây là ý kiến chủ quan của tớ, có thể không phù hợp với nhiều người.
    o Đa phần đường các bạn Lào là quanh co theo sườn núi, thế nên cảnh rất đẹp, tớ nghĩ mọi người nên chỉ đi trong ban ngày, vừa an toàn vừa tận hưởng được cảnh đẹp và đỡ vất vả.
    o Đoạn đường xấu nhất tớ gặp là từ cửa khẩu đi đến Sop Bao, còn lại thì đường rất đẹp, một số đoạn hơi xấu, nhưng nhìn chung không bị nhiều cát tại các góc cua như nhà mình.
    o Một số đoạn đang đi rất nhanh, nhưng có lẽ do đang làm gì đó, tự dưng có một cái máng khá sâu, mọi người nên cẩn thận, tớ gặp gần 10 cái cắt từ bên này sang bên kia
    o Đoạn đường cảnh quan thay đổi liên tục và đẹp nhất theo tớ là từ Phonsavan đi Phou Khoun, mọi người nên thu xếp lịch trình để có nhiều thời gian tha thẩn trên cung này, vì đồi cỏ, đồi thông, và có một đoạn đẹp vì có hồ nhỏ bên tay trái.
    o Theo lịch cả nhóm đi, thì đến Phou Khoun đã muộn, theo gợi ý tại thời điểm này của bạn của Tuấn Minsk thì không nên cố để đi đêm đến Luang, vì hiện tại tình hình bên nước bạn buổi đêm cũng tương đối phức tạp ở đoạn này.

    - Nhà nghỉ, khách sạn
    o Cực nhiều và rất đa dạng phong phú.
    o Và phải nói thật là theo cách sales của các bạn khách sạn ở Luang thì cực có lợi cho anh em du lịch chúng mình. Trả giá thoải mái, và lại các bạn cũng rất hiếu khách.
    o Phòng và địa điểm thì rất đẹp, tha hồ lựa chọn
    o Tuy nhiên mọi người vẫn nên mang túi ngủ, và tấm lót đề phòng trường hợp lỡ độ đường, vì thế chắc chắn nên có bếp và cồn khô, giữa rừng có cốc trà ấm lúc mệt mỏi cực hữu dụng, em OOps nhỉ :-w may mà có li trà của em Linh @}

    - Hàng ăn
    o Cực nhiều và đơn giản, cố gắng ăn các món của Lào
    o Có một sỗ món thổ sản mà lần này bọn tớ có mang được in ít về làm quà là món Rong sông Mêkông tẩm vừng, và món Nấm (hoặc Mộc nhĩ) khô – giông kiểu thịt bò Khô, nhậu là cực ngon, ngoài ra có món trà lào cuộn bằng sợi nứa uống cũng hay hay.
    o Tại một số quán ăn, các bạn có thể tím món salad lạnh, bao gồm cải xoong, trứng luộc, trứng muối (bọn tớ gọi đĩa 1 thì có, đĩa 2 thì ko có mới ức) và các món liên quan đến bò phải nói là rất ngon. Có món bò hầm cay theo kiểu lào ngon kinh hoàng.
    o Những món cơ bản kiểu xôi với gà, hoặc ăn với Lạp - thịt băm nhỏ, rồi xúc xích trâu thì ở đâu cũng có, rất dễ kiếm.
    o Đồ uống sinh tố tại Luang có rất nhiều quán ngay đầu chợ khá ngon
    o Cá biệt về bia thì thế này, bia Lào có loại chai to, chai nhỏ, và lon. Cá nhân tớ thấy bia chai nhỏ uống đậm hơn chai to, ngon hơn nữa. Nói chung uống thoải mái không lo nhức đầu như bia nhà mình.

