1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc cho mối tình vô vọng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangyen_pr, 12/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangyen_pr

    hoangyen_pr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chị!
    Lần đầu tiên em viết lời chia sẻ và lời xin lỗi từ tận đáy lòng của em đối với chị.
    Chị của em!
    Vẫn cho phép em gọi chị, dù chỉ một lần, chị hãy để em gọi như thế.
    Em - một con bé bỡ ngỡ bước vào cuộc sống vui tươi của thế hệ mà người ta gọi là: Sinh viên
    Em gặp chị, và lần đầu tiên em chú ý tới chị bởi cá tính và sự thông minh một cách nhạy bén đến bất ngờ của chị.
    Chị!
    Đứng từ xa, em nhìn chị: Chị thông minh, giỏi giang, được bạn bè và tất cả mọi người xung quanh yêu quý và chú ý. Mới học Đại học năm thứ 3 mà lương của chị đã là 3 triệu đồng, một con số mà đến người đi làm 1-2 năm hồi đó cũng mơ ước.
    Chị có người bạn trai, có thể tạm gọi là hoàn hảo và xứng đôi.
    Anh ấy cao to - đẹp trai, hiền lành và đặc biệt: rất chiều chị.
    Nhưng em để ý rằng, cũng chẳng vì thế mà chị xao nhãng hoặc là chị nũng nịu.
    Đôi khi, em ghen với những gì chị có, bởi xét về ngoại hình, chị chẳng hơn được em. Thậm chí rằng em tự nhận, chị xấu hơn em. Chị hơn em ở mỗi một điểm là: Năng động và nhanh nhẹn, nhiệt tình với tất cả. Chính vì ưu điểm đó của chị, đã để cho em: Lợi dụng chị một cách hoàn hảo nhất
    Chị của em!
    Em làm thân và trở nên thân thiết với chị, chị chỉ dạy em từng bước, từng cách học, chị giúp em cả trong việc làm thêm mà em nhờ chị xin hộ. Em bắt chước chị từng cử chỉ và hành động, từng lời nói, câu chữ và ...em đã thành công.
    Chị à!
    Chẳng phải em thành công hơn chị, mà là em thành công trong việc đưa người chị yêu rời xa chị. Đơn giản thôi chị ạ, em chăm sóc anh ấy tuy kín đáo nhưng đầy ý nhị - đủ để người ngoài nhìn vào và cho rằng: Em gái.
    Em quan tâm và chăm sóc anh từng bữa cơm khi chị đi làm về muộn.
    Em quan tâm và chăm sóc anh những lúc: đôi khi anh ốm - hoặc anh muốn được bên chị lúc mệt.
    Chị chẳng đủ thời gian trải đều cho cả: Việc học - Tình yêu - Công việc - bạn bè.
    Còn em thì đủ - em đủ để có thể để cho anh ấy biết: Em yêu anh ấy.
    Em cố tình hỏi chị những kỷ niệm của cả 2 người, cách 2 người đến với nhau, em đã bắt chước những tính cách, những cử chỉ của chị, chỉ khác là em đưa vào đó cái hôn trộm đủ để anh ấy bất ngờ và em tránh hết những con đường của riêng chị và anh.
    Và chị ạ!
    Em đã thành công đấy!
    Em thành công, đủ để anh ấy nói chia tay chị.
    Em thành công, đủ để chị chết sững khi anh ấy ôm em.
    Em thành công đủ để cho chị đau lòng khi anh hôn em trước mặt chị.
    Em thành công, đủ để cho chị gục ngã và ra về khi trên tay của chị là : Tờ giấy học lại khi Tình yêu của chị và anh đã không làm chị tập trung trong việc học - Và đó là hệ quả tất yếu.
    Em thành công hơn cả em mong đợi chị ạ!
    Thế đấy, có lẽ, chẳng biết em hay chị là tình yêu của anh ấy, nhưng sau vài tháng, anh ấy và em chia tay nhau, đơn giản chẳng phải em hết yêu anh ấy, chẳng phải vì anh ấy quay lại với chị mà bởi chẳng qua: Em thích cảm giác được đánh gục mà theo mọi người nói rằng chị: mạnh mẽ và vị tha.
    Chị của em!
    Em chẳng thấy chị vị tha đâu khi em làm như vậy, chị đã tát em - Đó là cước phí đó chị ạ
    Em chẳng thấy chị mạnh mẽ đâu khi em thấy chị đã muốn tự tử - Đó là sự ngu ngốc của chị.
    Em chẳng thấy chị hoàn hảo đâu khi đơn giản là chị đang cố tạo vỏ bọc như thế.
    Thế đấy, chị của em, đã 6 năm trôi qua!
    Giờ đây, chị đã yên ấm với mối tình tiếp theo của chị và đứa con thơ đầy hạnh phúc
    Còn em - Em vô tình gặp lại chị và muốn xem lại tất cả những người em quen trong quá khứ.
    Chẳng phải vì em luyến tiếc, mà em muốn xem lại sau biến cố đó, ai mới là người mạnh mẽ, ai mới là người đầy vị tha, ai mới là người hoàn hảo.
    Chẳng thể tìm được - Phải không chị? Nhưng ít nhất em có thể hài lòng khi thấy nụ cười hạnh phúc trên môi chị.
    Em đang cố tình quay về quá khứ - Để tìm lại Tình bạn của chúng ta ngày xưa
    Nguồn: Cuộc thi Lời trái tim trên Cẩm nang gia đình.com.vn
  2. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nên được vẽ bằng 2 màu đỏ & màu tro thì đúng hơn
    Thanks, bài viết rất hay
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Ai mà tự tin gớm nhỉ?.Choài ! thằng cha kia sướng nhẩy, chứ cỡ như mình roài, chả bít có ai cưa nổi không hở giời !!!...
    Bài viết khá gọn gẽ, trau chuốt lời nói, dùng kiểu tự sự tường thuật lại biến cố. Hầu hết các chữ đều đúng với vị trí của nó, chỉ thiếu 1 điều: người nữ trong câu truyện không thành thật và che đậy những cảm xúc thật của mình bằng những câu từ biện hộ cho hành động của mình. Có lẽ lúc đang viết câu truyện này thì đang ở 1 tâm trạng khác của cuộc sống....hi hi
  4. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang há miệng chờ sung à bác, mà bác cỡ như nào để em tìm size cho khít[:D]
  5. hoangyen_pr

