1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi có hèn khi không dám lấy vợ xấu? T.T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi puppy_love16, 10/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài này, thấy căm phẫn thay cho số phận chị em T.T. Nhiều anh em thật l=ểu >.<, chỉ yêu cái hình thức bề ngoài. Con gái bây giờ, ngoại hình thua thiệt một chút là cũng thiệt thòi rồi [​IMG] haiz. Các bác nghe rồi cho ý kiến nhé!

    http://vietnamnet.vn/radiovnn/201009/Toi-hen-nhat-khi-khong-dam-lay-vo-xau-934549

    "Tôi năm nay 27 tuổi, là kỹ sư xây dựng. Đường tình duyên và học hành của tôi có nhiều lận đận nên tôi chưa từng yêu ai trước kia. Thế rồi đến đầu năm nay, trong chuyến công tác từ Vinh ra Hà Nội, tôi mới quen và yêu cô bạn cùng công ty. M bằng tuổi tôi. Tình tình thì không có gì đáng để phàn nàn. Cô ấy dịu dàng, đảm đang, tế nhị, lại rất biết quan tâm, thế nhưng nhan sắc thì chẳng có gì, nếu không muốn nói thẳng ra là xấu.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Thật sự thì ban đầu tôi cũng chỉ đùa đùa cô ấy, thế rồi thích lúc nào không biết. So về mặt hình thức, học vấn cũng như hoàn cảnh gia đình, tôi đều hơn nên thành thử cô ấy yêu tôi rất thực lòng. M nói rất sợ mất tôi và yêu tôi nhiều lắm. Chúng tôi vừa là đồng nghiệp lại vừa là đồng hương. Cách đây ít lâu, tôi đã đưa M về nhà giới thiệu và cô ấy cũng vậy. Nhà M rất thích tôi, còn nhà tôi thì không thích cô ấy một chút nào. Bố mẹ rồi anh chị tôi đều phàn nàn, cô ấy già và xấu hơn tôi nhiều quá. Tôi mà cưới cô ấy thì đúng là quá chênh lệch. Theo gia đình, tôi xứng đáng lấy được người vợ trẻ hơn và xinh hơn.
    Tôi cũng nghĩ mãi, giờ thì thấy cả nhà nói đúng, tôi cũng không yêu cô ấy quá nhiều. Nhưng tính tôi nặng tình lắm, tôi và M đã quan hệ với nhau như vợ chồng, mà chúng tôi thì lại làm cùng cơ quan. Đàn ông 27 tuổi là bình thường, chứ phụ nữ ở tuổi này là rất muốn lấy chồng rồi. M và gia đình M giục tôi cưới. Ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi và sẽ cưới nhau. Còn tôi thì chưa thể quyết định được.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Thời gian gần đây tôi nghĩ nhiều tới chuyện chia tay, nhưng phần vì ngại làm cùng, phần thì cô ấy chẳng có lỗi gì, chỉ mỗi tội là cô ấy xấu. Hơn nữa, tình cảm của M thì sâu nặng quá, cô ấy luôn nghĩ tôi rất yêu và rất muốn cưới cô ấy. Tôi lại không muốn bị mang tiếng là đùa cợt với tình yêu.
    Bây giờ tôi chẳng biết làm sao, thời gian gần đây tôi thấy rất hoang mang, không thể chú tâm làm việc được. Không cưới thì không được mà cưới thì sau này tôi sợ tôi sẽ không hạnh phúc vì tôi không yêu cô ấy quá nhiều, và tôi sợ không lấy được người vợ như hình mẫu mong muốn của mình sẽ làm cho cuộc hôn nhân của tôi biến thành tù ngục. Tôi phải làm gì bây giờ? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên vào lúc này!"
  2. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    iem cũng k dám yêu con xấu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    iem cũng k dám yêu con xấu
  3. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Có hèn, phải nghĩ đến điều này ngay từ đầu chứ [r24)]
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ích kỷ và hèn. Dưng mờ thấy bịa bịa thế nào ý :-?
  5. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Khi đã no chán rồi mới phát hiện ra kô yêu lắm và kô muốn cưới nữa thì cũng hèn thật.
  6. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    nói là ĐỂu thì đúng hơn, vì không cưới thì yêu làm cái gì?
    nhưng mà nhìn cái ảnh minh họa trông phê thật.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế cứ yêu là phải cưới hả bác?
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nói như bác : ko dám yêu người xấu hơn thì 1 thằng như Lula em chắc ế vợ vì lí do đấy mất... :))
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    mình cũng xấu nên chỉ dám lựa chọn những người cũng xấu như mình :D
    ---
    không riêng gì đàn ông đâu. mà ngay cả chị em cũng thích yêu được 1 người nhìn được 1 tí. mà cái " được 1 tí " này nó vô cùng lắm. mặc dù đẹp chẳng mài ra tiền để mà ăn được, thế nhưng cha mẹ nào chả muốn con mình lấy đc người vợ/chồng có vẻ hình thức 1 tí, để các cụ còn nở mày nở mặt, đỡ bị hàng xóm, họ hàng chê bai rằng trông thế mà lấy đc con vợ/ thằng chồng nhìn như Chí Phèo, Thị Nở...

    bạn chủ top vừa hèn cũng vừa đểu. bởi vì ngay từ đầu lẽ ra không nên lún sâu vào mối quan hệ này, không nên sống như vợ chồng với cô gái, cũng không nên đưa về giới thiệu 2 bên gia đình làm gì...bởi vì tình cảm của bạn k sâu sắc tới mức nhìn quạ thành công được. chỉ có thể nói là bạn chưa yêu cô ấy đủ nhiều hơn bản thân bạn.

    vậy nên không nên cưới. hãy chia tay nhau sớm, và yêu 1 cô gái tóc vàng hoe, đầu óc vốn chẳng có gì nhưng lại có chút nhan sắc ^^
  10. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hèn thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này