1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[TREKKINGFAN]: FAN LEO DÂY…. Điểm hẹn tình yêu 2012. (Từ ngày 29/12/2012 - 2/01/2013)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi caoboionline, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    {TREKKING FAN} Tuyển xế chinh phục CỰC TÂY- APACHAI - tối 27/4 đến hết ngày 1/5

    Tụi tớ lập cung đi cực Tây tổ quốc ( APACHAI ) vào dịp 30/4, muốn tuyển thêm một số thành viên tham gia vào đoàn cho xôm tụ.

    Nhóm rất vui tính và welcome các thành viên nên các bạn ko có gì phải ngại nhé. Mọi vấn đề tụi tớ liên hệ cả rùi chỉ còn tuyển thêm vài người đi cho xôm tụ thui, tổ chức ít trò chơi tập thể nó vui. hehe

    Giới thiệu cung đường:

    Ai đã từng đi phượt chắc đều biết đến mong ước chinh phục 4 cực 1 đình của các phượt thủ.Trong 4 cực thì CỰC TÂY - apachai được xem là khó khăn nhất, nhg sẽ thật xứng đáng cho các bạn bỏ công sức ra khi các bạn đứng trên nóc nhà Đông Dương thứ 2.

    Apa Chải là xã miền núi xa nhất về phía tây đất nước, nơi có cây cột mốc số không phân chia ranh giới 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc, nơi gắn với ước mơ chinh phục những vùng đất xa xôi khó khăn nhất của Tổ quốc

    .

    Chi tiết cung đường

    1. Địa điểm:
    Điểm cực Tây: A Pa Chải-Tá Miếu (thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) - ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào. Nơi được mệnh danh “1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe”, có cửa khẩu A Pa Chải.

    2. Thời gian: Tối 27/4 - hết ngày 1/5
    3. Lịch trình:
    a. Lịch trình 1

    Ngày 27/4: Hà Nội - Hòa Bình - Mộc Châu ( 180km)
    - 18h: Xuất phát từ ĐH Quốc Gia
    - 24h: Có mặt ở Mộc Châu, ngủ đêm ở Mộc Châu. Nếu còn sức đi lên Yên Châu ( thêm 50km nữa)
    Ngày 28/4: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên ( 250km)
    Ngày 29/4: Điện Biên - Mường Chà - Mường Nhé - Đồn 317 (230km)
    - 7h: Xuất phát đi Mường Chà
    - 12h: Ăn trưa ở Si Pha Phìn, xuất phát đi Mường Nhé
    - 21h: Tới đồn 317
    Ngày 30/4: Đồn 317 - Cột Mốc 0 - Mường Chà - Mường Nhé (70km)
    - 8h: Dậy leo
    - 12h: Đến đỉnh
    - 15h: Xuống đến đồn 317
    - 20h: Chạy về đến Mường Nhé
    Ngày 1/5: Mường Chà - Điện Biên (165km)
    - 8h: Xuất phát
    - 16h30: Có mặt ở thị trấn Điện Biên.
    - 16h45: Nếu kịp thì đi cửa khẩu Tây Trang (27km), nếu ko còn thời gian ta đi Hầm Đờ Cát.
    - 18h: Ăn tối
    - 19h: Lên oto về Hà Nội
    Ngày 2/5:
    - 6h sáng: Về đến Hà Nội. Chuẩn bị đi làm luôn.

    b. Lịch trình 2:
    Ngày 28/4: Hà Nội - Điện Biên
    - 18h: Cả người và xe gửi theo oto
    Ngày 29/4: Điện Biên - Mường Chà - Si Pha Phìn - Mường Nhé - Đồn 317 (230km)
    - 7h: Có mặt ở Điện Biên
    - 12h: Ăn trưa ở Si Pha Phìn
    - 21h: Tới đồn 317
    Ngày 30/4: Đồn 317 - Cột Mốc 0 - Mường Chà - Mường Nhé
    - 8h: Dậy leo
    - 12h: Đến đỉnh
    - 15h: Xuống đến đồn 317
    - 20h: Chạy về đến Mường Nhé
    Ngày 1/5: Mường Chà - Điện Biên (165km)
    - 8h: Xuất phát về Mường Chà (110km)
    - 16h30: Có mặt ở thị trấn Điện Biên. Nghỉ chấn 15ph
    - 16h45: Nếu kịp thì đi cửa khẩu Tây Trang (27km), nếu ko còn thời gian ta đi Hầm Đờ Cát.
    - 18h: Ăn tối
    - 19h: Lên oto về Hà Nội
    Ngày 2/5:
    - 6h sáng: Về đến Hà Nội. Chuẩn bị đi làm luôn.

