1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế giới bên ngoài cái ao làng Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi buonet, 08/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thêm một bài nói về sự tráo đổi lịch thi đấu đây. Rõ ràng là có một tác động bên ngoài. Có thể giải này đã được mua độ từ gốc tới ngọn rồi


    Có nhầm lẫn trong việc chọn đối thủ của Olympic Việt Nam?



    Ban đầu, căn cứ vào điều lệ mà BTC công bố trước khi vòng đấu bảng diễn ra, đội đứng thứ ba bảng B, tức Olympic Việt Nam sẽ gặp đội nhất bảng A (Qatar) ở vòng 1/8.

    Thế nhưng, sau khi giai đoạn đấu bảng khép lại, Olympic Việt Nam lại được xếp vào nhánh đấu với đội nhất bảng C, CHDCND Triều Tiên. Ban đầu, phía Olympic Việt Nam đã có phản hồi tới BTC giải về sự thay đổi bất ngờ, ngoài dự tính này nhưng quyết định cuối cùng thì kết quả vẫn vậy.

    [​IMG]
    Olympic Việt Nam (phải) sẽ đối diện với nhiều khó khăn khi gặp CHDCND Triều Tiên. Ảnh: Tuấn Anh
    Không có sự nhầm lẫn nhánh đấu nào từ việc phân cặp thi đấu cho các đội mà trường hợp của Olympic Việt Nam là một trong số đó. Và không còn cách nào khác, Olympic Việt Nam phải tập trung chuẩn bị cho trận đấu vòng 1/8 với đối thủ là CHDCND Triều Tiên chứ không phải Qatar (Qatar từng bị Singapore cầm chân ở vòng bảng).

    "So với Olympic CHDCND Triều Tiên thì Olympic Qatar dễ chơi hơn nhiều, và thực sự Olympic CHDCND Triều Tiên rất mạnh nếu so sánh với đội bóng chúng ta. Ưu điểm nổi trội của Olympic CHDCND Triều Tiên là khả năng tổ chức rất tốt, họ có thể không quá khéo léo nhưng cầu thủ chuyền bóng chính xác, tinh thần thi đấu luôn có thừa", HLV Calisto đánh giá về đối thủ sắp tới của Olympic Việt Nam.

    Tại vòng bảng, Olympic CHDCND Triều Tiên toàn thắng cả 3 trận, ghi được 7 bàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào trước các đối thủ Hàn Quốc, Jordan và Palestine. Thành tích thi đấu này của CHDCND Triều Tiên được mọi người đánh giá cao và HLV Calisto khi thăm dò lực lượng của đối thủ thì biết, Olympic CHDCND Triều Tiên khác rất nhiều so với chính họ tại giải giao hữu Cúp 1000 năm Thăng Long ở Hà Nội.

    Thậm chí, trong đội hình thi đấu của đội bóng này còn có cả các cầu thủ từng dự World Cup 2010. Rõ ràng, Qatar với mối duyên Tây Á là đối thủ mà Olympic Việt Nam trông đợi, chứ không phải đội bóng tới từ Đông Á.

    [​IMG]
    Sức mạnh của Olympic CHDCND Triều Tiên (áo trắng) được kiểm nghiệm qua chiến thắng trước O.Hàn Quốc (áo đỏ).
    Để chuẩn bị cho trận đấu chiều 16/11, HLV Calisto đã phải lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ Olympic Việt Nam: "Ở vòng loại trực tiếp thì bất cứ kết quả nào cũng có thể xảy ra. Chuyện một đội bóng mạnh hơn thua trận đã xảy ra quá nhiều lần. Kết quả thắng thua được định đoạt bởi nhiều yếu tố khác nhau, không chỉ có chuyện chuyên môn đơn thuần. Với Olympic Việt Nam thì đó là sự tự tin và cả may mắn nữa. Tôi cho là từ đầu giải tới nay, Olympic Việt Nam đã không gặp nhiều may mắn”.

    Ngoài Ngọc Điểu, Đình Tùng phải nhận án treo giò, trong trận đấu vào chiều 16/11, có thể Olympic Việt Nam còn không có sự phục vụ của Anh Đức, Đức Thiện vì chấn thương.

