1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi ăn nhà hàng vs Cả nhà bạn gái phải chuẩn bị gì ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lengkeng07, 20/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn nhà hàng vs Cả nhà bạn gái phải chuẩn bị gì ạ

    nt
  2. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng có đi! Bác phải suy nghĩ đi sẽ đc gì và mất gì. Đi thì thường chỉ có người trong nhà mới đi ăn với nhau, mà bác đã là gì đâu. Rồi lúc ăn uống các thói hư tật xấu rất dễ bị lộ. Rồi đâu có phải thoải mái mà ăn đâu, phải mời này nọ, phải khiêm tốn, từ tốn.... rất chi là gò bó, chẳng có gì sung sướng. Trong khi đó bác không đi thì vẫn tạo ấn tượng tốt, chẳng mất gì. OK?
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    chỉ sợ phải chuẩn bị thật nhiều tiền để trả thôi
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Người ta mời chú đi ăn hay rủ chú ?
    Nếu mà mời , thì chú là nhân vật chính, gay đấy,có vẻ căng thẳng ,nếu mà đi ăn thì cứ xác định sẽ bị mọi người soi + chất vấn.
    Nếu mà rủ, coi chú như con cháu , rủ đi cùng cho vui, cứ thoải mái thôi.
    Mà nếu bình thường chú cũng thân quen với nhà người ta thì có j mà lăn tăn nhở.
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng có đi. Chết vì ăn là cái chết lăn tăn Ngồi ăn chả đc mấy, mà nguy cơ bị "trừ điểm" lại cao.
  6. ngockiemhv

    ngockiemhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bán nhà , cắm xe lấy tiền mà đi em ạ
  7. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Tự nhiên mà đi thôi . Ăn mặt lịch sự , kính trên nhường dưới . Lịch sự mở cửa kéo ghế cho em cùng các bác ngồi . Ăn nói điềm đạm , ăn uống từ từ ( ăn trước ở nhà đi , kẻo lên đó ăn như hạm thì chết ) . nhớ mời các bác trước .
    Các bác hỏi gì thì cứ dạ thưa mà đáp bt , đừng có vừa ăn vừa đáp . Với cả qua nhìu quen quá rồi thì cũng chả hỏi gì nhỉu đâu.
    Những thứ như : ăn lem luốc để dính má , tem lem ngay miệng , ợ hơi ... Tuyệt đối ko được để xảy ra .
    Chúc thành công
  8. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải sợ nhỉ. Đi ăn bình thường thôi, cố gắng hỏi em ý 1 số thông tin về gia đình, để ko bị câm như hến cả buổi. Có cái để hỏi thăm... Nếu có uống rượu thì cứ chúc bố vợ nhiệt tình, các cụ thích lắm :D
  9. telecompro

    telecompro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy thử chuẩn bị một vài câu chuyện hài hước dí dỏm về các món ăn đi
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tại sao lại ko đi? ko đi là chết đấy, đây là một cơ hội rất tốt kia mà? Còn việc ai trả thì nếu ai mời người đó trả, việc gì phải gồng mình lên trả cho cả nhà bạn gái????

Chia sẻ trang này