    4. Kinh phí dự kiến: 1.800.000 - 2.000.000VNĐ/người ( thừa về trả lại)
    5. Liên hệ:
    - Trần Mạnh Linh: 0943333830
    - Heo Hí Hửng: 0974881133


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Tây Nguyên - Mùa con Ong đi lấy mật (6 Ngày và 7 đêm)
    Lịch trình Tây Nguyên

    "phố núi cao phố núi đầy sương
    phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    anh khách lạ đi lên đi xuống
    may mà có em đời còn dễ thương
    ...

    em Pleiku má đỏ môi hồng
    ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    nên mắt em ướt và tóc em ướt
    da em mềm như mây chiều trong"

    (Còn một chút gì để nhớ - Vũ Hữu Định)

    Tây Nguyên - Vùng đất đầy nắng và gió phía Nam với những cơn mưa ào ào chợt đến chợt đi, những đồi cà phê ngút tầm mắt... những dòng thác Dray Sáp, Dray Nua, Gia Long, Krông Kmar hùng vĩ tuôn trào từ suối mẹ Krông Nô, Krông Ana. Vùng đất với những con người và cảnh vật hoang sơ... đến bao giờ mới được hằn dấu chân??
    Vâng câu hỏi đó sẽ được trả nhời thông qua lịch trình sau đây. Thời gian và cơ hội đến rồi. Chúng ta phải quất thôi =))

    Ngày 0 (27/4): 18h Đi xe giường nằm vào Đà Nẵng, sáng sớm hôm sau đến nơi (Xe Thanh Sơn)

    Ngày 1 (28/4): Đà Nẵng - Ngã ba biên giới - Kon Tum (330km)- PleiKu (380km)

    Sáng đến Đà Nẵng ăn sang, cà phê, nhận xe chuẩn bị quân tư trang và lên đường.
    Buổi sáng: Đà Nẵng - Đak Glei - Pleikần - Ngã 3 biên giới Việt Lào Cam (Cửa khẩu Pờ Y - Ngã ba biên giới thứ 2 của Việt Nam sau A Pa Chải. Đây cũng chính là nơi hay nói là một con gà gáy cả 3 nước đều nghe thấy hay một cách ngộ nghĩnh là bạn có thể đánh dấu 1 phát 3 nước Đông Dương luôn, vắt qua rồi vắt lại ý – chống chỉ định cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú ;)) )
    Buổi chiều: Ngã 3 biên giới - Plei Kần - Đăk Tô, Tân Cảnh - thị xã Kon Tum - Pleiku
    Kon Tum - Địa danh lịch sử với những trận đánh nảy lửa của Quân giải phóng vào đầu não quân Sài Gòn ở vị trí địa đầu đất Tây Nguyên (vùng 3 chiến thuật). Thị xã Kon Tum, đầu não hành chính của chế độ Sài Gòn ở Tây Nguyên nằm trên bờ sông Đak Bla thơ mộng (Có cầu treo khá đẹp). Đây cũng là xứ đạo nổi tiếng sùng đạo, có nhà thờ Gỗ tuyệt đẹp, trường dòng cho các linh mục. Sau đó đi cầu treo Konlor gần đó có Nhà rông văn hóa tha hồ chụp hình. Nếu còn sớm thì ghé thăm Ngục KonTum
    Mấy ảnh nhà EEC định ngủ ở Kon Tum, nhưng theo mình thì KonTum ko có gì và quãng đường từ Kon Tum tới PleiKu là 50km. Thôi chúng ta sẽ chạy qua Pờ lây cu ngủ luôn mai chạy cho sớm.
    Rời thị xã Kon Tum, xuôi theo đường 14 qua Chư Pảh đến phố núi Pleiku. Chúng ta sẽ đi qua Thủy điện Ialy, Biển Hồ Pleiku.

