1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em thích 1 cô cáo nhưng xung quanh cáo có rất nhiều vệ tinh, cạnh tranh rất quyết liệt, các bác tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okanehoshii, 13/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top nôn nóng quá. Những cái đó "cảm" là chính. Nếu là tôi, tôi cũng ko kể. Khi kể ra, tự nhiên nó mất đi cái "tinh tế", "sâu sắc" tía roài. Bạn tự gác tay lên trán suy nghĩ đi, khi yêu khi quan tâm, tự nhiên có cách ah.
    Cái này cũgn tùy người, đúng NGƯỜI, đúng THỜI ĐIỂM, đúng HOÀN CẢNH, 1 cái bình thường cũng có thể là "tinh tế"; ngược lại là "lố bịch". Cho nên khó có thể "học" đc từ người khác. Cứ thử và cảm nhận. Nó là sự quan tâm đi ra từ trái tim, tấm lòng, ko phải để lấy le, ghi điểm. Cái trước mới là chính. Cái sau là phụ :D
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác à! Không phải là em ko hiểu cái lý thuyết cao siêu đó nhưng thực tế nó khác lý thuyết. Đầu óc của gà thì vốn là gà thì khó mà khai sáng khi không có những dẫn chứng cụ thể sinh động. Lý thuyết phải đi đôi với thực hành. Từ tư duy trừu tượng đến trực quan sinh động. Bác cứ mờ mờ ảo ảo thì em cùng các gà khác khó thoát khỏi kiếp gà lắm! Còn bác không thông cảm thì em cũng chịu thôi.
  3. luanban

    luanban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thôi thì thế này. Để đơn giản hóa, bạn cứ search "những hành động lãng mạn nhất". Thường nó có tác dụng với nhiều người. Có thể tìm bằng tiếng Anh, cho nó Tây, nếu muốn!
    Vd: http://s1.zetaboards.com/redboy/topic/850031/1/
    Đó là ý kiến chủ quan của tớ thôi. Xin lỗi nếu như bài post trên có vẻ lí thuyết quá. Bác nào có hứng thú kể chuyện, tớ cũng xin hóng hớt.
    Nice weekend.
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã chia sẻ tài liệu tham khảo. Em thì thấy mỗi người có một bản sắc riêng, chẳng hạn như bác chắc đắc đạo rồi thì cũng nên có vài tuyệt kĩ lưu lại hậu thể để khỏi bị thất truyền.
  5. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng tốt nhiều khi rất đơn giản. Những thứ mà em hay làm là:
    - vd mình và phụ nữ cùng đi lấy nước, mình đến trước có thể nhường họ với thái độ vui vẻ -> họ cũng thích thú và vui vẻ.
    - đi ăn chung, nếu có bát đưa ra thì mình nhường mọi người và phụ nữ trước, mình ăn sau.
    - đi thang máy, lên xe buýt nhường phụ nữ người già và trẻ em lên trước, xuống trước, mình đi sau.
    - lịch sự tôn trọng mọi người, chú ý những thứ nhỏ nhặt để giúp không làm người khác khó xử cái này gọi là tinh tế. vd: nếu em nó mặc cái áo có xấu quá thì cũng đừng chê quá hay quen quá lố, có thể bảo cái này cũng đc nhưng tớ thích bộ hôm qua hơn. Hay con gái buồn và k muốn tâm sự với bạn thì cũng đừng gặng hỏi làm họ khó chịu ..v..v.
    Nói chung là cái tính tâm lý này chỉ có thể có ở những người hay chú ý cảm xúc người khác, khó có ở những người vô tâm, huỵch toẹt .Sống cùng 1 ng tâm lý thì sẽ có cảm giác họ rất hiểu mình và nhiều thứ k cần nói ra, chỉ 1 ánh mắt hay cử chỉ là đủ.
