1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luvUoNot, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luvUoNot

    luvUoNot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn bị cô này bỏ bùa mê rồi tự ngộ nhận về cái sự lẳng lơ và đào hoa của mình rồi. Đọc truyện của bạn tôi cảm thấy rõ sự khoái trá âm ỉ khi cắm được sừng vào đầu bạn T
    Em bèn dùng cái cách muôn thuở:
    Đa số đàn ông luôn coi cái sự lên giường là điểm chốt kết thúc, nhưng thế là ngu trầm trọng.
    Xem đàn bà đây này:
    1- Buộc trách nhiệm: Sau đó em nói là tôi lợi dụng lúc em không minh mẫn, rằng đây là lần duy nhất thôi nhé, coi như one morning stand nhé.
    2 - Dẫn vào mê cung và làm chủ cuộc chơi : Sau đó 1 tuần thì em kêu chán và rủ tôi đi chơi xa. Chúng tôi có 2 ngày bên nhau. (rồi sau đó đi nhà nghỉ liên tọi như lời kể của chủ topic)
    3 - Tung hoả mù: nghe em kể em và T cãi nhau khá nhiều, thậm chí cậu T giục em đi đăng ký kết hôn để khỏi lo mất em nữa, nhưng em không đồng ý, và vẫn tiếp tục đi cùng tôi. có lần em nói em hết hẳn ý định lấy T rồi, nói thẳng với T thế.
    Rồi tôi nói tôi sẽ vẫn cưới vợ tôi, em buồn. 1 tuần sau em bảo em có khi lấy chồng trước tôi, vì em đã tìm được 1 người rồi..... bla bla bla

    Việc bạn chủ topic phải làm là ... không làm gì cả, vì với loại người như bạn, nó sắp chán bạn và đi tìm đứa khác để ngủ và thoả mãn cái thú vui điều khiển đàn ông rồi!
    Điều đầu tiên tôi khuyên bạn là nên đi thử máu.
    Sau đó, xem lại xem tình cảm bạn dành cho người con gái mà bạn gọi là VỢ ấy đã đủ chín để đi đến đám cưới chưa.
    Nếu không có vấn đề gì với HIV và các bệnh lây truyền qua đường TD khác, mà vẫn muốn quên "em gái đảm đang" kia để lấy vợ, thì dễ lắm:
    - Chọn ngày lành tháng tốt, đưa em nó đi nhà nghỉ, rồi vui mừng thông báo cho em ý biết rằng "anh đã quyết định bỏ vợ, giờ anh chỉ yêu mình em thôi, và muốn cưới em". Đảm bảo 100% nó giãy lên như đỉa phải vôi và trong cái đầu óc quỷ quyệt của nó sẽ chuẩn bị nghĩ ra 1001 lý do để bái bai người đàn ông tẻ nhạt là bạn. Vì với nó, thà xuống địa ngục còn hơn là phải gắn bó lâu dài với bất cứ người đàn ông nào, nhất là loại dễ điều khiển và ngờ nghệch như bạn.
    Thế đã nhỉ
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    Sắp lấy vợ mà như đang thanh niên mới lớn ấy nhỉ. Cố gắng đừng lấy vợ. thêm vài ba năm lăng nhăng cô này cô kia rồi mới biết thế nào là tình yêu của phụ nữ thời nay. hô hô
    Đọc cái đoạn cô bé cùng cơ quan "em gọi điện nhờ mang thuốc giải rượu và thuốc đau đầu đến cho em" sau rồi lại còn trách "tôi lợi dụng lúc em không minh mẫn, rằng đây là lần duy nhất thôi nhé, coi như one morning stand nhé". Vãi cả linh hồn
    EM đấy nói đúng đấy. yêu nhau mà ko cưới đc nhau thì ngủ với nhau làm gì. Vấn đề bác chịu bỏ vợ chưa cưới nhưng chưa chắc em ấy đã bỏ chồng sắp cwói để lấy bác đâu. thề

  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    vote 5* cho bài của anh Ku ghẻ
    các cao thủ nói hết rồi, chỉ khuyên bạn nên mau chóng vượt qua giây phút lầm đường lạc lối này để về bên vợ sắp cưới
  5. chimotetcna

    chimotetcna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Quay về làm gì nữa, ông này không xứng đáng với người bạn gái đã hi sinh cho mình nhiều như vậy!
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trong thực tế có nhiều em trước và sau khi có gia đình gần như là 2 con người khác nhau.
    Khi chưa chồng thì chơi bời thoải mái, sống cực bản năng, nhưng khi chồng con tử tế lại chỉn chu chăm sóc, quán xuyến công việc gia đình rất chuẩn.
    Nên nói như các cụ vẫn chém: Đời dek biết thế nào mà lần. Lý thuyết chỉ là lý thuyết, thôi thì đằng nào trong đời chả phải lấy vợ, khi đã buộc phải lựa chọn thì cứ chọn theo ca nào khiến trái tim mình nhúc nhích mạnh hơn mà chiến. Nếu sai lầm thì cũng đỡ hận đời hơn.
    Còn chú cứ muốn người dưng chọn hộ vợ hộ mình dựa vào mấy cái gạch đầu dòng như này thì chú thật sự chưa nhớn lên được, ít nhất là trong chuyện tình cảm.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    songha ác nhỉ. Lại làm chú ấy lung lay tinh thần nữa rồi =))
  8. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài này mới thấy đàn bà nó mất dạy cỡ nào,những loại gái thế này chỉ có giá trị khi ở trên giường mà thôi!!
    Đàn bà là con rắn độc,không cẩn thận là nó cắn chết!!
    Thật bất hạnh cho ông T này! Loại như ông này lấy vợ về chắc lúc nó đi ị cũng bế nó vào toilet mất !!
  9. grasshopper1

    grasshopper1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    Công nhận càng đọc mình càng thấy cô bạn mà anh này quen thật là cao thủ.
    Cô này cắn để dấu khắp người anh này để vợ anh này phát hiện ra sẽ break up với anh đấy. Thế mà chị vợ sắp cưới vẫn chưa phát hiện ra => anh này với vợ sắp cưới chưa bao giờ have *** với nhau???
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em kia là em kia, đàn bà là đàn bà nói chung - liên hệ thế dek nào được khi mua phải cái kim đểu mà vu vạ cho cả nền công nghiệp là đồ ăn hại?
    Bị gái đá đau lắm hả, sao cay cú với đàn bà thế?
    Chủ thớt: Đời sống được bao lâu mà hững hờ, toan tính? Cứ yêu là chiến thôi. Anh thật, phải sống cùng một đứa ko yêu suốt cuộc đời chắc anh chết mợ nó mất.

Chia sẻ trang này