    Ngày thứ 2 (29/4): Pleiku - Buôn Ma Thuột (185km)

    Từ Pleiku theo đường 14 thẳng tắp xuống Buôn Ma Thuột đi qua núi Hàm Rồng, rừng cao su Chư Sê, vườn tiêu IaPhang, IaLe, Buôn Hồ, đèo Hà Lan.
    Từ Buôn Ma Thuột, rẽ phải theo lộ 14 về HCM theo hướng Dak Nong thì đến cụm thác Dray Sáp, Dray Nua và Gia Long hùng vĩ bậc nhất Tây Nguyên.
    Sau đó về Buôn Ma Thuột thăm quan bảo tang dân tộc DaK Lak, nhà đày Buôn Ma Thuột
    Buổi tối sau khi ăn tối sẽ đi thưởng thức Cà Phê BMT tại Làng Cà Phê Trung Nguyên và thăm tượng đài Chiến thắng BMT
    Nghỉ đêm ở Buôn Ma Thuột
    ks Thành Công 0503858727 (150 - 200k)

    Ngày 3 (30/04): Buôn Mê Thuột - Tuy Hòa - (Cực Đông Đại Lãnh)
    Buổi Sáng:
    Sau khi ăn sáng và cf no nê chúng ta sẽ gửi đồ ở KS và đi Bản Đôn thuộc rừng quốc gia Yokdon (lưu ý ko nhầm vì ở đây có cả Buôn đôn hàng fake :P) thăm quan Nhà sàn cổ dựng theo kiểu Lào, khu lăng mộ khu Săn voi..
    • Dịch vụ cưỡi voi 2 người/1voi/30 phút lội mé sông là 150k.
    • Đầu tiên là khu du lịch Thác bảy nhánh – Làng đảo. Khu này cố gắng dựng lại một không gian của đồng bào dân tộc.
    • Khu thứ hai là Khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Yok Đôn, đi bằng thuyền độc mộc ngược sông và tham quan rừng Yok Đôn. VQG Yokdon cách bản đôn 3 km (điện thoại 05003783050) khoảng 1 đến 2h . Lưu ý VQG Yokdon bắt buộc phải thuê hướng dẫn viên, đi bộ khoản 3h giá 250k (gồm có chèo thuyền sang sông) chứ không cho khách đi một mình bởi vì đây là vùng biên giới.
    Buổi chiều:
    Từ Buôn Mê Thuột xuất phát chạy đi Tuy Hòa ra Hải Đăng Đại Lãnh
    Tối ngủ Đại Lãnh để sáng hôm sau ngắm bình minh Cực Đông Đại Lãnh, nơi đón ánh mặt trời đầu tiên vào đất Việt (Chút cha chút chít đón bình minh Đại Lãnh nhé hô hô hô)
    Không chỉ tự hào là người đón ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới, bạn còn được chiêm ngưỡng ngọn hải đăng trầm mặc, núi đá kỳ lạ, bãi biển bao la.
    Mũi Điện hay còn gọi là mũi Đại Lãnh, mũi Nạy, mũi Ba thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, Huyện Đông Hòa, Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km về phía nam. Mũi Điện là điểm cực Đông trên đất liền nước ta nên được xem là nơi đón bình minh sớm nhất cả nước. Không chỉ sở hữu vùng biển rộng lớn, trong xanh, mũi Điện còn quyến rũ du khách với tháp Hải Đăng trầm mặc cao 26m, bên trong có 110 bậc cầu thang gỗ thiết kế theo hình xoắn ốc được xây dựng từ năm 1890.
    Ngày thứ 4 (01/05): Đại Lãnh - Tuy Hòa - Quy Nhơn (An dưỡng tập 1)
    Ăn hải sản ngập răng ngon bổ rẻ và tắm biển Quy nhơn (Sập siếc, bikini các kiểu rồi nhé)
    Tối ngủ ks Hoàng Yến 0563746900

