1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười biếng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buck, 10/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đó có thể là hai chữ miêu tả rõ nhất con người mình, lười đến mức muốn đi ngủ cũng không lê chân vào giường mà ngủ, lại ngồi phì phèo vài điếu thuốc và lang thang đọc bài trên diễn đàn. Mà cũng có nhiều người thức đêm phết nhỉ, thấy cái list thành viên online cứ dài ngoằng. Dạo này mình hình như mình hơi lấp lửng thì phải, có lẽ do cảm giác cô đơn nó hoà lẫn vào còn người rồi nên thành ra như thế, chẳng có lúc nào vui quá hay buồn quá, cũng chán!

    Thằng em nó đang có ca làm đêm vừa nhắn tin "Anh ngủ sớm đi, sáng mai về em gọi cafe". Ờ, giờ này thì anh chưa thích đi ngủ chú ạ, chú tập trung làm việc đi không sơ sót gì là toi mạng đấy. Nhiều lúc cũng nghĩ hay kiếm một cô bạn gái cho đỡ cô đơn, nhưng nếu có bạn gái mà mình vẫn thức đêm thì chắc là đêm vẫn thấy cô đơn thôi.

    - Đi dạo đêm với anh nhé, chắc là không rồi.
    - Hay là mình nói chuyện điện thoại thôi, anh muốn nghe giọng em :). Thôi, em buồn ngủ lắm, anh cũng ngủ sớm đi!

    Nói chung là cũng không giải quyết vấn đề gì. Lại đọc sách, xem phim, chơi game ... lại lười :)
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    có ngủ mà cũng lười, thì chịu thật
    :)
    chắc đang nhiều tâm sự
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hoá ra là như thế...Nên thành ra như thế!
  4. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Mình thì lười đánh răng, đấu tranh tư tưởng đến 4h sáng, cuối cùng vẫn phải đánh răng [:P]
  5. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    mềnh thì lười ăn, nhịn ăn để đi ngủ, nằm mái 1h sáng ko ngủ đc đói , dậy ăn :))
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @hpcaro - đúng là nhiều tâm sự thật, nhưng khi đi nói chuyện với người khác lại toàn phải nghe tâm sự của người ta :))

    @mamut8x - đang tập để bỏ thói quen đó đây, không tốt cho sức khoẻ ;)

    Và còn tập để bỏ nhiều thói quen khác nữa ...
  7. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chắc bác nhiều tâm sự lám hả!!
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tâm sự thì có lẽ chỉ có một thôi nhưng cứ như nước biển Đông vậy, tát mãi không cạn :D
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Pls show me the way back the future ~o)
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hãy để mình tát cạn biển Đông với bạn ;;)

Chia sẻ trang này