1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thời... tóp mỡ

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi VOKIMTHOA, 14/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng vẫn ăn, nhà mình ở quê vẫn có :">
    tóp mỡ chấm tương ớt [:D]
  2. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    đọc bài bạn này mà nhớ món cơm rang tóp mỡ quá, tết này làm món tóp mỡ xào dưa mới được
  3. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    top mỡ chấm muối chanh ngon hơn ăn thịt gà
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Làm mình nhớ lại một thời trẻ con quá, nước miếng ứa hết cả ra rồi. Không biết bây giờ còn ở đâu có món tóp mỡ không nhỉ? :D
  5. royaledu21

    royaledu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    cái này ngon mà ăn nhiều thì nguy hiểm lắm :D
  6. Makoto

    Makoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cái này tớ thích, nhưng ăn không thì cảm thấy không ngon bằng kết hợp với các món khác :D
  7. truongdt

    truongdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    up món ngon
  8. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói đến tóp mỡ;
    Nhớ hồi học cấp 1, rất thích ăn tóp mỡ, nên có 1 lần bố mình rán rất nhiều mỡ; thế là có 1 bát ô tô tóp đầy; mình ngồi ăn vã- ngon ơi là ngon - đúng lúc đói nữa, nên ăn gần hết bát tóp mỡ....và từ hôm đó sợ ko dám ăn nữa; một món mình yêu thích mà cứ nhìn thấy là sợ...hic hic;
    Nhưng đến khi học Đại học lại ăn lại được & lại thấy ngon, yêu thích như ngày xưa; và giờ nhà mình lúc nào cũng có cả dầu & mỡ vì mình thích ăn tóp & mỡ; chỉ có chồng mình là sợ béo thui, hì hì;

    Chỉ có tóp thôi nhưng làm được rất nhiều món ngon; vd như :
    - Cho ít tóp & mỡ vào bát nhỏ, đổ ít nước mắm rồi để vào nồi cơm,cho nóng chảy ra, trộn với cơm trắng ăn, ngon tuyệt...
    - Dán hoặc xào trứng mà cho tóp vào ăn rất béo & thơm
    - Tóp mỡ xào dưa
    - Rang cơm với tóp
    ....
    Nói chung là mình thích ăn nên kết hợp với gì ăn cũng thấy ngon; hì hì
    Híc, nói đến lại thèm quá;
    cầu cho nhanh nhanh đến 5h30 để về, còn xông vào bếp, để check xem còn tóp ko......chẹp chẹp !
  9. funcs19

    funcs19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thèm, món khoái khẩu hồi nhỏ xíu, giờ nhắc lại thèm, ực ực...
  10. thytran

    thytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là tóp mỡ ngoại nấu :x

Chia sẻ trang này