    Ngày thứ 5 (2/5): Quy Nhơn - Đức Phổ - Quảng Ngãi - Hội An (250km) - Đà Nẵng (An dưỡng tập 2)
    Ghé Đức Phổ: Tắm biển Sa Huỳnh, mua sắm chợ Sa Hùynh, tham quan văn hóa Sa Huỳnh. Về Quảng Ngãi ăn cơm gà bà Nhung
    Sau đó chạy về Hội An thăm quan và ngủ tại Hội An
    Hoặc chạy về Đà Nẵng cất đồ, tắm biển ăn sớm buổi tối chạy đi Hội An ngắm đèn ***g. Đến khoảng 10h tối chạy về Đà Nẵng ngắm cầu xoay sông Hàn...Đến đây Hiếu Nhóc Và Anh Vũ Thắng phụ trách ăn chơi nhẩy múa nhé.
    Ngày thứ 6 (3/5): Hội An - Đà Nẵng (50km)
    Chơi quanh Đà nẵng, chạy xe lên đèo Hải Vân, chiều trả xe thu xếp đồ. Tối lên xe giường nằm về HN.

    Lịch trình và thời gian có thể xê dịch vì bản than chúng ta cũng là những người rất thích xê dịch nhé các bạn
    Kinh phí dự kiến: 3-4tr

    Đoàn đã chốt 7 xe và ko nhận thêm ai nữa.
    (Ôi, chuẩn bị béo mầm rồi đây)
    A Tủn + A Nủ
    Con Cua + Con Cá (Đặt vé máy bay 19h ngày Chủ nhật 29/04 có mặt ở Buôn Mê Thuột)
    Chíu Chíu Bùm Bùm + Giang Vũ
    Comi + Trầm xinh
    Vũ Thắng + Minh Hồng
    Hiếu Nhóc + Yankumi
    Giang Béo + Hanul Tòi
    Trân trọng.
  2. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đội quân Súng Nước Nhà Trekk Tại Lào...

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tuần mới với nhiều niềm vui và sẵn sàng chuẩn bị tinh thần Chinh phục các Cung đường và các Cực của tổ quốc nào các bạn :)

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cực Tây, APACHAI :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    FAN ĐỖ Quyên - Đỉnh FANSIFAN Ngày 2.4.2012

    [​IMG]
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Về Điện Biên thăm chiến trường xưa
    7/5/1954- 7/5/2012, 58 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, dấu tích chiến tranh xưa như đã lùi xa vào dĩ vãng nhưng dư âm oai hùng của cuộc chiến mang ý nghĩa lịch sử của toàn dân tộc thì vẫn còn đọng mãi...
    Theo dòng lịch sử, hướng về cội nguồn, và mang trong mình sự say mê với những cung đường, chúng tôi đã có những cuộc hành trình lên Tây Bắc,về với Điện Biên Phủ để thăm các di tích : đồi A1, đèo Pha Đin, hang Thẩm Báng, hầm Chỉ huy tướng Đờ Cát… những địa danh vẫn còn mang hào khí của cha ông.
    http://afamily.vn/du-lich-quan-xa/20120507124959582/Ve-Dien-Bien-tham-chien-truong-xua.chn
  4. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
  5. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Lan Hạ - Đảo Năm Cát kayaking 2012


    Nếu để cung đường cũ thì có vẻ khó khăn và cung đường đó lại dành cho những người đã từng đi Kayak và mạo hiểm hang động, đồng thời mình còn phụ thuộc lịch thủy triều lên, xuống xem có vào được hang động, nếu không vào đấy điều chỉnh thủy triều ko tốt là bị khóa lại trong hang thì nguy hiểm lắm....Với cả có 1 đoàn vừa đi vừa rùi... và đi không được phép của Ban quản lý Hạ Long đi theo tuyến đó và sau vụ đó các thuyền cũng không leeifu như tàu trước nữa.
    Vì nhóm mình không có nhiều kinh nghiệm và đa số các bạn cũng là Kayak lần đầu, do vậy Bồi ko ko muốn đi tuyến kia để vào hang động... và không cần nắm lịch thủy triều thì nên đi theo lịch sau để đi Năm Cát, chèo Kayak ở khu vực một số bãi cát hoang sơ và bơi lội ở dưới nước....

