1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi từng yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyti, 18/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

    ừm chắc phải vậy
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Có phải chị thuyti đây ko ạ...chị vẫn vào đây post bài mà e ko biết...cũng lâu rồi e ko còn vào cái góc nhỏ này nữa...ko còn đọc những tâm sự của mọi người nữa...Có lẽ khi ta có đc cái j mà ta mong muốn thì cũng đồng nghĩa vs việc ta đánh mất đi 1 góc nhỏ của chính mình...Đừng buồn chị nhé!
  3. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ưm chị hết bùn roài em ah??
    thank em iu nhiêu nha
  4. yeuconlam

    yeuconlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc tớ ko quên được cậu, tớ bàng hoàng và cay đắng, tớ ko thể quên.Nói thật có lúc tớ đã gục gã, tớ tưởng chừng mình phát điên lên.
    Khóc, khóc và khóc...... nước mắt ko còn để rơi nữa.Hai tuần sau đủ để ngẫm nghĩ lại, quên đi tất cả, bây giờ tớ trở thành kẻ thờ ơ,tớ quên mất sự hiện diện của cậu.Gặp lại nhau sau 2 tháng, ko nói với nhau câu gì,ko nhìn cậu lấy một lần, đứng dậy ra về mặc cho cậu nhìn theo.Tớ đã dũng cảm và đủ mạnh mẽ rồi đấy.Cám ơn cậu.
  5. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @Situ Thuyti hết buồn òi vì giờ có nhiều anh theo lắm :P =D>
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    tôi từng yêu , từng đau lắm nhưng tôi không khóc .
    tôi đứng dậy đi tiếp va tôi cảm ơn anh !
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua, định gọi điện
    nhớ mãi ko ra số
    mãi sau
    ngậm ngùi
    hóa ra còn lưu
  8. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đồ chết nhát,còn yêu mà tự làm khổ mình vậy nên nếu có gặp bất hạnh trong hôn nhân thì cũng đừng có kêu ca nhá [-(!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bác đoán nhầm rồi.
    ;)) ;)) ;))
    Sao bác có thể ngĩ thế nhở :-O :-O :-O LẠ thật. Có thể em sẽ như vậy,,nhưng sẽ là một ng xứng đáng hơn bác ạh :)>- :)>- ..
    Cứ mơ đi khi còn có thể.
    Để một ngày bàng hoàng cả giấc mơ he he
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bùn thật, em quên thật mà.. bùn thật đấy. huuu .. huuuu ,, huuu .
  10. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Quên gì mà quên ;))!

    Ngọn nến

    Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
    Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
    Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
    Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

    Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
    Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
    Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
    Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

    Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
    Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
    Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
    Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

    Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
    Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
    Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
    Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...

    ( Sưu tầm)

Chia sẻ trang này