1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sợ "được" thích

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phanthuytam, 20/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phanthuytam

    phanthuytam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sợ "được" thích

    Em năm nay 21 tuổi (theo tuổi Tây), chưa mảnh tình vắt vai. Ngoại hình trung bình, tài năng có hạn, tính hơi khác người đôi chút nên chưa yêu đương cũng không có gì lạ. Nhưng điều không bình thường là em thấy ai hơi thích mình một chút là em bị khủng hoảng, tự dưng trở nên kỳ thị họ, lạnh lùng với họ, thậm chí hắt hủi, cáu gắt... mặc dù trước đó chơi với nhau bình thường (hoặc từng rất tốt). Thậm chsi có lúc em từng hơi hơi có cảm tình với họ, nhưng cứ thấy họ thích phát là em hoảng.
    Một ví dụ điển hình là trước có ông bạn anh họ em cùng share nhà, ông bảo yêu em rồi theo đuổi tặng hoa em suốt nửa năm trời mà em vẫn không thể nào đỡ ghét được, hễ cứ nhìn thấy mặt là em thấy chán. Mãi sau em chuyển đi, xa không thấy mặt hay liên lạc gì, rồi mới nguôi nguôi.
    Gần đây có ông bạn quen trên mạng, anh em nói chuyện vô tư với nhau, mới đầu em cũng hơi có cảm tình nhẹ (chắc vì hiếu thắng thôi), nhưng vừa rồi ông bắt đầu công khai ý định và tấn công mạnh hơn, bạn bè xung quanh cổ vũ (đùa), em lại sợ quá, lặn mấy ngày, nhờ đứa bạn chung giúp đánh lạc hướng. em sợ chuyện như trước lại lặp lại thì chẳng mấy chốc sang tuần sau là em ghét ông ấy mất.
    Thật ra đã có lúc em có "quan hệ song phương" rồi. Trước em cũng quen giai qua mạng, hai bên rất hợp, chưa tuyên bố yêu đương gì nhưng em cũng thích được giai ấy kể cả sau khi giai đã thích em. Nhưng chỉ được đúng một lần đấy thôi. Giai này cũng khác vì tính khí giai khó lường, không bao giờ tỏ ra quỵ lụy như mấy bạn kia.

    Em muốn hỏi các bác là có ai bị như thế không, với lại giúp em giải quyết chuyện ông bạn kia với. Em không biết làm cách nào để chấm dứt chuyện sến với ông ấy được mà không ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của 2 người.

    PS. Ông này già rồi mà tính non nớt mong manh và nhát lắm. Nhưng nhiều khi thích gái là đâm bổ vào thôi.
  2. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu của e này đọc xong thấy...quen quen vì trước kia mình cũng thế luôn. Mà bi h thì cũng... vẫn thế.
    Đành ở đây hóng hớt ké chờ ý kiến các cao thủ vậy.
  3. huy9xls

    huy9xls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hẫy gọi điện đến chuơng trình cửa sổ tình iu gặp tư vân Đinh ĐOàn
    hoặc là bạn có duyên với tôn giáo nào đấy ko thik lấy chồng rùi :D
  4. 1nhanhmai

    1nhanhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình ghê gớm, nhưng cũng may là mình thik đi tán người khác, k biết có phải mấy người tuổi rồng đều thế k
  5. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bạn này là người trong mộng của enemax đấy à???
  6. 1nhanhmai

    1nhanhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    enemax là ai thế? để mình tán hehe
  7. phanthuytam

    phanthuytam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tuổi rồng mấy bác ạ. Bọn bạn em tuổi rồng cả mà có ai thế đâu. Mấy bác bị như em đã yêu giai nào bao giờ chưa?
    Dạo này em bơ mãnh liệt lắm. Chết thật, chỉ muốn lặn 1 hơi.
  8. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Hội chứng sợ yêu,sợ mất thời gian cho mối quan hệ tình cảm dù không bị cú sốc lớn nào về tình yêu?
    Thử suy nghĩ thoáng xem sao,cứ coi như việc người ta thích mình là bình thường,cứ bình thường hoá mối quan hệ như cũ thôi chứ đừng ghét cái mặt sớm thế Biết đâu sẽ có sự thay đổi...
    Khi nào thay đổi nhớ khoe để anh còn chức mừng nhé
  9. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    bạn này giống mình rồi, cứ thích 1 ai đó thì ko sao, đến khi ng ta thích mình thì mình lại chạy mất dép. chẹp chẹp, nếu ko thay đổi thì bạn lại ế như mình cho xem.
    Nghe thật là buồn thảm :(
  10. phanthuytam

    phanthuytam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Không phải em sợ yêu bác ạ. Đúng là em cũng không thích mất thời gian, và cũng không có cú sốc tình cảm nào, nhưng không hiểu sao cứ bị thế ạ. Em cũng cố rồi, nhưng ngồi thấy nick giai đó là khó chịu ra mặt, huống gì đến việc nói chuyện.
    Qua 1 tuần, tâm lý em đã có thay đổi. Lúc trước thì em cố bình thường hết mức có thể để ko làm xấu quan hệ, nhưng bây giờ em chỉ muốn chuồn đi thôi, hết bạn bè cũng được. VD cùng 1 câu nói, trước nó nói thì em còn thấy hay, giờ nó nói ra là em thấy dâm dê đê tiện rồi. Em cũng thấy áy náy tội lỗi lắm, cứ đặt mình vào vị trí của người ta, chắc cả đời cũng chẳng hiểu được tại sao hoành tráng như mình mà lại bị cá sấu bơ.

Chia sẻ trang này