    Ngày 1 - Thứ 7 (2/6/2012): Hà Nội - Tuần Châu - bến pha Gia Luận - Cát Bà - Kayak - Năm Cát
    4h00: Khởi hành Khách Sạn Deawoo đường Đào Tấn
    10h00: Có mặt tại Cát Bà, dạo chơi nghỉ ngơi... thăm quan đảo Cát Bàt,
    11h30: Di chuyển qua bến Béo ăn trưa tại nhà hàng nổi.
    13h00: Từ bến bèo lên tàu và tàu kéo theo Kayak (đoàn mình từ 15 - 18 Kayak) đưa ra khu Ba Trái Đào, hưỡng dẫn các bạn chèo Kayak lần đầu, ở đây là Vịnh do vậy chèo rất nhẹ nhàng và chèo xuống Kayak rất đẹp tắm, bơi....
    16h00: khởi hành đi NAM CAT island., ở đây có thể chèo Kayak phám phá xung quaynh hoặc bơi lội tiếp...
    ( NOTE: các bạn chèo xong, nhờ quán lý Kayak cẩn thận! ko thủy triều kéo đi mất là phải đền nhiều xiền đấy.....)
    19h00: Buffet trên đảo (các món nướng hải sản, thịt, cơm rang, rau....). Sau ăn tối đốt lửa, salsa, trò chơi, dạo biển...
    23h00: tối các bạn có thể tham gia đi soi bắt cua, ghẹ, sò…

    Ngày 2 - Chủ Nhật (3/06/2012): Năm Cát - Kayaking - Cát Bà - Hà Nội.
    05h00: Dậy đón bình minh tại biển, vệ sinh cá nhân
    06h00: Đoàn từ chuẩn bị đồ ăn sáng và các nhóm chèo Kayak qua bãi cát đối diện để ăn ***y breakfaset rồi khám phá, bơi lội.
    9h00: Tầu qua đón đến khu vực khác để chèo Kayak và bơi lội... (Ví dụ: Vạn Bối...)
    12h00: về Bến Bèo ăn trưa Thăm quan tiếp đảo Cát Bà
    15h00: Lên xe về Hà Nội...
    18h00: ăn tối tại Hải Hương (ăn Gà 9 phút).
    20h00: Kết thúc chương trình tại HN

    NOTE:
    - Đèn Pin cũng rất cần thiết
    - Mỗi người nên chuẩn bị thêm cho mình 1 ít (socola + bánh kẹo) để sẵn trong balo...
    - Kem chống muỗi, kem chống nắng
    - Mặc quần áo thể thao, đồ bơi, nhớ đem theo áo khoát phòng trời lạnh. Mang giày nhẹ, hạn chế thấm nước vì sẽ lạnh chân, mang dép sandal có quai hậu...( Khi đi mang theo Giầy dép xăng đan chịu nước vì khi bơi lội có nhiều hà ở vỉa đá, bãi cát hoặc khi chèo kayak cũng nên mang theo dép.)
    - Máy ảnh chịu nước, hoặc túi chống ẩm cho máy ảnh....

    1. Ăn Uống:
    - 4 bữa chính (1 bữa ở Năm Cát, 2 bữa tại Cát Bà, 1 bữa tại Hải Dương),
    - 2 bữa phụ (bữa ở Hải Dương và ở đảo Năm Cát chúng ta tự chuẩn bị, đặt ăn sáng ở đấy đắt 3$/người vì khu đấy phục vụ khách Tây)

    2. Ngủ
    - Bồi đã đặt 2 phòng nhà sàn loại To (1500k/phòng) cho 2 - 3 khách, vì quen biết với anh Vương ddmf phán kiểu ngủ tập thể tính 10 - 12 người/phòng.
    - Lều: mang 3 - 5 chiếc từ Hà Nội đi, cho các nhóm ngủ lều...
    - Tại điểm đến có nhà tắm nước nóng, tắm gội miễn phí. Và 2 phòng ngủ thế nên các bạn tham gia khuyến khích mang theo lều và đồ cắm trại, những ai mang theo đồ thì chúng ta có thể cắm trại và làm bbq + ngắm sao trời lúc nửa đêm ở bãi biển hoặc một hòn đảo hoang gần đấy (rất tuyệt).....

