1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới gần 7 tỉ người, Anh đã nhận ra Em chưa ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kid_lam_dieu, 07/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện cắt tóc thôi mà cũng thành ra chuyện nhỉ, tài thật :D
  2. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    đây là lần thứ 2 mình cắt tóc ngắn mà. 1 lần là hồi lớp 6 :P

    ---

    nhớ mùa đông !

    [​IMG]
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mấy cô bạn học cùng lớp cũ với mình trước cũng thỉnh thoảng cắt tóc. Hỏi han 1 lúc thì ra các cô mới bỏ người yêu, hoặc bỏ việc, hoặc đã quyết tâm thay đổi bản thân mình,v.v........

    Cắt tóc hay để tóc là chuyện không lớn, nhưng đôi khi lại là biểu hiện ra bên ngoài của những khúc ngoặt đời người, bạn Buck nhỉ?!

    P/S: Là nói lan man tới chuyện mấy cô bạn của mình thôi, không có nói gì tới chủ Topic đâu nha![:D]
  4. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    mây cô bạn đấy thật thú vị. có vẻ cũng giống em hồi năm 1 Đại học, giận nhau với ng yêu, k nhìn mặt nhau 1 tuần, sau đó bỏ về thăm quê, rồi trở lại Hà Nội thì đi làm tóc xoăn.

    sau 1 tuần nghỉ đi học lại, ng yêu nhắn tin là anh sẽ tới đưa em đi học, thế là cũng diện 1 chút, để hắn nhìn thấy phải ngỡ ngàng

    ước gì giờ mình còn ngây thơ vì tình như thế =D>

    cắt tóc đơn giản là muốn thay đổi diện mạo - vì BẢN THÂN MÌNH thôi. hết tuổi vì bị tác động mà phải thay đổi rồi :P
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Uhm......Thế cũng tốt. Chúc em "thay đổi diện mạo - vì BẢN THÂN MÌNH".

    Uhm.....Cũng nên thay đổi. Cuộc sống ngưng trệ lâu quá rồi. Với lại, anh đoán là khi mẹ em nhìn thấy mái tóc ngắn này, lúc em về thăm nhà, chắc là mẹ em sẽ cảm thấy xót xa. Đôi khi được mẹ mắng mỏ, cũng là 1 niềm hạnh phúc. Vì ít nhất thì cũng còn có người quan tâm đến mình, xót xa cho mình.
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng không nên để các tác nhân tình cảm ảnh hưởng xấu tới vẻ đẹp ngoại hình của mình, vì nó không giải quyết vấn đề gì cả :D. Còn nếu có ý định gây shock thì mình nghĩ kiểu tóc dưới đây là rất hợp, mà vẫn dài ;)

    [​IMG]
  7. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Có một con đường mang tên là Tình Yêu .... :)
    [​IMG]

    (.... Mùa thu năm ngoái,tóc dài ơi là dài... Nhớ quá tóc dài ơi )
  8. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Em đã đi một ngày mưa buồn
    Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay
    Em đã đi để lại nơi này
    Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
  9. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Ô cắt tóc rồi đấy à? Nhìn cũng được đấy :D
  10. KidBum

    KidBum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    cắt rồi. nhưng mà nhìn ngu xi lắm ~X

Chia sẻ trang này