1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[EEC cao ốc số 6] Ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Tú Lệ, Mù Cang Chải (Xả ảnh từ trang 83).

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongbino, 18/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Thích cái ảnh này của Bino, vật vã với chiếc xe, với con đường, không có nổi 1 tích tắc để ngoái đầu lại fía sau..
  2. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Bát mỳ tôm ngon nhất trong đời là bát mỳ tôm ăn tại Làng Nhì sau khi lê lết trở về từ Háng Tề Chơ
  3. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đội ở Làng Nhì có sự tích:
    1. Cầu mua gà được thêm măng, bí.
    Tối đêm 21.8, sau khi đi khắp Làng Nhì chui vào từng nhà người Mông để hỏi mua 1, 2 con gà về nấu cháo và mì cho anh em nhưng không thành. Cường béo và Thủ quỹ chân dài đã xà vào nhà Mr. Khay - Bí thư đoàn xã và nói khó mãi bác Khay mới bán cho 1 con gà trống 1,5kg (cả lông) sau đó còn khuyến mại thêm quả bí ngô và củ măng - Lộc thế.
    2. Treo di động, viettel mắc câu.
    Theo như hướng dẫn của các thầy cô giáo trên trường PTCS Làng Nhì, trên đây chỉ có mạng Viettel là có thể bắt được. Để có thể dụ được sóng điện thoại, cần phải treo ở hiên nhà thì có cơ hội bắt được 1-2 vạch sóng, nói chuyện điện thoại phải đứng tại chỗ bật lao ngoài lên, di chuyển đi chỗ khác là mất sóng.
  4. Thientu1412

    Thientu1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Photo by DuongBino *cười vật* ===> người thì lùlù một đống tay còn chỉ chỏ mà bẩu "photo by DuongBino"
    @Mợ: Tấm đó nào đã lột tả cái sự bách nhục của Háng hở anh. À, mờ anh có nhớ ai đưa cho anh bát mì tôm ý hem :")
    @Bác Chetah: bác còn ở đấy mà xiên với xỏ,mau mau mờ có trách nhiệm với ng ta đi. Mờ tối qua lãmong 12h đêm bác phi ngược típ lên suối giàng chỉ để mua mấy cây chè thôi hở bác. Vẫn chưa chán rừng núi hử. Bác bệnh nặng hơn cháu nghĩ rồi bác ạ,haizzzz.
    _________________________________________________
    Mệt.Đau.Nhớ.
    Được thientu1412 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 24/08/2010
  5. garnetnguyen

    garnetnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác Khánh này ở nhà nên không biết sự tích cái vụ chửi này. Tha cho bác.
    Em đã lường trước cung đường xuống Háng nhờ đọc topic của bác Xạ Điêu, nên đã tình nguyện gia nhập nhóm an dưỡng ở Làng Nhì, anh em chăn ấm nệm êm, nhóm lửa trại lên, tiếng đàn đàn ghi ta bập bùng (Cái guitar của mấy thầy giáo trên đó hơi bị xịn), cháo gà hẳn hoi (chứ không phải cháo hành) ăn no ngủ kỹ, việc gì phải chửi ai, hè hè...
    Dẫu sao cũng cảm phục sự dũng cảm (và liều lĩnh??) của các bạn đi vào Háng. Từ Làng Nhì Hotel, nhì qua màn sương mù dày đặc và mưa rừng giăng mắc mà lo cho các bạn. Mỗi lần tiếng động cơ của dân chở gỗ đi qua bản là cả đoàn Làng Nhì lại lao xao lên, chạy ra ngoài xem các bạn đã về hay chưa, số lương thực thực phẩm mang theo có đủ cho mọi người hay không, liệu ngủ ngoài rừng với cái trại 6 người sẽ ra sao...
  6. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Xanh đi, đỏ về, còn hồng là cung đường mà Tuankid và Beteo - Kite và Dung mama - Sơn và Ngọc Kaola đã fải nhọc nhằn lết qua để về HN
    (cung đường này nếu đi vào ban ngày thì cũng khá đẹp, hầu hết quãng đường Tuankid và mọi người đều đi trên đê dọc theo sông, 2 bên đường rất nhiều cánh đồng và hồ nước)
    [​IMG]
    Điểm mấu chốt Tuankid còn lưu trong trí nhớ đó là ngã 3 Xuân Áng (vòng tròn thứ 1) qua ngã 3 đó là cả đoàn fi đi Cẩm Khê
    Vòng tròn thứ 2 là lúc 2h sáng, cả đoàn dừng lại nghiên cứu GPS nhưng do vị trí đang đứng ko có trên bản đồ,lại là ngã 3 nên chịu không biết rẽ đi đường nào (Sơn và ôm đã fải fi xe máy để test GPS nhưng ko thành vì fi hướng nào GPS nó cũng báo là hướng đấy về HN)
    Vòng tròn thứ 3 là cây câu Hạ Hòa, cây cầu khá to và đẹp, cách đó 30km là Đoan Hùng
    Vòng tròn thứ 4 là thị xã Phú Thọ, thẳng đường QL2 về HN
  7. sinhi

    sinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hình như các xế đều cùng khẩu vị, các xế nhà mình hôm đó ai cũng phát biểu vậy
  8. hoannguyen84

    hoannguyen84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    3.235
    Đã được thích:
    5
    Cái lều đó ngủ được 7 người anh ạ, 3 gái và 4 trai, nhưng mà cả 7 đứa bọn em đều nằm lên trên nó chứ ko fải là nằm ở trong nó
    qua 1 cung đường khủng như vậy thì miếng gì vào miệng đầu tiên cũng đều tuyệt vời hết bạn ạ
  9. toanqt1985

    toanqt1985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Check GPS ko được thì check hướng mặt trời, ban đêm thì check mặt trăng. ha ha.
    mà nghề của Tuankid là lọ mọ về đêm cơ mà, sao lần này lọ mọ nhầm hết thế?
  10. hdtrung1980

    hdtrung1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ở Làng Nhì Hotel, mọi người quyết định là đi như thế nào, thì ngủ sẽ như thế. Ôm của mình nhất định không chịu, thế là đành phải rải túi ngủ ra nằm giữa nhà. Hix. May mà không bị muỗi khiêng ra ngoài sân
    @Đội đi Háng: mọi người về kiểm tra toàn bộ body xem có bọ chó không nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này