    - Điểm du lịch
    o Cái này thì tuỳ mọi người có thể tham khảo trên mạng, tớ không đi cưỡi voi, cũng ko đi thuyền nên để ai đi thì ý kiến
    o Đến Luang thì nên đi chùa, ai thích tìm hiểu về văn hoá, có thể sẽ thấy rất thích thú với các ngôi chùa ở Luang. Trên đường đi về, nhóm tớ có gặp 1 chị ở Nghệ an sang đây làm ăn và sinh sống. Chị có nói nếu đi chùa ở Luang nên đi 9 chùa trong 01 ngày, bọn tớ gặp chị muộn quá, vì hôm đó hình như bọn tớ chỉ lang thang được có 4 chùa thì phải. Mỗi chùa một vẻ đẹp, nhưng đều uy nghiêm và trang trọng.
    o Sư ở Luang có người hút thuốc chống nạnh nên các bạn đừng hoảng hốt [r23)]giờ đi khất thực hình như là từ 6h sáng đến 7h sáng, …
    o ở Luang có nhiều ngõ nhỏ, đẹp và cuốn hút vô cùng, nếu được mọi người nên thuê xe đạp 10.000 kip/nửa ngày để đi lang thang.
    o đường phố Luang rất sạch, nhà cửa nhà nào cũng chỉ 2 tầng, cảm giác thư thái yên bình vô cùng.
    o Có một việc, ở Luang có nhiều Bóng lộ - Gay, có thể có bạn cảm thấy ok, có bạn ko, các bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận việc này. Quán ăn ngon nhất và đẹp nhất bọn tớ ăn ở ven sông là quán của các bạn Bóng lộ. thế mới chuẩn, vừa ăn vừa chỉ sợ các bạn ấy yêu mất anh Tú với em Lâm ;)).

    - Tiền nong
    o Thời điểm bọn tớ đi đổi ở ngân hàng Lào Việt - tại 452 đường Kim Liên mới, chỉ làm đến 11h30 và bắt đầu lại từ 1h30, gặp em Lan - cực nhẹ nhàng và dễ thương, tỉ lệ đổi là 2.44, khi đổi nhớ mang theo hộ chiếu
    o Khi từ Lào về nên đổi hết tại cửa khẩu, tỉ lệ là 2.37 không nên như tớ, tham tiền mang về ngân hàng Lào Việt đổi lại chỉ được có 2.32 :((
    o Trên đường đi thì tuỳ theo nhu cầu của mọi người, có thể được đắt được rẻ tuỳ người tuỳ lúc tuỳ nơi.


    - Nếu định đi gửi xe buýt về
    o Tại Luang chỉ duy nhất có một bến xe buýt về từ Luang về đến Vinh với chi phí là 200.000 kip/người. xe gửi theo là 200.000 kip/xe
    o Nếu không được, các bạn yêu cầu cho gặp Mrs TUI, thông tin chi tiết liên lạc với bạn này tớ sẽ up lên khi lấy được. Bạn này là vợ của con trai chủ nhà xe, đi học ở Queensland – Úc về nên tiếng Anh rất chuẩn, và đặc biệt cực khiêm tốn, nói chuyện dễ chịu và thông cảm với khách vô cùng. Trước khi bọn tớ về, bạn ấy đã về nhà rồi, vì nhận điện thoại Goodbye của tớ lại phi ra bến xe để chào tạm biệt.=D>


    KẾT LUẬN:
    Theo tớ nghĩ, Lào rất đẹp để đi bằng xe máy, chúng ta đều nên thử một lần. Đối với tớ, chuyến đi Lào lần này mỗi một lần thủng xăm, nằm giữa rừng, trên đường cái, hoặc nằm trước cửa nhà dân, đều là một kỉ niệm đáng nhớ. Thậm chí mải nhìn cái *** con lợn con mà tí nữa chui đầu vào xe tải [:P]. Mong mọi người đi về đều chia sẻ để những người đi sau không vất vả.