    Hiện tại, các bác sỹ của đội Olympic Việt Nam vẫn đang cùng các cầu thủ nỗ lực chạy đua để chấn thương nhanh chóng hồi phục nhưng từ phía HLV Calisto đã phải tính đến phương án thay thế số trụ cột này.

    Tất nhiên, tìm ra phương án thay thế chẳng dễ chút nào với HLV Calisto. Và tất cả cùng chờ đợi sự sắp xếp của ông Tô ở buổi tập cuối cùng của đội trước trận đấu vào sáng nay, 15/11.
  2. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    em đã nói bác rồi, Nhật Bản mới là nhất bảng A, Qatar không hể ở bảng này mà ở bảng D, Vn ở bảng B, có muốn hay không thì không thể thi đấu với đội nhất bảng D được, Vn đụng Nhật Bản thì cứ chuẩn bị mà về nước sớm thôi, bài báo này không hiểu sao lại đưa thông tin sai lệch nghiêm trọng như vậy được

    bác có thể check bảng đấu ở đây http://www.gz2010.cn/info/ENG_ENG/ZZ/ZZS103A_FB@@@@@@@@@@@@@@@ENG.html
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác nào cập nhật kết quả trân Trung-Hàn đi!
  4. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Củ Sâm tặng Trung 3 nhót
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thank[:D]
    Tung của đúng là đang bệnh phu rồi:-bd
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    http://vnexpress.net/GL/The-thao/Bong-da/2010/11/3BA22F71/

    Tuyển Italy lại gọi cầu thủ nhập tịch

    Sau hai trường hợp gần nhất là Mauro Camoranesi và Amauri, tuyển Italy vừa chào đón thêm một cầu thủ người gốc nước ngoài nữa.

    Người mới được trao vinh dự là Cristian Ledesma, tiền vệ phòng ngự người Argentina đang khoác áo Lazio. HLV trưởng tuyển Italy đã công bố quyết định trên hôm qua khi lên danh sách 23 tuyển thủ Italy chuẩn bị cho trận giao hữu với Romania ngày thứ tư 17/11 này.

    Ledesma năm nay 28 tuổi, sinh ở Buenos Aires, Argentina và không hề có chút gốc gác Italy. Anh đá cho đội trẻ Boca Junior 3 năm rồi sang Serie A chơi cho Lecce năm 2001. Tại CLB miền nam Italy này, Ledesma tiến bộ với tốc độ chóng mặt, sớm bộc lộ tư chất thủ lĩnh và được trao băng thủ quân khi mới 20 tuổi.


    Ledesma (áo sọc) nằm trong số những tiền vệ trung tâm hay nhất Serie A 3 năm qua.
    Phong độ chói sáng đó là tấm vé thông hành đưa Ledesma tới Lazio hè 2006, sau khi Lecce xuống hạng. Tại CLB thủ đô, tiền vệ trung tâm này tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp và trở thành trụ cột ở tuyến giữa, góp phần quan trọng đưa Lazio tới vị trí thứ ba, qua đó góp mặt ở vòng bảng Champions League mùa kế tiếp.

    Ledesma cũng được tín nhiệm làm đội phó Lazio một thời gian dài cho tới khi bị bãi chức vì không muốn gia hạn hợp đồng và đâm đơn kiện CLB để đi theo tiếng gọi của Inter. Cũng vì vụ tranh chấp này, anh bị loại khỏi đội một Lazio phần lớn nửa đầu mùa giải 2009-2010. Nhưng khi trở lại thi đấu từ tháng 2/2010, Ledesma đã nhanh chóng lấy lại suất đá chính và được xem là một nhân tố quan trọng giúp Lazio trụ hạng mùa trước, rồi thăng hoa ở đầu mùa này.

