1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tin dữ] Các bạn nhà Dìm Hàng Pro gặp sự cố chuyến đi Tây Bắc (Update thông tin từ các bạn nhà Dìm x

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi favourite, 06/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0

    Bọn mình vừa đi đám Nguyên về. Đọc được post của Len thất vọng quá!
  2. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 2 bạn.
    Cầu mong linh hồn 2 bạn yên nghỉ nơi vĩnh hằng.
    R.I.P
  3. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    gửi lời chia buồn tới Dìm hàng Pro và gia đình 2 bạn
    đã tìm thấy thi thể của bạn nam chưa ạ ?
  4. shinbimun

    shinbimun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    nào có ai hay ta gặp tình cờ
    nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi

    em đến bên đời hoa vàng rực rỡ
    nào dễ chóng phai trong lòng nỗi nhớ
    ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù

    xin cho bốn mùa
    đất trời lặng gió
    đường trần em đi
    hoa vàng mấy độ
    những đường cỏ lá
    từng giọt sương thu
    yêu em thật thà

    em đến nơi này bao điều chưa nói
    lặng lẽ chia xa sao lòng quá vội
    một cõi bao la ta về ngậm ngùi
    em cười đâu đó trong lòng phố xá đông vui

    em đến nơi này vui buồn đi nhé
    đời sẽ trôi xuôi qua ghềnh qua suối
    một vết thương thôi riêng cho nhiều người....
    (hugs 2 anh chị thật chặt)
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn.Càng đọc càng thấy buồn
  6. run_to_me

    run_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá...Yên nghỉ, hai bạn nhé...
  7. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Mình xin gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của hai bạn xấu số, mong họ sẽ vượt qua nỗi mất mát lớn lao này. Cầu cho linh hồn hai bạn được siêu thoát và an nghỉ ở nơi chín suối.
  8. battramdao

    battramdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa độc hành ở Yên Bái về ngày hôm qua, quá buồn khi nghe tin 2 bạn bị nạn. Mong rằng sẽ không bao giờ có chuyên tương tự xảy ra nữa. Chia buồn sâu sắc với gia đình của 2 bạn.
  9. greyforest

    greyforest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trong cảm nhận của tôi, Dìm hàng là một gia đình gắn kết, một khối bền vững, đầy yêu thương. Tin rằng anh Nguyên và chị Hiền sẽ luôn ngự trị trong gia đình ấm áp ấy. Họ sẽ luôn sống với những kí ức bên nhau trên những cung đường mà họ đi qua, những buổi tụ tập chuẩn bị cho chuyến hành trình đầy háo hức, đầy đam mê. Mọi người đều muốn chia buồn cùng gia đình anh chị, anh chị sẽ mãi sống trong lòng mọi người. Và chúc gia đình nhà Dìm sớm vượt qua chuyện buồn để tiếp nối những đam mê, hãy sống vui vẻ, và luôn gắn kết với nhau đầy yêu thương như thế, yêu thương thêm cả phần của anh chị ấy, vui vẻ thêm cả phần của anh chị ấy. Và em tin rằng anh chị ấy sẽ luôn mỉm cười cùng gia đình nhà Dìm.
    From bottom of my heart...
  10. Lihk89

    Lihk89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tôi xin thay mặt nhà Dìm Hàng Pro cảm ơn tất cả những lời chia buồn động viên của mọi người. Cả nhà chúng tôi vẫn đang còn choáng váng chưa lấy lại được tinh thần.
    Vào lúc 10h sáng ngày 06-09-2010, chị Hiền đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng - nghĩa trang Đông Hòa, thị xã Thái Bình.
    Vào lúc 2h15 chiều nay (07-09-2010), anh Nguyên đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng - Đài hóa thân hoàn vũ, nghĩa trang Ninh Hải, TP Hải Phòng.

    Mong rằng linh hồn 2 người sẽ được thỏa sức phiêu du nơi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của con đèo Khau Cọ ấy!
    Về phía nhà Dìm Hàng, chúng tôi sẽ có những thông báo và chi tiết sự việc trong thời gian sớm nhất.

    P/S: rất mong mọi người đừng vội bàn luận, phán xét về nguyên nhân hay bất cứ gì khác khi chưa có thông tin chính xác!
    Về việc bài báo trên vietnamnet, vào lúc 21h15 ngày 07-09-2010, một người con gái có gọi điện đến cho admin Việt Hải (nickname Quick Stick) của nhà Dìm, xác nhận mình là tác giả của bài viết trên, đồng thời chính thức xin lỗi nhà Dìm khi đưa thông tin lên khi chưa xác nhận nguồn tin, lấy ảnh khi chưa được sự cho phép. Mình ko muốn post cả số điện thoại của phóng viên đó lên, nếu bạn đọc được thì bạn sẽ biết phải làm gì với bài viết của bạn.

    Thân!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này