1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn giai điệu nào cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoatranganhn, 16/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    mùa đông rồi, lạnh
  2. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Ve-Ha-Noi-Hong-Nhung/IWZ98I69.html

    khi không còn trẻ, người ta thường nhớ về điều gì

    Tôi mong về Hà nội
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo len cài vội
    Một chiều đông rét mướt

    ở giữa Hà Nội, mà tưởng chừng như đang xa lắm. Có thật là nơi ấy bình yên. Nắng mùa đông, xét cho cùng thì cũng chỉ là một thứ dìu dịu, hiu hắt. Còn những ký ức, có lẽ cũng chỉ là một vài khoảnh khắc thôi. Cần chi phải tiếc nuối, chỉ là giữ cho riêng mình thôi. Bạn cũng vậy và tôi cũng thế.
  3. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    VTV3 đáng chiếu một bộ phim. Mình thích nghe bài hát này.
    Cho một nỗi nhớ đã qua, nhớ thương đến mấy, thì tình chỉ như gió mây thôi.







    Hãy mở cửa nhé tình yêu


    Bao nhớ thương vơi đầy.
    Tình nào như gió mây.
    Đêm dài trong mắt đợi mơ mình đến bên nhau.
    Giây phút không gặp mặt.
    Khắc khoải trong mong nhớ.
    Mới hiểu vì 1 lẽ lòng đã tự dối lòng

    Và nguyện sẽ mãi bên anh, sẽ mãi không bao giờ xa
    Để được thầm gọi tên anh, được anh nắm tay cùng đón ban mai
    Dù chỉ là 1 hạt nắng cũng sẽ xua tan màn đêm
    Dù anh chỉ nói yêu em 1 lời cũng làm vui 1 trái tim buồn
    Ôi bao tình thiết tha này chỉ vầng trăng kia tỏ lòng em
    Có thể nào nói hết với nhau nhung nhớ của tình yêu giữ kín trong tim
    Hay anh chỉ chỉ như cơn mưa ấy đến ồn ào rồi đi nhẹ như mây.
  4. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    Đã có 1 thời, em chỉ yêu mưa, yêu cảm giác trong lành, tinh khôi của cơn mưa
    Em của ngày ấy bình yên và phẳng lặng.
    Nhưng...
    Em của bây giờ chỉ muốn nổi loạn chạy đi tìm nắng
  5. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
  6. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
  7. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
  8. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59


    Hơn chục năm trước nghe bài hát này, để rồi day dứt. Vì vấn vương, vì phố xưa, vì mưa...

    Tình yêu là những tiếc thương
    là những vấn vương mờ tựa làn sương
    Dịu êm mà sao đắng cay
    mà sao đổi thay như chim xa bầy

    Về thăm lại con phố xưa tìm bóng dáng ai
    một chiều trong mưa
    Mùi lan nhà ai thoáng đưa
    dịu dàng phố xưa nhớ mấy cho vừa
  9. hoatranganhn

    hoatranganhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    59
    kỷ niệm ngày xưa, vẫn còn đâu đó. những bạn bè chung, những con đường nhỏ . . .
    kieuhaiyenke_chien_bai thích bài này.
  10. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    mấy bài về HN bài nào cũng hay hết á, nghe Thu Hà Nội hay Hoa sữa mà nao nao lòng với một người xa xứ như em, dạo này e đang cuồng bài HN mùa lá bay của Bùi Anh Tuấn, cảm xúc lắm ạ

Chia sẻ trang này