    Cầu thủ của Lazio luôn chơi máu lửa, nhưng đồng thời có tư chất thủ lĩnh, tư duy chiến thuật tốt và còn nổi tiếng nhờ tài ghi bàn bằng những cú sút xa sấm sét. Giới chuyên môn ở Italy đã ghi nhận những phẩm chất nổi trội ấy từ lâu và kêu gọi đưa Ledesma vào ĐTQG sau khi tiền vệ này kết hôn với một phụ nữ Italy. Nhưng phải đến giờ, điều mà rất nhiều người chờ đợi ấy mới thành hiện thực.

    Sự hiện diện của một tiền vệ trung tâm hiện đại như Ledesma giúp HLV Prandelli giải quyết bài toán ở tuyến giữa, nơi Pirlo đã sa sút, còn Marchisio, Montolivo đều chưa đáp ứng được các đòi hỏi về chuyên môn. Hơn nữa, với việc triệu tập Ledesma cùng Mauri, Prandelli không giấu diếm hy vọng bộ đôi của Lazio sẽ kết hợp ăn ý và cùng nhau thăng hoa như cách họ thể hiện ở CLB từ đầu mùa.

    Ngoài Ledesma, Prandelli còn cho gọi thêm 3 cầu thủ mới toanh nữa lên tuyển. Họ là Alessandro Diamanti, tiền vệ công đang chơi rất ấn tượng trong màu áo đội mới lên hạng Brescia, hậu vệ trái của Palermo, Federico Balzaretti, và trung vệ tuyển thủ U21 Italy đang chơi cho Genoa, Andrea Ranocchia.


    Aquilani (áo trắng) tái xuất sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương và phong độ sa sút ở Liverpool mùa trước. Ảnh: AFP.
    Ngoài 4 tân binh này, danh sách tuyển Itlay mới công bố còn ghi nhận sự trở lại của Balotelli, tiền đạo chơi rất hay trong hai trận đấu triều đại Prandelli nhưng vắng mặt mấy tháng qua vì chấn thương. Trong khi đó, nhờ phong độ thuyết phục ở CLB, hậu vệ cánh đa năng của Inter, Santon và tiền vệ trung tâm của Juventus, Alberto Aquilani cũng được trao cơ hội.

    Tuy nhiên, HLV Prandelli cũng thể hiện rõ quan điểm cứng rắn với Antonio Cassano bằng cách không điền tên anh vào ĐTQG. Tuyển thủ Italy chơi rất hay và được xem là trụ cột không thể thay thế dưới thới Prandelli. Nhưng anh gần đây nổi loạn ở Sampdoria (xúc phạm chủ tịch CLB) và bị trừng phạt, gạt khỏi đội hình chính. Prandelli trước đó đã tuyến bố, ông sẽ chỉ triệu tập Cassano chừng nào anh bỏ thói ngựa chứng và giải quyết êm thấm những khúc mắc ở CLB.

    Danh sách tuyển Italy chuẩn bị đá giao hữu với Romania:

    Thủ môn: Mirante (Parma), Sirigu (Palermo), Viviano (Bologna)

    Hậu vệ: Astori (Cagliari), Balzaretti (Palermo), Bonucci (Juventus), Cassani (Palermo), Criscito (Genoa), Gastaldello (Sampdoria), Ranocchia (Genoa), Santon (Inter Milan)

    Tiền vệ: Aquilani (Juventus), De Rossi (Roma), Diamanti (Brescia), Ledesma (Lazio), Marchisio (Juventus), Mauri (Lazio), Pirlo (Milan)

    Tiền đạo: Balotelli (Man City), Gilardino (Fiorentina), Pazzini (Sampdoria), Quagliarella (Juventus), Rossi (Villarreal)

