1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bạn trai nghèo hơn bạn?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi caogotttkh, 09/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hãy tin vào tình cảm và suy nghĩ của mình . có ai biết trước được tương lai đâu . đừng để phải nói 2 từ nuối tiếc
  2. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng nghèo hơn người yêu!
    Phải cố gắng thôi!
    ko nên suy nghĩ nhiều
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên khuyên bạn trai chữa hết bệnh đi. Đó là giải pháp duy nhất để chấm dứt tình trạng mượn tiền và làm bao nhiêu đổ sạch vào chữa bệnh. Sau này khoẻ mạnh, dù ko có tiền cũng yên tâm hơn. Trong tình yêu, đến cãi nhau cũng phải có sức mới cãi đươc, đừng nói chi đến chuyện thành gia lập thất, sinh con đẻ cái.
    Chúc hp!@
  4. congaihanoi2

    congaihanoi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Ngươì yêu mình cũng nghèo, cũng gầy, ốm, còn bị tim bẩm sinh nữa, nhưng a ấy nói chia tay mình trước (lý do chia tay thì nhiều) mình níu kéo, muốn giúp đỡ a nhưng a k nhận, phũ phàng bỏ mình ra đi (lại còn nói dối là bây giờ có ng yêu mới rồi) còn k muốn là bạn với mình nữa. Buồn!
    Mình chỉ sợ a ấy k chữa trị sau này bị suy tim thì khổ lắm, k cứu được, a ấy là con trưởng (bố mất sớm) mình muốn rút hết tiền tiết kiệm của mình đưa cho a ấy chữa bệnh, dù sau này a ấy có coi mình là gì thì mình vẫn muốn giúp a ấy qua khỏi bệnh tật, có sk để đi làm, kiếm tiền lo cho gđ. Mỗi tội cái tự ái cao ngất trời làm sao nhận sự giúp đỡ của mình đây!
    bây giờ k biết giúp đỡ a ấy bằng cách nào?
  5. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chuyện giàu nghèo ko quan trọng, mà quan trọng là thái độ, cách cư xử của anh ấy ntn. Điều này thì bạn có thể hoàn toàn cảm nhận được, là lợi dụng hay ko, chỉ có bạn mới có thể hiểu :)
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh ấy là người có chí khí và nghị lực thì cũng đáng để bạn gửi gắm cuộc đời , mặc dù hiện tại khó khăn .

    Nếu anh ấy chỉ luôn biết đi vay người này , lấy ng kia bù đắp vào . Bạn sẽ k được hưởng hạnh phúc , vì anh ấy k có chí lớn cho sự nghiệp anh ta và cuộc sống gia đình .

    Chúc bạn chọn lựa tốt . Nhưng nghèo k bao giờ là vấn đề , vấn đề là bản thân con người ấy tốt và chí khí như thế nào , và bạn yêu anh chàng ấy đến đâu !
  7. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thực ra yêu đương là tình cảm nhưng có một chút lý trí thì mới bền được. Chuyện này cũng được tính là điểm không hợp rồi. Mình là con trai, nhà mình không giàu nhưng mình cho là bình thường nếu bạn chia tay người yêu. Có khi thế lại tốt, bạn kia tập trung la mà chữa bệnh với cả tiết kiệm. Đỡ tốn tiền xăng xe, đi lại, ăn tiêu. Nghèo thì lo học đi, yêu làm gì.
  8. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Better to come best and best to come better, suy ra better to come better and best to come best
    Bạn trai bạn nghèo nhưng được cái có chí làm ăn, chỉ tội sức khỏe kém thôi cái này thì phải hết bệnh mới vui được bạn ạ không thì mất tiền chữa bệnh lại chẳng được gì thế thì bạn nên làm cho anh ấy vui mà chóng qua bệnh bạn nhé không chỉ là tiền mà còn là chăm sóc yêu thương và đỡ đần không thì bạn trai bạn khó vượt qua nếu có sức khoẻ thì lo gì nữa bạn trai bạn sẽ đỡ bạn việc nhà và cơm nước có trai lo việc gì khổ sở thế bạn ai trong đời không vấp ngã có vượt qua mới thấm tình cảm trai gái nó đã lỡ yêu đương không phải cái tội mà tội là không giúp đỡ nhau vượt qua được cảnh này đó bạn à. Thôi thì để nói là đã qua cái thời ai cũng ăn không chung bàn cơm rồi cũng phải lo cho cái khó gập ghềnh trước mắt ai mà không qua ải sẽ không sống được những ngày sau
    Thế nhé
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Rút hết tiền tiết kiệm đưa đây, a giúp cho :))

    @all bệnh nhân chạy mất rồi trị gì nữa?
  10. cdtdh2

    cdtdh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    khi yêu thì người ta sẽ cố gắng vì nhau để ngày mai tốt đẹp hoàn hảo hơn, còn bạn này thì cứ tính toán so đo thế thì làm sao mà vui vẻ được.

Chia sẻ trang này