    Đợt vừa rồi mình đi Hạ Long với cơ quan mới, bàn mình ăn cua nhưng chưa có tương ớt, mình xuống lấy. thoáng nghĩ các bàn khác chưa có thế nên mình xin cả lọ + 5 cái bát lên và mang cho cả 5 bàn, thế mà có bạn gái trong đoàn ( mình mới vào nên ít người biết) hỏi thăm ngay xem mình là ai. Hành động của mình đấy là xuất phát từ suy nghĩ tốt của mình đối với mọi người.
  6. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Ví dụ mình kêu "mắt em bị đau" hôm sau người ta hỏi lại "mắt em hết đau chưa?". Hay là mình kêu mai mình đi ăn nói chuyện với bạn thì ngày mốt hắn sẽ hỏi là "em hôm nọ đi ăn với bạn nói chuyện có vui không?".
  7. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Hê, mình thấy mấy hành động của bạn, ngoại trừ phần lấy tương ớt ra thì chẳng có cái gì là gây ấn tượng cả. Việc đó là việc đương nhiên phải làm.
    Còn nếu là mình thì mình nhắc bồi bàn đi lấy tương ớt với chén bát. Mình không phải là bồi bàn để mà phải phục vụ như vậy.
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời! Bác như đang đánh thức cái nhân tâm trong em! Zôoo
  9. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Thank chị! Hay ghê! Nhưng chắc là hắn chắc ghi sổ hết đấy chị!
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tự dưng nhớ ra,ấn tượng cũng có nhiều cách lắm .
    Ví dụ hôm trước được tiếp xúc với bạn trai của cô bạn mình, chỉ có thời gian ngắn mà mình ấn tượng mạnh với cậu này .
    Chuyện là cả bọn đi du lịch với nhau,sau một hồi tập trung ở quán cafe khi nghe mọi ng bảo có taxi rồi,lên đường thôi.Trong lúc mình thanh toán (vì mình tự thấy mình gọi nhiều đồ ăn nên phải dành phần pay the bill).Véo 1 cái anh bạn kia và cô bạn gái (có 3 đứa ngồi trong quán thôi) đã tập kết ở xe để lại cho mình nguyên cái hiện trường là 1 cái vali 1 cái balo to đùng (của đứa khác)và 1 đống đồ lỉnh kỉnh (con gái đi chơi thì nào túi,nào sách truyện + cơ man nào là đồ linh tinh).
    Mình đã ngán ngẩm rồi, lúc sau mình khệ nệ tay vừa xách túi vừa cầm 2 quyển truyện tay kia kéo cái vali ra xe.2 người họ đứng cười nói vui vẻ nhìn mình lặc lè bê cái vali cho vào cốp (đứng ngay bên cạnh nhá,chỉ cần thò tay là có thể giúp mình,mà cái vali nhẹ tênh chỉ có điều đồ đạc mình lỉnh kỉnh nên nhìn có phần khó khăn).
    Thêm 1 điểm ấn tượng cho anh bạn đó nhé.
    Khi mọi người vào quán ăn,chả là có gọi món lẩu cá.Nồi lẩu thì nhỏ nên khi cho cá vào mình chỉ cho 1 nửa đĩa cá,rù rì 1 lúc lẩu sôi,vừa đứng dậy mở cái nắp ra định múc cá ra đĩa để mọi ng cùng ăn thì anh bạn đã xung phong cầm muôi hớt luôn cái đầu cá vào bát rồi yên vị thưởng thức.Mình choáng váng nhưng vì không muốn mọi người mất vui nên vẫn tiếp tục,tự dưng thấy anh bạn hỏi "sao không thấy bộ lòng cá nhỉ".Úi trời,mình làm quả vét đĩa,đổ hết đĩa cá vào nồi lẩu,sau khi sôi mình múc bộ lòng cá giơ lên hỏi "lòng cá nè có ai muốn chén không?".1 giây sau thì mình thấy bộ lòng cá đã nằm trọn trong bát của anh bạn đó.Lúc đấy mình biết cái j gọi là :trở tay không kịp.
    Trời ,quá ấn tượng.

Chia sẻ trang này