    Minh Kha

    Một chú chả có gốc gác gì Italia cũng được gọi vào DT nó nè. Vô địch WC như Ý , TBN còn gọi cầu thủ nhập tịch , nhưng anh VN đứng bét thế giới lại sợ mất bản sắc dân tộc ...
  7. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166
    éo có bản sắc gì cả, mà cũng sợ mất, chỉ cần 3 cầu thủ nhập tịch thì cái asian cup trong tầm tay thôi, dễ như an kẹo cao su
  8. dovavang

    dovavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2009
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    43
    chém gió vừa phải thôi
    cái bọn tây hái cà phê đá ở V-League ăn hiếp cầu thủ VN thì được, đá với Sing chưa biết ai ăn ai chứ ở đó mà Asian Cup. Thằng Nhật nó ăn cả Arg xịn có Messi, Tevez,... còn trầy vi tróc vảy ở cái Asian cup nữa là cái kẹo cao su của cậu
    đành rằng có ngọai binh nhập tịch thì tốt cho bđ VN nhưng nhiều người ảo tưởng về ngọai binh quá. Nào là AFF dễ, nào là Asian Cup, thậm chí WC,... đội tuyển mạnh hay không là 80% do cầu thủ nội rồi, chẳng có đội tuyển nào nhập tịch cả 23 cầu thủ hết.[r23)][r23)][r23)]
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hiện giờ thì 2 chú Helio với Kesley dư sức đá ở ĐTVN. Đinh Hoàng Max mùa vừa rồi có phong độ không tốt nhưng đảm bảo cày ủi tốt hơn Thành Lương, Tấn Tài, Quang Hải, Duy Quang nhiều.

    Một vài tin bên lề về thay đổi lịch thi đấu - xem ra Asian Games cũng chẳng hơn gì ao làng ĐNA nhất là khi tổ chức bên Tàu


    “Đột nhập” buổi tập của Olympic Triều Tiên


    15/11/2010 14:35

    [​IMG]

    Tiền vệ từng dự World Cup 2010 của CHDCND Triều Tiên Kim Yong Jun (phải) đóng vai... phóng viên ảnh thể thao - Ảnh: N.K.
    Vượt qua vòng kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, chúng tôi đã “đột nhập” vào sân Zhongda để xem buổi tập của đội Olympic Triều Tiên - đối thủ của Olympic VN ở vòng 2.
    Tại Asiad 16, giới truyền thông VN muốn vào sân tập của các đội Olympic Bahrain, Turkmenistan hay Iran để phỏng vấn viết bài trước trận đấu đều không thể thực hiện được. Lý do là các đội tuyển đều dặn lực lượng tình nguyện viên (TNV) lẫn lực lượng an ninh không được cho phóng viên nước ngoài vào ngoại trừ phóng viên nước mình. Olympic CHDCND Triều Tiên càng không ngoại lệ.
    Nhưng chẳng lẽ bó tay? Chúng tôi quyết định “liều mình” đến Trung tâm thể thao Zhongda để xem đội bóng “bí ẩn” nhất thế giới tập luyện thế nào.
    Với lý do vào xem thi đấu môn bóng chuyền (môn này diễn ra ở Trung tâm thể thao Zhongda), chúng tôi vượt qua được hàng rào an ninh đầu tiên với cổng từ xét rất kỹ từ thẻ tác nghiệp đến balô máy ảnh cồng kềnh đem theo...
    Cửa đầu tiên đã qua, giờ làm sao lọt vào cửa an ninh thứ hai gác ngay sân tập nằm cạnh nhà thi đấu bóng chuyền?

