1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luvUoNot, 19/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    chuyện này em thấy cứ phịa phịa thế nào ý chứ!
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đọc cái này, thấy:
    Em này đúng là cáo. Nghĩ mình rất cao( nghĩa là bạn như một con gà), và đòi hỏi hơi bị cao.
    -Đòi bạn bỏ vợ rồi cô ấy mới toàn tâm toàn ý, thể hiện tình yêu với bạn.
    - Đòi con cái là quan trọng, chồng thứ 2; nhưng không hiểu với cái suy nghĩ, cách sống và kiểu cáo thế, dạy con trở nên tốt đẹp bằng cách nào?( liệu có phải bạn có được cái danh một ông bố đủ điều kiện- nên cố kéo bạn; chứ thực ra với cô này: tình yêu, xxx, hay bất cứ một thằng đàn ông nào, cũng vậy mà thôi)
    Ghét nhất cái loại gái thế naỳ, nên cũng chả muốn nói nhiều.
    Nhắn đến bạn SH: Có những người khi chưa lập gia đình và lúc lấy chồng rồi khác nhau nhiều nhiều nhờ- hình như bạn nói thế? Nghĩ rằng để có môt sự thay đổi, cần phải có cả một kinh nghiệm hơi bị dày, một quá khứ hơi bị...., và cả một nhận thức để hướng đến điều tốt đẹp, may ra mới thay đổi được. Ở đây cô này đang hướng đến điều tốt đẹp gì vậy? Mà còn định làm chủ topic nghe xúi giục, trở thành con gà bị nhúng...chả còn gì. Bạn quá là vớ vẩn. Chắc dạo này.....
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em thì nghĩ cô này thực lòng muốn lấy anh chủ topic. Đi mãi cũng fải mỏi chân và anh chủ topic là 1 cái ghế ngồi ( để nghỉ ) tốt.
    Có lẽ kịch bản này nên chuyển cho đạo diễn fim " Vệt nắng cuối trời " sẽ hay hơn. Cứ nhìn anh Chí Giang thì biết
  4. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Ối giời , con này nó thèm ******** mà cứ giả vờ ngoan ngoãn chứ yêu quý gì chủ topic
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hay cắn và cấu là thể hiện tình yêu, phát biểu này quả là vô đối, em ạ bác, em thấy bác cần gì lấy vợ, nuôi chó mèo cũng được yêu cho thừa mứa rồi
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đi gặp bác sĩ đi bạn.
    Người VN ta rất lạ nhé, sức khỏe và sức khỏe ******** thì không đi bệnh viện kiểm tra, cứ sợ hãi hay ngượng ngập gì ấy, nhưng mà lại hoàn toàn có thể tự cho rằng mình đã đủ chín chắn để quyết định những điều lớn lao ví dụ như: chọn cô này, bỏ cô kia, lập gia đình, có con lúc nào...
    Dù bạn không phải là hạng quan hệ lăng nhăng đi nữa thì việc khám sức khỏe định kỳ là việc mọi ng nên làm, và kiểm tra các bệnh lây nhiễm qua đường ******** hoàn toàn nên làm trc khi cưới. Đấy là thái độ tôn trọng ng vợ/chồng sắp cưới của mình.
    Đến cái xác còn không biết lo, thì nói đến những vấn đề cao cấp cỡ như chọn vợ, chọn mẹ cho con, chọn dâu cho gia đình.
  7. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cô gái đồng nghiệp,ko chấp nhận đc
    Còn anh chủ topic thì vẫn tử tế hơn, nhưng ko nên cưới vợ vội
    Lấy nhau mà ko còn yêu.....kiểu gì ấy
    Tớ thấy chưa cưới mf còn thế này...cac anh đã có vợ rồi thì càng lăng nhăng hơn, vì vợ đã là vợ mình rồi, vợ mình yêu mình, chung thủy, dù thế nào cũng ko bỏ
    Mới đọc thấy kinh
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chắc bác này sắp bỏ vợ và bị gái bỏ!
    Ca này quen quen...
  9. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Các bác ném mạnh quá.Có người nói xuôi,chủ topic đang sắp xuôi theo lại có bác vào dựng lại,chà ;))
    Mà e là người ngoài đọc còn thấy sợ,thảo nào chủ topic một đi ko trở lại rồi
  10. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    em nghe chuyện bác xong chỉ thấy thương vợ bác, thật bất hạnh khi vớ phải 1 ng chồng như bác. Tự nhiên bao nhiêu hy sinh của cô ấy lại bị 1 đứa vớ va vớ vẩn làm cho mờ nhạt hết.
    Khi vợ chưa cưới đã biết chuyện, đã nchuyện gay gắt với bồ, mọi chuyện đã bại lộ, thế mà bác vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đi NN với em kia. Bác sống theo bản năng quá đấy. Lý trí bác để đâu rồi ?

Chia sẻ trang này