1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luvUoNot, 19/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Theo mình thì chủ top nên thoả thuận với cậu T đổi người yêu đê.
    Vớ vẩn lại đẹp đôi cũng nên.
  2. hero6868

    hero6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thông cảm với chủ topic nhưng đọc những dòng cuối thì không muốn nghĩ tốt đẹp gì nữa: xin thưa rằng bạn không xứng đáng là đàn ông.
    1 > Tôi tin tình cảm cô bé kia dành cho bạn là thật ( cho dù có thể nhiều ng kg tin đó là tình yêu, nhưng tôi tin) Tình cảm cô bé xuất hiện sau khi ***, đàn ông *** xong không lưu luyến tình cảm, chỉ lưu luyến ***, nhưng đàn bà ngược lại, sau khi quan hệ , những tình cảm đó xuất hiện( đôi khi chỉ là khi quan hệ vs bạn, cô ấy cảm thấy thực sự đam mê, thấy là chính mình...tình cảm xuất hiện )
    2> Bạn không hề yêu cô bé kia, chỉ thích *** với người ta thôi ( tôi dám chắc 100 %) Bạn không níu kéo cô bé mà bạn níu kéo cảm giác *** với cô bé, bạn không muốn mất đi cái bạn đang có.
    3> Vợ chưa cưới của bạn :( bạn đã quan hệ nhiều , bây h đi ngoại tình < có thể nói là như thế > nên bạn không thấy nhàm chán như *** vs cô bé kia ) Vợ bạn có đức tính hy sinh , khi đã biết chuyện bạn vs cô bé mà bỏ qua, vẫn muốn kết hôn vs bạn.
    Cậu T và những ng khác kg liên quan nhiều đến bản chất sự việc.
    Kết thúc: Bạn thử nhìn xem bạn đã làm gì và đang làm gì ???
    Đã mắc sai lầm, phá hỏng 2 cuộc tình đẹp vốn có của nó ( Tôi đọc đến đây vẫn còn cảm thông với bạn)
    Nhưng bạn tiếp tục lún sâu vào sai lầm, không ai đám trách ở đây = bạn vì bạn là ĐÀN ÔNG và phải biết dứt khoát để không làm ai tổn thương thêm nhưng bạn tiếp tục bày ra cái trò tình cảm vs cô bé để duy trì cái mối quan hệ bạn đang được NHẬN !
    Tổn Thương và Cho di: Vợ bạn, Cô bé và cậu T
    Nhận được: Chính là bạn.
    Hãy dứt khoát cắt đứt liên lạc với cô bé trong giai đoạn này đến khi mọi việc yên ổn và bình tâm lại.
    Chúc bạn hạnh phúc !
    Được hero6868 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 24/08/2010
    Được hero6868 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 24/08/2010
    Được hero6868 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 24/08/2010
  3. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Theo em thì tất cả mọi băn khoăn của anh chủ top là do anh ấy đang dùng dằng chưa xác định được đâu là cái mình muốn và chưa quyết định được dứt khoát. Bản thân thì rất muốn tiến tới với em mới kia nhưng lại sợ ko thành nên vẫn giữ mối quan hệ với vợ để làm sơ cua. Bác chấp nhận mạo hiểm đi. Được ăn cả ngã về không. Ở 1 thời điểm chỉ duy trì 1 mối quan hệ thôi. Đằng này lại dùng dằng tới tận tay 4. Bình tĩnh xem lại mình thực sự muốn tiến tới với ai thì chấm dứt thật sự với người còn lại. Kể cả đối tác của bác cũng phải thế. Xác định mạo hiểm thế này nếu tương lai tiếp tục mất nốt người đã chọn thì chấp nhận thôi. Đời còn dài, gái còn nhiều. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
    Em mới đọc được cuốn sách nói về các bước để tiến tới từ hẹn hò yêu đương đến khi lập gia đình. Trong đó thứ tự là dao động, trở thành duy nhất, rồi mới đến gắn kết và đính ước. Đằng này em thấy bác chủ top còn chưa vượt qua bước dao động (vẫn chưa biết nên chọn cô nào) và chưa đến được bước trở thành duy nhất thì mãi mãi bác cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, ko bao giờ đi xa hơn được.
    Ý em muốn nói là bác hãy chọn 1 cô theo con tim mách bảo (trở thành duy nhất), rồi đi tiếp các bước còn lại, bác sẽ sớm tiến tới được cánh cửa hôn nhân hạnh phúc.
    Chúc bác sáng suốt với lựa chọn của mình.
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 26/08/2010
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe a kể chuyện e đau hết cả đầu. Tại sao a vẫn có thể lừa dối vợ sắp cưới để đi ngủ với cô bé kia nhỉ ?? Đáng lẽ a nên tạm dừng lại để suy xét mọi việc, thì anh lại tiếp tục lao vào NN với cô bé kia để cả 2 thỏa mãn đam mê dục vọng, sau đó lại lăn ra chán nản bế tắc vì k đến đc với nhau.
  5. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Giờ chưa phải lúc để dừng!
    Cách đây 5 năm tôi cũng gặp tình huống tuơng tự anh bạn này. Cô gái đó đã có nguời yêu - chồng chưa cưới, còn tôi có người yêu - ko xác định cưới. Cô ta chủ động gần gũi, còn tôi chủ động sa ngã. Đàn ông con trai đứng trước cái chuyện tình cho ko biếu ko này ai mà nỡ lắc đầu chứ? Tôi lúc đó còn tự huyễn hoặc về cái sự duyên của mình cơ đấy! Chuyện kéo dài được gần năm thì tôi đi nước ngoài, sau đó ko lâu thì cô ta cưới. Chúng tôi ít liên lạc, nhưng cô ta vẫn khẳng định vị trí của tôi "chỉ riêng anh là chuyện gì em cũng có thể nói được". Chính vì thế mà 1 lần về VN chơi, cô ta kể với tôi rằng giờ bên cạnh chồng, cô ta còn đang "yêu" song song với 2 người khác nữa...
    Chủ top thân mến, bạn có hiểu được thế nào là bản chất của những người như vậy? Mặc dù nếu muốn tôi vẫn có thể tiếp tục gần gũi cô này, nhưng lúc đó tôi hiểu rằng đã đến thời điểm phải dừng lại!
  6. MrFox8x