    Vì sao Olympic VN gặp Olympic Triều Tiên?
    Theo đúng điều lệ, đội xếp thứ ba bảng B sẽ gặp đội nhất bảng D ở vòng hai. Do đó HLV Calisto lẫn ban huấn luyện đều đinh ninh Olympic VN sẽ gặp Qatar. Tuy nhiên, Olympic VN lại được xếp gặp đội nhất bảng C là Olympic CHDCND Triều Tiên. Hôm qua, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã có cuộc trao đổi với ban tổ chức để hỏi rõ hơn về vấn đề này. Ông Lâm cho biết: “Họ trả lời do các đội đầu bảng được ưu tiên chọn đối thủ ở gần bảng của mình hơn. Họ giải thích như thế thì đành chịu”.
    Với vốn tiếng Hoa khá khiêm tốn, chúng tôi mạnh dạn đi thẳng đến chỗ gác cổng và cho biết muốn vào sân xem đội Olympic CHDCND Triều Tiên tập luyện.
    Lực lượng an ninh hỏi chúng tôi là phóng viên nước nào, chúng tôi nói dối: “Là phóng viên... Thái Lan. Tôi có thể vào sân tập xem không?”. Thật đáng mừng là lực lượng an ninh không chút nghi ngờ và cho vào bên trong.
    Tuy nhiên, khi chúng tôi định chụp ảnh buổi tập thì lập tức một nhóm TNV an ninh và TNV làm nhiệm vụ tại sân ngăn ngay. Họ bảo: “Anh không được chụp ảnh, để chúng tôi đi hỏi HLV đội Olympic Triều Tiên xem có được phép không”.
    Sau khi chạy vào sân trao đổi với HLV trưởng Jo Tong Sop và cam đoan chúng tôi là phóng viên Thái Lan, TNV chạy ra trả lời khiến chúng tôi không thể mừng hơn: “Anh có thể vào chụp ảnh nhưng không được phỏng vấn”.
    Và quả thật những gì đã thấy trên sân tập phần nào cho thấy một đội tuyển Olympic Triều Tiên khá đặc biệt. Phần khởi động là màn chạy tại chỗ lắc người qua lại như đang khiêu vũ trước khi họ bất ngờ quay ngoắt 180 độ tăng tốc dùng kỹ thuật vượt qua dãy nhựa sắp sẵn. Còn ở phần cuối buổi tập là màn hai người thay phiên đội nhau lên vai đứng tại chỗ như những bức tượng cao lêu nghêu, khiến các TNV trên sân chỉ trỏ cười khúc khích.
    Anh phiên dịch tiếng Anh của đội Olympic Triều Tiên Choe Hyoa Chol chỉ cho biết ngắn gọn: “Đội Olympic Triều Tiên sang Quảng Châu với mười cầu thủ từng tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi, trong đó có ba hậu vệ luôn đá chính là Ri Kwang Chon, Pak Nam Chol và Ri Jun Il”.
    Buổi tập của Olympic Triều Tiên diễn ra rất nghiêm túc nhưng không vì thế mà thiếu tiếng cười. Tiền vệ Kim Yong Jun cùng Jon Kwang Ik còn tinh nghịch mượn máy ảnh của chúng tôi đóng giả... phóng viên ảnh thể thao.
    Sau buổi tập, khi chúng tôi tiến đến gần HLV Jo Tong Sop để hỏi ông nhận định như thế nào về Olympic VN, ông kêu ngay người phiên dịch đến nói thẳng: “Tôi chỉ trả lời câu hỏi này sau trận đấu với Olympic VN”.
    Theo Tuổi Trẻ
  10. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    166
    lại thêm 1 con nai vàng chính hiệu 100% thuần máu đỏ da vàng,
    nói cho bác biết đã gần 15 năm nay dùng cầu thủ thuần việt đã đuọc cái C H Ó gì chưa, ngoài cái AFF 2008 thì toàn một lũ ********, bán độ, bán tổ quốc cả.
    Giờ tại sao không thữ dùng cầu thủ nhập tịch, chưa dùng người ta mà nói ảo tưởng, mẹ kiếp phải thử đi rùi nói rồi bàn, *** éo chịu thử mà cứ bàn tới bàn lui, cuối cùng toàn trên giấy. Thảo tới thảo lui éo duoc gì cả, trong khi nhiều tâm gương sáng nhu Germany, TBN ( cúp 2008 có Senna), chuẩn bị thêm Italy nữa
    Sức cầu thủ VN ko có mà lúc nào cũng bơm là khéo léo, làm cái gì cũng phải nên tảng thể lưc đầu tiên cả.

    Một cầu thủ nhập tịch = 2 cầu thủ nội rồi, có nó ỡ giữa sân nó cày dùm khu trung tuyến dùm, từ đầu đến cuối trận, thì cũng chỉ 3 cầu thủ có lấy xuất éo nào của ai đâu... 3 thằng cày 3 khu khác nhau + thêm 7 vit con loát choác thì ít nhất cũng từ hoà đến nuốt nó thôi

Chia sẻ trang này