1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lười biếng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buck, 10/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    agree :)>-.
    yêu chẳng vì lí do gì cả
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, khi yêu thì ta không thể trả lời câu hỏi tại sao lại yêu được :D

    Hôm nay khá vui, làm những việc không cần đong đếm thời gian mà trình tự vẫn cứ chuẩn :)). Chỉ có mỗi một việc là gặp bà ngoại thì hơi phiền một chút, lại nhắc chuyện lấy vợ, haizzz

    - Bà nội mày mất năm 83 tuổi, giờ chỉ còn mỗi bà ngoại thôi, mà bà cũng 81 rồi đấy, không định để cho tao nhìn mặt cháu dâu hả!!!
    (nghĩ trong đầu: nản thật)
  3. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Không biết anh còn lười biếng nữa hay thôi. Để em up trang này lên đầu. Không chắc anh vào box, có khi lười không sang đến trang 2 đâu nhỉ! :D
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là phải cám ơn em, hơi bất ngờ vì có người lại lôi nó lên đấy :). Còn anh hả, vẫn cứ lười vì nó ăn vào máu rồi mà, không chữa được. Nhưng cũng không biết phải viết gì ở đây nữa, :D
  5. doraemon77

    doraemon77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 5 năm trước, mình cũng thích fall in love với một em gái thông minh đấy, nhưng giờ lại cảm thấy hình như trí tuệ không liên quan gì đến tình yêu thì phải. Dù sao thì mình cũng muốn được yêu một cách chân thành hơn được yêu một cách thông minh :D[/QUOTE]

    Bữa nay mới đọc bài này của bạn, chí lý quá, vote cho bạn mà không được. :-bd
  6. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thank u, vote bang chữ cũng được rồi, mấy cái sao đó có làm gì đâu. Thanks again ;)
  7. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Thường thì người ta toàn đợi đến ngày này ngày nọ mới nhân dịp đó gửi những lời chúc tốt lành đến cho người khác. Bạn tốt, ông anh tốt, chúc mừng sinh nhật anh!
    Em up trang này lên, chúc anh bớt biếng lười trong tuổi mới! :D
  8. hocon2410

    hocon2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn là lười, thức đêm là thói quen thôi.
    Giống mình mãi ko bỏ được :(
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều nhà thám hiểm nhỉ, topic này mình còn không nhớ mà vẫn có người lôi lên được, dù sao thì cũng đang hơi lười, Tết mà :D
  10. hocon2410

    hocon2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ừ Tết nên dạo này ở cty rảnh quá mà, em mới biết trang này, dạo này lang thang ở đây suốt, thích đọc lại những cái từ mấy năm trước hihi...

Chia sẻ trang này