    Những kinh nghiệm này tớ đúc kết được sau chuyến đi thực tế này, có thể sẽ chỉ đúng trong 1 tuần, thế nên nếu bạn nào đi sau, rất mong các bạn cũng sẽ review lại để mọi người có thể đọc và rút kinh nghiệm

    Lần này đi, hầu như cả nhóm đều mua bảo hiểm cho bản thân, thực sự tớ thấy yên tâm rất nhiều. Càng yên tâm hơn khi đi về đọc được tin buồn của Dìm Hàng Pro. Về vẫn nói đùa với bạn bè là số mình khôgn được giàu, nhưng thực sự tớ nghĩ đây là một việc nên làm vì ra khỏi Việt Nam, khi có chuyện lớn sẽ đỡ được rất nhiều thứ lo lắng [-X.

    Chỉ có đôi lời chia sẻ, chúc các nhóm khác khi thực hiện cung đường đi Lào cho dù có là ở đâu đều sẽ có những bài học, những chia sẻ đáng quý.
  4. Tolate

    Tolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Lúc anh về qua TP Hoà Bình thì mới nhận đc tin nhắn có cuộc gọi nhỡ , gọi lại thì ko thấy nghe . Cũng ko biết là ai gọi mình nhưng hôm nay đọc đc đoạn này mới biết là em gọi . Anh cứ nghĩ em chạy trước vì lúc mưa to quá anh còn dừng ở Mai Châu nghỉ mãi mới chạy tiếp
  5. sid1101

    sid1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác về nhà an toàn, mạnh khỏe. Bác Minsk đã hong khô được hàng họ chưa ạ? khổ thân ở thác nước bên Lào đã "úng" hết rồi về đến VN lại còn gặp mưa, hị hị !!!
    Khổ thân xế của em, đáng lẽ trước khi em về phải hand over lại cho đồng chí nào đấy mới phải, cứ nghĩ đến đoạn anh ý thất thểu ở Mai Châu là lại không kìm được nước mắt nước mũi, chẹp...
    Cả nhà ọp vui nhá, xế em mang phần về cho em nhá ^^
    Bác tele không thấy nói gì về vụ đền đôi giầy khô cho em nhở???
  6. binhnguyen81

    binhnguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    @phongw... pác cho em xin cái ảnh anh cảnh sát đẹp trai với, pác bảo anh ấy đểu nhưng về bản chất anh ấy rớt điệp trai. ka ka
    - Món ăn: pác quên nói đến món ngô đen của lào, ăn rất ngon và chị bán hàng thì rất thân thiện, thật thà...
    @opp.. sao em post cái ảnh pác phong leader nhà mình như quả táo tàu thế kia?
    @tele... pác cho em xin số điện thoại khác để liên hệ đi pác ơi
    @ all: ảnh ọt đi các pác ơi.....
  7. phong181081

    phong181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    các bác mang ảnh theo và máy tình cho e copy cái hic nhiều ảnh quá mà
  8. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi Lào của mấy anh em!

    Em lên đây post giúp Tuấn Minsk message này vì hiện tại Tuấn Minsk không vào được diễn đàn và lại có một bạn đang dùng nick ProMinsk không phải là Tuấn Minsk của đoàn mình ạ.


    Chào các bác mình là Minskpro anh em thường gọi là Tuấn Minsk (nick ProMinsk không phải là mình đâu nhé), mình thông báo để các bạn biết tránh nhầm lẫn.

    Hôm qua đang còn phóng bạt mạng trên Mai Châu có thằng rủ trà đá, mình bảo đang đổ đèo, nó bảo mình điêu online post bài ầm ầm hóa ra là có bác ProMinsk

    Ảnh ọt đâu hết rồi các bác xả hàng đi nhé, mình nhờ bạn YO post hộ vì ko vào được ttvn
  9. teledata

    teledata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Các bạn liên lạc với teledata theo số 0903232429. số 0984425699 sim đã bị thất lạc.
  10. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi lại muốn đi nữa, haizzz. Tối nay đi off nhé mọi người. Nhưng ko thịt chó nhé, mùng 1 đầu tháng mà

Chia sẻ trang này