    hoangyen_pr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bài viết khá gọn gẽ, trau chuốt lời nói, dùng kiểu tự sự tường thuật lại biến cố. Hầu hết các chữ đều đúng với vị trí của nó, chỉ thiếu 1 điều: người nữ trong câu truyện không thành thật và che đậy những cảm xúc thật của mình bằng những câu từ biện hộ cho hành động của mình. Có lẽ lúc đang viết câu truyện này thì đang ở 1 tâm trạng khác của cuộc sống....hi h-------------------
    Đúng rồi bạn, vấn đề người viết ra bài này lại chính là cô gái bị người yêu phụ kia. Còn cô ******* tóm lại là " người thứ 3" đã đến và nói với cô bị người yêu bỏ đấy, thế là câu chuyện này đã đến với các bạn
    Vấn đề mà cô bé " người thứ 3 kia" muốn hỏi là:
    - Mình có đúng không?
    - Mình đã xuất hiện đúng thời điểm, tình yêu của 2 người kia tan vỡ không phải do mình mà là do đã quá nhàm chán với nhau
    - Liệu cô bé này có được tha thứ????
  6. hoangyen_pr

    hoangyen_pr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đôi khi con người sống phải biết tha thứ, câu chuyện vẫn còn đang tiếp tục
  7. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    thế người viết chuyện này là cô gái bị người yêu bỏ à, thế mà cứ tưởng cô kia, thế thì câu chuyện còn gì gọi là hay nữa...?
  8. hoangyen_pr

    hoangyen_pr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vấn đềm bạn đừng nghĩ là ai viết, chẳng quan trọng đâu, nếu người mà bị người yêu bỏ viết, liệu có hiểu được tâm trạng của cô bạn cướp bạn trai của chị gái quen của mình hay không?
    Liệu có đủ để tha thứ?
  9. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, ở câu chuyện này chẳng có ai là thành công, chẳng có ai là mạnh mẽ hơn cả! Người viết quá nhấn theo cái cảm xúc của mình, mà ko hay biết, cái sự thành công, sự mạnh mẽ ấy, chung quy chỉ là vì ích kỉ của bản thân mình! Ích kỉ nên mới là người thứ 3, ích kỉ nên mới quay lưng với người đã tận tình giúp đỡ mình, và ích kỉ để muốn chiến thắng! Cứ nghĩ mình giỏi lắm, cứ nghĩ mình thành công lắm, nhưng thực ra là rất hèn hạ!!!
  10. rose23

    rose23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình thì không thích bài này lắm thủ đoạn tầm thường quá

Chia sẻ trang này