    3. Đồ y tế
    - Đồ cứu thương cơ bản đoàn sẽ chuẩn bị chung cho cả đoàn. Đối với những bạn phải sử dụng thuốc đặc chủng riêng thì bắt buộc phải tự chuẩn bị trước cho mình
    - Những bạn bị say tàu xe nên tự chuẩn bị mua thuốc trước.

    4. Chi phí tạm tính cho từng bạn Chi tiết 1.100.000đ - 1.300.000đ/người.
    - Xe đi lại: 300k/người
    - Tàu Lớn: 100k/người
    - Ăn 4 bữa chính: 500k/người
    - Ăn 2 bữa Phụ: 50k/người
    - Kayak: 100k/người (thuê 15 - 18 cái kéo từ Cát Bà đi)
    - Đồ dùng chung nước uống, hoa quả.... : 150k/người

    5. Lịch ọp và đóng tiền:
    - Thứ 4 ngày 16/5/2012 Địa điểm: 16 Văn Cao - Hà nộiNôi dung:
    - Đóng tiền và phân công nhiệm vụ (các bạn đóng trước 500k để thuê xe và mua đồ dùng chung)
    - Mình phải Ọp sớm đóng tiền đặt cọc cho bên Kayay, Tàu, bên Năm Cát... vì là mùa hè rất đông do vậy để chuẩn bị chuyến đi được đảm bảo. Chốt số lượng: 34 bạn (17 nam, 17 nữ) và 17 Kayak ưu tiên những bạn đăng ký sớm theo danh sách và đóng tiền trước.... (nếu các bạn rút phạt 70% số tiền đặt cọc).

    6. Thông tin đăng ký
    Họ và Tên:
    Giới Tính:
    Số CMT:
    Nơi Cấp:Tel:

    Chú ý:
    - Đây là tour chúng ta tự tổ chức, chi phí đóng góp đều chia đều trên đầu người tham gia. Các hoạt động vui chơi và tự tổ chức ăn uống trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Chuyến đi này cũng khá đông nên những thành viên tham gia cố gắng hòa đồng và để ý hướng dẫn, thông báo của những người tổ chức khi bơi lội và chơi kayak trên vịnh, đảo....
  6. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn đang tuyển thêm 1 Ôm nữa, bạn nào đi được liên hệ với tớ nhé

    Cao Bồi: 0914450000
    Nick Yahoo: hungcaohai
  7. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Đi biển như thế này hơi gấp Bồi ah, năm kia nhóm tớ cũng đi Năm Cát, chơi được ít vì thời gian đi lại từ HN - Năm Cát ~5h/1 chiều rồi. Giữ sức khỏe để còn chèo kayak nhé, đơn giản thôi[r2)]
    Have a nice journey!
  8. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bác, chuyến đi bọn em Thành Công tốt đẹp... và vấn máu quay lại lượn Kayak vào tháng 7 này. :D
  9. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    FAN Đỗ Quyên: gần 100 con người ở 3 miền tổ quốc Bắc, Trung, Nam cùng tụ họp trên đỉnh FANSIPAN vào ngày 1/4/2012, và sau hơn 2 tháng chuyến đi của chúng ta...!!! Giờ chúng ta có dịp tụ họp cùng với nhau.
    Thời gian: 20h Thứ 6 - Ngày 22/06/2012
    Địa Điểm: Dreamhighcafe - 278 Phố Đặng Tiến Đông (chi tiết tại: httP://dreamhighcafe.com)
    Nội dung:
    1. Gửi giấy chứng nhận cho các bạn leo FAN.
    2. Đêm nhạc giao lưu Hoàng Giáp (chủ quán) với các thành viên Trekkingfan.

