1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luvUoNot, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giữa hai bạn có cái cuốn hút nam-nữ nhưng cái tình cảm yêu quý giữa 2 con người thì tôi không thấy ra qua lời bạn mô tả.
    Trc khi kết hôn, ai cũng có cảm giác hơi hoảng hốt, sợ quyết định của mình là sai lầm. Bạn lại quen cô kia ngay lúc bạn đang có chút hoảng hốt tiền hôn nhân thì cái hoảng hốt kia càng nhân lên nhiều lần.
    Bạn không kể gì về vợ bạn nên tôi không biết 2 bạn có hòa hợp không, nhưng qua những gì bạn kể về cô kia thì 2 ng chỉ hòa hợp mỗi khi hẹn hò lén lút (giấu vợ sắp cưới của bạn và giấu bạn trai cô kia) và đi nhà nghỉ với nhau. Tôi tuyệt nhiên không thấy bạn kể về các tính tốt của cô này mà bạn cho là sẽ làm cô này trở thành vợ tốt của bạn, mẹ tốt của các con bạn và dâu tốt của cha mẹ bạn.
    Cũng có thể cô ấy có các khả năng ấy, nhưng vì 2 ng quen nhau trong tình huống chỉ còn có thể đi nhà nghỉ lén lút với nhau thay vì công khai tìm hiểu, cho nên sẽ chẳng bao giờ bạn biết chắc được là cô ấy liệu có tốt bằng vợ sắp cưới của bạn hay không.
    Tôi khuyên bạn nên bình tĩnh lại. Ai trước khi cưới cũng có chút hoảng hốt như thế, có chút "sống vội" như thế, bạn nên biết về tâm lý này để đỡ bối rối. Bình tĩnh một chút, suy nghĩ một chút, liệu bạn muốn ở cạnh vợ bạn cả đời hay ở cạnh cô ấy?
  3. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông gì mà yếu đuối thế không biết?
    Em kia thì không lấy làm vợ được rồi. Lấy xong em ấy cắm cho cả núi sừng lên đầu.
    Ngày nào cũng về nhà với vợ, ôm ấp vợ, have *** với vợ (không lên được thì kêu vợ nó oral *** cho), đừng đi gặp em kia thi tầm 1-2 tháng là quên thôi.
  4. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nghe chuyện bác kể mà... , nhưng thôi dù sao cũng có tình thần dám làm dám nhận...
    Vợ bác thì đáng thương vì yêu mù quáng, bác thì đáng trách vì mù quáng+vô trách nhiệm, em kia thi` thôi không còn gì để nói...
    Thực ra rất khó thông tư tưởng cho bác vào lúc này, bây giờ có thể cho bác nghe lời em kia kể về bác khì nó nằm trên giường với một thằng khác [khi bác đã bỏ vợ và đi theo nó] giống như nó kể về thằng người yêu nó khi nằm trên giường với bác cho bác nghe vậy thì sẽ là tốt nhất
    Các cụ có câu: thả mồi bắt bóng... bây giờ bác cần phân biệt đâu là cái bóng, và nếu cái bác thích cái bóng... thì bác cứ làm theo điều mình thích...
    ps: mà bác đã đi bác sĩ chưa?
  5. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  6. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài cảm thấy bạn hoàn toàn ko tin tưởng vào cô này. Như vậy dẫu bạn có ko lấy vợ chưa cưới, cũng khó có khả năng bạn lấy cô ta. Cô này ảo lắm, khuyên bạn cứ cố lợi dụng được gì thì lợi dụng thôi, đừng bỏ hình bắt bóng.
    @grasshopper1: kinh nghiệm quá nhẩy
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hoặc là chẳng hề có cảm xúc yêu thương gì cả, chỉ toàn là cảm giác thăng hoa ******** thôi, nên mới suốt ngày mở miệng NÓI yêu mà chẳng có hành động nào THỂ HIỆN tình yêu cả.
    Bình tĩnh nhé bạn.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vợ bạn hy sinh vì bạn, cô ấy nhắn tin yêu đương dạt dào với bạn.
    Bạn mà đem 2 hành động này đặt lên bàn cân để so sánh tình cảm mặn nồng của 2 cô dành cho bạn thì tôi cũng lấy làm lạ.
    Nhắn tin nói yêu, nói yêu, đi cà phê, đi nhà nghỉ, thì ai chẳng làm được. Toàn là thứ thú vị mà. Hy sinh mới khó chứ.
  9. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Anh này mấy tuổi rồi?
    Sắp có vợ mà còn trẻ con quá. Tốt nhất là nên độc thân ăn chơi xả láng với tầm vài em nữa. Ăn chơi xong rồi, phân biệt được thế nào là ********, thế nào là tình yêu, phụ nữ như thế nào mới làm vợ làm mẹ tốt, thế nào là nói dối thế nào là nói thật, cái gì là thực cái gì là ảo và làm thể nào để kick ass thì mới nên lấy vợ. Không thì vợ khổ lắm. Đàn ông đã yếu mà lại chưa từng ra gió nữa thì thành thử sau này mà có gặp gió thì khổ vợ lắm.
    Mình là mình chỉ lấy đàn ông từng trải thôi. Kiểu đấy thì chắc chắn không bị gái lừa, chỉ có đi lừa gái thôi. Kiểu đó khi cần cứng rắn, cần đá gái thì cũng đá được. Chỉ mỗi tội là đàn ông thế nhiều khi lại có kiểu hay lăng nhăng qua đường. Nhưng mà nếu biết giấu, vợ không biết thì cũng chẳng đau.
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Ôy, mãi mới tìm thấy một nửa của mình, yêu quá.......kưng cũng hiểu mọi vấn đề đều có tính 2 mặt của nó đấy chứ...nhưng chưa ra gió được đâu

Chia sẻ trang này