    MrFox8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thấy topic này dài dài cơ mà nhỉ? :)
    Chẳng hiểu sao, mình lại thấy cô gái kia yêu chủ top thật lòng chứ không phải là chơi trò mèo vờn chuột. Nhưng, từ bỏ vợ sắp cưới hay không thì lại là đạo đức của mỗi người đánh giá.
    Ps to all: Mọi người có tin tình yêu sét đánh không? Nếu có, đặt mình vào vị trí bị sét, và đang sắp cưới. Phải làm sao??
  7. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/1210875/page-8 Đây huynh này, cái topic mà hôm cafe em nói với huynh ấy :)
    Còn với câu hỏi của anh, có tình yêu sét đánh, nhưng không phải ai cũng có cách giải quyết vừa hợp lý và hợp tình. Điều quan trọng lúc đó có lẽ không phải là mình sẽ cưới ai, mà quan trọng là mình biết rõ mình cần gì, biết rõ cái mình sẽ làm.
  8. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thèm gái đẹp giờ thiếu *** gì mà phải cặp kè với con **** dở người đó. Vừa nặng đầu, vừa làm tổ thương mẹ tương lai của các con mình. Đàn ông có thể thông cảm phần nào nếu đó là chuyện sinh lý nhưng lầm lẫn giữa chuyện giải quyết sinh lý và tình yêu, tình vợ chồng thì tốt nhất ông đừngng nên lấy vợ làm gì hết. Hãy làm người tự do để được vui chơi cho đến khi đủ. Khi nào cảm thấy mình đã 100 % SẴN SẰNG bước vào cuộc sống hôn nhân thì hãy lấy vợ nếu không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng... hối không kịp.
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này tôi chợt nhớ đến một truyện tôi vừa đọc "Thời đại kết hôn mới" của Vương Hải Linh.Lưu Khải Đoạn có vợ rồi nhưng yêu Giản Giai thật lòng. Anh ta lí luận:" vợ anh ta là tình thân còn Giản Giai là tình yêu, không thể vì tình yêu bỏ tình thân được".
    Trong trường hợp của bạn. bạn không có được cái lập trường,tư tưởng như Lưu Khải Đoạn thì tốt nhất bạn tạm thời nói chia tay với vợ sắp cưới và chính thức đến với cô gái kia đi.Như thế là tốt cho cả bạn và vợ bạn.Còn sau này như thế nào thì bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình!
  10. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lại T, sao bác này thích chơi khó nhau thế , bác phải nói rõ ra.. đại loại như Lò văn T , Tống thị T..vv.. để em đỡ giật mình được không bác... không gọi là X đi cho nó yên chuyện...em cũng T nên hơi sợ sợ...:-ss
    Phúc đến đâu thì hưởng đến đấy... bác cứ mái xờ thoải đi... em là em ủng hộ.

Chia sẻ trang này