    Cao Bồi : 0914450000

    http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/601166_431749553526083_666063928_n.jpg
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  10. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Vịnh Lan Hạ - Đảo Năm Cát kayaking 7/2012


    Rồi một lúc nào đó, giữa chuỗi ngày liên tu bất tận đầy chán ngán đó, bạn chợt thấy cuộc sống này quá ư vô vị, bạn nhớ về những ước vọng tuổi ngây thơ, ước mơ được một lần được làm kẻ phiêu diêu, chân trần lang thang trên những nẻo đường xa xôi đất mẹ. Đến hẹn lại lên và đến giờ lại chuẩn bị đi…

    Ngày 0 - Thứ 6 (20/7/2012)
    18h00: xuất phát từ Hà Nội - Tuần Châu
    20h00: ăn tối tại Hải Dương
    24h00: đến Bãi Cháy ăn đêm dạo chơi Bãi Cháy Ngắm cầu Dây văng Khoảng 2h:00 sáng đến bến Phà Tuần Châu Vào Biệt Thự C8 của Cao Bồi ngủ sáng 6h lên tàu sang Cát bà

    Ngày 1 - Thứ 7 (21/7/2012): Hà Nội - Tuần Châu - bến pha Gia Luận - Cát Bà - Kayak - Năm Cát
    07h00: Từ bến phà Tuần Châu - Đi Cát Bà
    08h00: Có mặt tại Cát Bà, dạo chơi nghỉ ngơi... thăm quan đảo Cát Bàt,
    09h00: Di chuyển qua bến Béo ăn trưa tại nhà bè Vạn Bối..
    09h30 - 12h00: Chèo Kayak khám phá các khu vịnh Lan Hạ, hang động, Đảo Năm Cát, Đảo Bôn Cát, Đảo Hai Cát....13h30 - 16h00: Cano đưa ra khu Ba Trái Đào ( 1 trong những bãi đẹp nhất Vịnh Lan Hạ)
    16h00: khởi hành đi 1 đảo không có người ở, chúng ta dựng lều, từ lấu nướng và sống cuộc sống tiền sử.
    nhiều xiền đấy.....)
    19h00: Buffet trên đảo ( chúng ta tự làm với các món nướng hải sản, thịt, ....). Sau ăn tối đốt lửa, salsa, trò chơi, dạo biển...
    23h00: tối các bạn có thể tham gia đi soi bắt cua, ghẹ, sò…

    Ngày 2 - Chủ Nhật (22/07/2012): Năm Cát - Kayaking - Cát Bà - Hà Nội.
    05h00: Dậy đón bình minh tại biển, vệ sinh cá nhân
    06h00: Đoàn từ chuẩn bị đồ ăn sáng và các nhóm chèo Kayak qua bãi cát đối diện để ăn ***y breakfaset rồi khám phá, bơi lội.
    9h00: Tầu qua đón đến khu vực khác để chèo Kayak và bơi lội... (Ví dụ: Vạn Bối...)
    12h00: về Bến Bèo ăn trưa Thăm quan tiếp đảo Cát Bà
    15h00: Lên xe về Hà Nội...
    18h00: ăn tối tại Hải Hương (ăn Gà 9 phút).
    20h00: Kết thúc chương trình tại HN

    NOTE:
    - Đèn Pin cũng rất cần thiết
    - Mỗi người nên chuẩn bị thêm cho mình 1 ít (socola + bánh kẹo) để sẵn trong balo...
    - Kem chống muỗi, kem chống nắng
    - Mặc quần áo thể thao, đồ bơi, nhớ đem theo áo khoát phòng trời lạnh. Mang giày nhẹ, hạn chế thấm nước vì sẽ lạnh chân, mang dép sandal có quai hậu...( Khi đi mang theo Giầy dép xăng đan chịu nước vì khi bơi lội có nhiều hà ở vỉa đá, bãi cát hoặc khi chèo kayak cũng nên mang theo dép.)
    - Máy ảnh chịu nước, hoặc túi chống ẩm cho máy ảnh....

    Chi phí tạm tính cho từng bạn Chi tiết 700.000đ - 800.000đ/người.

Chia sẻ trang này